Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bố chết, con ngồi tù vì tin đồn “bố chồng tòm tem con dâu”

Chủ nhật, 09:56 04/08/2013 | Pháp luật

GiadinhNet - Quang là con trai út và duy nhất của ông Hào. Xưa nay, gia đình họ luôn thuận hòa nhưng gần đây xuất hiện tin đồn ác ý “bố chồng tòm tem với con dâu” khiến tình cảm giữa sứt mẻ nghiêm trọng. Điều đáng tiếc là họ đã không bình tĩnh để giải quyết nên đã để xẩy ra bi kịch thảm thương.

Bố chết, con ngồi tù vì tin đồn “bố chồng tòm tem con dâu” 1

Chu Đình Quang lúc còn trẻ.

 
Thảm án vì say rượu

Khoảng 20h ngày 17/7/2013, ông Chu Đình Hào (63 tuổi, trú thôn 1, xã Hoằng Ngọc, huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa) bị tử vong ngay sau cuộc ẩu đả với con trai ruột là Chu Đình Quang (SN 1981). Nguyên nhân ban đầu được xác định là do cả hai đều đã say rượu, trong lúc to tiếng, đôi bên đều có những lời lẽ xúc phạm nhau nên dẫn đến ẩu đả. Đặc biệt, Quang buột miệng cho rằng trong thời gian anh đi làm ăn xa ông Hào ở nhà nảy sinh tình cảm với con dâu, cũng là vợ mình là chị Đỗ Thị Chung khiến dư luận đồn thổi xôn xao khắp làng trên xóm dưới.  Hai cha con cầm dao, gạch lao vào ẩu đả nhau khiến ông Hào bị thương rồi ngã ngửa đập đầu xuống nền sân gạch và tử vong trên đường đi cấp cứu.

Tiếp xúc với phóng viên, Chị Chu Thị Tuyết (con gái đầu của ông Hào) vẫn chưa hết bàng hoang nói: “Lâu nay Quang đi  đi làm ăn xa quanh năm nên gia đình chẳng bao giờ to tiếng. Thật không ngờ chỉ vì một chút nông nổi trong lúc say đã dẫn đến thảm kịch này”. Chị Tuyết cho biết, nhà mình có 5 anh em (4 gái, 1 trai), Quang là con trai út và là con trai duy nhất nên đều được mọi người yêu. Ông Quang là thương binh nặng nên sức khỏe không được tốt. Cách đây hơn 1 năm, vợ đột ngột qua đời để lại ông thui thủi sống một mình. Thương bố, vợ chồng Quang-Chung đã đón ông Hào về sống cùng để tiện bề chăm sóc và vui vầy bên con cháu lúc tuổi già. “Bố tôi bình thường rất thương con, quý cháu, sống tình cảm nhưng mỗi lần say rượu thường hay quấy phá”, chị Tuyết nói.

Chị Tuyết đau xót kể: “Hôm đó tôi sang thì thấy ông đang nằm thoi thóp thở dưới nền sân, khuôn mặt biến dạng vì núm mũi bị lún dẹp, phía sau gáy máu chảy đầm đìa. Cạnh đó là Chung cũng bị một nhát dao vào đầu gây bất tỉnh. Tôi chưa biết sự thể  như thế nào nên vội gọi Quang lại giúp để đưa lên xe cấp cứu thì thấy nó vẫn ngồi ngay tại vị trí lúc hai bố con ẩu đả nhau, người bần thần, miệng lẩm bẩm rằng không có ý giết cha”. Ngay sau đó gia đình gọi xe để đưa cả hai người đi cấp cứu. Tuy nhiên chỉ mới đi được vài cây số thì ông Hào tắt thở và được gia đình đưa trở lại về nhà. Còn chị Chung, sau khi được đưa đến bệnh viện cấp cứu tỉnh lại sau vài tiếng hôn mê với một vết thương phải khâu 5 mũi trên đỉnh đầu.
 
