Hà Nội
23°C / 22-25°C

“Nữ quái hai ngón” dùng kịch bản “Việt kiều về quê” nẫng hàng chục lượng bạc trong nháy mắt

Chủ nhật, 09:00 05/10/2014 | Pháp luật

GiadinhNet - Khoảng 10h30 ngày 11/1/2013, một phụ nữ ngoài 50 tuổi ăn mặc sang trọng, vai khoác chiếc túi hàng hiệu bước vào tiệm vàng bạc Bích Ngọc (huyện Long Thành, Đồng Nai) giới thiệu là Việt kiều về nước và yêu cầu người bán cho xem hàng.

 

“Nữ quái hai ngón” Phạm Thị Kim Lan trong trại tạm giam.

Bà ta xởi lởi: “Chị muốn mua một số lượng bạc lớn gửi qua Mỹ. Em giới thiệu mặt hàng tốt nhất, loại bạc nguyên chất, nếu được giá có bao nhiêu chị mua bấy nhiêu”. Tưởng vớ được khách “sộp”, chủ tiệm nhanh chóng thực hiện yêu cầu mà không hề biết nữ “Việt kiều” đã tính toán một màn kịch lừa đảo vô cùng tinh vi.

“Sập bẫy” bà Việt kiều rởm

Thủ đoạn tinh vi

Lan khai, ban đầu khi thấy chủ tiệm gọi chồng về phụ bán hàng đã tính bỏ cuộc, nhưng tiếc của và ỷ vào “kinh nghiệm” bản thân nên bất chấp nguy hiểm để thực hiện kế hoạch. Lan tính toán: “Nếu yêu cầu ông chủ dán băng keo quanh thùng giấy, thể nào băng keo cũng hết giữa chừng, người bán sẽ phải đi lấy thêm, đó là cơ hội để trộm đồ”. Thừa nhận tội lỗi nhưng giọng “nữ quái” vẫn ấm ức: “Không thể ngờ chủ tiệm đó lại quen với xe ôm em bắt tận ngoài đường”.

Thấy “thượng đế” quá thoáng, chị Trinh (chủ tiệm bạc Bích Ngọc – PV) mừng khấp khởi trong lòng nhưng cũng không khỏi chột dạ: “Không khéo lại gặp cướp”. Nghĩ vậy, chị bèn gọi điện cho chồng về phụ bán. Vừa thấy người chồng về, khách hàng lập tức tỏ thái độ nóng vội hơn, tay gom hàng, miệng hối thúc hai vợ chồng chủ tiệm mang hết số bạc nguyên chất trong tủ ra.Trong tích tắc, tất cả mặt hàng giá trị nhất của cửa hàng đã được gom lại. Lúc này, bà “Việt kiều” lại chậm rãi yêu cầu: “Hàng chị gửi qua bển để bán nên phải đóng gói cẩn thận. Cô chú gom giúp chị mấy cái cổ giả để trưng bày, bạc thì bỏ hết vào bịch bao bóng dán kỹ, bỏ vào thùng giấy bịt băng keo kín lại”. Miệng nói, tay nữ “Việt kiều” huơ huơ hướng dẫn ông chủ dán băng keo chằng chịt trên thùng giấy.

Khi dán được một thùng thì cuộn băng keo hết sạch, chồng chị Trinh phải chạy ra tiệm tạp hóa cách đó mua về dán tiếp. Công việc gần hoàn tất, khách hàng cầm điện thoại lên a lô như nói chuyện với ai đó rồi quay sang nói với chủ tiệm: “Chị phải ra ngã ba đón con trai, hàng giá trị phải bảo nó đem xe hơi tới chở mới yên tâm em ạ”. Nói dứt lời, “quý bà” đứng vụt dậy, ra ngoài gọi xe ôm. Bên trong cửa hàng, hai “khổ chủ” không chút nghi ngờ, vẫn hì hục gói hàng cho kịp tiến độ. 5 phút, rồi 10 phút trôi qua, chị Trinh thấy bất an liền quay sang nói với chồng: “Có khi nào bà này không quay lại lấy hàng nữa không ta?”. Nghe vợ nói, người chồng giật mình nhấc thùng hàng lên thì phát hiện chiếc thùng nhẹ bẫng khác thường. Hai người vội xé lớp băng keo nhìn vào trong thì bàng hoàng phát hiện, gần 30 lượng bạc đã biến mất. Biết gặp phải cao thủ “hai ngón”, chồng chị Trinh tức tốc chạy xe đuổi theo nhưng đã muộn. Đang định quay về, anh chợt nhớ đến bác xe ôm chờ “nữ quái” có gương mặt rất quen. Lục lại trí nhớ, anh mừng hơn bắt được vàng vì người này chính là hàng xóm trước đây. May mắn có lưu số điện thoại người hàng xóm, chủ tiệm bạc bấm máy gọi và được bác tài xế xe ôm xác nhận đang chở vị khách chạy về hướng ngã ba Dầu Khí. Anh tức tốc phóng xe đi đường tắt tới ngã ba này đón đường. Quả nhiên khoảng 10 phút sau, chiếc xe ôm chở bà “Việt kiều” xuất hiện. Ngay lập tức, “nữ quái” bị mọi người khống chế, ép quay về tiệm bạc Bích Ngọc làm rõ sự việc.

