Như Báo Gia đình và Xã hội đã đưa tin, sau khi anh Nguyễn Văn Điểm (SN 1973, trú tại thôn Nam Điện, xã Nam Dương, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang) mất tích bí ẩn hơn 1 tuần trời, chiều ngày 26/9, người thân đã tổ chức đi tìm thì bàng hoàng phát hiện nhiều phần thi thể của anh bị vứt rải rác dưới con suối gần nhà.
Người thân bàng hoàng trước việc anh Điểm bị sát hại dã man
Trước tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Phòng PC45, Phòng kỹ thuật hình sự CA tỉnh Bắc Giang phối hợp cùng CA huyện Lục Ngạn đã khẩn trương vào cuộc điều tra, khoanh vùng đối tượng gây án.
Từ những chứng cứ thu thập được, bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan chức năng đã xác định được nghi phạm số 1 trong vụ án mạng đặc biệt nghiêm trong trên là Đỗ Văn Năm (SN 1948, chú rể nạn nhân, trú cùng địa phương).
Ông Trần Quang Tấn, Chủ tịch huyện Lục Ngạn đã xác nhận thông tin trên. Tại CQĐT, đối tượng Năm bước đầu đã cúi đầu nhận tội.
Chân dung nghi phạm. Ảnh cơ quan công an cung cấp
Nguyên nhân vụ việc được xác định, trước đó anh Điểm đến nhà Năm để uống rượu. Khi ngà ngà say, hai bên xảy ra cãi vã.
Anh Điểm tuyên bố sẽ phá nhà đối tượng. Nghe thấy vậy, Năm vô cùng tức giận, xuống tay sát hại nạn nhân. Không dừng lại ở đó, đối tượng phân thi thể anh Điểm ra nhiều phần rồi mang đi phi tang.
Hiện vụ việc đang được CQCA tỉnh Bắc Giang tiếp tục điều tra, làm rõ.
Xuân Thắng/Báo Gia đình và Xã hội
Bài viết thuộc chuyên mục Pháp luật