Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cái chết bí ẩn của nữ hướng dẫn viên du lịch

Thứ hai, 10:56 15/04/2013 | Pháp luật

GiadinhNet - Sau gần hai tháng con gái mất tích, gia đình tìm kiếm trong vô vọng, bỗng một ngày ông Phạm Thăng Long nhận được hung tin con gái mình đã bị sát hại…

Cái chết bí ẩn của nữ hướng dẫn viên du lịch  1

Ông Phạm Thăng Long bên bàn thờ con gái. Ảnh: Ánh Dương.

Bỗng dưng mất tích

Tin con gái Phạm Quỳnh Dung (SN 1988, là hướng dẫn viên Khu du lịch thắng cảnh Ngũ Hành Sơn) mất tích hơn hai tháng nay đã làm đảo lộn cuộc sống của gia đình ông Phạm Thăng Long (55 tuổi, trú tổ 132, phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng). Ngày 7/2, trước khi dắt xe máy ra khỏi nhà đi làm, Dung còn cười nói và lễ phép chào bố mẹ, nhưng cũng chính ngày đó tai họa ập tới gia đình ông Long. “Sau khi nó dắt xe vui vẻ đi làm, tối đó không thấy nó về, gia đình tôi gọi điện thoại thì máy tắt, không liên lạc được. Tôi tưởng con gái tiệc tùng gì nên về muộn, nhưng chờ đến sáng hôm sau cũng không thấy con về. Quá hoảng hốt, cả gia đình đi tìm nhưng không tìm thấy đâu. Hỏi bạn bè cháu cũng không ai biết, gia đình tức tốc đi báo cơ quan chức năng”, ông Long nghẹn ngào kể lại.

Gia đình ông Long tìm con gần hai tháng trời, tất cả các đầu mối đều khẳng định không biết Dung ở đâu. Bỗng vào ngày 9/4, ông Long nhận được tin báo của công an tới hiện trường (là một bãi đất trống ở phường Mỹ An) để nhận dạng một thi thể nữ, chết trong tư thế gần như là lõa thể. “Khi tới nơi, tôi thấy thi thể đã bị thối rữa, gia đình không thể nhận dạng được. Tuy nhiên, tìm kiếm xung quanh thì chúng tôi thấy mũ bảo hiểm, áo quần, giày và một số dụng cụ khác mà ngày thường con gái tôi hay dùng. Gia đình đã xin cơ quan chức năng mang cháu về nhà mai táng”, ông Long kể lại.

Sau khi thi thể trên được phát hiện vài ngày, PV tìm tới hiện trường vụ việc. Đó là một bãi đất trống hoang vu, không có nhà ở, xung quanh chỉ có vài luống rau. Người dân nơi đây cho biết bãi đất trống này về đêm các đôi tình nhân hay tụ tập tâm sự. Chúng tôi gặp được ông Nguyễn Tấn Chương (SN 1962, trú khu vực 1, phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà) - người trồng rau và cũng là người phát hiện ra thi thể - cho biết: “Vào khoảng 14 giờ ngày 9/4, trong lúc tôi đi nhặt gỗ để nhóm lửa thì thấy mùi hôi thối bốc lên. Tôi tiến lại gần một cái hố cạnh lề đường thì phát hiện một xác chết, có một cái áo trùm lên người. Lúc đó thi thể không còn nguyên vẹn, chắc chết nhiều ngày nên bị thối rữa. Tôi sợ quá bỏ chạy và điện báo cơ quan chức năng”.

Thủ phạm nghi là bạn trai cũ 

Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an Đà Nẵng đang tiến hành rà soát các nghi phạm liên quan đến cái chết của Phạm Quỳnh Dung. Theo nhận định, đây có thể là một vụ giết người, cướp tài sản vì xe máy, hai điện thoại di động và thẻ ATM của Dung không có ở hiện trường.

Ngày 14/4, gia đình ông Long cho biết đã tổ chức đám tang cho nữ hướng dẫn viên du lịch Phạm Quỳnh Dung. Hàng trăm người đưa tiễn, ai cũng thương xót cho số phận cô gái trẻ này.

Nén nỗi đau vào trong, ông Long cho biết, trước đây Dung có quan hệ yêu đương với một nam thanh niên tên M. ở đường Trưng Nữ Vương, quận Hải Châu, Đà Nẵng. Mối tình này cũng “một sớm một chiều” vì nghe đâu M. không có nghề nghiệp, lại có tính ăn chơi, đua đòi. “Mấy đợt trước nó cũng đưa thằng M. về nhà chơi, tôi cũng thấy hai đứa qua lại bình thường. Tuy nhiên một tuần trước khi con Dung mất tích thì có nghe nói hai đứa giận nhau và con Dung đòi chia thay thằng M. nhưng M. không chịu. Khi con Dung mất tích, không liên lạc được gia đình tôi cũng có qua gia đình M. hỏi thăm tình hình thì cũng được biết M. cũng bỏ nhà đi từ hôm đó tới giờ”, ông Long nói.

Gia đình của Dung cũng cho biết, cách ngày mất tích khoảng ba hôm, Dung có về tâm sự là M. có chở Dung đi lên núi Sơn Trà để nói chuyện về việc Dung đòi chia tay. Tại đây, M. dọa Dung là không được chia tay, nếu chia tay sẽ giết Dung. Để tỏ rõ uy lực, hôm đó M. đã bắt Dung đứng trên triền núi Sơn Trà dọa sẽ đẩy xuống vực nếu chia tay. Cứ nghĩ M. chỉ dọa, Dung về nhà kể qua cho bố mẹ nghe và nghĩ không có chuyện gì xảy ra. Ai ngờ, sau đó mấy ngày Dung mất tích một cách bí ẩn cho đến lúc gia đình nhận được tin xác chết dưới hố ở vùng đất trống.

Được biết, Dung là một cô gái ngoan hiền, trong công việc rất chăm chỉ, cuộc sống hàng ngày Dung cũng không gây thù oán với ai. “Hung thủ sát hại con gái chúng tôi vẫn đang nhởn nhơ ở đâu đó. Sao chúng lại ra tay ác độc với con tôi như thế, gia đình tôi mong cơ quan công an sớm tình ra hung thủ để nơi chín suối linh hồn con tôi được siêu thoát…”, ông Long rơi nước mắt nói.

Đức Hoàng

baoin
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 16 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 17 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 19 giờ trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 22 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 1 ngày trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 1 ngày trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Top