Khi chiếc túi của nữ “Việt kiều” được mở ra, bọc ni lon đựng vòng, nhẫn…. tổng cộng gần 30 lạng bạc nguyên chất bung ra ngoài. Bà ta thoáng chút bối rối, nhưng sau đó lấy lại bình tĩnh, nở nụ cười giả lả như không có chuyện gì: “Ngại quá, đang mua bán thì con trai gọi điện báo đang chờ ngoài đường nên phải chạy ra gấp. Tôi tính chạy ra đón thằng con xong, hai mẹ con sẽ quay vào thanh toán, nhưng chẳng biết tiện tay thế nào lại cầm luôn túi bạc. Nói thật, tiền vàng tôi chẳng thiếu, mua được gấp mấy lần chỗ này ấy chứ”. Lời biện hộ của “nữ quái” tuy khó lọt tai nhưng vẫn được chủ tiệm vàng chấp nhận. Chị Trinh nhẹ nhàng: “Nếu chị có đủ số tiền mua lại số bạc này, tôi xem như cuộc mua bán hợp pháp, sẽ không báo án lên công an”. Một thoáng ngần ngừ, nữ “Việt kiều” dúi chiếc túi hàng hiệu nhẹ hều vào tay chủ nhà tự tin nói: “Chị đếm tiền đi”. Tất cả vật dụng trong túi xách được đưa ra nhưng ngoài chiếc ví nhàu nhĩ chứa vài chục ngàn đồng tiền lẻ chẳng có vật dụng nào đáng giá. “Nữ quái” làm bộ giật mình, định tìm cớ “chuồn” êm: “Ơ, tôi lại để quên tiền ở nhà rồi. Hay vậy đi, cứ để hàng lại đây, chờ tui chạy về nhà mang đủ tiền tới rồi tính tiếp”. Lúc này, vợ chồng chủ tiệm bạc Bích Ngọc biết chắc đã gặp phải đối tượng lừa đảo chuyên nghiệp liền gọi điện báo sự việc lên Công an thị trấn Long Thành (tỉnh Đồng Nai).

Túng quẫn vì ham bài bạc

Tại cơ quan công an, do không mang theo giấy tùy thân, “nữ quái”  liên tục thay đổi tên họ. Lúc đầu, thị khai mình tên Ly. Sau khi trò chuyện một lát, thị lại tự đổi tên thành Lang, Minh, Liên, trú tại Quận 8 (TP. HCM). Với kinh nghiệm nghề nghiệp, các điều tra viên nhận định: Đối tượng chắc chắn phải có một quá khứ  “số má” ở địa phương nên cố tình khai giả họ tên hòng giấu diếm thân phận. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngay trong ngày, cơ quan công an đã tìm ra tung tích thật của đối tượng. Thị có tên thật là Phạm Thị Kim Lan (SN 1960), thường trú tại phường 5, quận 8 (TP. HCM) nhưng sống lang thang, không có nghề nghiệp. Thỉnh thoảng, Lan mới về địa phương và đã từng có tiền án về tội lừa đảo. Khi danh tính bị lộ, “nữ quái” sụt sùi kể khổ: “Mấy hôm trước, em bị chồng đánh phải bỏ nhà đi lang thang rồi “lạc” vào tiệm bạc. Thấy tiệm vắng người, em mới nghĩ cách vào trộm cắp tài sản chứ khồng hề có sự chuẩn bị trước”.

Để chứng thực lời biện hộ của nữ “Việt kiều”, PV báo GĐ&XH Cuối tuần đã tìm về nơi thị cư trú để tìm hiểu. Theo người dân khu vực cho biết, gia đình Lan đã chuyển nơi ở còn thị thi thoảng mới xuất hiện tại địa phương. Tuy nhiên, thành tích bất hảo của Lan thì bà con khu vực đều nắm rõ như ban ngày. Theo đó, Phạm Thị Kim Lan sinh ở quận 8, địa bàn tập trung rất đông người dân lao động thập cư từ các tỉnh đổ về ở trọ. Do nhà đông con, cha mẹ thị phải quần quật đi làm từ tờ mờ sáng đến tối mịt. Nhờ thế, cuộc sống chị em Lan không đến nỗi túng thiếu như trẻ em trong xóm. Song đổi lại, các con đều thiếu đi sự dạy dỗ, định hướng của cha mẹ. Ngoài những giờ ở trường, hầu hết thời gian Lan la cà khắp đường phố cùng đám đứa trẻ thất học. Lối sống xô bồ, “chợ búa” đã ảnh hưởng nhiều tới “nữ quái hai ngón” từ ngày nhỏ..

