Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nhói lòng con gọi mẹ, đâu biết mẹ đã lìa đời

Thứ tư, 10:50 15/07/2015 | Xã hội

GiadinhNet - “Mẹ ơi, con đau chân quá. Mẹ ơi, con nóng quá…”. Những tiếng gọi mẹ yếu ớt của cháu Trần Khánh Linh (6 tuổi, trú quận Sơn Trà, Đà Nẵng) trong Khoa gây mê hồi sức - Bệnh viện Đà Nẵng - khiến ai nghe cũng nhói lòng. Cháu Linh đâu biết rằng, mẹ cháu đã ra đi vĩnh viễn sau tai nạn thảm khốc trên cầu Thuận Phước mà cháu cũng là nạn nhân.

 

Người thân túc trực bên cháu Linh tại BV Đà Nẵng. Thỉnh thoảng cháu lại kêu lên “Mẹ ơi, con đau chân quá, con nóng quá…”.  Ảnh: Đ.H
Người thân túc trực bên cháu Linh tại BV Đà Nẵng. Thỉnh thoảng cháu lại kêu lên “Mẹ ơi, con đau chân quá, con nóng quá…”. Ảnh: Đ.H

 

Hai cháu bé nguy kịch sau tai nạn kinh hoàng

Sáng 14/7, cả căn phòng Hồi sức ngoại (Khoa Gây mê hồi sức, Bệnh viện Đà Nẵng) ai cũng xót xa, không cầm được nước mắt khi nghe tiếng gọi mẹ của cháu Trần Khánh Linh (6 tuổi, trú quận Sơn Trà, Đà Nẵng). Những tiếng gọi đứt quãng “Mẹ ơi, con đau chân quá. Mẹ ơi, con nóng quá…” như chích vào tim những người thân đang túc trực chăm sóc. Nằm cách cháu Linh vài cái giường bệnh là anh trai Trần Trọng Minh (8 tuổi). Cháu Minh thì bất động, đang được thở bằng máy và được các y bác sĩ theo dõi tích cực.

Hai cháu Linh và Minh là hai trong số nạn nhân của vụ tai nạn giao thông kinh hoàng xảy ra trước đó một ngày (13/7) trên cầu Thuận Phước. Thông tin ban đầu, vào khoảng 17h25, xe ô tô 7 chỗ BKS 43X-2047 do tài xế Đinh Thế Hiệp (SN 1977, quê huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) lưu thông hướng từ Sơn Trà qua Hải Châu trên cầu Thuận Phước. Khi qua gần hết cầu (phía phường Thuận Phước, quận Hải Châu), bất ngờ xe ô tô mất lái tông trực diện hai xe máy đi ngược chiều gồm xe 43E1-077.19 do chị Lê Thị Vân Khánh (SN 1981, trú quận Sơn Trà) điều khiển chở sau hai con Linh và Minh và xe 43K5-2498 do ông Đinh Quốc Long (SN 1957, còn gọi là Tráng) điều khiển chở vợ là bà Trần Thị Thái (SN 1961, trú phường Xuân Hà, quận Thanh Khê).

Vụ tai nạn khiến chị Khánh, bà Thái và cháu Minh bị xe húc văng qua khỏi thành cầu, rơi xuống đất từ độ cao khoảng 15-20m. Chị Khánh, bà Thái tử vong tại chỗ, còn cháu Minh bị thương nặng, người dân phát hiện còn sống đưa đi bệnh viện cấp cứu. Phía trên cầu Thuận Phước thì ông Long tử vong tại chỗ, cháu Linh bị thương nặng. Hai xe máy bị đâm nát bét. Chứng kiến vụ tai nạn, hàng trăm người không ai cầm được nước mắt. Tai nạn xảy ra quá bất ngờ, nạn nhân trẻ có, già có, chết một cách rất thảm thương. Hai cháu nhỏ thì nhập viện trong tình trạng nguy kịch.

Hai cháu Linh, Minh được đưa vào Bệnh viện Đà Nẵng. Linh nhập viện trong tình trạng tỉnh, tiếp xúc chậm, hoảng loạn tinh thần, được các bác sỹ cho chụp CT Scanner với kết quả: Phù não, tụ máu dưới màng cứng vùng trán bên phải, tụ máu nhu mô não trán phải cộng thái dương trái. “Bệnh nhân Linh được chẩn đoán đa chấn thương (chấn thương sọ não kín, tụ máu nội sọ, gãy xương đùi trái). Hiện bệnh nhân tỉnh (gọi, hỏi, biết), quấy khóc, tinh thần còn hỗn loạn. Các bác sỹ tiên lượng bệnh còn nặng nề, nhưng đỡ hơn cháu Minh”, BS.Hoàng, Phó trưởng Khoa gây mê hồi sức, Bệnh viện Đà Nẵng cho biết.

Trớ trêu số phận

 

Người dân đến chia buồn với gia đình anh Nam.
Người dân đến chia buồn với gia đình anh Nam.

