Hà Nội
23°C / 22-25°C

Những gương mặt tột cùng đau đớn trong phiên xử vụ thảm sát 4 người ở Nghệ An

Thứ tư, 15:59 30/09/2015 | Pháp luật

GiadinhNet – Được HĐXX cho phép nói lời cuối, bị cáo Vi Văn Hai ( hay còn gọi là Mằn) thản nhiên trả lời: “ Bị cáo không có gì để nói”. Thậm chí khi nghe Toà tuyên án tử hình, kẻ thủ ác vẫn bình thản cười, trong khi dưới khán phòng người thân của bị cáo lẫn bị hại đều khóc nghẹn.

 

Kẻ thảm sát 4 người ở Nghệ An cười khi bị tuyên án tử hình Kẻ thảm sát 4 người ở Nghệ An "cười" khi bị tuyên án tử hình

GidinhNet – Cho rằng mình hái chanh của nhà nhưng anh Thọ lại đến nhắc nhở còn nặng lời và ra tay đánh mình nên Hai tức giận, ra tay chém chết cả nhà anh Thọ.

 

Từ tờ mờ sáng 30/9, hàng trăm người dân bản Phồng (xã Tam Hợp, huyện Tương Dương) đã vội vàng chạy xe vượt gần 40 km có mặt tại nhà văn hóa thị trấn Hòa Bình (huyện Tương Dương) để theo dõi phiên tòa xét xử Vi Văn Hai (còn gọi là Vi Văn Mằn), nghi can thảm sát 4 người ở Nghệ An rúng động xã hội.

Khi chứng kiến Vi Văn Hai được cảnh sát dẫn vào đứng trên vành vóng ngựa, nhiều người trong bản Phồng nhìn Hai chỉ biết lắc đầu:” Thật không thể tin nổi cậu ta vốn là một người hiền lành, ngoan ngoãn, vậy mà phút chốc trở thành ác thú như vậy”.

 

 

 

Người dân bản Phồng không thể tin nổi trong phút chốc Vi Văn Hai lại trở thành kẻ thủ ác.

 

Ngồi như hoá đá ỡ dãy ghế dành cho nhân chứng và những người liên quan, ông Lo Văn Bình, bố của bị hại vẫn còn nguyên nỗi đau.

Ông có nguyện vọng được uỷ quyền cho một người trong họ hàng trả lời trước toà, bởi trước sự việc đau lòng khiến ông không thể đứng dậy trả lời một cách rành mạch được.

 

Ông Lo Văn Bình, bố nạn nhân Thọ ngồi như hoá đá tại phiên Toà
Ông Lo Văn Bình, bố nạn nhân Thọ ngồi như hoá đá tại phiên Toà

 

Bà Lê Thị Thanh, mẹ của nạn nhân Lê Thị Yến khóc nghẹn bên lề phiên toà: “Chúng nó chết thảm quá. Tại làm răng hắn lại có thể giết chị hắn, cháu hắn. Mấy tháng tôi đau đớn quá, không ngủ được vì nhớ con, nhớ cháu”.

Bà Thanh có nguyện vọng đề nghị Hội đồng xét xử Vi Văn Hai mức án cao nhất vì hành vi tàn ác mà bị cáo đã gây ra cho gia đình con bà.

Chọn một chỗ ngồi trong góc, ông Vi Văn Tiệp (bố của Hai) gục đầu trên bàn, lưng cúi xuống run cầm cập, chưa khi nào ông phải đứng trước đông người với những ánh mắt đầy hận thù luôn hướng về phía mình như vậy.

Ông Tiệp cho biết, từ 4h sáng nay (30/9) hai vợ chồng ông cùng với con dâu và cháu bắt xe ra để tham dự phiên tòa. Vì đứa con còn nhỏ, lại khóc suốt nên chị Vi Thị Nguyệt (vợ của Hai) phải bồng con ra luẩn quẩn ngoài cổng, thỉnh thoảng lại chạy lại liếc nhìn chồng qua khe cửa rồi khóc.

 

Bị cáo Vi Văn Hai bước xuống xe với sự bình thản trước hàng trăm ánh mắt soi xét của người dân

 

Trái ngược với sự đau đớn của người thân, bị cáo Vi Văn Hai bước xuống xe với sự bình thản trước hàng trăm ánh mắt soi xét của người dân đang đứng chờ phiên tòa xét xử hành vi phạm tội của y. Khoác trên mình chiếc áo xanh, trông Hai béo trắng ra so với ngày y bị cảnh sát bắt 2 tháng trước.

Đứng trước vành móng ngựa, phía sau là người thân, là người cùng bản nhưng bị cáo không một lần ngoảnh lại. Hai vẫn tỏ ra rất bình tĩnh, trả lời dứt khoát các câu hỏi của HĐXX và kể lại diễn biến cũng như nguyên nhân dẫn đến hành động sát hại 4 người trong gia đình của ông Lô Văn Bình một cách lạnh lùng.

