Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nỗi ám ảnh của cô gái bệnh tật bị “yêu râu xanh” hại đời

Thứ bảy, 13:00 18/04/2015 | Pháp luật

GiadinhNet - Đến nay sau 8 năm trốn nã, dù “yêu râu xanh” kia đã phải trả giá trước pháp luật nhưng nỗi đau của gia đình nạn nhân cũng như người thân của gã vẫn còn dai dẳng.

 

Ông Long lo lắng cho tương lai con gái.

 

Nhà nghèo lại bệnh tật nên từ nhỏ Ngân đã chịu nhiều thiệt thòi. Tuy vậy, Ngân vẫn cố gắng đi bắt con cua, ốc về bán kiếm tiền phụ giúp gia đình. Chẳng ngờ, trong một lần hí hửng mang mớ ốc vừa bắt được sang hàng xóm bán, cô bé đã bị gã đàn ông đáng tuổi cha mình cưỡng bức rồi bỏ trốn. Cú sốc quá lớn đó đã khiến bệnh tình Ngân ngày càng trở nặng. Đến nay sau 8 năm trốn nã, dù “yêu râu xanh” kia đã phải trả giá trước pháp luật nhưng nỗi đau của gia đình nạn nhân cũng như người thân của gã vẫn còn dai dẳng.

Khi tội lỗi bị phơi bày

Trao đổi với chúng tôi về trường hợp này, Ths-BS tâm lý lâm sàng Lê Thị Thúy Anh bày tỏ: “Những biểu hiện của nạn nhân Ngân cho thấy ảnh hưởng hết sức tiêu cực từ việc bị xâm hại trong quá khứ. Sự tổn thương thể xác dẫn đến nỗi ám ảnh tinh thần khiến Ngân không thể tự cân bằng. Từ đó, sức khỏe ngày  càng suy sụp. Trường hợp này nếu có thể, chính quyền địa phương cần vào cuộc giúp đỡ gia đình đưa nạn nhân đến bác sĩ chuyên khoa điều trị tâm lý. Như vậy, Ngân vẫn còn hy vọng hồi phục”.

Thời gian trôi qua không thể xóa đi ký  ức của người dân xã Kim Liên (huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An) về tội ác của Đặng Hoài Nam (44 tuổi). Nhiều năm trước, Nam được tiếng là người hiền lành ở địa phương. Vậy mà trong cơn dục vọng, gã đã hại đời cô bé 14 tuổi rồi bỏ trốn biệt tích. Lưới trời lồng lộng, cuối cùng “yêu râu xanh” này cũng bị bắt giữ sau hơn 8 năm trốn chạy. Trả giá cho hành vi phạm tội của mình, “yêu râu xanh” này đã phải nhận mức án 8 năm, 6 tháng tù giam. Dẫu vậy, nỗi đau và sự ám ảnh vẫn hằn sâu trong tâm trí những người thân của gia đình này. Còn Trần Thị Hải Ngân (23 tuổi), nạn nhân trong vụ án năm xưa giờ đang phải sống trong bệnh tật với những lần lên cơn động kinh, co giật.

Nhìn đứa con gái trong bộ dạng lôi thôi, lếch thếch, bà Trần Thị Dung (SN 1964) nghẹn ngào nói: “Con nhà người ta chừng này tuổi đã có gia đình yên ổn còn nó thì lơ ngơ, mất hết khả năng lao động. Đã vậy, căn bệnh động kinh hành hạ càng khiến sức khỏe nó yếu hơn. Mỗi lần nhìn con, tôi lại căm tức kẻ đồi bại ấy. Con tôi bệnh tật như rứa (vậy) mà nó cũng không tha”. Nhắc lại vụ việc xảy ra 9 năm trước, những giọt nước mắt lại lăn dài trên khuôn mặt người mẹ này. Cố nén đau thương, bà run run kể lại: “Ngày 8/11/2006, nghe con xin phép ra đồng bắt ốc về bán kiếm tiền, tôi gật đầu đồng ý. Nhưng trước khi đi, nó hỏi một câu khiến tôi chột dạ: “Chiều nay, nếu chú Nam xin mần (làm) “chuyện ấy” nữa thì con không cho mà chạy về mách mẹ, mẹ nhỉ”. Vừa nghe con nói, bà liền gặng hỏi thì mới biết đầu đuôi sự việc.

