Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nỗi đau chồng chất của bé gái phải làm mẹ tuổi 13 vì bị “yêu râu xanh” làm hại

Chủ nhật, 13:00 02/11/2014 | Pháp luật

GiadinhNet - Ngược dòng ký ức, chị Hương (mẹ bé Nga) cho biết: Từ khi sinh ra, Nga đã phải chịu nhiều tủi cực.

 

Người mẹ bất hạnh ở tuổi 13 và đứa con trai.

 

Xâm hại tình dục ở trẻ em thường để lại những hậu quả nặng nề cho nạn nhân. Nhiều vụ án hiếp dâm trẻ em cho thấy, nạn nhân đa phần không được trang bị những kỹ năng tự bảo vệ bản thân. Và hung thủ có thể là những người thân quen, thậm chí là quan hệ huyết thống với nạn nhân. Do đó, chỉ cần gia đình lơ là một chút, các em sẽ phải đối mặt với những tên “yêu râu xanh” mất hết nhân tính. Trường hợp của cô bé Nguyễn Thị Nga (SN 1999, ngụ xã Phú Riềng, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước) là một ví dụ đau xót.

“Làm mẹ” vì anh trai “thân thiết”

Sau khi phát hiện sự việc của con gái, chị Hương mới biết, ở địa phương Kim vốn là kẻ bệnh hoạn. Người chị em thân thiết của chị cũng thừa nhận, con trai mình là kẻ mắc chứng thị dâm, luôn đi rình mò phụ nữ tắm. Con gái trong xóm rất sợ Kim vì gã hay khoe “của quý” trước mặt chị em. “Vì vậy ai cũng sợ và tránh mặt nó. Nếu lần ấy, tôi biết Kim là người như vậy thì đã không để con gái ngủ lại một mình. Nhưng giờ mọi chuyện đã quá muộn. Chị Quyên cũng là người mẹ đáng thương. Chỉ có duy nhất một đứa con trai nhưng không nên người, phải trả giá cả tuổi trẻ trong tù”, chị Hương tâm sự. Ngày 23/11/2012, TAND Tối cao tại TP. HCM đã bác đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của Lê Văn Kim, y án sơ thẩm với mức án 16 năm tù giam về tội “Hiếp dâm trẻ em”

Ngược dòng ký ức, chị Hương (mẹ bé Nga) cho biết: Từ khi sinh ra, Nga đã phải chịu nhiều tủi cực. Em phải sống trong một gia đình chẳng mấy yên ấm bởi bố là người nát rượu, mỗi khi “ma men” dẫn lối lại đánh đập vợ con thậm tệ. Không thể chịu đựng những trận đòn của gã chồng vũ phu, chị Hương đã quyết định ly hôn. Sau đó, chị cùng con gái chuyển từ huyện Định Quán (Đồng Nai) về xã Phú Riềng (huyện Bù Gia Mập, Bình Phước) sinh sống. Ở nơi đất khách quê người lại nuôi con nhỏ, chị Hương đã phải sống rất vất vả, khổ cực. Giữa dòng đời mưu sinh, chị quen rồi thân thiết với một người đàn bà cùng cảnh ngộ. Người đó tên Quyên (ngụ xã Thuận Lợi, huyện Đồng Phú, Bình Phước), hơn chị 5 tuổi. Cũng vì không chịu đựng được người chồng bạc ác, chị Quyên phải đưa con trai là Lê Văn Kim (SN 1984) lưu lạc về vùng đất này. Hai người phụ nữ bất hạnh thường xuyên qua lại, giúp đỡ lẫn nhau. “Bé Nga luôn coi chị Quyên như mẹ và Kim như anh trai của mình. Nhưng cuối cùng thì chính thằng Kim lại hại đời con gái tôi”, chị Hương nói trong nước mắt.

