Hà Nội
23°C / 22-25°C

Những bí mật ngượng ngùng sau vụ chuốc thuốc ngủ rồi sát hại chồng

Thứ sáu, 14:45 17/05/2013 | Pháp luật

GiadinhNet - Vợ bảo chồng lăng nhăng, chồng bảo vợ lô đề. Cả hai đoạn tình bằng thuốc ngủ và dao nhọn đẩy gia đình vào bi kịch hãi hùng.

Những bí mật ngượng ngùng sau vụ chuốc thuốc ngủ rồi sát hại chồng 1

Ảnh cưới của Tuấn - Quý (Ảnh: Lê Nguyễn).

Giữa lúc dư luận thủ đô còn chưa hết bàng hoàng vì vụ thảm án này, PV báo GĐ&XH đã trở lại xã Vạn Thắng (huyện Ba Vì) để chứng kiến cuộc sống nheo nhóc của hai đứa trẻ vô tội phải gánh chịu nỗi đau tan cửa, nát nhà và được nghe tâm sự đẫm nước mắt xót xa của bố mẹ ruột chị Quý, những người đến giờ vẫn không thể tin nổi bi kịch vừa xảy đến.
 
Những đứa trẻ bơ vơ sau cơn ghen mù quáng

Một tuần đã trôi qua, nhưng vụ án Chu Thị Quý (SN 1976) pha thuốc ngủ vào bia, rồi ra tay tàn độc định sát hại chồng là anh Phùng Văn Tuấn (SN 1978) vẫn khiến những người dân quê ở thôn Tuấn Xuyên (xã Vạn Thắng, Ba Vì, Hà Nội) không ngớt bàn tán. Hung thủ đã bị bắt và người chồng xấu đang phải nằm cấp cứu bệnh viện. Nhưng điều mà nhiều người dân nơi đây bức xúc, là sự nông nổi, thiếu suy nghĩ của hung thủ trong phút “cuồng ghen” này đã để lại hai đứa con thơ dại bơ vơ, cạn nước mắt ngóng tin bố mẹ.

Trao đổi với PV Báo GĐ&XH, bà Phùng Thị Thắm (57 tuổi) cô ruột của anh Tuấn kể: “Trước lúc được bàn giao cho phòng cảnh sát hình sự, Quý còn rơi lệ thốt lên: “Mẹ nhớ các con”. Tôi nghe mà thấy nghẹn lòng. Từ ngày mẹ bị bắt, bố nằm viện, hai đứa con của chúng nó cứ ngây ngây dại dại, suốt ngày tha thẩn một mình”. Thương hai đứa nhỏ, bà Thắm phải tạm đón chúng về gia đình mình chăm sóc. “Hai đứa con nó, thằng lớn (Phùng Minh Long, năm nay 15 tuổi) đang học lớp 9 sắp thi chuyển cấp nhưng lúc nào cũng ủ rũ, buồn rầu. Đứa út (Phùng Thị Phương Thảo, năm nay mới 6 tuổi) đêm nào cũng khóc ngằn ngặt đòi mẹ, đòi bố”, bà Thắm tâm sự.

Đang kể, bà Thắm vội lấy tay lau vội những giọt nước mắt. Sống cạnh nhà Tuấn – Quý một thời gian dài, lại thêm sợi dây máu mủ ruột già kết nối, bà thương anh em Hiếu, Thảo như cháu nội của chính mình. Bà bảo, bà chẳng bênh vực ai cả, ai đúng ai sai đã có pháp luật nhưng bà buồn và thương hai đứa cháu vô tội: “Không biết khi hành động như vậy, vợ chồng chúng nó có nghĩ đến hai đứa nhỏ không, chúng nó làm gì nên tội mà phải chịu cảnh đau xót này”.
 
Những bí mật ngượng ngùng sau vụ chuốc thuốc ngủ rồi sát hại chồng 2
Em Phùng Minh Hiếu, nước mắt chảy dài khi nhớ lại ngày cha mẹ đoạn tình (Ảnh: Lê Nguyễn).
 
