Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bàng hoàng những đứa trẻ chết thương tâm do cha mẹ cùng quẫn

Chủ nhật, 20:50 20/09/2015 | Pháp luật

GiadinhNet - “Anh không nuôi con nổi nữa nên sẽ đưa chúng đến một nơi tốt hơn. Em cứ tìm một cuộc sống sung sướng hơn đi…”Đấy là lời giận hờn sau cùng trong bức thư tuyệt mệnh trước khi hủy hoại đời mình và 3 đứa con nhỏ sau cơn cùng quẫn.

Giận vợ, đốt chết con thơ

Những ngày qua dư luận vẫn chưa hết bàng hoàng trước cái chết thương tâm của 4 cha con ông Nguyễn Hoài Tâm tại căn nhà thuê ở KP3, thị trấn Tân Biên, Tây Ninh vào tối 13/9.

Căn nhà thuê trọ, nơi xảy ra cái chết thương tâm của 4 cha con.

Một người sống gần đó kể lại, khi nghe tiếng hô hoán và có tiếng nổ, ông vội chạy tới nhưng trong nhà lửa nóng hừng hực. Đến khi đám cháy được dập tắt, mọi người thảng thốt khi nhìn thấy thi thể cháy đen của ba đứa trẻ và ông Tâm.

Chị Nguyễn Thị Ngọc Lan, em gái ông Tâm cho biết  ông Tâm với chị Tr. ly dị. Sau đó chị Tr. ra ngoài thuê trọ nhưng thời gian gần đây, hai người quay về sống lại với nhau. Hằng ngày, hai vợ chồng đi nhổ củ mì thuê hay làm đất khu vực huyện Tân Biên.

Theo những người dân địa phương, ông Tâm rất thương vợ, từ lúc vợ có ý định bỏ đi làm việc kiếm tiền, hai người thường xảy ra cự cãi.

Được biết, đêm 13/9, trong lúc 3 đứa con đang ngủ say, Tâm khóa trái cửa, đổ xăng, châm lửa đốt nhà, khiến chính Tâm và 3 đứa con bị tử vong.

Sáng 14/9, công an có xem bức thư của ông Tâm nhờ gửi cho vợ, trong đó ông Tâm viết: “anh không nuôi con nổi nữa nên sẽ đưa chúng đến một nơi tốt hơn. Em cứ tìm một cuộc sống sung sướng hơn đi…”

Bị cha sát hại vì con nhõng nhẽo

Cũng trong tuần qua, Công an huyện Vị Xuyên (Hà Giang) đã bắt khẩn cấp nghi can Triệu Văn Thắng (SN 1970, Hà Giang) vì nghi liên quan đến vụ án cháu bé 5 tuổi, con của nghi phạm bị nghi mất tích.

Bốn chiếc quan tài đặt trước nhà ba mẹ ông Tâm.

Tại cơ quan cảnh sát điều tra, Thắng khai nhận, sáng 9/9 do con trai đòi đi lên nương cùng, sẵn trong người đang bực tức chuyện cãi vã với anh trai vì mâu thuẫn đất đai nên Thắng đã chém chết con. Để che giấu tội ác của mình, Thắng đã đào hố ở khe mương nước cũ rồi chôn con trai và về nhà giả như không có chuyện gì xảy ra.

Theo kết quả điều tra ban đầu, năm 2007, đối tượng Thắng lấy vợ là chị Phàn Thị H. (SN 1982, huyện Bắc Quang), có làm đám cưới nhưng không đăng ký kết hôn. Sau khi sinh cháu G. được 3 tháng tuổi thì vợ Thắng bỏ đi.

Đến khi cháu G. được 3 tuổi, do cuộc sống của 2 bố con vất vả và một mình Thắng không thể vừa làm vừa chăm con nên hắn đã đưa con trở về ở với mẹ đẻ là bà Chương Thị Nghiệp.

Từ khi chuyển về nhà mẹ đẻ sinh sống, Thắng và anh trai thường xuyên mâu thuẫn, cãi vã về vấn đề đất đai.

Trước khi chém tử vong con trai 5 tuổi, Triệu Văn Thắng được nhận xét là một đối tượng chịu khó làm ăn, ngoan hiền và không cờ bạc, rượu chè.

Bênh mẹ, con nhỡ tay chém chết cha

Chiều ngày 14/9, TAND tỉnh Lâm Đồng đã xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Ngọc Vũ (trú tại tổ 26, thôn Phú Thạnh, xã Hiệp Thạnh, huyện Đức Trọng) về tội “Giết người”. Đáng buồn thay khi nạn nhân trong vụ án này lại chính là cha ruột của bị cáo.

Bị cáo trước vành móng ngựa.

Được biết, khoảng 18h ngày 13/02/2015, nghe tiếng của ông Nguyễn Ngọc Thảo (là bố ruột của Vũ) đang chửi mắng bà Lương Thị Ngọc Thủy (mẹ ruột của Vũ). Khi chạy xuống bếp, thấy ông Thảo đang dùng tay đánh vào đầu và mặt bà Thủy, Vũ liền vào can ngăn và nói: “Sao ông cứ say xỉn về đánh mẹ tôi hoài vậy?”.

Vũ liền vào can ngăn thì bị cha mình đánh trúng vào người, tức giận nên Vũ đã dùng tay đánh lại. Trong lúc giằng co, cả Vũ và ông Thảo đều ngã xuống sàn nhà. Bất chợt Vũ với tay lấy được con dao Thái Lan để trong chiếc rổ dưới nền nhà và đâm một nhát vào người ông Thảo.

Dù bị đâm nhưng ông Thảo đã đứng dậy và lấy một con dao khác đuổi theo Vũ. Thấy Vũ bỏ chạy ra ngoài sân, ông Thảo quay trở lại vào giường trong nhà nằm và được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong. Sau khi gây án, Vũ đã bẻ gãy con dao, ném xuống một mương nước rồi đến Trạm Công an Hiệp Thạnh, huyện Đức Trọng đầu thú.

Vụ án đau lòng trên được TAND tỉnh Lâm Đồng đưa ra xét xử công khai thời gian gần đây. Tuy góc khán phòng, một người phụ nữ đã ngồi đó với khuôn mặt thất thần, đó chính là bà Lương Thị Ngọc Thủy – mẹ của bị cáo, đồng thời cũng là vợ của bị hại. Đôi gò má gầy cùng làn da rám nắng cũng đủ để nói lên nỗi cơ cực mà bà đã phải trải qua trong cuộc sống. Chốc chốc, bà ngoái nhìn ra sân để xem xe áp tải phạm nhân đã đến chưa, mong được trông thấy khuôn mặt đứa con tội lỗi của mình.

MH (Th)/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 16 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 16 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 16 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 17 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 18 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 20 giờ trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 23 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 1 ngày trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 1 ngày trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Top