Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nói với con: Cây không có nắng mưa sẽ lép hạt, người không trải nghịch cảnh sẽ khó trưởng thành

Thứ hai, 19:01 29/06/2020 | Gia đình

GiadinhNet – Ai cũng mong muốn con mình lớn lên khỏe mạnh, mọi sự suôn sẻ, nhưng thực tế cuộc đời nắng mưa bất thường không cho như thế.

Bố đi họp tổng kết năm cho bé Thanh (tên ở nhà gọi là cu Tí) về, thông báo thi học kỳ xong nhà trường sẽ cho các bé đi tham quan Hoàng thành Thăng long 1 ngày.

Nghe xong mẹ giẫy nẩy, bảo nóng kỷ lục, lại nắng mưa thất thường thế này không cho con trai đi bêu cả ngày như thế được. Bà nội thương cháu đich tôn cũng bảo nắng nôi ở phòng điều hòa mát mẻ còn đau ốm, đi tham quan mồ hôi nhễ nhại, bẩn người rồi phát ốm thì khổ cháu bà.

Nói với con: Cây không có nắng mưa sẽ lép hạt, người không trải nghịch cảnh sẽ khó trưởng thành - Ảnh 1.

Trẻ em cần vui chơi ngoài trời. Ảnh minh họa.


Ông nội nằm đu đưa trên võng, phe phẩy cái quạt nan húng hắng gọi:

- Cu Tí đâu, có muốn nghe kể chuyện cổ tích thì ra đây với ông nào.

Cu Tí vội lon ton trèo vào võng với ông nội, nghe ông cao giọng kể như cho cả nhà nghe:

Có lần Thượng đế xuống trần gian thăm thú nhân sinh, thấy cánh đồng lúa mì, rặng cây ăn quả nào của người nông dân cũng chắc hạt, lúa thì trĩu bông, quả trĩu cành… nên rất vui, người nông dân cũng rất hoan hỉ nói:

- Thượng đế à, ngài có thể thỏa mãn cho một thỉnh cầu của con? Con mong năm sau sẽ không có mưa to gió lớn, không hạn hán, không côn trùng hại, có được không ạ?

Thượng đế đồng ý.

Năm sau quả thực không có mưa to gió lớn, cũng không có hạn hán hay côn trùng. Người nông dân vô cùng vui mừng hy vọng mùa vụ bội thu.

Nhưng không ngờ tới mùa thu hoạch, người nông dân phát hiện ra các hạt lúa mì đều lép xẹp, không có lấy một hạt tốt. Người nông dân xót công sức bèn khóc lóc nói với Thượng đế, và được trả lời:

- Hạt lúa mì không trải qua mưa gió thì đều sẽ bị như vậy đấy!

Nói với con: Cây không có nắng mưa sẽ lép hạt, người không trải nghịch cảnh sẽ khó trưởng thành - Ảnh 2.

Cha mẹ cần dạy trẻ tự lập. Ảnh minh họa.

Rồi ông nội bảo cu Tí rằng đó là chuyện ngày xưa, còn ngày nay bố Tổng thống Mỹ John F. Kennedy dạy con tinh thần tự lập từ nhỏ. Có lần ông bố đánh xe ngựa chở con đi chơi, bất ngờ qua một khúc cua Kennedy bị hất văng ra ngoài. Ông bố dừng xe, nhưng vẫn ngồi yên trên xe hút thuốc. Kennedy thút thít gọi to:

- Ba ơi, đỡ con dậy với.

Ông bố động viên con tự đứng dậy và kiên trì bò lên xe. Kennedy cố gắng đứng dậy, khó khăn lắm mới trèo được lên xe. Bố cậu bảo:

- Cha phải làm thế, bởi cuộc đời con người cũng như vậy, ngã xuống, bò dậy, chạy đi, lại ngã, lại bò dậy, lại chạy đi. Bất cứ lúc nào cũng cần phải tự dựa vào bản thân, chẳng ai có thể đỡ con cả.

