Hà Nội
23°C / 22-25°C

Phan Anh nói về Hoa hậu Hoàn vũ: "Tôi xin lỗi vì quan điểm của tôi đã khiến mọi người bị tổn thương"

Thứ ba, 13:08 07/11/2017 | Giải trí

"Tôi hiểu rằng càng lên tiếng, càng chia sẻ quan điểm thì tôi càng lao đao" - MC Phan Anh trả lời về những ồn ào xung quanh vụ việc Hoa hậu Hoàn vũ 2017 bị chỉ trích vì tổ chức thi Bán kết giữa mưa bão.

Cơn bão dư luận nhắm vào ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ vẫn chưa có dấu hiệu lắng dịu. Nhiều người cho rằng, chương trình đã cố phớt lờ công điện khẩn của UBND tỉnh Khánh Hòa để tổ chức đêm Bán kết trong hoàn cảnh cơn bão số 12 đang gầm rú trên nỗi đau của đồng bào miền Trung. Mọi chuyện càng ồn ào hơn khi MC Phan Anh - một thành viên trong ban giám khảo Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam liên tục lên tiếng về vụ việc.

Để có thông tin rộng đường dư luận, chúng tôi đã có cuộc trao đổi thẳng thắn với Phan Anh về vấn đề này:

MC Phan Anh.
MC Phan Anh.

Giữa những ồn ào của vụ việc Hoa hậu Hoàn vũ 2017 bị chỉ trích vì vẫn tổ chức thi thố khi cơn bão số 12 vẫn đang hoành hành, nhiều người cho rằng lời giải thích anh đưa ra là ngụy biện. Anh nói sao?

Liên quan đến Hoa hậu Hoàn vũ, tôi nghĩ rằng trong cuộc sống của chúng ta, chúng ta có thể đưa ra quan điểm đúng hoặc sai. Tôi có những người bạn rất thân, đôi khi tranh cãi nhiều, nhưng cuối cùng vẫn là bạn thân. Tôi không thể vì câu chuyện khác quan điểm mà chỉ trích bạn ấy xấu hay không chơi với bạn nữa. Khi bị chỉ trích, tôi thừa nhận có buồn. Nếu như chúng ta khác quan điểm với nhau thì có thể trao đổi. Nếu bạn là thành viên ban tổ chức, nếu bạn có mặt ngày hôm đó thì bạn sẽ đánh giá khác.

Tôi hỏi ngược lại rằng gần 5.000 con người có mặt ngày hôm đó có phải là vô cảm hay không? Họ cũng là người Nha Trang vậy. Nếu đánh giá như thế thì hơi phiến diện. Ban tổ chức không phải người thiếu suy nghĩ, họ cũng phải cân nhắc rất nhiều. Tôi hiểu rằng khi các bạn ở xa, nhìn hình ảnh tang thương, thấy số lượng người chết, thấy cảnh đổ nát như vậy, các bạn đau xót là dễ hiểu. Chính chúng tôi có mặt ở đó cũng đau xót mà.

Phan Anh là một trong những thành viên của ban giám khảo Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017.
Phan Anh là một trong những thành viên của ban giám khảo "Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017".

Tôi là người đã đi cùng, hỗ trợ bà con. Tôi chứng kiến nhà của bà con sập hết, chẳng còn gì cả. Tại sao chúng tôi không đau xót chứ? Chúng tôi hiểu điều đó mà? Nhưng thiết nghĩ, giống như công việc, có những thứ chũng ta vẫn phải làm. Hỗ trợ bà con thì có nhưng phải tách bạch mọi thứ ra.

Ngày hôm đó, nơi tổ chức ở khá xa trung tâm thành phố. Ban tổ chức đã tự làm tất cả để cho chương trình, về điện thì phải chạy máy nổ, về công tác an ninh thì sử dụng lực lượng cá nhân, hoàn toàn không cần đến lực lượng công nào hỗ trợ. Chúng tôi tổ chức mà không hề đụng đến những lực lượng cứu hộ khác. Rõ ràng không hề có.

