Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nơm nớp lo sợ với lời đe doạ của người yêu cũ trước ngày cưới vì trót dại quay "cảnh nóng" khi yêu

Thứ ba, 20:28 16/11/2021 | Tâm sự

GiadinhNet – Tôi không biết mình có nên gặp người yêu cũ van xin anh buông tha. Hay là tôi thú thật với chồng sắp cưới của mình. Giờ tôi quá rối bời, cảm giác như mọi thứ sụp đổ trước mắt chỉ vì trót dại khi yêu mà giờ bị đe dọa như vậy.

Cố tình quên ví khi đi ăn, hành động của cô bạn gái khiến nam thanh niên sững ngườiCố tình quên ví khi đi ăn, hành động của cô bạn gái khiến nam thanh niên sững người

GiadinhNet – Bữa tối kỉ niệm của cả hai vô cùng sang trọng, lãng mạn ở khách sạn 5 sao. Khi kết thúc bữa tiệc, gọi người thanh toán thì Đạt ra đúng bài hốt hoảng quên ví ở nhà.

Tôi quen Vinh – người yêu cũ khi đi dự tiệc sinh nhật của một người bạn thân. Lần đầu gặp mặt, anh đã xin số điện thoại của tôi. Là cô gái tỉnh lẻ lên, điều kiện không có và nhan sắc cũng không phải "sắc nước hương trời", khi anh theo đuổi tôi đã nhanh chóng đồng ý. Anh là một chàng trai Hà Nội, cũng thuộc diện khá phong độ.

Không hẳn là tuýp người hiện đại nhưng khi yêu vì phút yếu lòng mà tôi đã chấp nhận làm "chuyện ấy" với anh. Sau lần đó, chúng tôi cũng nhiều lần đi quá giới hạn. Có lần anh bảo muốn quay lại những hình ảnh mặn nồng của chúng tôi để làm kỷ niệm. 

Ban đầu tôi không chấp nhận. Sau nhiều lần tôi từ chối, anh giận dỗi nói tôi không yêu anh hết mình và bảo "cặp đôi nào yêu nhau mà chả giữ những hình ảnh làm kỉ niệm". Yêu anh, nghe những lời mùi mẫn từ anh, tôi không suy nghĩ nữa mà chấp nhận chiều chuộng theo những gì anh muốn. Những hình ảnh ấy sau đó tôi cũng không dám xem lại vì ngượng. Còn anh tỏ ra rất vui, giữ riêng ở trong máy tính của mình.

Nếu yêu nhau rồi cưới nhau thì mọi chuyện chắc sẽ không có vấn đề gì cả. Nhưng sau hai năm, tình yêu của chúng tôi có nhiều vấp váp. Sau rất nhiều lần mâu thuẫn, thậm chí có lần anh đã bạo hành. Rồi tôi biết, anh bắt cá hai tay.  Sau nhiều lần suy nghĩ tôi quyết định chia tay.

Thời gian đó, tôi cũng đau khổ vô cùng. Mất một thời gian cố gắng để quên đi người ấy, tôi gặp được người đàn ông khác. Sau một thời gian yêu, tôi nhanh chóng nhận lời kết hôn.

Người yêu hiện tại của tôi hơn tôi về mọi mặt. Anh là người đàn ông thành đạt nên thường xuyên mua sắm, cho tôi tiền tiêu vặt. Anh bảo với tôi sau khi cưới ở nhà toàn tâm toàn ý chăm sóc chồng con và phụ gia đình chồng buôn bán.

Bố mẹ tôi không vui vì sau thời gian dài cho tôi ăn học, lấy chồng lại nghỉ ở nhà buôn bán. Ngày cưới cũng cận kề, dù không vui nhưng vì hạnh phúc của con nên cũng chấp nhận. Mọi thứ chuẩn bị cho ngày cưới của chúng tôi đã sẵn sàng. Tiệc cưới đã đặt ở nơi sang trọng và thiếp cưới cũng đã phát đi... Tôi thấy hạnh phúc khi mọi thứ đều diễn ra suôn sẻ.

Vậy mà đúng lúc ấy, tôi nhận được tin nhắn của người yêu cũ. Anh ta nói vừa rồi đầu tư làm ăn cùng bạn thua lỗ nên nợ người ta một khoản tiền và giờ người ta đòi. Giờ không có tiền, anh ta không biết phải làm sao và muốn mượn tôi một ít.

Số tiền anh ta nói quá lớn, tôi nhắn lại bảo không có. Anh ta liền gửi một hình ảnh nóng của hai người trước đây và dọa sẽ gửi chồng sắp cưới của tôi. Anh ta hẹn cho tôi 1 tuần để lo số tiền đó. Anh ta còn bảo nếu báo công an, những hình ảnh đó cũng bị phơi bày và không để tôi yên.

Tôi không biết điều gì sẽ xảy ra nếu như chồng sắp cưới của tôi xem được những thước phim này. Dù người yêu mới của tôi từng biết tôi có người yêu cũ nhưng chắc chắn là anh chưa hề biết rằng tôi từng quay những đoạn clip như vậy. Nhiều khi đọc câu chuyện trên mạng, anh nói với tôi rằng: "Không bao giờ chấp nhận một cô gái hư hỏng, càng không bao giờ chấp nhận việc đổ vỏ cho người đàn ông khác".