Nỗi oan khó giải thích

Cùng ngồi tiếp chuyện chúng tôi, chị Đỗ Thị Chung mệt mỏi nói: “Tôi bị hôn mê vừa tỉnh dậy tại bệnh viện nhưng nghe tin bố mất nên tôi xin bệnh viện được về sớm ngay ngày hôm sau để chịu tang”. Chị Chung kể lại, ngày hôm xảy ra sự việc trên, vợ chồng chị đi dự đám cưới một người em bên phía nhà ngoại.  Đến khoảng 18h cùng ngày, Quang cho hai mẹ con chị về trước còn anh ta  vẫn ở lại ngồi nhậu tiếp với bạn bè. Chị Chung đèo con về đến nhà cũng đúng lúc thấy ông Hào và một người bạn già đang uống rượu và xem đá bóng. “Thấy mẹ con tôi về muộn, bố Hào cũng tỏ ra hậm hực nhưng không chửi lớn tiếng”. Một lúc sau Quang về nhà, người nồng nặc mùi rượu bia khật khưỡng đi vào. Lúc đó ông Hào cũng đã quá chén nên nóng mặt và cảm thấy mất mặt với người bạn nhậu vì thằng con trai về thấy bố mà không biết chào hỏi tử tế nên lớn tiếng chửi mắng vợ chồng Quang. “Bố bảo vợ chồng tôi là sống khinh nội, trọng ngoại rồi mắng chửi ngày càng thậm tệ”, chị Chung kể.
 
Bố chết, con ngồi tù vì tin đồn “bố chồng tòm tem con dâu” 2

Chị Chung đau xót kể lại sự việc.


Cuộc cãi vã giữa hai bố con ngày càng cả giận mất khôn. Quang buột miệng nói ra những gì anh ta được thiên hạ đồn thổi suốt nhiều ngày nay. Chị Chung  đau xót kể lại: “Anh  Quang bảo là thiên hạ đồn ầm lên rằng tôi và bố Hào có quan hệ bất chính với nhau.  Nghe vậy, bố Hào hậm hực bảo: “Chưa bắt quả tang mà sao đứa nào dám nói thế?”. “Ông ra đầu làng mà nghe  thiên hạ nói gì kìa”, Quang ngắt lời bố. Bực tức vì bị con trai vu oan nhưng không sao nói lại được, bố Hào xách cả can rượu lên dốc ực một hơi dài rồi lạch cạch chạy xuống nhà dưới, bất ngờ cầm lên một con dao chỉ thẳng vào mặt anh Quang rồi nói: “Đứa nào nói thế mày bảo tao, không tao chém chết mày”. Dù vậy anh Quang vẫn tiếp tục buộc tội khiến bố Hào tức lắm. Bố Hào quắc mắt chỉ thẳng dao vào anh Quang rồi nói: “Nay một là mày chết, hai là tao chết”. Nói chưa dứt lời, bố Hào liên tiếp lia dao về phía anh Quang nhưng không trúng do anh Quang né được. Thấy vậy tôi liền nhảy vào can ngăn nhưng chẳng may bị bố Hào lia dao trúng vào đầu. Sau khi trúng lưỡi dao tôi bị ngất nên sự việc thế nào không được chứng kiến”.

Chị Lan, nhà ở ngay bên cạnh cũng là một nhân chứng kể tiếp: Khi từ nhà chạy sang chị Lan nhìn thấy Quang và ông Hào đang giằng co nhau ở góc sân, ông Hào cầm dao trong khi Quang cầm nửa viên gạch. Chị Lan vào can ngăn nhưng bị họ đẩy ra. Thấy hai người đàn ông say rượu đều cầm hung khí có thể xẩy ra sự việc chẳng lành nên chị Lan chạy ra phía cổng kêu mọi người đến can ngăn. Một lúc sau chị Lan trở lại thì đã thấy ông bố nằm ngửa gần gốc bưởi, tay vẫn cầm chặn con dao, đầu chảy ròng ròng máu tươi, còn Quang cũng  quỵ ngay gần đó. Nửa viên gạch Quang cầm trước đó không còn nữa mà  xuất hiện ở gần người ông Hào. Rất có thể, trong lúc cuống quẫn, Quang đã  ném viên gạch trúng mặt ông Hào khiến ông ta bị ngã đập đầu vào cái gì đó.  Sau khi cha ngã thì Quang cứ quỳ nguyên một chỗ,  miệng lẩm bẩm: “Con không cố tình làm thế, sao bố lại bắt ép con, sao nhà mình lại ra nông nổi này” cho khi công an đến  còng tay giải đi.
 
Trần tình của nàng dâu

Trong vụ việc thương tâm này, có lẽ chị Đỗ Thị Chung là người phụ nữ bất hạnh nhất, bởi không chỉ cùng một lúc phải hứng chịu chuyện bố chết, chồng đi tù mà bản thân còn chịu điều tiếng “tòm tem” với bố chồng. Chị Chung trần tình trong nước mắt: “Từ ngày về làm dâu đến nay, tôi luôn giữ trọn bổn phận làm vợ, đạo làm con trong gia đình. Nhưng hật buồn khi ai đó thấy chồng tôi đi làm  ăn xa, có mình tôi nuôi hai con nhỏ sống cùng bố chồng nên họ mới đặt điều, chứ thật sự không có chuyện đó”.