Là người được chỉ định bào chữa cho bị cáo Hai, Luật sư Phan Thị Sự đã đưa ra các căn cứ là tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo như: Đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình, bị cáo phạm tội do nạn nhân nghi ngờ bị cáo có quan hệ lăng nhăng với vợ nạn nhân; là người dân tộc thiểu số hiểu biết pháp luật còn hạn chế, có con nhỏ…., nên đề nghị HĐXX xem xét giảm nhẹ để bị cáo có cơ hội được sống để chuộc tội và mức đền bù phù hợp với hoàn cảnh thực tế của bị cáo.

Tuy nhiên bảo vệ quyền lợi cho bị hại, Luật sư Nguyễn Văn Hùng thẳng thắn nêu ra quan điểm: Hành vi của Hai là giết nhiều người, trong đó có trẻ em. Đó là hành vi vô nhân đạo, do đó đề nghị Toà xem xét theo quy định của pháp luật.

Đại diện VKS cho rằng: Hành vi của bị cáo đặc biệt nghiêm trọng, dã man, gây phẫn nộ trong dư luận nên cần phải có hình phạt thật nghiêm khắc của pháp luật, do vậy VKS đề nghị mức án cao nhất là tử hình đối với bị cáo.

 

Được nói câu cuối cùng, bị cáo Hai thản nhiên trả lời: "bị cáo không có gì để nói”.

 

Trả lời của hỏi của VKS và các luật sư, bị cáo Vi Văn Hai nói: “Bị cáo làm, bị cáo chịu, không liên quan đến bố mẹ, vợ con”. Sau khi nghị án, HĐXX đã cho pháp bị cáo nói lời cuối cùng trước lúc toà tuyên, bị cáo Hai thản nhiên trả lời: "Bị cáo không có gì để nói”.

Khi nghe HĐXX tuyên phạt Hai tử hình, buộc phải bồi thường cho ông Bình 78,5 triệu đồng, trợ cấp cho ông Bình mỗi tháng 1 triệu; buộc phải bồi thường cho Lê Văn Toán (bố ruột chị Yến) 105 triệu đồng, trợ cấp cháu Lê Thị Tâm Như (là con riêng của chị Yến) 500 nghìn đồng/tháng, bà Vi Thị Thậm (mẹ của Hai) như ngã quỵ, gục đầu bên cạnh ông Tiệp trong khi cánh tay cứ với về phía đứa con tội lỗi.

Bà Thậm cho biết, từ khi xảy ra vụ việc, phía gia đình đã đến hỏi thăm, động viên và mang gạo một ít tiền đến hỗ trợ cho ông Bình. Hiện ông Bình đã già, lại mất hết người thân nên sống một mình rất khổ sở, nhưng vì hoàn cảnh gia đình quá khó khăn nên đến thời điểm hiện tại, phía gia đình ông Tiệp mới đền bù cho ông Bình 500 ngàn đồng và ông Toán 200 ngàn đồng.

Cả gia đình quanh năm sống dựa vào mấy sào ruộng trên nưỡng rẫy, tài sản duy nhất là một con trâu và một con bò thì trong năm vừa qua bị chết do bị bệnh nên hiện tại không còn cách nào để có thể đền bù được số tiền tòa yêu cầu.

“Chúng tôi hiểu và nếu có thể bán được cái gì để lấy tiền đền bù thiệt hại cho hai gia đình ông Bình và ông Toản như tòa yêu cầu thì sẽ làm ngay. Nhưng mà giờ thì chúng tôi đành chịu, vì hết cách rồi”, người bố của bị cáo đau khổ nói.

 

Chị Nguyệt phải bế con ra ngồi ngoài trong nước mắt nhạt nhòa

 

Phía ngoài sân, để dỗ đứa con khóc suốt vì đang ốm, chị Vi Thị Nguyệt phải bế con chạy vòng vòng quanh phiên tòa trong nước mắt nhạt nhòa.

Thấy nhiều người nhìn chị với ánh mắt miệt thị, chị lại ôm đứa con chạy đến nép mình trong gốc cây ngồi nghe phiên tòa xét xử.

 

 

 

 

Vợ bị cáo đã khóc nghẹn khi nghe toà tuyên án tử đối với chồng
Vợ bị cáo đã khóc nghẹn khi nghe toà tuyên án tử đối với chồng

 

Khi nghe toà tuyên án, chị Nguyệt vội vàng ôm chặt lấy đứa con chạy đến ghé sát vào hàng rào cố ép sát mặt vào để gắng nhìn vào người chồng đang một mình đứng trên vành móng ngựa. Người đàn bà tội nghiệp ôm con khóc nghẹn khi nghe HĐXX tuyên án tử hình đối với chồng mình.

Kết thúc phiên xử, Vi Văn Hai bước nhanh ra xe thùng với vẻ mặt bình thản trong khi người thân đỏ hoe mắt nhìn theo. Chỉ đến lúc cửa xe đóng lại, kẻ giết người máu lạnh mới bật khóc khi thấy vợ bế con nhỏ nức nở chạy theo.

