Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nhói lòng trước bé trai bị khối u đẩy mắt lồi ra ngoài

Thứ năm, 07:30 06/04/2017 | Vòng tay nhân ái

GiadinhNet - Mắc bệnh u hốc mắt, khối u bên mắt trái của bé ngày càng to như muốn nổ tung bất cứ lúc nào. Từng ngày, từng giờ bé đang phải chịu nỗi đau của căn bệnh hành hạ, trong khi gia đình thì luôn sống trong nỗi sợ hãi mất con vì không có tiền điều trị.

Anh Lập chỉ mong con được phẫu thuật sớm để sức khỏe trở lại bình thường như bao đứa trẻ khác. Ảnh: P.T
Anh Lập chỉ mong con được phẫu thuật sớm để sức khỏe trở lại bình thường như bao đứa trẻ khác. Ảnh: P.T

Khối u chèn hết mắt trái

Tình cảnh đáng thương mà chúng tôi nhắc đến đây là bé Bùi An Phú, 4 tuổi ở xóm 1, xã Quỳnh Yên, huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An). Bé Phú hiện nằm ở Khoa Nhi (Bệnh viện K cơ sở Tân Triều). Khi chúng tôi đến thăm, bé Phú đang khóc thét trong đau đớn, dịch từ khối u ở mắt chảy ra khiến con khó chịu.

Nhìn thân hình gầy gò với một bên mắt của bé lồi hẳn ra khiến nhiều người vô cùng xót xa thương cảm. Vì vậy, mọi người đã cùng nhau quyên góp tiền để hỗ trợ cho bé có thể chống chọi với bệnh tật. Một người nhà bệnh nhân cùng phòng bé chia sẻ: “Nhìn gương mặt của bé có lẽ ai cũng bủn rủn, xót xa. Bé còn quá nhỏ đã phải gồng mình chống chọi với những cơn đau đớn tột cùng của căn bệnh hiểm nghèo gây ra. Từ hôm nhập viện đến nay, bé cứ khóc suốt vì đau”.

Ngồi bên cạnh vỗ về bé Phú bằng những cử chỉ ân cần, âu yếm của người bố dành cho con đang khóc đau đớn vì căn bệnh quái ác hành hạ khiến chúng tôi nghẹn lòng. Anh Bùi Huy Lập - bố của bé Phú mắt thâm quầng vì những đêm thức chăm con tâm sự: “Giờ bố con tôi chỉ biết bám vào bệnh viện. Nếu về nhà thì khối u trên mắt của bé lại càng sưng to hơn nữa, bé đau đớn khóc thét tôi cũng không biết làm sao”.

Theo chia sẻ của anh Lập, sinh ra bé Phú vẫn khỏe mạnh bình thường như nhiều đứa trẻ khác. Nhưng đến khi cháu vừa tròn 4 tuổi, bỗng nhiên sức khỏe yếu dần. Cơ thể cháu yếu ớt, xanh xao, có biểu hiện sưng đỏ mắt bên trái. Bé cũng thường xuyên bị những đợt sốt liên miên, co giật. Ban đầu khối u chỉ nhỏ bằng đầu ngón tay nhưng sau đó ngày càng sưng to làm mắt trái của con lồi ra không nhìn được khiến bé đau nhức khóc suốt ngày.

Lo lắng có chuyện chẳng lành, vợ chồng anh chị vội đưa con ra Bệnh viện Nhi Trung ương khám. Qua xét nghiệm, các bác sĩ kết luận bé bị u hốc mắt dạng ác tính, nếu không được chữa trị kịp thời sẽ nguy hiểm tính mạng. Nằm viện một tháng ở Bệnh viện Nhi Trung ương, bệnh tình của Phú chuyển biến phức tạp nên các bác sĩ chuyển con sang Bệnh viện K3 để điều trị hóa chất.