Chị Chung cho biết, họ cưới nhau từ năm 2004, hiện đã có với nhau hai mặt con. Anh Quang sau khi học hết lớp 12, do nhà nghèo và thi không đậu nên vào Nam làm công nhân. Chị Chung yêu và tôn trọng chồng vi anh là người hiền lành, sống mẫu mực, một lòng vì vợ con. Mặc dù đi làm ăn ở xa nhưng hằng tháng anh luôn gửi tiền về phụ giúp gia đình. “Suốt bao năm qua, anh ấy sống rất mẫu mực, không bao giờ để lại điều tiếng xấu. Bình thường anh ấy không uống nhiều rượu, chỉ là hôm ấy đám cưới nên có thể hơi quá chén nên mới dẫn đến thảm cảnh như vậy”, chị Chung trần tình.

Chị Chung cũng thừa nhận những lời đồn thổi chỉ mới xuất hiện gần đây. Chị đã nghe phong phanh trước đó vài tuần nhưng nghĩ người đời thường hay đặt điều nên không quan tâm vì càng cố giải thích người ta càng nghi ngờ. Anh Quang cũng mới về được vài ngày nhưng không hiểu đã nghe chuyện đồn thổi từ đâu. “Bố chồng tôi sống rất mẫu mực nên khi nghe người ta đồn thổi vậy ông rất buồn. Ông có động viên tôi là miệng lưỡi thế gian không thể theo ý mình được, bố con mình cứ sống tốt, không phạm sai lầm như người ta đồn thổi là được. Dù mới về nhưng tôi biết là anh Quang lại  ấm ức sau khi nghe đồn thổi nhưng không nói ra. Tôi thì cũng chưa biết làm cách nào để giải thích cho chồng hiểu. Hôm xảy ra sự việc, vì mấy chén rượu nên mới buột miệng tuôn ra những lời thiếu căn cứ dẫn đến thảm cảnh này”, chị Chung kể.

Chị Chung cũng cho biết, phải  dành dụm từng đồng suốt mấy năm qua vợ chồng mới có được khoản tiền nhỏ để sửa sang lại ngôi nhà cũ. Đầu năm 2012, mẹ Quang đột ngột qua đời,  nghĩ thương ông Hào một mình thui thủi nên hai vợ chồng mời về sống cùng. Cuộc sống chật vật, anh Quang phải lặn lội vào Nam làm công nhân, dành dụm tiền gửi về nuôi ông Hào và cả vợ con. Chị Lan là hàng xóm sát vách nhà chị Chung cũng cho rằng những lời đồn thổi trên là hoàn toàn vô căn cứ. Sống cạnh nhà nên chị Lan thấy ông Hào là một người sống mẫu mực và rất thương anh Quang nên chắc chắn không làm chuyện gì trái đạo. Một số người hàng xóm cũng cho rằng chuyện đồn thổi là thói của người dân quê nhưng đáng tiếc là bố con ông Hào đã bị ma men làm cho quẫn trí nên đã giải quyết theo cách mà không ai muốn và gây nên hậu quả đau lòng.

Thanh Hoa
tuancuoituan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Lên mạng xã hội Facebook để tìm cho con khóa học hè về "rèn kỹ năng, tăng trải nghiệm" cho con một phụ huynh ở Thanh Xuân, Hà Nội bị các đối tượng lừa chiếm đoạt 600 triệu đồng.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 4 giờ trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Pháp luật - 9 giờ trước

Hải tạo các tài khoản mạng xã hội mạo danh nữ tu sĩ ở Huế để kêu gọi quyên góp cho những hoàn cảnh ngặt nghèo ở Đà Nẵng. Bằng cách này, Hải đã chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Bé gái 12 tuổi tới nhà bạn quen qua mạng xã hội chơi thì bị 3 nam thiếu niên 15 tuổi kéo vào trong rồi thay nhau thực hiện hành vi hiếp dâm.

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Pháp luật - 9 giờ trước

Trong ngày cưới, chú rể Phùng Văn Chung (quê huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) cùng nhóm mua ma túy về tổ chức sử dụng.

Top