Trước đó một ngày, sau khi đi bắt ốc ngoài đồng về, Ngân cùng em gái hí hửng đem mớ ốc sang bán cho nhà hàng xóm tên là Đặng Hoài Nam (gia đình này thu mua ốc để chăn nuôi gia cầm - PV). Tại ngôi nhà này, sau khi thương lượng giá cả xong, người vợ bảo Ngân đem ốc ra phía sau vườn đưa cho chồng. Nghe vậy, cô bé hí hửng mang thành quả sau gần một ngày trời khó nhọc đi ra phía sau. Thế nhưng sau khi đưa ốc cho ông Nam xong, cô bé liền bị người đàn ông đáng tuổi cha chú ép: “Mi (mày) xuống rửa tay cho tau (tao) “mần” tý mồ (nào)”. Khi cô bé 14 tuổi chưa kịp hiểu chuyện gì thì gã đàn ông bệnh hoạn đã lao vào khống chế, lôi Ngân đến sát mép tường rồi thực hiện hành vi đồi bại. “Lúc đó, do bị ông ta bịt miệng nên con tôi không thể kêu cứu. Dù cố gắng chống cự nhưng nó vẫn không chạy được. Sau khi thỏa mãn thú tính, Nam đuổi con tôi về và không quên đe dọa, không được nói cho ai biết nếu không sẽ đánh chết. Vì quá đau, hoảng sợ, con gái tôi chạy ra trước cổng, nắm tay em gái chạy một mạch về nhà”, bà Dung vừa kể vừa nấc nghẹn. Bởi gần chục năm trôi qua, ký ức về sự việc xảy ra vẫn in sâu trong tâm trí người mẹ bất hạnh.

Vụ việc sẽ mãi bị vùi sâu trong quá khứ nếu như ngày hôm sau, cô bé ngây thơ không hỏi mẹ. Ngay sau đó, bà Dung đã tìm đến gia đình kia nói chuyện phải trái nhưng Nam nhất quyết phủ nhận hành vi đồi bại. Tức giận trước thái độ đó, bà Dung quyết định viết đơn trình báo lên cơ quan Công an. Ngân ngay sau đó được đưa đi giám định sức khỏe. Kết quả giám định cho thấy, Ngân đã bị xâm hại tình dục. Khi sự việc đang trong quá trình thu thập thêm thông tin thì Nam bất ngờ trốn khỏi địa phương. Ngày 10/1/2007, cơ quan Công an huyện Nam Đàn ra lệnh truy nã với đối tượng Đặng Hoài Nam về tội Hiếp dâm trẻ em. Đến ngày 30/9/2014, sau hơn 8 năm trốn nã, Đặng Hoài Nam bị Phòng Cảnh sát truy nã, Công an tỉnh Nghệ An bắt giữ. Cuối năm 2014, Nam bị tòa án nhân dân huyện Nam Đàn tuyên phạt 8 năm, 6 tháng tù giam, đồng thời phải bồi thường cho gia đình bị hại số tiền 40 triệu đồng.

Cho rằng mức án đó là quá nặng, bị cáo Nam đã làm đơn kháng cáo. Ngày 23/3, TAND tỉnh Nghệ An đã xử phiên tòa phúc thẩm. HĐXX cho rằng, hành vi phạm tội của bị cáo là nghiêm trọng, chỉ vì dục vọng đê hèn đã xâm phạm đến nhân phẩm, sức khỏe trẻ em, sau khi gây án lại trốn truy nã nên cần xử phạt nghiêm minh. Sau khi cân nhắc đến các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, Tòa đã giữ nguyên mức án trong phiên sơ thẩm.

 

Từ khi xảy ra sự việc, bệnh tình Ngân ngày càng nặng hơn.

 

Vết thương lòng chưa phai

Nhìn cô con gái bệnh tật, bà Dung buồn rầu nói: “Từ khi xảy ra chuyện, bệnh tình Ngân ngày càng nặng hơn. Không những hay hoảng hốt, những khi lên cơn bệnh, nó thường van xin: “Buông tôi ra, buông tôi ra””. Bà Dung cũng cho hay, trong khoảng thời gian Nam trốn nã, gia đình bà đã phải chịu không ít lời đàm tiếu của người đời. Người ta bảo, bà thiếu suy nghĩ khi phơi bày sự việc này ra vì người thiệt thòi nhất là Ngân. Nhưng với bà, càng thương con bao nhiêu, bà càng quyết tâm làm cho ra nhẽ sự việc này. Bởi bà không muốn người nào đó sẽ là nạn nhân tiếp theo sau con gái mình. Bà Dung kể, 8 năm đối tượng trốn nã là chừng ấy thời gian gia đình bà sống trong nỗi căm giận. Nhưng bà vẫn luôn tin rằng kẻ phạm tội rồi sẽ phải trả giá cho những hành vi của mình.