Liên tục bị cơn đau hành hạ, cả ngày lẫn đêm bé đều không ngủ được mà chỉ biết khóc thét lên trong nỗi đau đớn đến tận cùng. Khối u ở hốc mắt trái bé Phú ngày càng to như muốn nổ tung bất cứ lúc nào, bưng mủ kéo một nửa khuôn mặt méo xệch. Một bên mắt sáng còn lại, ánh mắt nhìn thơ ngây trông thật tội nghiệp.

Lo sợ con mất vì không có tiền điều trị

Khối u ở mắt trái cứ ngày một lớn ở mắt trái của bé Phú. Ảnh: P.T
Khối u ở mắt trái cứ ngày một lớn ở mắt trái của bé Phú. Ảnh: P.T

Từ ngày An Phú phát hiện ra khối u, vợ chồng anh Lập phải nghỉ hết công việc để ra Hà Nội chăm sóc con. Cả gia đình thu nhập chủ yếu chỉ trông vào 2 sào ruộng, mùa được mùa mất. Để kiếm thêm thu nhập nuôi mấy các con ăn học, ngoài mùa vụ anh Lập tranh thủ đi phụ hồ cùng anh em thợ ở trong làng. Vậy nhưng quanh năm quần quật làm nhưng kinh tế gia đình vẫn không khấm khá lên được. Hoàn cảnh gia đình đã khó khăn nay lại càng thêm túng quẫn khi con mắc bệnh quái ác.

Thương con phải chịu cảnh thiệt thòi, bất hạnh, anh chị đã bán những thứ có thể, cố gắng xoay xở vay mượn đủ đường để có được số tiền ít ỏi, thậm chí vay cả ngân hàng để theo con đi viện điều trị. Mặc dù bé Phú có bảo hiểm y tế hỗ trợ nhưng phải dùng thêm thuốc điều trị ngoài danh mục tương đối đắt đỏ. Có những đợt truyền phải mua loại thuốc đặc trị tới 5-6 triệu đồng/lọ, mỗi đợt có tới 4 lần truyền. Tiền trong nhà cứ lần lượt tiêu hết, trong khi đó ngoài bé Phú anh chị còn có hai đứa con gái đang độ tuổi ăn học với cả một tương lai phía trước.

“Vợ chồng tôi không biết nên làm gì nữa. Một ngày cả nhà tiêu khoảng 200.000 đồng, trong đó chủ yếu là thuốc men cho con. Nhiều khi ở viện chỉ dám ăn bánh mì cầm hơi mong dành chút tiền mua cháo cho con… Nhìn những đứa bé bằng tuổi con mình chạy nhảy mà tôi thấy đau lòng. Tôi chỉ ước một điều con được khỏe mạnh. Phải ráng đi vay tiền để điều trị cho con, khi nào con khỏi thì cố gắng làm việc để trả vậy”, anh Lập quay mặt đi che hai hàng nước mắt đang chực trào ra nói.

Căn bệnh của bé Phú mắc phải không thể chữa khỏi ngày một ngày hai, mỗi lần hóa trị xong cháu thường sốt cao. Giờ đã trải qua nhiều đợt hóa trị nhưng thời gian điều trị sẽ kéo dài, tốn kém mà kinh tế của gia đình rất khó khăn. Bên cạnh nỗi lo tài chính, sức khỏe hiện giờ của bé Phú quá yếu cũng làm vợ chồng anh Lập rất lo lắng. Vợ chồng anh Lập chỉ sợ con sẽ gặp khó khăn trong quá trình truyền hóa chất điều trị. Hoàn cảnh của gia đình nông dân nghèo Nghệ An này đang thực sự bế tắc, rất cần sự giúp đỡ của quý bạn đọc hảo tâm.

