Hà Nội
23°C / 22-25°C

Những nữ chiến binh quả cảm, ác mộng của IS

Thứ hai, 13:31 20/10/2014 | Bốn phương

“Đối với phiến quân IS, việc bị một người phụ nữ giết hại đồng nghĩa với việc hắn ta sẽ không thể lên thiên đường. Vì vậy chúng tôi chiến đấu lại với chúng một cách quyết liệt và muốn chúng biết rằng, chúng sẽ bị những người phụ nữ như chúng tôi giết chết.” – Nerson Abdi, một nữ chiến binh người Kurd nói.

Nếu chỉ nhìn vào gương mặt với nụ cười tươi của Nersi Abdi, cô gái mới 20 tuổi này, thì ít ai biết đây là một nữ chiến binh dũng cảm, luôn mang bên mình khẩu súng trường và cô có thể bị kẻ thù bắn chết bất cứ lúc nào.

 - 1

Nersi Abdi cùng nụ cười rạng rỡ tại chiến trường ở Kobani

Nersin, 20 tuổi, sinh viên y khoa, một cô gái được sinh ra trong tầng lớp trung lưu tại Syria và được hưởng môi trường giáo dục tốt.

Thị trấn Kobani nằm ở biên giới giữa Syria và Thổ Nhĩ Kỳ là nơi cô sinh ra và lớn lên, và với người dân ở đây hiện nay, niềm vui là một thứ hiếm hoi. Một trong những khoảnh khắc hạnh phúc mà họ vừa có được cách đây ba ngày là khi Nersi cùng những chiến binh người Kurd đã chiếm lại được một ngọn đồi mang ý nghĩa chiến lược từ phiến quân Hồi giáo IS.

Hình ảnh lá cờ đen của IS đã bị tháo bỏ và thay thế bằng lá cờ màu đỏ và vàng như một bằng chứng mang tính biểu tượng về thời khắc giành giật giữa sự sống và cái chết cho thị trấn bị bao vây này.

Quyết tâm bảo vệ quê hương

Nersi cho biết, tham gia vào đội quân chiến đấu chống lại IS, cô luôn nhận thức được rằng, mỗi ngày mới đều có thể trở thành ngày cuối cùng của cô. Cô nói: “Mọi người đều biết điều gì sẽ xảy ra nếu bị IS bắt. Với một người phụ nữ, đầu tiên đó sẽ là bị cưỡng bức và sau đó là chặt đầu. Chúng tôi đã nhìn thấy điều đó trong các đoạn video hành quyết con tin người Anh và Mỹ tại sa mạc. Chúng sẽ đối xử với chúng tôi như vây”.

 - 2

Nersi (vòng tròn) trong buổi lễ gia nhập lực lượng YPJ, để bảo vệ quê hương của mình khỏi các phiến quân IS

Cô nhấn mạnh: “Tôi mang một khẩu AK và nếu như bị một tên IS dồn vào chân tường, không biết chính xác điều mình sẽ làm, nhưng có thể tôi sẽ giết hắn ta hoặc tự kết liễu đời mình.”

Cuộc chiến tại Kobani đã nổ ra trong vòng một tháng qua và căng thẳng ngày càng tăng cao. Nó đã trở thành một phép thử cho quyết tâm của Mỹ và đồng minh trong cuộc chiến với Nhà nước Hồi giáo (IS).

Trong khi đó, những kẻ cuồng tín khát máu liên tiếp đổ quân tiếp viện về đây, và biến thị trấn này thành một nơi chết chóc, với 13.000 dân thường mắc kẹt bên trong, trong đó có cả người già và những em nhỏ thiếu sữa. Liên Hợp Quốc đã cảnh báo về một “Srebenica thứ hai”, giống vụ thảm sát tại Bosnia vào năm 1995, nếu như cộng đồng quốc tế không hành động.

Nersin Abdi giải thích vì sao tất cả phụ nữ người Kurd ở đây đều tham gia vào lực lượng chiến đấu bảo vệ Kobani có tên là YPJ, lực lượng đang trở thành nỗi khiếp đảm của phiến quân IS.

Cô nói: “Đối với những phiến quân IS, việc bị một người phụ nữ giết hại đồng nghĩa với việc hắn ta sẽ không thể lên thiên đường. Vì vậy chúng tôi chiến đấu lại với chúng một cách quyết liệt và muốn chúng biết rằng, chúng sẽ bị những người phụ nữ như chúng tôi giết chết. Phụ nữ người Kurd chiến đấu để bảo vệ sự công bằng của mình và chống lại IS là biểu tượng cho sự tự do của chúng tôi. Hiện có hàng trăm phụ nữ đang tham gia chiến đấu ở Kobani. Chúng tôi thậm chí còn thân thiết hơn cả chị em.”