Học cấp 1, Lan đã chứng tỏ mình là đứa trẻ hư, tối ngày chọc ghẹo trẻ con hàng xóm. Lên cấp 2, Lan càng trở nên ngổ ngáo, thậm chí công khai thách thức cả cha mẹ. Học hết lớp 8, Lan bỏ ngang rồi gia nhập vào nhóm trẻ bụi đời, ngày đi chơi, quậy phá, tối về ăn cơm cha mẹ. Sau hơn 20 năm rong ruổi trộm cắp, lừa đảo, thị mới chịu lấy chồng, sinh con. Nhưng ở tuổi tứ tuần, thị lại bỏ con cho chồng rồi bỏ đi biệt tích. Để gỡ thể diện, chồng Lan phải nói dối hàng xóm vợ ra Đà Nẵng bán hàng “si-đa”, kinh doanh đồ điện tử. Nhưng cuối năm 2009, khi công an địa phương tới tận nhà Lan, người dân khu vực mới ngã ngửa. Thì ra, “nữ quái” này vừa lừa đảo hàng chục triệu đồng ở Đà Nẵng và bị cơ quan công an truy nã. Sau khi bị bắt, Lan khai phải đi lừa tiền để trả nợ dân “anh chị” khoản vay chơi bài bị thua.

Được trả tự do vào năm 2010, Lan về với gia đình nhưng vẫn lén lút đến các sòng bài mong gỡ gạc lại vốn liếng. Gần ba năm ngồi trên chiếu bạc, chẳng những không gỡ được đồng nào, Lan còn phải “cõng” thêm hàng trăm triệu đồng tiền nợ. Bị siết nợ, ả bỏ đi biệt tích, bỏ mặc chồng bị chủ nợ kéo đến yêu cầu phải có trách nhiệm. Cũng từ ngày đó, hai vợ chồng “nữ quái” thường xảy ra mâu thuẫn. Ngày 11/1/2013, sau một trận cãi vã nảy lửa, Lan giận chồng bắt xe bỏ đi Vũng Tàu chơi. Trên đường đi không có tiền, thị tạt vào ngã ba Cầu Xéo tìm cách trộm tài sản. Tại đây, thị bắt xe ôm đi dọc đường Phước Thiền (Nhơn Trạch, Đồng Nai) rồi nhằm tiệm vàng bạc Ngọc Bích dựng lên màn kịch “Việt kiều về nước. Nhưng cuối cùng, màn kịch này cũng bị lật tẩy.

Hương Trà

Kỳ tới: Gian nan đường về nẻo thiện của “bà trùm” giới đỏ đen từng náo động Sài Gòn

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Pháp luật - 3 giờ trước

Hải tạo các tài khoản mạng xã hội mạo danh nữ tu sĩ ở Huế để kêu gọi quyên góp cho những hoàn cảnh ngặt nghèo ở Đà Nẵng. Bằng cách này, Hải đã chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Bé gái 12 tuổi tới nhà bạn quen qua mạng xã hội chơi thì bị 3 nam thiếu niên 15 tuổi kéo vào trong rồi thay nhau thực hiện hành vi hiếp dâm.

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Pháp luật - 3 giờ trước

Trong ngày cưới, chú rể Phùng Văn Chung (quê huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) cùng nhóm mua ma túy về tổ chức sử dụng.

Gã đàn ông lang thang giết người vì bị đánh

Gã đàn ông lang thang giết người vì bị đánh

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Sau khi bị đánh, Giang đem lòng ấm ức và ra tay sát hại người này

Giả danh Trung tướng công an lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Giả danh Trung tướng công an lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Lê Văn Sự tự "khoe" với nhiều người rằng, bản thân có nguồn tiền lớn muốn chuyển từ nước ngoài về và cần tài khoản ngân hàng ở Việt Nam để nhận. Nếu giao dịch thành công chủ tài khoản hưởng 0,5% hoa hồng...

Vụ nữ sinh lớp 11 ở Gia Lai bị đâm tử vong: Lúc gây án mới biết mặt nhau

Vụ nữ sinh lớp 11 ở Gia Lai bị đâm tử vong: Lúc gây án mới biết mặt nhau

Pháp luật - 4 giờ trước

Liên quan vụ nữ sinh lớp 11 tại Gia Lai bị đâm tử vong, Cơ quan điều tra cho biết, 2 nữ sinh này học tại 2 trường khác nhau, không quen biết nhau mà chỉ trao đổi qua mạng xã hội.

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 16 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Top