Theo lời của chị Hương, nghề nghiệp chính của chị và chị Quyên là bốc gạch thuê ở bãi vật liệu xây dựng phía sau chợ Phú Riềng. Còn những ngày mưa gió, hai người tranh thủ đi mót mủ cao su bán kiếm thêm thu nhập. Ngày 7/8/2011, chị Hương đến nhà chị Quyên để đi mót mủ. Lúc ấy, Nga đang học lớp 7 nhưng vì đang dịp nghỉ hè nên chị Quyên đã nhờ cô bé sang trông nhà giúp trong lúc đi vắng. “Thường thì 3h sáng, tôi đã đi mót mủ, nếu để con gái nhỏ ở nhà một mình tôi cũng không yên tâm. Vì vậy khi chị Quyên nhờ con bé sang trông nhà giúp, tôi cũng vui vẻ nhận lời. Như thường lệ sau khi mót mủ xong, tôi sẽ về nhà. Nhưng lần ấy, thằng Kim cứ nhất quyết bảo chị Quyên giữ hai mẹ con tôi ngủ lại nhà nó. Tôi cứ tưởng nó tốt bụng. Ai ngờ nó dụ chúng tôi ở lại để lợi dụng thời cơ xâm hại Nga”. Mãi đến khi con gái mang bụng bầu vượt mặt, chị Hương mới biết Nga bị Kim hãm hiếp.

Hôm đó, sẵn có ý định đồi bại, Kim mang mủ cao su về nhà cất. Nhân lúc vắng vẻ, gã đã nhanh chân chạy thẳng vào nhà khóa trái cửa lại rồi, gã kéo cô bé vào giường định sàm sỡ. Nhưng lần đó, Nga vùng vẫy rồi chạy thoát ra phía cửa sau. Nếu sau sự việc, cô bé kể hết sự tình với mẹ thì đã thoát được tên “yêu râu xanh”. Tuy nhiên, Nga lại nín nhịn vì sợ mẹ la mắng và xấu hổ với bạn bè. “Tối hôm đó, hai mẹ con ở lại nhà Kim. Thấy con gái không vui, tôi đã nhiều lần gặng hỏi nhưng cháu vẫn im lặng. Lúc đó, tôi cho rằng con gái đang tuổi ăn, tuổi lớn nên thường buồn vui vô cớ. Bản thân tôi đi làm cả ngày cũng mệt nên không để ý đến con nữa. Còn thằng Kim, sau lần đầu giở trò bất thành, nó vẫn không từ bỏ ý định hại con gái tôi”, chị Hương nhớ lại.

Sáng sớm hôm sau (ngày 9/8/2011 – PV), chị Hương và chị Quyên tiếp tục đi mót mủ, chỉ còn Kim và bé Nga ở nhà. “Yêu râu xanh” này đã không bỏ lỡ cơ hội. Nhân lúc cô bé còn say giấc ngủ, hắn liền đè lên người, lấy khăn bịt miệng để nạn nhân khỏi kêu la. Sau đó, Kim rút trong túi quần một sợi dây đã chuẩn bị sẵn trói chặt nạn nhân lại. Vì không hề có sự đề phòng từ trước nên Nga không kịp phản kháng. Sau khi đã thỏa mãn dục vọng thấp hèn, Kim còn dí dao vào cổ nạn nhân đe dọa: “Không được nói cho ai nếu không tao sẽ giết chết”. “Vừa sợ thằng Kim giết hại, vừa xấu hổ với mọi người nên con gái tôi đã không hé răng nửa lời với bất kỳ ai. Sự thật được che giấu suốt một thời gian dài. Chỉ đến khi con gái mang bầu tháng thứ 5, tôi mới biết chuyện này”, chị Hương cho biết. Nói rồi, người mẹ lại tự dằn vặt bản thân vô tâm, khiến con lâm vào cảnh ê chề.

 

Đoạn đường dẫn vào ngôi nhà bé Nga đang sinh sống.

 

Ngã ngửa khi phát hiện con mang thai 5 tháng

Nga tâm sự, khoảng thời gian sau đó, em luôn sống trong tâm trạng hoảng loạn. Mặc dù rất căm phẫn kẻ đã hại đời mình nhưng với suy nghĩ non nớt, cô bé lại sợ mọi người biết chuyện sẽ chê cười, trách mắng. Đặc biệt là lời đe dọa của Kim, mỗi đêm ngủ, Nga lại giật mình thon thót vì mơ thấy hành động đê tiện của gã. Sau đó, Kim cũng thường xuyên đến nhà chơi rồi hăm dọa cô bé. Đến một ngày, Nga thấy cơ thể có nhiều thay đổi bất thường, hay buồn nôn, chóng mặt. Những kiến thức ít ỏi về giới tính mà cô giáo dạy trên lớp khiến Nga biết rằng, đó là dấu hiệu của người mang thai. Vì xấu hổ, em đã nghỉ học giữa chừng.