Ngồi nép bên bà Thắm nghe người lớn nói chuyện gia đình mình, em Hiếu chợt tủi thân khóc nấc lên. Buổi tối hôm xảy ra sự việc mẹ chuốc thuốc ngủ rồi đâm bố trọng thương, Hiếu không có ở nhà. Hôm đó, em đi ôn thi trong làng về muộn nên ngủ lại chỗ người bác họ. “3h sáng, em nghe mẹ điện thoại sang bảo: “Nhà có trộm, nó đâm bố con thủng ruột rồi Hiếu ơi”. Hoảng quá, em tức tốc bảo bác chở về nhà thì bố đã được đưa đi bệnh viện cấp cứu rồi. Em thấy ân hận quá, giá như tối đó em đừng đi khỏi nhà thì chắc không có chuyện xảy ra, vì lúc tối bố mẹ vẫn cười nói với nhau như thường mà”, Hiếu nghẹn ngào khi nhớ lại cái đêm xảy ra bi kịch bố mẹ đoạn tình.

Ngày 2/5, Phòng cảnh sát hình sự - Công an Hà Nội phối hợp với Công an huyện Ba Vì đã bắt Chu Thị Quý (SN 1978, ở Vạn Thắng, Ba Vì, Hà Nội) để điều tra hành vi giết người. Theo lời khai ban đầu của Quý, cô lên kế hoạch sát hại chồng vì nghi ngờ mình bị phản bội. Ngày 26/4, Quý mua thuốc ngủ pha vào bia cho anh Tuấn uống. Đến 2h10 ngày 27/4, khi thấy chồng ngủ say, Quý dùng dao nhọn đâm 1 nhát vào bụng, làm anh Tuấn bị đứt ruột

Cả tuần sau khi xảy ra sự việc, bà Thắm bảo mọi người vẫn chưa dám cho cháu Thảo biết sự tình. “Bình thường, nó đã rất yếu. Nếu biết chuyện bi kịch này, tôi chỉ lo nó chịu không nổi. Mấy đêm nay, nó nhớ bố mẹ đến phát ốm. Hôm trước, nó sốt cả đêm nằm khóc gọi mẹ. Thằng Hiếu sắp thi rồi, nó lấy đâu ra tâm trạng mà học hành thi cử. Còn cái Thảo giấu nó mãi sao được, không biết khi biết chuyện nó sẽ như thế nào”, bà Thắm thở dài khi nghĩ đến ngày mai của hai đứa cháu tội nghiệp.

Xót lòng bậc sinh thành

Rời thôn Vạn Thắng, PV báo GĐ&XH Cuối tuần tìm đến nhà ông Chu Huy Chính (bố đẻ hung thủ - PV) tại thôn Tân Thành, Cẩm Lĩnh, Ba Vì. Cả tuần đã trôi qua sau sự việc, nhưng ngôi nhà vẫn đóng cửa im ỉm. Đón khách đến thăm, ông Chính không giấu nổi tâm trạng nặng nề ẩn sau khuôn mặc hốc hác vì mất ngủ. Ông Chính bảo: “Đã ở tuổi gần đất xa trời, tôi chẳng ngờ phải hứng chịu thảm kịch này ập lên đầu. Hơn chục năm lấy nhau, vợ chồng nó chung sống với hai thân già chúng tôi. Giờ mới ra ngoài ở riêng được hai năm ngắn ngủi, mà chúng nó đã cạn tình, cạn nghĩa đến vậy”.

Ngồi bên cạnh chồng, bà Lập (mẹ hung thủ - PV) nghẹn ngào kể chen vào: “Lúc xưa, thằng Tuấn quen con Quý nhà tôi khi hai đứa đi chơi hội làng bên. Lúc con gái đưa Tuấn về ra mắt, tôi cũng ưng bụng bởi thấy nó cao ráo, lại ăn nói lễ phép. Nhưng khi về thăm nhà nó, thì vợ chồng tôi kịch liệt phản đối”. Theo bà Lập, thì gia cảnh nhà Tuấn không môn đăng hộ đối. Bố mất sớm, mẹ bỏ đi, từ nhỏ Tuấn nheo nhóc lớn lên cùng đàn em trong căn nhà nghèo xơ xác. “Khi đó, cả hai vợ chồng tôi đều công tác trong huyện, tôi phản đối chuyện tình cảm của hai đứa nó không phải vì giàu nghèo mà vì tội mẹ Tuấn theo trai. Tội ấy ở quê, người ta chửi ghê lắm. Hai đứa nó ngồi ngoài giếng khóc, thề sẽ không lấy ai khác. Nhà có mỗi đứa con gái nên chúng tôi đành chiều lòng con. Nếu ngày ấy, tôi kiên quyết hơn, thì giờ có lẽ chuyện không nên cơ sự như vậy”, bà Lập nức nở.
 