 

Toàn cảnh vụ thảm sát 4 người ở Nghệ An chấn động dư luận Toàn cảnh vụ thảm sát 4 người ở Nghệ An chấn động dư luận

GiadinhNet - Vụ thảm sát 4 người ở Nghệ An với các nạn nhân cùng trong một gia đình ở bản Phồng, xã Tam Hợp,huyện Tương Dương đã gây rúng động dư luận nhiều ngày qua.

 

Hồ Hà – Thiên Ân/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Lai Châu: Bắt nhóm đối tượng lừa bán vàng giả

Lai Châu: Bắt nhóm đối tượng lừa bán vàng giả

Pháp luật - 32 phút trước

GĐXH - Một nhóm đối tượng sử dụng mạng xã hội để lừa bán vàng giả vừa bị Công an tỉnh Lai Châu bắt giữ.

Bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 1 nghìn tỷ đồng, cựu giám đốc Tân Hiệp Phát cùng 2 con gái hầu tòa

Bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 1 nghìn tỷ đồng, cựu giám đốc Tân Hiệp Phát cùng 2 con gái hầu tòa

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Ông Trần Quí Thanh và hai con gái bị truy tố cùng về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

Trong 'cơn sốt' vàng, hai chị em mua vàng giả mang đi lừa được hơn 500 triệu đồng

Trong 'cơn sốt' vàng, hai chị em mua vàng giả mang đi lừa được hơn 500 triệu đồng

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Vân cùng em gái mua vàng giả trên mạng rồi lợi dụng sự quen biết đem cầm cố cho nạn nhân chiếm đoạt hơn 500 triệu đồng.

Lái ô tô đâm vào 2 người bạn để trả thù do thua đánh bạc

Lái ô tô đâm vào 2 người bạn để trả thù do thua đánh bạc

Pháp luật - 5 giờ trước

Sau khi thua đánh bạc, Trường lái xe Fortuner tông vào nhóm người đang đi xe máy khiến 2 nạn nhân nhập viện.

Vấn đề pháp lý vụ 7 công nhân tử vong thương tâm bên trong nhà máy xi măng ở Yên Bái

Vấn đề pháp lý vụ 7 công nhân tử vong thương tâm bên trong nhà máy xi măng ở Yên Bái

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Đang trong quá trình bảo dưỡng, sửa chữa, chiếc máy nghiền xi măng số 3 bên trong nhà máy của Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái bất ngờ hoạt động, vĩnh viễn cướp đi sinh mạng của 7 công nhân và khiến 3 người khác bị thương.

Toà tuyên y án 20 năm tù đối với mẹ nữ sinh giao gà

Toà tuyên y án 20 năm tù đối với mẹ nữ sinh giao gà

Pháp luật - 16 giờ trước

Tòa phúc thẩm tuyên y án đối với bà Trần Thị Hiền, mẹ nữ sinh giao già bị s.á.t h.ạ.i dù trong phần xét hỏi 3 t.ử t.ù thay đổi lời khai, nói không mua bán m.a t.ú.y với bà Hiền.

Bức xúc vì bị đánh sau cuộc nhậu, người đàn ông chém vợ 'hờ' tử vong

Bức xúc vì bị đánh sau cuộc nhậu, người đàn ông chém vợ 'hờ' tử vong

Pháp luật - 18 giờ trước

Bức xúc vì bị RCom H Miên dùng thắt lưng đánh vào đầu chảy máu sau cuộc nhậu, Rơ Ô Thiên (Gia Lai) đã cầm dao rựa chém vợ 'hờ', khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Bắt giữ đối tượng cướp tiệm vàng tại Phú Thọ

Bắt giữ đối tượng cướp tiệm vàng tại Phú Thọ

Pháp luật - 19 giờ trước

GĐXH - Giữa trưa 22/4, Minh đã dùng dùi cui điện xông vào một tiệm vàng tại thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ để cướp tài sản.

Lai Châu: Cầm dao đòi gặp Chủ tịch huyện để yêu cầu giải quyết tin đồn vợ ngoại tình

Lai Châu: Cầm dao đòi gặp Chủ tịch huyện để yêu cầu giải quyết tin đồn vợ ngoại tình

Pháp luật - 21 giờ trước

GĐXH - Có tin đồn vợ ngoại tình với người đàn ông khác, nhưng không rõ ai là người phát tán nên Tẩn A Dao nảy sinh ý định tìm gặp Chủ tịch UBND huyện Sìn Hồ để trình bày sự việc.

Thiếu nữ 17 tuổi bị người tình của mẹ sát hại trong phòng trọ: Hành vi mất nhân tính

Thiếu nữ 17 tuổi bị người tình của mẹ sát hại trong phòng trọ: Hành vi mất nhân tính

Pháp luật - 22 giờ trước

GĐXH - Do mâu thuẫn, Bảo đã xuống tay sát hại con riêng của người tình ngay tại phòng trọ.

Top