Từ đó về sau Kenedy gặp chuyện gì cũng không khóc lóc, kêu la, không dựa dẫm, ỷ lại vào người lớn, bởi cậu biết không ai có thể giúp đỡ mình, và tự giải quyết vấn đề của mình.

Trẻ con khi gặp khó khăn hay có những phản ứng tiêu cực như chán nản, trốn tránh, rút lui… và người lớn nhất định phải dạy trẻ biết dũng cảm đối mặt với khó khăn. Trong cuộc sống không có ai luôn suôn sẻ, không nhà kinh doanh nào thoát khỏi nếm trải nghịch cảnh thất bại, anh hùng xưa nay đều trưởng thành trong gian khó. 

Vì vậy cha mẹ thông minh "không mềm lòng" để dạy con thích nghi với khó khăn, gian khổ trong cuộc sống. Ví như trẻ có bài toán khó không làm được thì cha mẹ hãy động viên con: "Đừng sợ! Con có thể làm được! Nếu làm sai cũng không sao". Khi tâm lý sợ hãi biến mất là lúc lòng tự tin được nhân lên, trẻ tự khẳng định rằng: "Con có thể làm được", "Cuối cùng thì, con đã làm được rồi".

Nếu không có khó khăn, trẻ sẽ không hiểu ý chí là gì, không nhận ra sức mạnh tiềm tàng trong mình. Quá trình trài nghiệm, chịu đựng hàng loạt tâm chấp trước nổi lên như sợ hãi, phẫn nộ, oán trách, thậm chí cảm giác bế tắc và đau khổ... Nhưng khi ý chí mạnh mẽ bất ngờ trỗi dậy sẽ như mưa rào cuốn trôi tất thảy, như ánh nắng mặt trời làm tan chảy băng giá! Ý chí mỗi người như cầu vồng, trải qua cơn mưa thì mới thấy được cầu vồng.

Nói với con: Cây không có nắng mưa sẽ lép hạt, người không trải nghịch cảnh sẽ khó trưởng thành - Ảnh 3.

Ý chí mỗi người như cầu vồng, trải qua cơn mưa thì mới thấy được cầu vồng. Ảnh minh họa.

Ai cũng mong muốn con lớn lên khỏe mạnh, mọi sự suôn sẻ, nhưng thực tế cuộc đời không như thế. Vì vậy cha mẹ hãy tôi luyện con trải qua gian khó để con vững bước vượt qua nghịch cảnh cuộc đời. Đối diện với khó khăn là cơ hội để định vị mình là ai, mình đang ở đâu, mình cần phải làm gì, làm thế nào tìm ra được người sẵn sàng giúp mình...

Những đứa trẻ không ngừng được tôi luyện sẽ có ý chí kiên cường và khả năng sống mãnh liệt. Mỗi lần vượt qua trở ngại là một lần trẻ được bồi dưỡng thêm kinh nghiệm và dũng khí, gian khổ giúp tạo nên ý chí kiên cường.

Cuộc sống như hạt lúa mì phải trải qua nắng mưa gió bão, những khó khăn vừa hay chính là bước đệm, là ngọn gió đẩy bản thân lên cao. Một cây lúa mạch, nếu không trải qua nắng mưa gió bão thì không thể mẩy hạt, con người không qua nghịch cảnh, khó khăn thì khó có thể trưởng thành. Trong nguy luôn có cơ. Để thành công và hạnh phúc hãy xác định khó khăn là luồng gió đẩy bạn lên cao, nghịch gió tiến lên, đó là tâm thái duy nhất mà mỗi chúng ta nên có.