Hình ảnh các cô gái diện bikini trong đêm Bán kết.
Hình ảnh các cô gái diện bikini trong đêm Bán kết.

Nếu mà ở trong cuộc các bạn sẽ thấy, gần 500 con người trong ekip sản xuất, nào là kỹ thuật, ánh sáng, quay phim, make up, vũ công... Họ đến từ rất nhiều nơi khác nhau, mỗi người đều có lịch trình riêng, bây giờ bắt hoãn, vậy hoãn đến khi nào? Hoãn không chỉ đơn thuần chẳng phải vấn đề tiền nữa? Mà câu chuyện đặt ra là ngày mai, ngày mốt Phan Anh, Phạm Hương có mặt được không? Về phần tôi, sau đêm Bán kết là ngày giỗ của bố tôi, còn với Phạm Hương, cô ấy cũng phải về Hải Phòng để cúng 100 ngày cho bố cô ấy.

Thử tưởng tượng đi, giờ những người trong ekip thiếu vắng, chỉ 1 người thôi chương trình cũng không diễn ra được. Có phải bây giờ bảo hoãn là hoãn được đâu. Nếu ngày hôm nay nước tiếp tục dâng, rồi 1 tuần sau nước mới rút thì hoãn đến bao giờ? Trong khi đó, lịch trình của thí sinh họ còn tham gia nhiều hoạt động khác nữa. Trước khi chỉ trích, mọi người có thể tìm hiểu thêm để cảm thông.

Mọi người thấy hình ảnh đau thương, không phải toàn thành phố Nha Trang đau thương, đổ nát như vậy. Đổ nát ở 1 số nơi thôi, có những nơi chúng tôi đi qua vẫn an toàn mà. Thiệt hại nặng nề nhất ở những nơi tâm bão đi qua thôi. Việc gì ra việc đó chứ. Rồi các bạn thấy không, họ nói là ban tổ chức, thí sinh vô cảm? Vô cảm mà từ 10 giờ sáng, chúng tôi đã lên đường để đi đến với bà con. Chúng tôi có tham gia hoạt động vì cộng đồng mà, tôi là người trong cuộc, tôi thấy rõ điều đó. Không phải như mọi người vẫn nói, cuộc thi nào cũng làm trò, làm màu, cuộc thi nào chẳng đi từ thiện. Các bạn nói như thế là chẳng còn tin vào điều tốt đẹp nữa. Vậy thì chúng tôi có giải thích cỡ nào các bạn cũng sẽ bảo làm trò, làm màu. Đấy là điều rất buồn cười.

Nếu như lúc đó, chúng tôi không làm chương trình, chúng tôi ngồi yên một chỗ thì chúng tôi làm được điều gì? Việc cứu trợ đã có cơ quan chức năng, chúng tôi không thể chạy ra giữa màn đêm đen tối ấy rồi làm vướng tay, vướng chân mọi người được. Nếu cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ làm người ta đau lòng thì rõ ràng, người ta chỉ cố tình đặt những sự đổ nát, đau thương với hình ảnh các cô gái cười tươi trên sân khấu. So sánh như thế là hơi ác! Chúng tôi đâu có diễn ngoài trời giữa cảnh đổ nát, hoang tàn và mặc kệ mọi người đâu!

Chỉ trích làm gì? Tranh cãi làm gĩ? Trong khi điều cần nhất là hỗ trợ bà con. Câu chuyện chỉ trích là bình thường trong cuộc sống, nhưng chỉ trích hãy mang tính xây dựng, đừng có áp đặt, định kiến và cố tình bảo vệ đến cùng định kiến của mình.

