eMagazine

Tiếng trống rộn vang theo điệu múa lân cũng là lúc những đứa trẻ đang phải gồng mình chống chọi với bệnh tật nở nụ cười hạnh phúc, tươi rói. Nhưng, đằng sau nụ cười ấy những bà mẹ đứng phía xa lén giấu những giọt nước mắt lăn dài trên má. Bởi, họ không biết con mình có được dự những mùa Trung thu sau nữa hay không…

Trung thu là Tết đoàn viên, là dịp để gia đình sum họp, quây quần bên nhau. Trẻ nhỏ háo hức chờ đợi giây phút được phá cỗ trông trăng cùng những thứ quà tặng của cha mẹ, ông bà dành cho. Ngày nay, mỗi mùa Trung thu cha mẹ thường đưa con trẻ tham dự nhiều tiệc linh đình ở thôn xóm, trường học, khu phố, cơ quan cha mẹ…

Tuy nhiên, với những đứa trẻ mang trong mình trọng bệnh thì Trung thu chúng chỉ ước được một lần cha mẹ dẫn lên phố đông người, được tha hồ ngắm nhìn những chiếc đèn lồng đủ màu sắc hay những chiếc mặt nạ giấy ngộ ngĩnh.

Một bữa tiệc Trung thu được một số đơn vị, tổ chức từ thiện phối hợp với bệnh viện K3 Tân Triều (Thanh Trì – Hà Nội) diễn ra tối ngày 11/9 (tức 13/8 âm lịch) đã mang đến cho các em một mùa Trung thu thật ý nghĩa.

Giữa hành lang tầng 3 không quá chật hẹp nhưng hàng trăm đứa trẻ đủ lứa tuổi ngồi ngay ngắn xếp hàng chăm chú theo dõi từng bài hát, từng điệu múa lân, múa rồng và tiếng trống rộn vang. Các em cùng hòa mình với tiếng cười giòn tan với những giai điệu của bài hát "Rước đèn trung thu". Đặc biệt, mỗi khi ông Địa trong đoàn múa lân đùa vui lại càng làm thêm không khí thêm sôi động. Những tiếng cười giòn tan, những nụ cười hạnh phúc, ánh mắt lấp lánh… ai cũng hiểu rằng: Đã lâu lắm rồi lũ trẻ mới thực sự được nở nụ cười.

Đứng ở phía sau lũ trẻ là cha mẹ, một vài người đã cố giấu đi nước mắt đằng sau nụ cười của con mình. Họ sợ những mùa Trung thu sau con không còn được vui đùa, được nở nụ cười rạng rỡ như hôm nay...

Nụ cười hạnh phúc của những thiên thần trọc đầu đêm Trung thu và giọt nước mắt âm thầm của mẹ - Ảnh 1.

Tối ngày 11/9 tại tầng 3 khoa Nhi - Bệnh viện K3 Tân Triều chưa bao giờ sôi động bởi tiếng chiêng, tiếng trống và rộn vang bởi những bài hát quen thuộc mỗi mùa Trung thu về như thế. Rất nhiều đứa trẻ tại đây dù vẫn đang phải còn đính trên tay những kim truyền hay những vết băng bó cũng đã được cha mẹ đưa ra sảnh để cùng theo dõi.

Nụ cười hạnh phúc của những thiên thần trọc đầu đêm Trung thu và giọt nước mắt âm thầm của mẹ - Ảnh 2.

Ở đây, có những em điều trị đã vài năm, có em mới vào và đến từ nhiều miền quê khác nhau nhưng tất cả như một mái nhà chung và đều khát khao được trông trăng, phá cỗ đêm Trung thu.

Nụ cười hạnh phúc của những thiên thần trọc đầu đêm Trung thu và giọt nước mắt âm thầm của mẹ - Ảnh 3.

Những nụ cười rạng ngời, tươi rói của các em cũng khiến ai cũng vui và hạnh phúc theo. Ngay cả những người làm thiện nguyện cũng không giấu được niềm xúc động dâng trào khi chứng kiến những nụ cười giòn tan của trẻ. Nhưng, phía đằng xa một vài người đã phải gạt đi giọt nước mắt lăn dài trên má, đó chính là những người mẹ.

Nụ cười hạnh phúc của những thiên thần trọc đầu đêm Trung thu và giọt nước mắt âm thầm của mẹ - Ảnh 4.