“Dù hoàn cảnh khó khăn nhưng tôi vẫn nuôi được con gái ăn học. Nhưng lúc đó, cháu bảo cứ đi học là đầu đau nhức nên không muốn đến trường nữa. Nạt nộ, khuyên can không được, tôi đành chiều theo ý con bé. Sau đó, nó đòi xuống TP. HCM ở với dì (em gái của chị Hương có một cửa hàng may ở quận Tân Bình – PV). Thấy con gái tính khí thất thường nên tôi đồng ý cho nó xuống ở với dì để học lấy cái nghề mưu sinh sau này. Nhưng thực tế thì con bé muốn trốn chạy thằng Kim và giấu chuyện cái thai trong bụng đang lớn dần từng ngày”, chị Hương cho biết.

Nga ở với dì một thời gian dài nhưng em cũng không tiết lộ chuyện mình bị “yêu râu xanh” hại đời. Chị Thơm (dì của Nga – PV) cũng không nhận thấy những thay đổi bất thường trên cơ thể cháu gái. Ai cũng nghĩ cô bé dáng thấp đậm, lại hay ngủ nhiều nên mới mập mạp như vậy. Ngày 25/12/2011, Nga đi chơi lễ Noel với dì. Khi đứng làm lễ trong giáo đường, chị Thơm nghe thấy tiếng xì xào của những người xung quanh về cái bụng lớn hơn bình thường của Nga. Thấy nghi ngờ, chị bèn đi mua que thử thai về cho cháu thử và chết điếng người khi thấy que thử báo hai vạch.

Lúc này, người dì mới tá hỏa hỏi Nga có quan hệ trai gái với ai nhưng cô bé vẫn khăng khăng phủ nhận. Biết thông tin này, chị Hương vội vã xuống thành phố. Chị mua que thử thai cho Nga kiểm tra lại lần 2, kết quả vẫn vậy. Cho rằng có sự nhầm lẫn nào đó, chị tiếp tục đưa con gái đến bệnh viện kiểm tra. Chị kể: “Khi bác sĩ thông báo cái thai trong bụng Nga đã 19 tuần, tôi mới sững sờ tin đó là sự thật. Khi ấy, con gái tôi thú nhận chuyện gần nửa năm trước bị thằng Kim hãm hiếp”. Sau đó, chị Hương đã trình báo sự việc lên cơ quan chức năng. Tại cơ quan điều tra, Kim thừa nhận toàn bộ hành vi của mình.

Nhìn Nga hiện tại với dáng người thấp nhỏ, khuôn mặt non nớt nhưng thẳm sâu trong đôi mắt là nỗi buồn bất tận, không ai nghĩ cô bé đã là mẹ của một cậu con trai gần 2 tuổi. Nga tâm sự, mỗi ngày đám bạn học đi qua nhà là em lại nước mắt tủi hờn. Em không còn được sống hồn nhiên, vô tư như đám bạn nữa. Sáng sớm, em bế con đến xưởng điều để tách vỏ thuê. Mỗi ngày lao động vất vả như vậy, em được chủ trả cho 100 nghìn đồng. Vì oán hận kẻ đã lấy đi tương lai của mình nên lúc bé Tuấn (con trai Nga – PV) ra đời, Nga đã nằng nặc bắt mẹ mang bé bỏ đi. Nhưng tình mẫu tử cuối cùng cũng chiến thắng. Điều Nga mong muốn nhất bây giờ là con trai được mạnh khỏe, vui vẻ.                      

* Tên nạn nhân đã được thay đổi

Nguyễn Khoát

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P1): Người khách trọ

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P1): Người khách trọ

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Một ngày cuối tháng 1/2024, Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) nhận được tin báo về vụ mất trộm xe máy tại phường Thượng Đình. Khi tiến hành điều tra, phải mất rất nhiều công sức các anh mới tìm ra đối tượng. Tuy nhiên, vào thời điểm đầu tiên, chính các điều tra viên cũng không ngờ rằng, tên trộm xe máy ấy đang che giấu một hành vi tội ác ghê rợn.

Thực hiện hành vi này trên đất nông nghiệp, người dân sẽ thiệt đơn thiệt kép

Thực hiện hành vi này trên đất nông nghiệp, người dân sẽ thiệt đơn thiệt kép

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, hành vi xây nhà trên đất nông nghiệp là một hành vi vi phạm pháp luật và sẽ phải chịu chế tài xử lý nghiêm khắc.

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 1 ngày trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Top