Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nhờ mẹ chồng trông con để đi xem phim, điều kiện bà đưa ra khiến con dâu nghẹn đắng

Thứ sáu, 18:59 23/02/2024 | Tâm sự

GĐXH – Con tôi cũng là cháu nội của bà. Bà không đáng trông giúp vợ chồng tôi được vài tiếng hay sao.

Người ta đi làm dâu, khổ sở khi gặp phải bà mẹ chồng khó tính, hay soi mói, lắm điều. Còn tôi, tôi lại khổ vì có người mẹ chồng quá vô tư và sòng phẳng. Nghe thì lạ nhưng thú thực, phải ở trong hoàn cảnh của tôi, mọi người mới có thể hiểu được.

Tôi lấy chồng 6 năm nhưng không sống chung cùng mẹ chồng. Thời điểm tôi về làm dâu, nhà chỉ còn mình mẹ chồng vì bố chồng đã mất. Nhưng chính mẹ chồng lại đề nghị chúng tôi thuê nhà ở ngoài để sống. Bà nói, không thích sống chung với con dâu, lằng nhằng, phức tạp.

Khỏi phải nói, khi được mẹ chồng "mở lối" cho ở riêng luôn sau cưới, tôi vui sướng đến nhường nào. Thậm chí tôi còn cảm thấy may mắn khi có mẹ chồng hiện đại như vậy.

Tuy nhiên, sau đó, tôi lại khá chật vật khi vừa phải trả tiền thuê nhà vừa lo sinh hoạt trong gia đình lại vừa phải nộp cho mẹ chồng 3 triệu/tháng theo yêu cầu của bà. Mẹ chồng nói, số tiền đó là quá rẻ so với việc phải sống chung, chăm sóc và phụng dưỡng cho bà.

Nhờ mẹ chồng trông con để đi xem phim, điều kiện bà đưa ra khiến con dâu nghẹn đắng - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Biết mẹ chồng coi trọng đồng tiền nên tôi cũng cố gắng đáp ứng yêu cầu của bà cho êm ấm cửa nhà. Song, đến khi tôi sinh con, mọi chi phí trong gia đình đội lên gấp đôi, gấp 3 khiến tôi cũng phải gồng mình lên mới xoay được tiền đưa mẹ chồng mỗi tháng. Đưa đủ không sao, đưa thiếu hoặc chưa kịp đưa, mẹ chồng đến đòi như chúng tôi là con nợ của bà.

Lần tôi sinh bé đầu hết 6 tháng ở cữ, tôi đặt vấn đề nhờ mẹ chồng trông cháu để tôi đi làm kiếm tiền. Thế nhưng, bà thẳng thừng từ chối. Bà nói bản thân già cả, không biết chăm trẻ nhỏ và tính bà cũng không muốn bó chân cả ngày quanh quẩn với đứa trẻ sơ sinh.

Phương án mẹ chồng đưa ra là tôi ở nhà trông con hoặc nếu muốn đi làm thì tự thuê giúp việc. Vậy là, dù có mẹ chồng nhưng tôi đành cắn răng ở nhà trông con đến khi con tròn 1 tuổi mới gửi con đi nhà trẻ để đi làm. Đến khi đẻ bé thứ 2, kinh tế ổn định hơn, tôi có thuê người giúp việc theo giờ để hỗ trợ và cũng phải cho bé đi lớp sớm.

Chồng tôi nhiều lần bực dọc nói mẹ thì bà thẳng thừng với quan điểm: "Con ai người nấy chăm" nên coi như bà không liên quan đến chuyện sinh đẻ, chăm nom gì của vợ chồng tôi cả.

Tôi kể ra không phải để trách móc mẹ chồng nhưng quả thật, tôi chưa thấy ai như bà. Tôi đẻ cả 2 lần, mẹ chồng chỉ chạy qua chơi chứ không hề giặt giúp tôi một cái tã nào. Kể cả 2 đứa cháu nội, bà cũng không mua nổi cho chúng nó thứ gì đáng giá.

