Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bi kịch của người phụ nữ 1 lần đò trót cưới gã chồng trẻ con hư hỏng

Chủ nhật, 09:25 25/08/2013 | Pháp luật

GiadinhNet - 16h ngày 10/8, trước sự áp tải của 4 người trong gia đình, Nguyễn Đình Xin dẫn đầu đoàn người đi ra địa điểm hắn thủ tiêu xác vợ. Vừa cách hiện trường (một hang đá – PV) khoảng 100m, gã chồng nhẫn tâm đột nhiên quỳ sụp xuống, mặt cúi gằm, hai tay khoanh lại cầu xin sự thứ tha.

Chỉ vì xô xát nhỏ, gã chồng bạo lực ấy đã nhẫn tâm giết chết người phụ nữ bao năm “đầu gối tay ấp” của mình. Tội ác tày trời ấy, những đứa con, những người thân trong gia đình nạn nhân Hoàng Thị Tuyết và cả dư luận chắc chắn không thể tha thứ cho hắn. Nhất là khi biết rằng, suốt những năm tháng cùng chị Tuyết nên duyên, gã chồng khốn nạn này đã hành hạ, khiến vợ mình phải trải qua cuộc sống như địa ngục.
 
 
 
Bi kịch của người phụ nữ 1 lần đò trót cưới gã chồng trẻ con hư hỏng 1

Di ảnh nạn nhân Hoàng Thị Tuyết. Ảnh: T.G

 
Bi kịch từ cuộc hôn nhân “đũa lệch”

Sinh ra và lớn lên trong gia đình khó khăn nhưng Nguyễn Đình Xin lại được bố mẹ nuông chiều từ bé. Trong khi bạn bè cùng trang lứa miệt mài cắp sách đến trường để mong thoát khỏi cảnh nghèo thì Xin chỉ có một niềm đam mê duy nhất là ăn chơi. Cũng vì thế mà khi lớn lên, Xin nổi tiếng là thanh niên lêu lổng, suốt ngày đàm đúm, tụ tập phá phách cùng đám bạn hư hỏng. Thế nhưng, điều khiến người dân địa phương ngạc nhiên về Xin là mặc dù không đẹp trai, công việc bất ổn, hắn vẫn được nhiều cô gái trẻ xinh đẹp săn đón. “Có thời gian, chúng tôi còn thấy một số kiều nữ đi xe tay ga xịn tình nguyện đến nhà sống chung như vợ chồng cùng Xin. Nhưng chỉ được dăm bữa, các cô gái đó cũng lặn mất tăm mất tích”, một người hàng xóm (xin giấu tên – PV) ngao ngán kể.

Chị Hoàng Thị Tuyết (SN 1977, trú tại xóm 8, xã Hùng Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An) cũng là một trong những tình nhân đã tự nguyện đến sống cùng Xin. Hơn người yêu đến 12 tuổi, tình yêu của cặp “đũa lệch” chợt đến trong một lần Xin cùng chị Tuyết đi chung xe khách xuống thành phố Vinh. Lần gặp gỡ này, hai người xưng hô chị em rồi xin số điện thoại khi hành trình kết thúc. Không hiểu Xin có “ma lực” gì mà sau cuộc gặp ngắn ngủi ấy, người phụ nữ đã qua một lần đò và có đứa con riêng 10 tuổi lại say gã “phi công trẻ” như điếu đổ. Mặc dù bận rộn với công việc đồng áng, nhưng hàng ngày, chị Tuyết vẫn tranh thủ thời gian rảnh rỗi đánh xe máy lên thăm người yêu.

Suốt quá trình tìm hiểu, mặc dù có nghe nhiều điều không hay về người tình trẻ của mình, nhưng phần vì muốn có người chồng danh chính ngôn thuận, phần vì quá yêu, chị Tuyết đã bỏ ngoài tai tất cả những lời dị nghị, khuyên ngăn để tình nguyện đến chung sống với Xin. “Cách đây gần hai năm, con gái tôi nằng nặc đòi lấy nó (chỉ Xin - PV) làm chồng. Lúc đầu, tôi không đồng ý. Nhưng sau một thời gian suy nghĩ, thấy cái Tuyết cũng không còn trẻ, tôi lại già cả, chẳng biết sống được bao lâu nữa, gia đình đành thuận theo”, người mẹ già Phan Thị Hồng (87 tuổi) của chị Tuyết tâm sự. Thời điểm ấy, về phía gia đình nhà Xin, hai ông bà Nguyễn Thị Thắng và Nguyễn Văn Việt (cùng SN 1952) cũng chấp thuận cuộc hôn nhân này. Dù biết chị Tuyết lớn tuổi hơn hẳn con trai, ông bà vẫn mong sau khi về “góp gạo thổi cơm chung”, Xin sẽ có chỗ dựa.