 

Sau tai nạn, người dân ở tổ 112, phường Xuân Hà, quận Thanh Khê ai cũng ngậm ngùi, tới nhà hai vợ chồng xấu số ông Long và bà Thái để chia buồn, giúp gia đình lo hậu sự. Nhìn hai cái quan tài đặt giữa nhà, không ai cầm được nước mắt. Anh Đinh Quốc Phong (con trai đầu của vợ chồng ông Long) gương mặt thẫn thờ, ngồi ủ rũ ở góc nhà, tay lau nước mắt, không nói một lời. Anh Phong không ngờ trong phút giây định mệnh, tai nạn đã cướp đi cả bố lẫn mẹ.

Được biết, hoàn cảnh gia đình ông Long và bà Thái rất khó khăn. Trước đây hai ông bà buôn bán nhỏ ở cảng cá Thọ Quang. Hơn hai năm trở lại đây, ông bà chuyển sang bán cà phê ở cảng cá này. Từ ngày bán cà phê, thu nhập của gia đình cũng ổn định. Ai cũng mừng cho ông bà Long, cứ nghĩ cuộc sống của gia đình ông bà từ nay sẽ đỡ vất vả hơn, nào ngờ…

“Hôm qua tôi có nghe ông bà ấy nói chạy xe đi tìm đứa cháu để chở sang cảng cá chơi, cùng bán cà phê với ông bà. Tìm không thấy cháu, hai ông bà đi xe máy sang bên đó. Sau đó khoảng một tiếng chúng tôi nhận tin dữ. Xót xa quá chú à. Ông bà ấy ăn ở hiền lành, ai cũng quý mến mà sao lại bị tử vong bất ngờ và đau đớn như thế. Cũng may mà đứa cháu không đi cùng, nếu không thì…”, bà Bích (hàng xóm ông Long) bỏ lửng câu nói, lấy tay lau nước mắt tâm sự.

Ở bên kia phường Thọ Quang (quận Sơn Trà), không khí tang tóc bao trùm gia đình anh Trần Hải Nam (chồng chị Khánh). Sau tai nạn xảy ra, anh Nam như người mất hồn. Người đàn ông cứng cỏi trong gia đình đã quỵ ngã khi tin dữ dồn dập tới gia đình. Anh không còn sức để tới bệnh viện chăm sóc hai con vì phải chịu cú sốc quá lớn. Việc chăm sóc hai cháu Linh và Minh được người thân trong gia đình đảm nhận túc trực bên giường bệnh.

“Anh Nam quê ở Hải Phòng, còn chị Khánh quê ở Thừa Thiên Huế. Hai vợ chồng sống ở đây đã lâu. Anh Nam công tác tại Công ty TNHH MTV Đóng và sửa chữa tàu Hải Sơn (Nhà máy X50) nên thường xuyên có mặt ở đơn vị. Mọi việc gia đình đều do vợ quán xuyến hết cả. Chị Khánh đảm đang lắm, hàng ngày chăm sóc con cái, còn nhận chở hàng cho các đại lý bên trung tâm thành phố để kiếm thêm thu nhập. Hôm xảy ra tai nạn là lúc chị Khánh đi đón 2 đứa con đi học ở bên quận Hải Châu về. Thương cho gia đình anh chị ấy lắm, mới xây nhà mới xong, nào ngờ tai họa lại ập xuống bất ngờ như thế. Cầu mong hương hồn của chị Khánh phù hộ cho hai cháu Minh, Linh qua khỏi cơn nguy kịch…”, hàng xóm của anh Nam chia sẻ.

Cũng trong sáng 14/7, nhiều người quặn lòng khi thấy cảnh cha của chị Khánh tuổi đã cao, phải ngồi xe lăn, được mọi người đẩy vào trong nhà để nhìn mặt con gái lần cuối. Ngồi trên xe lăn, nước mắt cứ chảy trên gương mặt của người cha già. Chứng kiến cảnh “đầu bạc tiễn đầu xanh”, ai cũng nghẹn lòng…

 

Sáng ngày 14/7, ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia đã đến BV Đà Nẵng thăm hai cháu Linh và Minh, đồng thời hỗ trợ tiền cho gia đình có người bị tử vong và bị thương sau tai nạn. Ông Hùng cho biết, ngay sau khi biết tin tai nạn, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo cơ quan công an nhanh chóng điều tra, làm rõ nguyên nhân tai nạn, xử đúng pháp luật.