Con tôi ốm đi viện nhờ mẹ chồng sang trông đỡ, bà nói bà sợ mùi bệnh viện, vào viện là ốm, lại tốn thêm người chăm. Vậy là trong khi tôi một mình vật lộn với con, mẹ chồng vẫn vô tư đi khiêu vũ cùng câu lạc bộ của bà.

Thời gian gần đây, vì chuyện làm ăn mà vợ chồng tôi hay tranh cãi, giận nhau. Rồi Tết đến, chuyện chi tiêu, lễ lạt cũng khiến cả hai mệt mỏi khi không đồng nhất quan điểm. Vì vậy, sau Tết, chúng tôi quyết định đi xem phim để giải tỏa stress, cũng là để hâm nóng tính cảm.

Hôm đó, nghĩ buổi tối mẹ chồng không bận gì, tôi có mang con sang gửi bà khoảng hơn 2 tiếng để vợ chồng đi xem phim. Nào ngờ, vừa dứt lời, mẹ chồng đã mang tiền ra làm điều kiện trao đổi. 

"Cứ 500 một đứa, hai đứa là 1 triệu, để đấy mẹ trông cho nhưng nhớ phải về trước 12 giờ đêm. Sau giờ đấy là tính tiền gấp đôi nhé". Ngỡ mẹ chồng nói đùa nhưng tôi không ngờ bà yêu cầu "tiền trao cháo múc" rồi mới được đi đâu thì đi.

Hôm ấy, tôi đã bỏ tiền ra "thuê" mẹ chồng nhưng quả thật, cả buổi xem phim, tôi không hề thoải mái, tâm trạng cứ nặng nề. Biết là mẹ chồng thích tiền nhưng bà có cần phải sòng phẳng từng li từng tí với con cái, cháu chắt trong nhà như thế không.

Con tôi cũng là cháu nội của bà. Bà không đáng trông giúp vợ chồng tôi được vài tiếng hay sao. Rồi sau này mẹ chồng già yếu, cũng đến vợ chồng tôi chăm nom, lúc ấy, chẳng nhẽ tôi cũng tính toán với bà ư?

Từ hôm ấy, tôi vẫn ấm ức trong lòng. Theo mọi người, tôi có nên nói thẳng với mẹ chồng việc mình không hài lòng với hành động đòi tiền trông cháu của bà hay không? Và còn khoản 3 triệu mỗi tháng nữa, nó có phải quá vô lý, nên cắt bớt?

Vay tiền em dâu không được, chị chồng quay sang làm chuyện không ngờVay tiền em dâu không được, chị chồng quay sang làm chuyện không ngờ

GĐXH – Dù đã giải thích mọi chuyện nhưng cả mẹ chồng và chồng lại tỏ ra khó chịu với tôi. Dường như mọi người đều nghĩ tôi quá quắt…

Nhìn danh sách yêu cầu của mẹ chồng trong dịp Rằm tháng Giêng sắp tới, con dâu chỉ muốn rời khỏi nhà chồngNhìn danh sách yêu cầu của mẹ chồng trong dịp Rằm tháng Giêng sắp tới, con dâu chỉ muốn rời khỏi nhà chồng

GĐXH – Từ hôm qua đến giờ, tôi chỉ muốn bỏ về ngoại. Tôi quá mệt mỏi với cảnh sống cùng mẹ chồng quá quắt, vô lý như thế.

Mới đầu năm, con rể sửng sốt với yêu cầu của mẹ vợ liên quan đến chuyện tiền bạcMới đầu năm, con rể sửng sốt với yêu cầu của mẹ vợ liên quan đến chuyện tiền bạc

GĐXH – Giờ tôi cũng đang đau đầu suy nghĩ. Nếu không cho anh vợ vay tiền, chắc sắp tới, tôi sống không yên với gia đình nhà vợ.