Sau khi lấy nhau, Xin đi ở rể nhà ngoại vì chị Tuyết đã có ngôi nhà nhỏ, kinh tế lại khá vững. Những ngày đầu chung sống, Xin tỏ ra rất tu chí làm ăn. Hàng ngày, hắn vui vẻ lùa đàn bò đi thả, còn chị Tuyết cần mẫn chăm bẵm mấy sào lúa và mía ngoài đồng để vun vén cho tổ ấm nhỏ. Thế nhưng, niềm hạnh phúc kéo dài chưa được bao lâu, Xin lại “ngựa quen đường cũ”. “Suốt ngày, nó chỉ biết ở nhà uống rượu, nhiều hôm con Tuyết đi làm về muộn còn bị chồng đánh đập vì không kịp đi chợ nấu cơm. Không những vậy, nhiều lần Xin còn ăn trộm tiền vợ rồi bỏ xuống thành phố Vinh tiêu xài”, bà Hồng bức xúc kể tội đứa con rể trời đánh.

Sự việc càng căng thẳng hơn sau khi chị Tuyết sinh đứa con chung với gã. Thay vì cố gắng làm việc gấp bội để kiếm tiền lo cho gia đình nhỏ, Xin lại bỏ bê công việc, suốt ngày lêu lổng. Đã thế, gã còn ngang nhiên cặp bồ với nhiều cô gái khác rồi tối ngày chửi bới, đánh đập vợ con. Không thể chịu đựng được mãi cuộc sống địa ngục, chị Tuyết quyết định làm đơn ly dị, với hy vọng giải thoát cho chính bản thân mình. Nhưng cũng vì lá đơn ấy, Xin sinh ra thù hằn vợ rồi nung nấu ý định “không ăn được thì đạp đổ”.
 
Đoạt mạng, cướp xe máy  của vợ để ăn chơi

Cuộc sống vợ chồng chìm ngập trong mâu thuẫn, chị Tuyết cũng đã làm đơn ly hôn chờ ngày ra tòa, nhưng Xin vẫn thỉnh thoảng ghé nhà vợ, trơ trẽn xin tiền mỗi khi túng thiếu. Những lần như vậy, vì lòng thương, chị Tuyết vẫn đều đặn đưa tiền cho gã tiêu xài. Người phụ nữ tội nghiệp không thể ngờ có ngày, tình thương ấy của chị được Xin đền đáp bằng việc nhẫn tâm ra tay sát hại.

Nhớ lại cái ngày định mệnh, người mẹ già hom hem của chị Tuyết nói trong nước mắt: “Chiều ngày 8/8 sau khi nghe cuộc điện thoại, nó bỏ dở công việc rồi phóng xe máy đi. Trước khi đi, nó chỉ kịp dặn tôi: “Mẹ ở nhà nhớ cho cháu uống sữa, con đi có chút công việc rồi về ngay””. Tưởng con gái mình đi đâu đó như mọi ngày, bà Hồng bình thản ngồi ôm đứa cháu nhỏ hơn 1 tuổi vào lòng. Thế nhưng, đợi suốt cả đêm vẫn không thấy chị Tuyết về, bà đâm ra hoảng loạn. Rạng sáng ngày 9/8, bà ôm đứa cháu nhỏ sang nhà cô con gái thứ 2 của mình là chị Hoàng Thị Huệ (SN 1966) bày tỏ lo lắng về sự mất tích của chị Tuyết. “Nghe mẹ báo tin, tôi vội phóng xe máy đi các làng xung quanh để hỏi thăm tin tức. Đang loay hoay vì không biết em nó đi đâu, gia đình tôi bất ngờ nhận được tin báo từ công an huyện về việc chiếc xe máy của em tôi đang được công an thành phố Vinh tạm giữ vì nghi ngờ đây là chiếc xe trộm cắp”, chị Huệ kể lại. Như có linh tính chuyện mất tích của em gái mình liên quan đến người em rể, chị và mấy người trong gia đình đánh xe máy đến thẳng nhà Xin.
 