Nhân đây, tôi cũng muốn gửi lời xin lỗi vì quan điểm của tôi đã khiến mọi người cảm thấy bị tổn thương, bị xúc phạm. Tôi nghĩ rằng, bây giờ mình có bị chửi, bị điều tiếng gì đi nữa thì cũng đành chịu. Tôi không phải bậc vĩ nhân, tôi không phải thánh, tôi không phải nhà đạo đức hay anh hùng gì cả. Tôi lại càng không thể mong chờ lúc nào cũng nhận được điều tốt đẹp từ phía mọi người. Tôi hiểu rằng càng lên tiếng, càng chia sẻ quan điểm thì tôi càng lao đao. Ngày hôm nay quan điểm của tôi trái ý bạn, bạn ghét tôi. Ngày mai tôi lại làm trái ý một người khác thì họ cũng tiếp tục ghét tôi. Khi dám bày tỏ quan điểm thì bạn phải hiểu một điều, càng lên tiếng sẽ càng bị ghét hơn.

Nhưng có bị ghét thì cũng mặc kệ. Tôi khẳng định một lần nữa, quan điểm của tôi có thể đúng hoặc sai, nó có thể gây bức xúc nhưng dù là vậy, chúng ta hãy cứ tranh luận văn minh. Tranh luận là như thế chứ không phải tranh luận để dìm một ai đó.

Vậy còn ý kiến cho rằng vì Phan Anh đang là thành viên của ban giám khảo "Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017" nên anh mới mạnh mẽ bảo vệ chương trình như thế. Anh có chia sẻ gì?

Trong đầu 1 số bạn nghĩ tiêu cực quá. Người ta nói tôi rằng: Anh ngồi trên cái mâm đó rồi thì anh phải bênh. Nhưng tôi xin lỗi! Không có 1 đơn vị nào có thể gây áp lực được với tôi, kể cả ban tổ chức. Nhưng chính vì tôi ở rất gần với ban tổ chức nên tôi hiểu. Phương án hoãn chương trình đã được ban tổ chức đưa ra. Tuy nhiên, sau khi cân nhắc kỹ càng, chúng tôi quyết định rằng thà cứ tổ chức, rồi dùng tiền bán vé đó đi ủng hộ bà con. Thay vì lùi ngày để tốn thêm chi phí thì hãy lấy chi phí đó ủng hộ bà con đi. Không ai tính được thiệt hại hết cả, nhưng họ - ban tổ chức chương trình Hoa hậu Hoàn vũ là người hiểu hơn ai hết, uy tín quan trọng hơn tiền như thế nào.

Có nhiều người không tin tôi chẳng bị lung lay trước đồng tiền. Họ đâu có tin! Họ nói tôi ăn chặn 24 tỷ tiền từ thiện. Họ còn nghĩ rằng ban giám khảo có thể bị mua chuộc bởi tiền. Nhưng sự thật không phải thế. Tôi còn phải nói đùa với các thí sinh về thông tin đi mua giải ở Hoa hậu Hoàn vũ rằng: Xin lỗi các em. Ở đây, các thành viên ban giám khảo và những người tổ chức cuộc thi này không có gì ngoài tiền. Các bạn nghĩ có bao nhiêu tiền mới mua được chúng tôi?

Từng thành viên trong giám khảo đều có tiềm lực kinh tế. Chúng tôi sống rất dư dả và thoải mái bằng chính công việc của chúng tôi. Chúng tôi là những người tôn trọng uy tín hơn ai hết. Còn nếu như ai không tin, họ cứ nghĩ đến điều xấu thì mặc kệ. Tôi biết làm thế nào bây giờ? Các bạn cứ nói xấu đi, nó chẳng ảnh hưởng đến cuộc sống của tôi. Chuyện tin hay không là quyền của các bạn.

Việc Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam bị chỉ trích phần lớn xuất phát từ chuyện truyền hình trực tiếp đêm Bán kết. Anh suy nghĩ thế nào?

Tôi xin nói luôn, phương án thu hình phát sóng lại là phương án đã được đưa ra. Nhưng bạn phải hiểu, thu hình rồi thì cũng phải phát lại mà. Ngày hôm sau, báo chí vẫn đưa tin về kết quả của vòng Bán kết. Thì cái việc xảy ra nó vẫn xảy ra mà, người đã không thích thì vẫn chỉ trích rằng tại sao lại âm thầm tổ chức. Vấn đề như thế này nữa, chúng tôi phát sóng khi nào, nó còn phụ thuộc vào yếu tố khán giả nữa. Khán giả họ có xem hay không?