Tôi không biết mình có nên gặp người yêu cũ van xin anh buông tha. Hay là tôi thú thật với chồng sắp cưới của mình. Giờ tôi quá đỗi rối bời, cảm giác như mọi thứ sụp đổ trước mắt chỉ vì trót dại khi yêu mà giờ bị đe dọa như vậy. Xin mọi người hãy cho tôi xin lời khuyên?.

Ngày cưới đã cận kề tôi chỉ muốn từ hôn khi bí mật của chồng sắp cưới bại lộNgày cưới đã cận kề tôi chỉ muốn từ hôn khi bí mật của chồng sắp cưới bại lộ

GiadinhNet – Ngày cưới đã cận kề tôi chỉ muốn từ hôn. Tôi cảm thấy mệt mỏi, ám ảnh vì những điều chồng sắp cưới đang lừa dối.


Minh Minh
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Rủ chồng sắp cưới đi chơi dịp nghỉ lễ, tôi đau đớn khi biết lý do khiến anh ta nhất quyết từ chối

Rủ chồng sắp cưới đi chơi dịp nghỉ lễ, tôi đau đớn khi biết lý do khiến anh ta nhất quyết từ chối

Tâm sự - 14 giờ trước

GĐXH – Chỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.

Chuyến trăng mật châu Âu gần 200 triệu nát như xơ mướp vì sự vô tri khó đỡ của chồng tôi

Chuyến trăng mật châu Âu gần 200 triệu nát như xơ mướp vì sự vô tri khó đỡ của chồng tôi

Tâm sự - 17 giờ trước

Nếu được chọn lại, tôi sẽ từ chối chồng ngay hôm anh tỏ tình với mình!

Dự lễ khai trương cửa hàng của cô bạn thân, vô tình phát hiện bí mật của chồng

Dự lễ khai trương cửa hàng của cô bạn thân, vô tình phát hiện bí mật của chồng

Tâm sự - 22 giờ trước

GĐXH - Có nằm mơ tôi cũng không thể tưởng tượng ra một ngày chồng lại phản bội mình.

Cho em gái vay 10 cây vàng, 10 năm sau em mang trả tiền bằng giá vàng 10 năm trước

Cho em gái vay 10 cây vàng, 10 năm sau em mang trả tiền bằng giá vàng 10 năm trước

Tâm sự - 22 giờ trước

Em gái tôi cau mày trả lời: "Giá vàng giờ gấp đôi 10 năm trước, trả bằng vàng để chết em à?".

Tỉnh dậy sau khi ngất xỉu, tôi cay xè mắt, mãn nguyện vô cùng khi nghe câu nói từ con riêng của chồng

Tỉnh dậy sau khi ngất xỉu, tôi cay xè mắt, mãn nguyện vô cùng khi nghe câu nói từ con riêng của chồng

Tâm sự - 22 giờ trước

Vì quá mệt mỏi nên tôi ngất xỉu lúc đang đứng nấu ăn. Con riêng của chồng đã hét lên, đầy sợ hãi lẫn lo lắng.

Chồng mang bọc tiền lớn về đưa vợ, tôi phũ phàng từ chối khi anh ta trách móc một câu

Chồng mang bọc tiền lớn về đưa vợ, tôi phũ phàng từ chối khi anh ta trách móc một câu

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH - Chồng mang về số tiền lớn đủ để mua một chiếc ô tô, tôi chưa kịp mừng đã sụp đổ sau câu trách móc của anh ta.

Được hôm vợ về sớm lo cơm nước, tôi phấn khởi mừng thầm nhưng trong bữa tối, nghe được lời cô ấy thốt ra mà chua xót

Được hôm vợ về sớm lo cơm nước, tôi phấn khởi mừng thầm nhưng trong bữa tối, nghe được lời cô ấy thốt ra mà chua xót

Tâm sự - 1 ngày trước

Tôi thương con gái tôi. Con bé rồi sẽ ra sao khi thiếu sự quan tâm của mẹ?

Lấy chồng qua mai mối, tôi cay đắng phát hiện bí mật động trời của chồng ngay trong đêm tân hôn

Lấy chồng qua mai mối, tôi cay đắng phát hiện bí mật động trời của chồng ngay trong đêm tân hôn

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH – Khi sự thật phơi bày trước mắt, tôi chỉ biết cười chua chát. Chưa khi nào tôi nghĩ bản thân lại bị đẩy vào tình huống éo le như thế.

Qua nhà chị chồng, tôi trở về chỉ muốn ly hôn khi gặp một người ở đó

Qua nhà chị chồng, tôi trở về chỉ muốn ly hôn khi gặp một người ở đó

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH - Tôi đau khổ đến tuyệt vọng chỉ muốn ly hôn kể từ khi từ nhà chị chồng trở về.

Sau lần đi du lịch cùng nhà chồng, vợ chồng tôi hụt hẫng, quyết chí xây nhà riêng cho bõ ghét

Sau lần đi du lịch cùng nhà chồng, vợ chồng tôi hụt hẫng, quyết chí xây nhà riêng cho bõ ghét

Tâm sự - 1 ngày trước

Định đi du lịch để thắt chặt tình cảm với nhà chồng, tôi không ngờ cái kết đúng quá trêu ngươi.

Top