Bi kịch của người phụ nữ 1 lần đò trót cưới gã chồng trẻ con hư hỏng 2

Chị gái Hoàng Thị Huệ bức xúc trước cái chết em gái mình. Ảnh: T.G


Đối mặt người thân bên gia đình vợ, lúc đầu, Xin một mực phủ nhận sự liên quan đến việc mất tích của vợ mình. Nhưng trước những dấu vết xây xước còn rịn máu ở khắp vùng mặt, cổ và cánh tay của Xin, gia đình bà Hồng nghi ngờ nên quyết liệt truy hỏi đến cùng. Qua hơn một giờ đồng hồ đấu tranh, Xin không còn nước chối cãi, đành cúi thừa nhận hành động tàn ác của mình. Theo đó, chiều ngày 8/8, Xin hẹn chị Tuyết ra địa điểm hang Phốt Phát hoang vắng để “giải quyết một số việc”. Tại đây, hai bên cãi cọ rồi dẫn đến xô xát nhau. Trong quá trình vật lộn, Xin đã dùng tay bóp cổ chị Tuyết tới chết. Sau đó, đối tượng cầm sợi dây trong áo khoác nạn nhân siết mạnh vòng quanh cổ rồi buộc chặt phía sau. Biết vợ mình đã chết, đối tượng kéo lê xác chết đến gần cửa hang rồi vứt xuống hẻm núi. Sau đó, Xin rửa sạch tay rồi phóng thẳng chiếc xe máy của chị Tuyết xuống thành phố Vinh để bán. Thế nhưng, chiếc xe đã bị lực lượng công an lập biên bản tạm giữ khi phát hiện ra nhiều dấu hiệu nghi ngờ.

Khoảng 16 giờ, ngày 10/8 trước sự áp tải của 4 người của gia đình bà Hồng, Nguyễn Văn Xin đã dẫn đầu đoàn người đi ra địa điểm gây án để địa điểm thủ tiêu xác vợ mình. Vừa cách cửa hang khoảng 100m, y quỳ sụp xuống, mặt cúi gằm xuống đất, hai tay khoanh lại cầu xin sự tha thứ của gia đình nạn nhân. Sau đó, gã được mọi người dẫn về nhà để đợi lực lượng công an đến làm việc. Mặc dù được nhóm người cẩn thận canh giữ ngoài cổng, gã vẫn vùng vẫy thoát thân bằng cách dỡ ngói nhà, trốn đến ngôi nhà hoang gần đó. Thế nhưng, bằng các biện pháp nghiệp vụ của mình, cơ quan điều tra đã nhanh tóm gọn được gã ngay sau đó.

Sự thật đau lòng về vụ mất tích của chị Tuyết đến đây được làm sáng tỏ. Nhưng nỗi xót thương cho số phận cay cực của người phụ nữ trót gửi nhầm tình yêu, thì chắc còn lâu mới dịu lại ở miền quê nghèo. “Chuyện xảy ra với chị Tuyết, chính quyền địa phương cũng chỉ biết chia buồn. Cuộc sống vợ chồng ngắn ngủi với Xin, chị ấy đã khổ cực trăm bề, nay hàm oan ra đi, cũng lại bởi tay gã chồng bạc ác. Chúng tôi chỉ mong, cơ quan chức năng sớm đưa kẻ thủ ác ra đền tội”, ông Trương Tất Quý, trưởng xóm 4 chia sẻ.
 
Bi kịch của người phụ nữ 1 lần đò trót cưới gã chồng trẻ con hư hỏng 3
Người mẹ già chỉ có lo lắng duy nhất là cuộc sống sau này của hai đứa cháu nhỏ. Ảnh: T.G
Nỗi đau người ở lại

Khổ cực nuôi nấng 6 người con, đến khi gần đất xa trời, bà Phan Thị Hồng lại phải gạt nước mắt chứng kiến thảm kịch xảy ra với con gái mình. Đau lòng vì chị Tuyết ra đi là một nhẽ, bà lại đau đáu lo hai đứa cháu côi cút, mẹ mất, bố vướng vòng lao lý, mai này sẽ ra sao. “Thân già này giờ chỉ lo lắng cho hai đứa cháu nhỏ, thằng út mới hơn một tuổi thường xuyên khóc vì đói sữa mà hôm ni hết sữa rồi không biết ngày ni lấy đâu sữa cho nó uống đây”, vừa nói, bà vừa lau hai hàng nước mắt đang lăn dài trên gò má nhăn nheo.
 
Kim Long
tuancuoituan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 35 phút trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Lên mạng xã hội Facebook để tìm cho con khóa học hè về "rèn kỹ năng, tăng trải nghiệm" cho con một phụ huynh ở Thanh Xuân, Hà Nội bị các đối tượng lừa chiếm đoạt 600 triệu đồng.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 4 giờ trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Pháp luật - 8 giờ trước

Hải tạo các tài khoản mạng xã hội mạo danh nữ tu sĩ ở Huế để kêu gọi quyên góp cho những hoàn cảnh ngặt nghèo ở Đà Nẵng. Bằng cách này, Hải đã chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Bé gái 12 tuổi tới nhà bạn quen qua mạng xã hội chơi thì bị 3 nam thiếu niên 15 tuổi kéo vào trong rồi thay nhau thực hiện hành vi hiếp dâm.

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Pháp luật - 9 giờ trước

Trong ngày cưới, chú rể Phùng Văn Chung (quê huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) cùng nhóm mua ma túy về tổ chức sử dụng.

Top