Tôi muốn hỏi 1 câu nữa là hàng triệu người đã theo dõi trực tiếp trên truyền hình và hàng trăm ngàn người theo dõi qua livestream facebook, một con số quá khổng lồ. Đây là nhu cầu có thật của khán giả. Tôi không nói nhu cầu này sai hay đúng, nhưng tôi khẳng định đó là có nhu cầu rồi. Nếu ai đó phản đối chuyện phát sóng trực tiếp vào giờ đó, thì cũng phải nghĩ đến những người đã ủng hộ.

Dù trong thâm tâm của mình, tôi cũng có nghĩ thời điểm đó chưa phải là thích hợp lắm. Tôi nói thật, chúng tôi đã lăn tăn, đã lo sợ rằng khi phát sóng lên sẽ bị chỉ trích. Chúng tôi đã cân nhắc rất nhiều điều. Chúng tôi là người trong cuộc, chúng tôi thấy bối cảnh như vậy nên mới đưa ra quyết định này. Dù bây giờ ai có phán xét cái gì đi nữa thì cũng phải nhận thôi, vì đó là câu chuyện của người trong cuộc. Tôi đưa ra quan điểm này, tôi ủng hộ ban tổ chức, nếu ai đó không hài lòng, họ có quyền chửi.

Tôi buồn vì có một số người cũng là dân trí thức, cũng là dân có học nhưng lại buông những lời mạt sát nhau kinh khủng như vậy. Tôi cho rằng, sử dụng lời mạt sát người khác là biểu hiện của sự vô học, chứ không phải là có học được. Còn nếu không phải biểu hiện vô học thì tôi nghĩ rằng trái tim của những người đó bị tổn thương quá nhiều. Đấy là hành động không nhân văn. Tôi không nói những việc đó là chuyện phải làm, tuy nhiên tôi vẫn chia sẻ những thông tin trong cuộc để người ngoài nhìn thấy họ có thể cảm thông. Nhưng buồn cười là nhiều người họ không nghe, họ cứ bảo: Anh đang ngụy biện, anh đang cố tình bảo vệ, bây giờ anh còn giải thích nữa. Tôi cứ cố giải thích nhưng họ có tin đâu, họ là chúa, họ là thánh!

Xin cám ơn Phan Anh vì đã dành thời gian chia sẻ!

Theo Thời đại

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Ký ức những ngày 30/4 không bao giờ quên của đạo diễn Đặng Nhật Minh

Ký ức những ngày 30/4 không bao giờ quên của đạo diễn Đặng Nhật Minh

Giải trí - 3 giờ trước

GĐXH - "Thôi, vĩnh biệt những đêm dài lo âu thao thức trong ánh đèn mù. Thôi, từ nay giấc ngủ con cái chúng ta sẽ không còn bị khuấy động bởi tiếng bom đạn gầm rú," đạo diễn Đặng Nhật Minh đọc lời bình trong phim tài liệu "Tháng Năm – Những gương mặt".

Cận gương mặt tuổi 48 trẻ đẹp ngỡ ngàng của Trương Ngọc Ánh

Cận gương mặt tuổi 48 trẻ đẹp ngỡ ngàng của Trương Ngọc Ánh

Giải trí - 6 giờ trước

GĐXH - Trương Ngọc Ánh mới đây đã ngồi "ghế nóng" trong một cuộc thi. Điều khiến khán giả chú ý chính là gương mặt tuổi 48 trẻ trung gây ngỡ ngàng của nữ diễn viên này.