 - 3

Lửa cháy giữa các tòa nhà bị tàn phá tại thị trấn biên giới Kobani ở Syria khi màn đêm buông xuống

Đầu quân vào lực lượng YPJ hoàn toàn tự nguyện, Nersi cho biết phụ nữ người Kurd gia nhập vào đây vì bên trong họ luôn có một dòng máu sôi sục bảo vệ quê hương mình. Cùng với những người đàn ông, những người phụ nữ ở đây đã tham gia vào lực lượng chiến đấu từ những năm 1930, bất chấp việc trước đó họ không được phép ra mặt trận, nhiều người người đã cải trang thành đàn ông để lên đường nhập ngũ.

Hatice Cevik, một nhà hoạt động người Kurd cho biết: “Một số phụ nữ đang làm việc hoặc học tập, một số người là nội trợ. Phụ nữ Kobani chiến đấu vì tự do và đàn ông người Kurd tự hào về điều đó.”

Chiến trường khốc liệt

Tuy nhiên việc tham gia vào quân đội không phải là một điều dễ dàng, những cô gái như Nersi phải trải qua một cuộc sống khá khó khăn, mệt mỏi khi họ hầu như không có lấy một giấc ngủ trọn vẹn. Luôn mang bên mình khẩu súng trường và lựu đạn, và nếu như có một quả bom rơi gần đó sẽ đồng nghĩa với việc họ không bao giờ thức giấc.

 - 4

Những người đàn ông và phụ nữ Kobani tham gia vào cuộc chiến khốc liệt kéo dài suốt ngày đêm chống lại IS

Chiến trường ác liệt suốt ngày đêm, Nersi cho biết thời điểm cô cảm thấy đáng sợ nhất đó là vào ban đêm. Nhưng cô đang tập làm quen với tiếng bom đạn và những cuộc không kích.

“Chúng tôi nghe những bài hát và chúng tôi hát. Bất chấp cái chết, chúng tôi vẫn có tình yêu với cuộc sống và tình yêu với tự do. Điều này hỗ trợ chúng tôi rất nhiều về mặt tinh thần. Bảo vệ quê hương cũng như bảo vệ chính mạng sống mình vậy.”

Cô cũng cho biết ước mơ tương lai của mình đó là “quay trở lại trường đại học để tiếp tục học và trở thành một bác sĩ.”

Trong khi đó ở hậu phương, những người mẹ có con trai và con gái tham gia chiến đấu, họ vẫn miệt mài chuẩn bị những bữa ăn cho mọi người. Tại thị trấn này, tiền không có giá trị gì cả, mà thay vào đó là bữa ăn miễn phí. Tuy nhiên, thuốc chữa bệnh và vật tư y tế đang ngày càng cạn kiệt, trẻ em thì không có sữa. Một người dân địa phương cho biết: “IS đang cố gắng hủy diệt chúng tôi. Chúng tôi đang bị những con quái vật tấn công vì chúng tôi có sự bình đẳng cho phụ nữ và đàn ông. Những người phụ nữ dũng cảm khiến những người đàn ông kiên cường hơn vì họ không muốn thua kém phụ nữ.”

Và sự thật đúng là như vậy, đội quân bảo vệ Kobani hiện được lãnh đạo bởi một người phụ nữ có tên là Narin Afrin, cô được miên tả là “xinh đẹp, trong sáng và mạnh mẽ”.

Trong một tuyên bố được đăng tải trên mạng xã hội vào đầu tuần qua, Narin đã kêu gọi ủng hộ vũ khí hạng nặng cho đội quân của mình, cô nói: “IS đang sử dụng xe tăng. Thật không may, chúng tôi không có vũ khí hạng nặng. Chúng tôi đã đạt được nhiều thành công tuần qua, cùng với sự giúp đỡ từ các cuộc không kích của Mỹ, điều này đã giúp chúng tôi có được hy vọng đánh đuổi phiến quân ra khỏi thị trấn. Tuy nhiên sẽ là bao lâu nữa?”

Trước sự dũng cảm của những người phụ nữ Kobani giống Nersi hay Narin, chúng ta tự hỏi điều gì sẽ đến với họ trong cuộc chiến chống lại IS, chống lại những tên phiến quân hung dữ và khát máu?

Theo Khám phá

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nam quý tộc điển trai ở Hoàng gia Anh

Nam quý tộc điển trai ở Hoàng gia Anh

Bốn phương - 10 giờ trước

Nhắc đến Hoàng gia Anh, Hoàng tử William và Harry là hai người đàn ông thuộc thế hệ trẻ nổi tiếng nhất. Tuy nhiên, nếu mở rộng phạm vi, gia tộc Windsor còn có nhiều nam quý tộc điển trai, lịch lãm, giàu có và quan trọng là còn độc thân.