Những bí mật ngượng ngùng sau vụ chuốc thuốc ngủ rồi sát hại chồng 3

Vẻ mặt thất thần của ông Lập (Ảnh: Lê Nguyễn).

Sau khi Tuấn - Quý cưới nhau, nhà cửa không có nên hai ông bà cho về ở cùng. Thấy Tuấn tính tình chăm chỉ chịu khó, ông Chính lại đầu tư cho Tuấn đi học lái xe mong có một nghề nghiệp ổn định. Nhưng sau khi thành nghề đi làm, thì Tuấn lại sinh tật trai gái lăng nhăng, mang bệnh vào người rồi lây sang cả cho vợ. “Sáu năm trước, nó bị giang mai, vợ nó cũng bị, hai vợ chồng đưa nhau đi chữa trị. Bác sĩ bảo, Tuấn bị bệnh không phải do điều kiện vệ sinh không hợp lý. Đợt ấy về, cái Quý đòi ly hôn. Cả nửa năm, nó không nói với chồng một lời. Nhưng tôi tưởng đâu, vợ chồng như đôi bát, đôi đũa có lúc xô lệch rồi thôi. Nào ngờ…”, ông Chính bỏ lửng câu nói rồi nhìn sang vợ.

Cho đến tận lúc này, cả hai ông bà vẫn chưa tin nổi chính con gái mình đã dựng lên cả một âm mưu sát hại chồng, khi mua dao và 4 gói thuốc chuột bí mật giấu trong két sắt. Bà Lập nhớ lại: “Tối hôm đấy, chúng nó đưa cái Thảo sang chơi, nói rằng con bé được nghỉ mấy ngày. Lúc qua đây, thằng Tuấn còn vui vẻ kể đợt này buôn bán gặp vận và sắp mua đất xây nhà. Thế mà đêm xuống, chúng tôi đang ngủ thì Quý gọi điện hốt hoảng báo chồng nó bị đâm”.

Chuyện đã lỡ không thể cứu vãn. Ông bà giận con gái mà xót xa thương hai đứa cháu mình. Chỉ vì mâu thuẫn vợ chồng không được giải quyết tháo gỡ, mà các con ông bà đã đẩy gia đình vào bi kịch. “Vết thương lòng này ai sẽ bù đắp cho các cháu tôi đây”, ông Chính than với những giọt nước mắt lăn dài.
 

Hoài nghi động cơ khiến người vợ âm mưu sát hại chồng

Theo lời những người dân trong thôn Vạn Thắng, thì sáu năm trước, Quý đã có ý định tự tử khi phát hiện chồng mình phản bội. Nhưng nghĩ đến mái ấm gia đình, Quý đã tha thứ cho chồng. Tuy nhiên, đến tháng 3 vừa qua, Quý vô tình đọc được tin nhắn mùi mẫn yêu đương của chồng với người phụ nữ khác. Theo thời gian, những bức xúc cứ tích tụ, Quý nung nấu ý định giết chồng rồi tự tử theo. Tuy nhiên, trao đổi cùng PV Báo GĐ&XH tại bệnh viện, nạn nhân Phùng Văn Tuấn đã phủ nhận cáo buộc này. Theo anh Tuấn, thì: “Sở dĩ hai vợ chồng tiết kiệm được một số tiền và có ý định mua miếng đất cạnh cửa hàng để buôn bán nhưng gần đây Quý hay chơi lô đề, anh có can ngăn nhưng Quý vẫn lẳng lặng làm theo ý mình. Qúy chơi mất gần 200 triệu đồng. “Có lẽ, cô ấy sợ tôi biết chuyện đã thua lô đề, phải lấy tiền trong két ở nhà mang đi trả nợ nên đã định gây ra hiện trường một vụ cướp tài sản để tôi không truy cứu số tiền đã mất".

Lê Nguyễn

daohuyenthuctap
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 9 giờ trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 15 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 16 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Top