Tuy nhiên theo bà Dung thì ngoài những lúc lên cơn động kinh, Ngân rất ngoan ngoãn, chăm chỉ phụ giúp bố mẹ công việc gia đình. Không những vậy, cô gái còn biết đi bắt cua, ốc bán kiếm tiền mua thuốc hàng tháng cho mình. Khi thấy mọi người nói đến chuyện bắt cua, ốc, Ngân từ ngoài sân vội chạy vào nói lớn: “Nói giờ mới nhớ, ông Nam còn nợ tui 3 lần tiền bán ốc. Hồi đó, vợ chồng ông ấy bảo để sau tính tiền một lần luôn nhưng đến bây giờ, ông ta đã trả đồng nào đâu”. Nghe con gái nói vậy, bà Dung liền phân trần: “Tính cả lần con gái tôi bị lão hãm hại và hai lần trước nữa là 3 lần lão chưa trả tiền ốc cho nó. Dù bị bệnh nhưng chuyện buồn lúc xưa vẫn luôn ám ảnh trong tâm trí nó”. Gia đình bà luôn cố gắng gạt bỏ sự việc đau lòng đó ra khỏi trí nhớ Ngân nhưng kết quả hoàn toàn vô ích. Cũng mang tâm trạng đó, cụ Lê Thị Tám (bà nội Ngân) xót xa nói: “Cháu nội tôi chịu nhiều thiệt thòi, lại còn bị người ta làm nhục. Suốt nhiều năm qua nó sống trong sợ hãi vì cú sốc quá lớn. Nhìn nó như vậy, thân già này thương lắm”.

Được biết, gia đình bà Dung và ông Trần Trọng Long (SN 1963) có hoàn cảnh rất khó khăn. Ông Long thường xuyên đau ốm nên không làm được những việc nặng nhọc. Để có tiền nuôi mẹ già, đứa con gái đầu bệnh tật và hai đứa con đang học đại học ngoài Hà Nội, hàng ngày bà Dung phải chạy chợ từng bữa. Tuy nhiên, công việc buôn bán ngoài nhỏ lẻ chẳng thấm vào đâu so với những chi phí sinh hoạt hàng ngày. Vì vậy, giờ đây, số tiền nợ ngân hàng của gia đình đã lên tới hàng chục triệu đồng. Ông Long buồn buồn bảo: “Hôm trước tòa xử bên ấy phải bồi thường cho gia đình tôi 40 triệu đồng, ấy vậy mà họ mới đưa được 10 triệu thôi, không biết khi nào mới lấy được số tiền còn lại. Gia đình tôi giờ cũng chỉ biết trông chờ vào số tiền đó để lo thuốc men, tiền ăn học cho các con. Chứ giờ như cô thấy đấy, trong nhà không có cái gì đáng giá cả…”. Nói đoạn, ông đưa đôi mắt nhìn vào khoảng không vô định. Ngoài sân, đứa con gái bệnh tật đang vô tư vui đùa cùng đàn gà.

Kim Long/Báo Gia đình & Xã hội

* Tên nạn nhân đã được thay đổi

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P1): Người khách trọ

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P1): Người khách trọ

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Một ngày cuối tháng 1/2024, Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) nhận được tin báo về vụ mất trộm xe máy tại phường Thượng Đình. Khi tiến hành điều tra, phải mất rất nhiều công sức các anh mới tìm ra đối tượng. Tuy nhiên, vào thời điểm đầu tiên, chính các điều tra viên cũng không ngờ rằng, tên trộm xe máy ấy đang che giấu một hành vi tội ác ghê rợn.

Thực hiện hành vi này trên đất nông nghiệp, người dân sẽ thiệt đơn thiệt kép

Thực hiện hành vi này trên đất nông nghiệp, người dân sẽ thiệt đơn thiệt kép

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, hành vi xây nhà trên đất nông nghiệp là một hành vi vi phạm pháp luật và sẽ phải chịu chế tài xử lý nghiêm khắc.

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 1 ngày trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Top