Hoa hậu Tiểu Vy, Bùi Quỳnh Hoa đồng loạt check-in địa điểm đặc biệt kỷ niệm 30/4

Hoa hậu Tiểu Vy, Bùi Quỳnh Hoa đồng loạt check-in địa điểm đặc biệt kỷ niệm 30/4

Giải trí - 6 giờ trước

GĐXH - Dàn Hoa - Á hậu: Tiểu Vy, Bùi Quỳnh Hoa, Bảo Ngọc,... đồng loạt khoe ảnh tại Dinh Độc Lập chào mừng lễ kỷ niệm 49 năm ngày Giải phóng miền Nam (30/4/1975 - 30/4/2024).

Nữ NSND là tượng đài sắc đẹp, U60 nuột nà, đời thực viên mãn bên chồng, khác vẻ cay nghiệt ở phim

Nữ NSND là tượng đài sắc đẹp, U60 nuột nà, đời thực viên mãn bên chồng, khác vẻ cay nghiệt ở phim

Giải trí - 6 giờ trước

Ở ngoài đời, NSND Thu Hà có cuộc sống bình yên, viên mãn bên chồng con. Cô cũng được ngưỡng mộ vì sở hữu nhan sắc trẻ đẹp không tuổi.

Đời thực nhà cao cửa rộng cùng vợ đẹp con tài năng của nam danh ca nhạc đỏ - Trọng Tấn

Đời thực nhà cao cửa rộng cùng vợ đẹp con tài năng của nam danh ca nhạc đỏ - Trọng Tấn

Giải trí - 6 giờ trước

GĐXH - Trọng Tấn là giọng ca nổi bật trong làng nhạc đỏ Việt Nam. Ngoài sự nghiệp đỉnh cao, anh còn có một gia đình viên mãn và khối tài sản đáng ngưỡng mộ.

Con gái MC Quyền Linh đỗ vào trường đào tạo nghệ thuật top 2 thế giới

Con gái MC Quyền Linh đỗ vào trường đào tạo nghệ thuật top 2 thế giới

Giải trí - 8 giờ trước

Không chỉ xinh đẹp, Lọ Lem - con gái lớn của MC Quyền Linh còn sở hữu học lực đáng ngưỡng mộ.

Nàng dâu xinh đẹp của 'Lật mặt 7': Gốc Hà Nội lại phải học nói giọng Hà Nội

Nàng dâu xinh đẹp của 'Lật mặt 7': Gốc Hà Nội lại phải học nói giọng Hà Nội

Giải trí - 11 giờ trước

Góp mặt trong phim điện ảnh "Lật mặt 7: Một điều ước" của đạo diễn Lý Hải, diễn viên Minh Khuê được công chúng khen ngợi vì lối diễn xuất chân thật cùng nhan sắc thăng hạng theo thời gian.

Sao Việt rộn ràng nghỉ lễ: Hoa hậu Đỗ Hà lộ diện giữa thông tin cưới thiếu gia, dàn người đẹp diện bikini "cực nóng"

Sao Việt rộn ràng nghỉ lễ: Hoa hậu Đỗ Hà lộ diện giữa thông tin cưới thiếu gia, dàn người đẹp diện bikini "cực nóng"

Giải trí - 14 giờ trước

Dàn sao Việt đã bắt đầu kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 bằng những chuyến đi chơi xa.

Thanh Hằng: "Tôi và ông xã không đi theo những định kiến cũ"

Thanh Hằng: "Tôi và ông xã không đi theo những định kiến cũ"

Giải trí - 15 giờ trước

Mới đây, Thanh Hằng đã có những chia sẻ về hạnh phúc của cô trong công việc, trong cuộc sống, trong mối quan hệ với ông xã Trần Nhật Minh, thu hút sự chú ý.

Tuổi xế chiều của nữ NSND ly hôn chồng sau 32 năm gắn bó: Vẫn có người theo đuổi, sống vui vẻ, yêu đời

Tuổi xế chiều của nữ NSND ly hôn chồng sau 32 năm gắn bó: Vẫn có người theo đuổi, sống vui vẻ, yêu đời

Giải trí - 1 ngày trước

Sau những sóng gió đã qua, NSND Ngọc Huyền đang có cuộc sống bình yên, vui vẻ bên mẹ già và con cháu. U65 vẫn có người để ý...

Top