V.D (Hà Nội)
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Mở cửa vào phòng vợ chồng con trai út, tôi phát bực vì thấy con dâu tiêu xài phung phí vào đồ dưỡng da

Mở cửa vào phòng vợ chồng con trai út, tôi phát bực vì thấy con dâu tiêu xài phung phí vào đồ dưỡng da

Tâm sự - 4 giờ trước

Tôi không hiểu bọn trẻ bây giờ sống thế nào mà lại hoang phí đến thế!

Chồng có chuyến đi đột xuất với công ty, vợ gục ngã khi biết rõ anh ta đang ở đâu

Chồng có chuyến đi đột xuất với công ty, vợ gục ngã khi biết rõ anh ta đang ở đâu

Tâm sự - 5 giờ trước

GĐXH - Kế hoạch đi du lịch của gia đình đành gác lại vì chuyến đi của chồng với công ty.

Thông báo không về quê dịp nghỉ lễ, con dâu choáng váng trước hành động 'dằn mặt' của bố chồng

Thông báo không về quê dịp nghỉ lễ, con dâu choáng váng trước hành động 'dằn mặt' của bố chồng

Tâm sự - 5 giờ trước

GĐXH – Trước sự coi thường của bố mẹ chồng, tôi ấm ức trực trào nước mắt. Tôi không biết nên làm thế nào cho vừa lòng ông bà trong dịp nghỉ lễ này.

Là quả phụ 61 tuổi, tôi khổ tâm khi vấp phải cuộc tình tay ba với bạn thân

Là quả phụ 61 tuổi, tôi khổ tâm khi vấp phải cuộc tình tay ba với bạn thân

Tâm sự - 9 giờ trước

Bà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.

Cả nhà ngỡ ngàng khi nghe bố thông báo làm từ thiện toàn bộ tài sản rồi vào viện dưỡng lão ở

Cả nhà ngỡ ngàng khi nghe bố thông báo làm từ thiện toàn bộ tài sản rồi vào viện dưỡng lão ở

Tâm sự - 13 giờ trước

2 năm nay, tôi quá bận rộn nên không thể về quê chăm sóc bố được. Ai ngờ, bố lại quyết định trớ trêu như vậy.

5 chỉ vàng của mẹ chồng khiến tôi như ngồi trên đống lửa

5 chỉ vàng của mẹ chồng khiến tôi như ngồi trên đống lửa

Tâm sự - 16 giờ trước

Đừng nói 5 chỉ vàng, giờ đến 1 chỉ tôi cũng không có.

Chị dâu nói một câu khiến ngày nghỉ lễ của tôi đảo lộn, ê chề

Chị dâu nói một câu khiến ngày nghỉ lễ của tôi đảo lộn, ê chề

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH – Nếu như ngày ấy, tôi quyết định không về làm dâu gia đình nhà chồng, có lẽ, cuộc đời tôi đã không nhục nhã, ê chề đến thế này…

Tình cờ gặp vợ cũ của chồng, tôi chỉ muốn ly hôn khi cô ta bóc trần chuyện quá khứ

Tình cờ gặp vợ cũ của chồng, tôi chỉ muốn ly hôn khi cô ta bóc trần chuyện quá khứ

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH - Tôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.

Chỉ vì 1 lỗi nhỏ của vợ mà anh rể dùng cách tàn độc khiến mẹ chồng tôi xấu hổ không dám nhìn mặt ai

Chỉ vì 1 lỗi nhỏ của vợ mà anh rể dùng cách tàn độc khiến mẹ chồng tôi xấu hổ không dám nhìn mặt ai

Tâm sự - 1 ngày trước

Dù là 12 rưỡi trưa nhưng cũng có 1 vài người hàng xóm chứng kiến cảnh ấy nên sang nhà tôi hỏi han sự việc.

Hạnh phúc bên bạn trai giàu có, tôi gục ngã khi có người đến tiết lộ một sự thật

Hạnh phúc bên bạn trai giàu có, tôi gục ngã khi có người đến tiết lộ một sự thật

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH - Giữa lúc tôi hạnh phúc bên bạn trai lại là lúc tôi đón nhận sự thật nghiệt ngã.

Top