Vương hậu Mary tỏa sáng trong ảnh chân dung chính thức cùng Vua Đan Mạch Frederik, mang vương miện ngọc lục bảo nổi tiếng

Vương hậu Mary tỏa sáng trong ảnh chân dung chính thức cùng Vua Đan Mạch Frederik, mang vương miện ngọc lục bảo nổi tiếng

Bốn phương - 14 giờ trước

Chiếc vương miện ngọc lục bảo Vương hậu Mary sử dụng là biểu tượng của vương quyền Đan Mạch và không được phép mang ra khỏi vương quốc Bắc Âu này.

Thân vương William bất ngờ ghé thăm một trường học sau bức thư của cậu bé học sinh 12 tuổi

Thân vương William bất ngờ ghé thăm một trường học sau bức thư của cậu bé học sinh 12 tuổi

Bốn phương - 16 giờ trước

Chuyến thăm cho thấy sự quan tâm của Thân vương William đối với thế hệ trẻ và những vấn đề xã hội mà họ đang phải đối mặt.

Hồ nước cao 4.441m hơn 800.000 tấn cá tràn ngập khắp nơi, rất dễ đánh bắt: Tuyệt nhiên không ai dám ăn!

Hồ nước cao 4.441m hơn 800.000 tấn cá tràn ngập khắp nơi, rất dễ đánh bắt: Tuyệt nhiên không ai dám ăn!

Chuyện đó đây - 18 giờ trước

Cá ở khắp nơi trong hồ nước nhưng dân địa phương không ai dám đánh bắt và ăn chúng. Vì sao?

'Hàng xóm của tôi không phải người sống': Người đàn ông sợ hãi phát hiện nhiều gia đình thành phố chọn mua nhà chung cư để làm nơi lưu trữ tro cốt người thân

'Hàng xóm của tôi không phải người sống': Người đàn ông sợ hãi phát hiện nhiều gia đình thành phố chọn mua nhà chung cư để làm nơi lưu trữ tro cốt người thân

Chuyện đó đây - 1 ngày trước

"Trong cộng đồng cư dân, các tầng nhà hoặc thậm chí các tòa nhà có thể có nhiều tro cốt người chết hơn người sống", anh Vương trả lời phóng viên.

Thảm họa Aberfan qua hình ảnh: Câu chuyện có thật về thảm kịch chấn động xứ Wales năm 1966

Thảm họa Aberfan qua hình ảnh: Câu chuyện có thật về thảm kịch chấn động xứ Wales năm 1966

Chuyện đó đây - 1 ngày trước

Năm 1966, một thảm kịch kinh hoàng đã xảy ra tại Aberfan, một ngôi làng nhỏ ở Xứ Wales, và làm rung chuyển cả nước Anh.

Màn cầu hôn lãng mạn của cơ trưởng với tiếp viên hàng không xinh đẹp trên máy bay thu hút hàng triệu người quan tâm

Màn cầu hôn lãng mạn của cơ trưởng với tiếp viên hàng không xinh đẹp trên máy bay thu hút hàng triệu người quan tâm

Bốn phương - 1 ngày trước

GĐXH - Trên chuyến bay khởi hành từ thủ đô Warsaw đến Krakow, cơ trưởng Hanc đã ngỏ lời cầu hôn người yêu là tiếp viên hàng không và nhận được sự đồng ý của ‘nửa kia’.

Phát hiện kho báu hơn 10.000 vật bằng vàng dưới sông, chuyên gia hút nước 4 tháng liên tục mới lấy được

Phát hiện kho báu hơn 10.000 vật bằng vàng dưới sông, chuyên gia hút nước 4 tháng liên tục mới lấy được

Chuyện đó đây - 1 ngày trước

Theo ước tính của các nhà khảo cổ, giá trị của kho báu lên tới hơn 12.000 tỷ đồng.

Bé trai 3 tuổi bị bỏ quên trong ô tô suốt 2 tiếng ngày nắng nóng, tử vong thương tâm ngay ở sân nhà mà không ai biết

Bé trai 3 tuổi bị bỏ quên trong ô tô suốt 2 tiếng ngày nắng nóng, tử vong thương tâm ngay ở sân nhà mà không ai biết

Tiêu điểm - 2 ngày trước

Do quá bận rộn, mẹ của cậu bé không phát hiện ra sự cố đáng tiếc xảy ra với con trai của mình.

Top