Hà Nội
23°C / 22-25°C

Ông lão 75 muốn cho đi thứ quý nhất đời mình

Thứ sáu, 18:30 09/02/2018 | Xã hội

GiadinhNet - Có hai chữ “tình” trong hai câu chuyện tưởng chừng chẳng liên quan gì đến nhau nhưng lại khiến người biết đều rưng rưng nước mắt: Tình yêu của cô gái trẻ đẹp với anh chàng khiếm thị và tình người của ông lão 75 tuổi đời xin hiến thứ quý giá nhất đời mình cho… người dưng.


Ông Nguyễn Đình Thiết bên vợ cùng 75 tuổi. Ảnh: Nhật Tân

Ông Nguyễn Đình Thiết bên vợ cùng 75 tuổi. Ảnh: Nhật Tân

Sụp đổ trước… tấm bằng đại học

Sau những ngày làm việc ở một cơ sở tẩm quất dành cho người khiếm thị trên phố Hoàng Quốc Việt (Cầu Giấy, Hà Nội), cuối tuần, Đặng Hoàng Vinh lại vội vã trở về ngôi nhà nhỏ tại Yên Thường (Gia Lâm) - nơi có mẹ, vợ và con trai 2 tuổi luôn chờ đợi anh. Gác lại nỗi lo cơm áo gạo tiền, người đàn ông vóc dáng cao lớn, khuôn mặt hiền lành mỉm cười kể về cuộc đời nhiều thăng trầm của mình một cách bình thản. Có lẽ đối với Vinh, khi đã vượt qua sự đau khổ tột cùng thì mọi thứ đều trở nên bình thường và chính hạnh phúc giản đơn bên những người thân yêu là động lực để anh cố gắng làm tốt công việc mỗi ngày.

Đặng Hoàng Vinh là con trai duy nhất của một nữ công nhân cơ khí, một mình tần tảo nuôi con kể từ sau khi chồng bệnh nặng qua đời. Năm 2009, tai họa bất ngờ ập xuống căn nhà của hai mẹ con khi mẹ Vinh bị tai nạn lao động. Chiếc máy khoan từ trên cao rơi xuống, đập mạnh vào gáy khiến người phụ nữ bị liệt nửa người. Trong những ngày tháng khó khăn đó, Vinh vẫn quyết tâm theo đuổi con đường học tập và là niềm hạnh phúc của mẹ.

Những tưởng số phận đã mỉm cười với mẹ con Vinh nhưng trong một tai nạn giao thông, Vinh vĩnh viễn mất đi đôi mắt của mình khi chỉ còn ít ngày nữa là chạm tay vào tấm bằng đại học. Cả chân trời bỗng chốc đổ sụp, Vinh đau đớn tới mức nghĩ quẩn, còn mẹ cũng khóc tới cạn nước mắt.

Vinh mất đi đôi mắt và cả ước mơ trở thành kỹ sư còn đang dang dở. Vinh loay hoay trở lại cuộc sống đời thường sau biến cố đau đớn. Dù đôi mắt đã không còn nhìn thấy nhưng Vinh vẫn cảm nhận được gánh nặng đang đè trên đôi vai người mẹ bại liệt. Khoản nợ 200 triệu đồng khiến anh không thể ngồi yên, Vinh quyết tâm đi học nghề để mong đỡ đần phần nào những lo toan của mẹ.

Chữ tình vương trên chuyến xe buýt


Gia đình nhỏ của vợ chồng Vinh - Trang. Ảnh: Nhật Tân

Gia đình nhỏ của vợ chồng Vinh - Trang. Ảnh: Nhật Tân

Thời còn học ở trường khuyết tật tại khu đô thị Trung Hoà, ngày nào Vinh cũng đi về bằng xe buýt. Có lần, do đi quá tuyến nên Vinh bị lạc, đứng hồi lâu bên lề đường. Trời sẩm tối, một cô gái dừng lại hỏi xem anh có cần giúp gì không? Khi biết hoàn cảnh của Vinh, cô gái đã chủ động đề nghị được đưa anh về nhà. Cuộc nói chuyện chớp nhoáng trên xe buýt đã bước đầu cho Vinh nhiều thiện cảm về Trang – tên cô gái trẻ đã giúp đỡ Vinh. Anh xin cô số điện thoại và cô gái tốt bụng cũng không ngần ngại chia sẻ với người bạn mới quen.

Từ hôm đó, mỗi ngày Vinh đều nhắn tin cho Trang hỏi thăm về công việc, cuộc sống của cô. Cô gái xinh xắn được nhiều chàng trai theo đuổi luôn dành một khoảng thời gian trong ngày để tâm sự cùng Vinh. Lâu lâu, Trang còn chủ động sang nhà Vinh để thăm mẹ con anh. Cứ thế, hai người trẻ cảm mến nhau từ lúc nào mà chính họ cũng không hay. Ngay cả khi Vinh “đánh bạo” ngỏ lời, anh vẫn không tin rằng Trang sẽ đồng ý. Dù không còn nhìn thấy, Vinh vẫn tự tin mình “tàn nhưng không phế”, có thể che chở, bao bọc cuộc đời Trang.