Mọi sự giúp đỡ với bé Bùi An Phú - Mã số 262 - xin gửi về:

1. Anh Bùi Huy Lập ở xóm 1, xã Quỳnh Yên, huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An).

2. Ủng hộ trực tuyến trên Vòng tay nhân ái/Giadinh.net.vn. Đề gửi: Mã số 262

3. Ủng hộ trực tiếp tại chương trình "Vòng tay nhân ái", tòa soạn Báo Gia đình & Xã hội. Địa chỉ Tầng 11, Tòa nhà Tổng cục DSKHHGĐ - Ngõ số 8, Tôn Thất Thuyết, Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội (Đối diện bến xe Mỹ Đình). Đề gửi: Mã số 262

Mọi thắc mắc, xin gửi tới email: phuongthuangdxh@gmail.com hoặc số điện thoại 0975.839.126

4. Ủng hộ VNĐ qua ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam Vietinbank:

Tên tài khoản: Báo Gia đình và Xã hội. Số tài khoản: 110000079653 , Ngân hàng TMCP Công thương, chi nhánh Ba Đình, Hà Nội.

5. Ủng hộ VNĐ qua ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn Agribank:

Tên tài khoản: Báo Gia đình và Xã hội. Số tài khoản: 1303 201 045 980 . Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn, chi nhánh Hà Thành, Hà Nội.

6. Ủng hộ VNĐ qua ngân hàng TMCP Ngoại thương Vietcombank:

Tên tài khoản: Báo Gia đình và Xã hội. Số tài khoản: 0611001911287 . Ngân hàng TMCP Ngoại thương, chi nhánh Ba Đình, Hà Nội.

7. Ủng hộ USD qua ngân hàng Vietinbank:

Tên tài khoản: Báo Gia đình và Xã hội. Số tài khoản: 102020000189568 , Ngân hàng TMCP Công thương, chi nhánh Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam.

VIETNAM JOINT STOCK COMMERCIAL BANK FOR INDUSTRY AND TRADE

Swift Code: ICBVVNVX

Further credit to: VIETNAM JOINT STOCK COMMERCIAL BANK FOR INDUSTRY AND TRADE - BADINH BRANCH

Swift Code: ICBVVNVX124

- Thông tin người nhận:

Beneficiary name: Báo Gia đình và Xã hội

Account Number: 102020000189568

Đề gửi Mã số 262

Phương Thuận

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
MS 916: Người mẹ đơn thân vượt đường dài từ Gia Lai ra Hà Nội chữa bệnh cho con tuyệt vọng vì không có tiền

MS 916: Người mẹ đơn thân vượt đường dài từ Gia Lai ra Hà Nội chữa bệnh cho con tuyệt vọng vì không có tiền

Cảnh ngộ - 3 ngày trước

GĐXH – Vượt đường dài từ Gia Lai ra Hà Nội với hi vọng chữa bệnh cho con, chị Thuận đang rơi vào tuyệt vọng vì không cạn kiệt tiền. Trong khi đó, con trai đang nằm liệt ở trên giường bệnh.

MS 915: Bố bị tâm thần, mẹ bị ung thư, nữ sinh sư phạm nhiều lần có ý định nghỉ học

MS 915: Bố bị tâm thần, mẹ bị ung thư, nữ sinh sư phạm nhiều lần có ý định nghỉ học

Vòng tay nhân ái - 1 tuần trước

GĐXH – Bố đi lang thang khắp nơi, nhiều lúc không tìm được, giờ mẹ lại đau đớn vì bệnh ung thư, gia cảnh éo le khiến nữ sinh sư phạm Bùi Thu Thủy (SN 2004, ở Hòa Bình) đã có ý định dừng lại việc học.

MS 914: Xót xa hoàn cảnh của nam sinh viên mồ côi cha, giờ cần tiền để được ghép thận

MS 914: Xót xa hoàn cảnh của nam sinh viên mồ côi cha, giờ cần tiền để được ghép thận

Cảnh ngộ - 1 tuần trước

GĐXH – Chỉ còn một năm nữa là tốt nghiệp đại học, Huy bất ngờ phát hiện mình bị suy thận mạn. Nam sinh này hiện đang rất cần sự giúp đỡ của cộng đồng để ghép thận, giữ được tính mạng.