Nén lại những nỗi đau về thể xác do căn bệnh quái ác hành hạ, rất nhiều đứa trẻ đã hướng ánh mắt của mình dõi theo các hoạt động của đêm phá cỗ, trông trăng.

Nụ cười hạnh phúc của những thiên thần trọc đầu đêm Trung thu và giọt nước mắt âm thầm của mẹ - Ảnh 5.

Nụ cười thiên thần đã giúp em quên đi mình mang trọng bệnh. Với nhiều đứa trẻ, nụ cười là liều thuốc tinh thần vô cùng lớn chống chọi lại nỗi đau thể xác.

Nụ cười hạnh phúc của những thiên thần trọc đầu đêm Trung thu và giọt nước mắt âm thầm của mẹ - Ảnh 6.

Chị Nguyễn Thị Phương, 33 tuổi (trú tại Quỳnh Lưu - Nghệ An) cho biết: "Con gái tôi năm nay 13 tuổi nhưng bị ung thư xương đùi từ năm 2018 và hiện tại phải bỏ 1 chân. Cháu lớn rồi nhưng vẫn rất thích xem múa lân, múa rồng nên dù cháu đang đau đớn nhưng tôi vẫn cố gắng đưa ra đây".

Nụ cười hạnh phúc của những thiên thần trọc đầu đêm Trung thu và giọt nước mắt âm thầm của mẹ - Ảnh 7.

Một bà mẹ trẻ dùng bàn tay của mình đỡ cổ cho con gái mang trọng bệnh để bé có thể quan sát được các tiết mục văn nghệ.

Nụ cười hạnh phúc của những thiên thần trọc đầu đêm Trung thu và giọt nước mắt âm thầm của mẹ - Ảnh 8.

Bé gái có đôi mắt đẹp nhưng buồn đang hướng về phia sân khấu.

Nụ cười hạnh phúc của những thiên thần trọc đầu đêm Trung thu và giọt nước mắt âm thầm của mẹ - Ảnh 9.

Người chị ngồi bệt xuống nền nhà làm chỗ tựa cho đứa em phải ngồi xổm để theo dõi các tiết mục múa lân.

Nụ cười hạnh phúc của những thiên thần trọc đầu đêm Trung thu và giọt nước mắt âm thầm của mẹ - Ảnh 10.

Bé Nguyễn Đức Hải Anh (trú tại Từ Sơn – Bắc Ninh) bị mắc bệnh ung thư xương đùi nên phải cắt bỏ được mẹ đẩy xe lăn đứng sát sân khấu để quan sát được rõ hơn. Hải Anh cho biết: “Ước muốn lớn nhất của con trong mùa Trung thu là có đôi chân lành lặn để tới trường”.

Nụ cười hạnh phúc của những thiên thần trọc đầu đêm Trung thu và giọt nước mắt âm thầm của mẹ - Ảnh 11.

Nụ cười hạnh phúc, hồn nhiên, trong trẻo vốn có của trẻ thơ...

Nụ cười hạnh phúc của những thiên thần trọc đầu đêm Trung thu và giọt nước mắt âm thầm của mẹ - Ảnh 12.

Nhưng lại làm không ít bậc cha mẹ lén giấu đi giọt nước mắt lăn dài.

Nụ cười hạnh phúc của những thiên thần trọc đầu đêm Trung thu và giọt nước mắt âm thầm của mẹ - Ảnh 13.

Nhiều đứa trẻ đang phải điều trị, tiêm truyền không được ra khu vực sảnh tham dự đêm Trung thu cũng tỏ ra ganh tị với nhiều bạn bè khác.

Nụ cười hạnh phúc của những thiên thần trọc đầu đêm Trung thu và giọt nước mắt âm thầm của mẹ - Ảnh 14.

Những món quà thân thương, gần gũi mùa Trung thu đến tay trẻ tại Khoa Nhi - Bệnh viện K3 Tân Triều khiến lũ trẻ reo lên vui sướng.

Nụ cười hạnh phúc của những thiên thần trọc đầu đêm Trung thu và giọt nước mắt âm thầm của mẹ - Ảnh 15.

Trẻ không chỉ nhận được đồ chơi, quà tặng mà nhiều tổ chức từ thiện cũng tặng tiền hoặc đồ dùng với hy vọng tiếp thêm động lực để vượt qua nỗi đau bệnh tật và những mùa Trung thu cứ nối tiếp nhau rộn vang tiếng cười...

Thực hiện: Lê Bảo

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 8 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 8 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 10 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 10 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 12 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top