Còn về phía Trang, cô sinh ra trong một gia đình nghèo ở Đông Anh (Hà Nội). Lần đầu gặp Vinh, Trang ấn tượng với gương mặt khôi ngô của anh dù đôi mắt không còn sáng. Trong khi những chàng trai theo đuổi Trang mang đến cho cô những điều lãng mạn, mới mẻ thì chính sự chân thành, thẳng thắn và mạnh mẽ của Vinh khiến Trang cảm động.

Không dễ dàng gì để Vinh thuyết phục được gia đình Trang cho anh lấy cô làm vợ. Những ánh nhìn soi xét, những câu nói kỳ thị khiến Vinh tổn thương nhiều lần nhưng không vì thế mà anh bỏ cuộc. Trang cũng vượt qua những lời đàm tiếu, hoài nghi vì sao xinh đẹp, trẻ trung lại đi lấy một người không lành lặn. Càng nhiều rào cản, cả hai càng yêu thương nhau hơn. Cuối cùng, câu chuyện tình “không bình thường” ấy đã được chấp thuận bằng một đám cưới giản dị. Không lâu sau, đôi vợ chồng trẻ vui sướng chào đón con trai đầu lòng.

Mới đây, chương trình “Điều ước thứ 7” kể về cuộc sống và chuyện tình của Đặng Quang Vinh và Nguyễn Quỳnh Trang được phát trên VTV3 đã khiến nhiều người xúc động. Ngay trong đêm, ông giáo già 75 tuổi đã viết một lá thư tay với mong muốn được hiến một bên mắt của mình cho Vinh.

Tự nguyện cho đi thứ quý nhất đời mình

Người ta nói “giàu đôi con mắt, khó hai bàn tay”. Với người già, điều đó càng đúng hơn. Ấy vậy mà, trong căn nhà cấp 4 ở thôn Dương Cốc (xã Đồng Quang, huyện Quốc Oai, Hà Nội), ông Nguyễn Đình Thiết một mực từ chối chia sẻ với phóng viên chuyện mình viết đơn xin hiến mắt cho… người dưng. Ông bảo: “Cũng vì chuyện ấy mà bà nhà giận tôi cả tháng. Hôm vừa rồi chẳng hiểu đêm hôm bà ấy lọ mọ gì mà ngã phải đi bó tay. Cứ nhắc lại chuyện này là bà ấy mắng tôi ngay”.

Phải ngồi rất lâu, ông Thiết mới mở lời nhờ chúng tôi gọi điện cho vợ chồng Vinh - Trang để hỏi thăm. Trong bất chợt, ông không giấu được sự xúc động khi nhớ lại hôm xem chương trình “Điều ước thứ 7” trên VTV3 kể về hoàn cảnh của cặp vợ chồng trẻ mà người chồng bị mù cả hai mắt. Còn cô vợ thông minh, giỏi giang, xinh đẹp nhưng đã vượt qua được định kiến của gia đình và quyết tâm xây dựng hạnh phúc cùng người chồng tật nguyền.

Ông giáo già chia sẻ: “Đó là một chuyện tình yêu “không bình thường” và hiếm thấy ở thời nay. Những hình ảnh Trang chăm sóc Vinh, lời nói, niềm tin Trang dành cho chồng khiến tôi không cầm được nước mắt. Tôi nghĩ, sao cuộc đời thật bất công, không cho chàng trai ấy một mắt để có thể chăm sóc vợ con. Tôi còn cảm phục trước tình yêu, nghị lực mà Trang dành cho Vinh. Vì thế, ngay trong đêm hôm ấy, tôi lấy giấy bút, viết một bức thư xin được hiến cho Vinh một mắt. Tôi không thể đến tận nơi để gửi bức thư nên đã nhờ một người cháu đưa lên mạng Internet. Chỉ mong gia đình có thể đọc được và tìm đến đây”.

Có lẽ, hành động của ông Thiết khiến nhiều người ngạc nhiên, nhưng với ông, đó chỉ là việc là giúp ích cho chàng trai khiếm thị mà không mong nhận lại điều gì. Ông Thiết bảo, ở tuổi này, ông không còn sợ gì nữa. Mất đi một mắt, còn một mắt ông vẫn có thể nhìn thấy được, vẫn sống bình thường. Ông chỉ mong anh Vinh nhìn thấy được ánh sáng để chăm sóc, lo lắng được cho gia đình. Khi ấy, anh sẽ là trụ cột trong gia đình, thay vợ nuôi con, phụng dưỡng mẹ già. Hơn nữa, ông muốn Trang sẽ được hạnh phúc, bởi việc cô đã bất chấp tất cả để lấy một chàng trai mù là điều đáng khâm phục.