MS 913: Xót xa cô gái trẻ phải bỏ lỡ hạnh phúc vì tai nạn, nằm liệt một chỗ nhiều năm nay

MS 913: Xót xa cô gái trẻ phải bỏ lỡ hạnh phúc vì tai nạn, nằm liệt một chỗ nhiều năm nay

Cảnh ngộ - 2 tuần trước

GĐXH – Tai nạn không may trước ngày cưới không lâu đã cướp đi hạnh phúc, tuổi xuân và mọi thứ của Huyền. Cô gái trẻ ấy đã phải bỏ lỡ hạnh phúc và nhiều năm nay nằm liệt một chỗ. Hoàn cảnh khó khăn, Huyền đang rất cần sự chung tay của mọi người.

MS 912: Bà nội mắc ung thư, cháu trai quằn quại đau đớn vì bệnh nặng cần được phẫu thuật sớm

MS 912: Bà nội mắc ung thư, cháu trai quằn quại đau đớn vì bệnh nặng cần được phẫu thuật sớm

Vòng tay nhân ái - 3 tuần trước

GĐXH – Bé Phạm Văn Khôi (SN 2020) mang bệnh nặng cần được phẫu thuật nhưng cha mẹ em dù đã bán sạch tài sản vẫn không đủ tiền lo cho con.

MS 911: Bán cả ruộng nương cho chồng điều trị không đủ, người phụ nữ dân tộc Mông khẩn cầu sự giúp đỡ

MS 911: Bán cả ruộng nương cho chồng điều trị không đủ, người phụ nữ dân tộc Mông khẩn cầu sự giúp đỡ

Vòng tay nhân ái - 3 tuần trước

GĐXH – Bị lóc động mạch chủ type A cấp tính khiến tính mạng của chồng rơi vào nguy kịch, không biết bấu víu vào đâu, người vợ dân tộc Mông khẩn cầu sự giúp đỡ.

Trao tiền bạn đọc đến hoàn cảnh 3 đứa trẻ bị nạn trong vụ nổ lớn tại Nghệ An

Trao tiền bạn đọc đến hoàn cảnh 3 đứa trẻ bị nạn trong vụ nổ lớn tại Nghệ An

Vòng tay nhân ái - 4 tuần trước

GĐXH - Phóng viên Báo Sức khỏe và Đời sống đã trao số tiền 2.155.000 đồng cho anh Hồ Trọng Nhâm (trú xóm 12, xã Quỳnh Tân, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) - bố của 3 đứa trẻ bị nạn trong vụ nổ lớn khiến 2 cháu nhỏ bị thương nặng.

3 đứa trẻ mồ côi mẹ, bố sống thực vật đã nhận được nhiều tình cảm từ bạn đọc của Báo Sức khỏe và Đời sống

3 đứa trẻ mồ côi mẹ, bố sống thực vật đã nhận được nhiều tình cảm từ bạn đọc của Báo Sức khỏe và Đời sống

Vòng tay nhân ái - 4 tuần trước

GĐXH – Được sự giúp đỡ của bạn đọc hảo tâm, 3 chị em Linh đã tiếp tục được đến trường và người cha đang sống đời sống thực vật đã có những tiến triển tốt về sức khỏe.

MS 910: Xót thương hai đứa trẻ thiếu tình thương của cha mẹ, côi cút sống cùng ông bà già yếu

MS 910: Xót thương hai đứa trẻ thiếu tình thương của cha mẹ, côi cút sống cùng ông bà già yếu

Cảnh ngộ - 1 tháng trước

GĐXH – Bố mất vì ung thư, mẹ lại bỏ đi không tin tức, hai đứa trẻ sống lay lắt với ông bà nội giờ đã già yếu, tương lai trước mắt khó khăn, mịt mờ.

MS 909: Sau 2 lần mất con, người mẹ nghèo cầu xin mọi người cứu cô con gái út đang cần ghép tủy

MS 909: Sau 2 lần mất con, người mẹ nghèo cầu xin mọi người cứu cô con gái út đang cần ghép tủy

Cảnh ngộ - 1 tháng trước

GĐXH - Hy vọng sống duy nhất cho đứa trẻ là ghép tủy với chi phí lên đến cả tỷ đồng, người mẹ nghèo không còn khả năng chỉ biết cúi xin cộng đồng hỗ trợ.

Top