Vera Xuân Hường

(Giám đốc Công ty tư vấn tâm lý Hạnh phúc Việt)


Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Chồng ngoại tình khi chúng tôi đang nỗ lực làm thụ tinh ống nghiệm

Chồng ngoại tình khi chúng tôi đang nỗ lực làm thụ tinh ống nghiệm

Chuyện vợ chồng - 13 phút trước

Vợ chồng tôi bị hiếm muộn, phải sử dụng biện pháp thụ tinh trong ống nghiệm để có con. Nhưng chính trong quá trình vật vã "tìm con", chồng tôi đã ngoại tình vì... quá mệt mỏi.

Thấy con trai thương vợ, người mẹ nổi cơn ghen với con dâu

Thấy con trai thương vợ, người mẹ nổi cơn ghen với con dâu

Chuyện vợ chồng - 37 phút trước

GĐXH - Nhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.

Mẹ bạn trai bất ngờ hẹn gặp, tiết lộ một bí mật khiến tôi ngã ngửa

Mẹ bạn trai bất ngờ hẹn gặp, tiết lộ một bí mật khiến tôi ngã ngửa

Gia đình - 13 giờ trước

Đến quán cà phê, đập vào mắt tôi là hình ảnh một người phụ nữ quý phái, sang trọng và diện... toàn hàng hiệu đắt đỏ. Tôi không chắc liệu đây có thực sự là mẹ của bạn trai không?

Top 6 cung hoàng đạo nữ khó tán tỉnh nhất, số 1 đến soái ca cũng phải rất dày công mới 'đổ'

Top 6 cung hoàng đạo nữ khó tán tỉnh nhất, số 1 đến soái ca cũng phải rất dày công mới 'đổ'

Gia đình - 14 giờ trước

GĐXH - Các chàng trai dù có là soái ca hay giỏi giang đến mức nào cũng phải 'toát mồ hôi' trước độ 'cứng đầu' của các cung hoàng đạo nữ này.

Tôi can đảm ly hôn ở tuổi 60

Tôi can đảm ly hôn ở tuổi 60

Chuyện vợ chồng - 18 giờ trước

Ở tuổi 60, tôi phải nhờ con tìm hiểu thủ tục ly hôn trước sự ngỡ ngàng của chồng, bố mẹ hai bên và những người họ hàng, quen biết.

'Tình cũ không rủ cũng tới', đây là 5 cung hoàng đạo rất dễ quay lại với người yêu cũ

'Tình cũ không rủ cũng tới', đây là 5 cung hoàng đạo rất dễ quay lại với người yêu cũ

Gia đình - 21 giờ trước

GĐXH - Nếu có cơ hội, những cung hoàng đạo sau đây sẵn sàng 'nối lại tình xưa' với người yêu cũ...

Tôi vụn vỡ khi vô tình tìm thấy ảnh lạ trong máy tính của chồng

Tôi vụn vỡ khi vô tình tìm thấy ảnh lạ trong máy tính của chồng

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

Tôi đã tìm thấy hàng trăm hình ảnh bí mật được lưu trong máy tính của chồng, hóa ra chồng tôi thích như vậy. Sự tự tin của tôi trước anh liền vụn vỡ.

Khi mẹ chồng khiến con dâu 'phát điên'

Khi mẹ chồng khiến con dâu 'phát điên'

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Dù ở nền văn hóa nào thì mẹ chồng nàng dâu vẫn là mối quan hệ rất nhạy cảm và có nhiều mâu thuẫn...

Khoa học chứng minh, hôn nhân càng hạnh phúc ngoại hình của vợ và chồng càng giống nhau

Khoa học chứng minh, hôn nhân càng hạnh phúc ngoại hình của vợ và chồng càng giống nhau

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

Nghiên cứu đã chỉ ra hôn nhân càng hạnh phúc thì vợ và chồng càng giống nhau.

Vợ tôi đòi trả công 15 triệu đồng/tháng để chăm sóc mẹ chồng liệt giường

Vợ tôi đòi trả công 15 triệu đồng/tháng để chăm sóc mẹ chồng liệt giường

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

GĐXH - Mẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.

Top