 

Còn nước còn tát nhưng tiên lượng xấu

Trao đổi với PV Báo GĐ&XH sáng 14/7, BS Hà Phước Hoàng, Phó trưởng Khoa gây mê hồi sức (Bệnh viện Đà Nẵng) cho biết: Bệnh nhân Trần Trọng Minh được Trung tâm cấp cứu chuyển vào lúc 17h30 ngày 13/7 trong tình trạng hôn mê sâu, đồng tử hai bên giảm 4ly. Được Khoa cấp cứu tiếp nhận và chẩn đoán bệnh nhân đa chấn thương do tai nạn giao thông, gồm: Chấn thương sọ não kín (kết quả chụp CT: dập phù não, tụ máu liềm não, vỡ xoang hàm, nứt xương sọ trán); chấn thương ngực kín, dập phổi hai bên; gãy xương đùi trái; gãy xương cánh tay phải; chấn thương hàm mặt, gãy xương hàm dưới… Bệnh nhân được chuyển vào phòng hồi sức ngoại (Khoa gây mê hồi sức) và được các bác sỹ tích cực hồi sức. Hiện tại, bệnh nhân hôn mê sâu, đang thở máy hỗ trợ, vẫn còn tiếp tục hồi sức tích cực. Bệnh tiên lượng rất nặng nề”, BS Hoàng nói.

Đức Hoàng/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nghĩ ‘mưu’ chiếm đoạt tiền người khác tại cây ATM

Nghĩ ‘mưu’ chiếm đoạt tiền người khác tại cây ATM

Pháp luật - 10 phút trước

GĐXH - Phát hiện cây ATM nhả tiền chậm, Bình nói với người rút tiền máy hỏng để chiếm đoạt tiền.

Lo sợ thành tội phạm, nhiều người 'suýt' mất tiền oan

Lo sợ thành tội phạm, nhiều người 'suýt' mất tiền oan

Xã hội - 13 phút trước

GĐXH - Thời gian qua, thủ đoạn giả danh, mạo danh cán bộ làm việc trong các cơ quan tư pháp diễn ra khá phổ biến, khiến nhiều người sập bẫy...

Sau tiếng kêu cứu ám ảnh của thiếu nữ 16 tuổi, người tình của mẹ bị bắt

Sau tiếng kêu cứu ám ảnh của thiếu nữ 16 tuổi, người tình của mẹ bị bắt

Pháp luật - 18 phút trước

GĐXH - Đêm 19/4, nghe tiếng kêu cứu thất thanh của T., hàng xóm chạy lại đập cửa cứu. Tuy nhiên, khi nhìn vào phòng trọ, họ phát hiện thiếu nữ 16 tuổi đã nằm bất động.

2 anh em đạp xe hàng trăm cây số từ Điện Biên đi Hà Nội tìm mẹ

2 anh em đạp xe hàng trăm cây số từ Điện Biên đi Hà Nội tìm mẹ

Đời sống - 1 giờ trước

2 anh em cùng cha khác mẹ đạp xe từ Điện Biên đi Hà Nội để tìm mẹ, khi đến huyện Mai Châu tỉnh Hoà Bình thì mệt quá, được người dân hỏi han, chăm sóc

Bắt giữ nghi phạm đâm chết người trên phố Hà Nội

Bắt giữ nghi phạm đâm chết người trên phố Hà Nội

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình can ngăn vụ ẩu đả, nạn nhân đã bị nghi phạm đâm nhầm dẫn tới tử vong.

Thông tin mới nhất vụ thiếu nữ 15 tuổi nghi bị bạn trai sát hại, chôn xác phi tang trong vườn

Thông tin mới nhất vụ thiếu nữ 15 tuổi nghi bị bạn trai sát hại, chôn xác phi tang trong vườn

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Qua quá trình đấu tranh, bước đầu Lê Phong T. khai nhận do mâu thuẫn tình cảm nên đã ra tay sát hại bạn gái rồi chôn thi thể nạn nhân trong vườn để phi tang...

Nắng nóng gay gắt ở miền Bắc có thể gây dông, lốc, sét, mưa đá về chiều tối và đêm

Nắng nóng gay gắt ở miền Bắc có thể gây dông, lốc, sét, mưa đá về chiều tối và đêm

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Do ban ngày khu vực hứng chịu nền nhiệt cao, mưa dông có thể đi kèm các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cuộc sống hàng chục hộ dân giữa Thủ đô bị đảo lộn do thiếu cống thoát nước thải sinh hoạt

Cuộc sống hàng chục hộ dân giữa Thủ đô bị đảo lộn do thiếu cống thoát nước thải sinh hoạt

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Do thiếu hệ thống cống thoát nước thải sinh hoạt, nhiều năm qua cuộc sống của rất nhiều hộ dân tại TDP Tó (phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) bị đảo lộn.

Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Pháp luật - 4 giờ trước

Không ít vụ xâm hại tình dục trẻ em trong thời gian qua xảy ra khi nạn nhân chưa đầy 16 tuổi. Đa số thủ phạm đều là những “gương mặt thân quen” như hàng xóm, cha dượng, người thân trong gia đình…

Hai đợt gió mùa Đông Bắc dồn xuống, miền Bắc có mưa rét?

Hai đợt gió mùa Đông Bắc dồn xuống, miền Bắc có mưa rét?

Thời sự - 5 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, tuần tới thời tiết ở miền Bắc sẽ dịu hơn do có hai đợt không khí lạnh tràn về. Trời có thể có mưa, nhiệt độ cao nhất trong ngày sẽ ở mức hơn 30 độ.

Top