Chỉ một ngày sau, lá thư tay của ông Thiết đã đến gia đình Vinh - Trang. Mẹ Vinh đã gọi điện và nhắn tin cho ông Thiết gửi lời cảm ơn. Theo bà, đôi mắt của con trai mình không thể chữa được nữa. Chính bà đã nhiều lần muốn hiến mắt cho con mình nhưng đều bất lực. Ông Thiết bày tỏ: “Biết vậy tôi buồn lắm. Tôi biết rằng cuộc sống phía trước của vợ chồng Vinh - Trang sẽ còn nhiều gian nan. Mong rằng các cháu luôn yêu thương, đùm bọc nhau để xây đắp một tương lai tốt đẹp hơn”.

Lần đầu tiên gặp người dưng xin hiến mắt

Trò chuyện với PV Báo Gia đình & Xã hội, Đặng Quang Vinh chia sẻ: “Từ ngày em gặp biến cố và mất đi đôi mắt, gia đình đã đưa đi khắp các bệnh viện nhưng không thể cứu chữa. Chính bà và mẹ cũng xin hiến mắt cho em nhưng không được. Khi biết tin bác Thiết - một người không quen biết mà vẫn sẵn lòng cho một bên mắt, em xúc động lắm. Nghe vợ đọc thư của bác ấy, em khóc cả đêm, có nói bao nhiêu lời cảm ơn bác cũng không đủ. Đây là lần đầu tiên em gặp chuyện như thế này. Hành động của bác Thiết cũng là động lực giúp vợ chồng em vững tin để vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống”.

Nhật Tân

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH - Khi chạy tới cổng tỉnh ủy Hải Dương, xe ô tô do ông H. điều khiển bất ngờ lao qua vỉa hè rơi xuống sông Sặt khiến tài xế tử vong.

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Cửa hàng kinh doanh vàng giả nhãn hiệu Chanel tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản đề nghị xử phạt số tiền 85 triệu đồng.

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Chợ tự phát (chợ cóc, chợ tạm) đang mọc lên dày hơn ở nhiều khu đông dân cư tại các đường phố Hà Nội. Con đường nơi có chợ cóc họp thường xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông, mất vệ sinh, gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến sức khỏe người dân xung quanh.

Hà Nội: Tuyến buýt nhanh BRT hoạt động ra sao trước ngày bị "khai tử"

Hà Nội: Tuyến buýt nhanh BRT hoạt động ra sao trước ngày bị "khai tử"

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Mặc dù được đầu tư hơn 1 nghìn tỉ đồng, thế nhưng sau nhiều năm hoạt động, tuyến xe buýt nhanh BRT Kim Mã - Yên Nghĩa vẫn chưa đáp ứng được kỳ vọng về giảm thiểu ùn tắc. Vừa qua, UBND TP Hà Nội đã có đề xuất "khai tử" tuyến buýt nhanh BRT để thay bằng đường sắt đô thị.

Đau lòng hai chị em ruột bị đuối nước thương tâm trong ngày nghỉ lễ

Đau lòng hai chị em ruột bị đuối nước thương tâm trong ngày nghỉ lễ

Xã hội - 5 giờ trước

GĐXH - Ra đầm nuôi trồng thủy sản của người thân chơi, thấy em bị ngã xuống nước, chị gái đã lao xuống cứu em. Do không biết bơi, cả 2 chị em cháu D. bị đuối nước.

Hai đợt gió mùa Đông Bắc liên tiếp sắp dồn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày oi nóng

Hai đợt gió mùa Đông Bắc liên tiếp sắp dồn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày oi nóng

Thời sự - 6 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, tuần tới miền Bắc chuẩn bị đón hai đợt gió mùa Đông Bắc khiến nền nhiệt độ giảm nhẹ và trời đỡ nóng.

Kết quả xổ số - KQXS 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Sáu ngày 19/4/2024

Kết quả xổ số - KQXS 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Sáu ngày 19/4/2024

Xã hội - 6 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Sáu ngày 19/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Lại xảy ra đuối nước thương tâm tại Quảng Bình

Lại xảy ra đuối nước thương tâm tại Quảng Bình

Thời sự - 6 giờ trước

GĐXH - Trong lúc tắm ở khe suối, nam sinh sinh lớp 9 lặn xuống đáy rồi mắc kẹt vào đá dẫn đến đuối nước.

Liên tiếp xảy ra giông lốc gây thiệt hại về nhà dân, hoa màu

Liên tiếp xảy ra giông lốc gây thiệt hại về nhà dân, hoa màu

Thời sự - 6 giờ trước

GĐXH - Giông lốc liên tiếp xảy ra ở Quảng Trị khiến nhiều nhà dân bị tốc mái, hư hỏng, hàng chục hecta lúa bị đổ gãy...

Top