Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nhiều gia đình ở Hà Tĩnh lo lắng khi người thân mất tích tại Anh

GiadinhNet - Tính đến thời điểm hiện tại Hà Tĩnh có 9 gia đình có con nghi mất tích ở Anh. Họ đã làm đơn trình báo lên cơ quan chức năng vì con em họ mất liên lạc ở Anh trùng với thời điểm nước này phát hiện chiếc xe container có 39 thi thể bên trong khiến dư luận chấn động, xót xa.

Cụ thể, tại xã Thiên Lộc có 5 người, tại thị trấn Nghèn, xã Thanh Lộc và Vĩnh Lộc (Can Lộc, Hà Tĩnh) mỗi địa phương có 1 người. Tại phường Đậu Liêu (TX. Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh) nghi vấn có 1 người.

Sau khi xảy ra sự việc, PV Báo Gia đình & Xã hội đã trực tiếp về tìm hiểu thông tin tại các gia đình có người thân mất liên lạc tại Anh. Hầu hết những gia đình có người thân mất tích đều tỏ ra tuyệt vong, lo lắng.

Họ đau đớn và lo lắng khi trước đó không lâu còn phải chạy vạy khắp nơi vay mượn gần 1 tỷ đồng để lo chi phí xuất ngoại cho con, giấc mơ đổi đời chưa thấy đâu thì nay họ ngã quỵ khi không liên lạc được với người thân.

Nhiều gia đình ở Hà Tĩnh lo lắng khi người thân mất tích tại Anh - Ảnh 1.

Chính quyền đến động viên, thăm hỏi gia đình có người thân mất tích.

Một trong số những địa chỉ chúng tôi tìm về là gia đình em Phạm Thị Trà My (26 tuổi, trú tại thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh). Con đường nhỏ dẫn vào nhà em My bỗng nhiên ảm đạm. Nhiều người hàng xóm đã đến chia sẻ, động viên gia đình em My khi mất liên lạc với con.

Ngồi trong góc tường, ông Phạm Văn Thìn (SN 1964, bố Trà My) liên tục gọi tên con trong vô vọng, còn bà Nguyễn Thị Phong (SN 1958 - mẹ Trà My) thì ngất lên ngất xuống phải có người dìu.

Nén cơn đau, ông Thìn tâm sự: "My là con thứ hai trong gia đình có 3 anh chị em. Vài năm trước, khi đang học cao đẳng ở Vinh (Nghệ An), nó bỏ ngang để đi xuất khẩu lao động ở Nhật Bản. Năm 2019, về nước, My dồn tiền mua ô tô cho anh trai đi lái taxi, sau đó tiếp tục liên hệ với nhiều người để qua Anh làm ăn".

Theo ông Thìn, chi phí sang Anh là 950 triệu đồng, đi theo diện liên hệ với người quen, không có hợp đồng. Trước khi xuất cảnh, họ yêu cầu nộp trước 22.000 USD (khoảng 500 triệu đồng), khi sang Anh thành công sẽ thu nốt số tiền còn lại. 

My ở lại Trung Quốc 10 ngày. Trước khi lên đường sang Anh, My vẫn gọi về gia đình, báo rằng vẫn đang bình an.

Trước khi mất tích, Trà My nhắn tin về cho mẹ qua mạng xã hội với nội dung: "Con xin lỗi bố mẹ nhiều. Con đường đi nước ngoài không thành. Con chết vì không thở được".

Trà My sau đó tiếp tục nhắn tin với anh trai tên Cường với nội dung "Hãy cố gắng làm ăn giúp bố mẹ nha anh". Người nhà khi thấy nội dung tin nhắn đoán có chuyện không lành đã liên tục gọi điện cho Trà My tuy nhiên không thể liên lạc được.

Nghi vấn con gái mình gặp chuyện chẳng lành, ông Thìn đã làm đơn gửi chính quyền địa phương thông báo con mình bị mất liên lạc tại nước Anh.

Trong đơn gửi chính quyền thị trấn Nghèn, ông Thìn gửi kèm ảnh con gái Trà My, mô tả cô cao 1,5 m, nặng 46 kg. Ông đề nghị UBND thị trấn Nghèn xác nhận mình là cha của Trà My để làm các thủ tục pháp lý liên quan.

"Tôi khuyên con ở nhà lấy chồng, nhưng nó bảo cố đi nốt chuyến này, kiếm tiền trả nợ giúp bố mẹ thoát nghèo đã rồi tính chuyện lập gia đình sau" - ông Thìn chia sẻ.

Gia đình ông Thìn, bà Phong buôn bán nhỏ ở chợ gần nhà. Hai con trai đã nhiều tuổi song không có nghề nghiệp ổn định.

"Để có chi phí cho con đi, chúng tôi phải cầm cắm sổ đỏ, vay mượn hoàn toàn. Giờ con mà gặp nạn xứ người chắc tôi không sống nổi nữa. Gia đình giờ lại ôm nợ lớn, chúng tôi cũng không biết phải làm sao" - bà Phong khóc nghẹn nói.

Chia sẻ với chúng tôi, một người hàng xóm của gia đình My cho biết: "My là một đứa ngoan hiền, học xong là đi xuất khẩu tại Nhật. Về nhà chưa được bao lâu, vì muốn giúp bố mẹ có cuộc sống tốt hơn nên My đã quyết đi sang nước Anh làm việc. Nghe tin My mất tích tại nước Anh, hàng xóm chúng tôi ai cũng cảm thấy lo lắng cho nó".

Cách nhà My không xa là gia đình em Nguyễn Đình Lượng (SN 1999), trú tại xóm Thanh Mỹ, xã Thanh Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh.

Khi không liên lạc được với con trai, gia đình Lượng đã rơi vào tuyệt vọng. Mấy ngày qua có rất nhiều người thân và anh, em bạn bè làng xóm đến nhà ông Nguyễn Đình Gia (SN 1962 - bố của Lượng) để chia sẻ và đợi chờ thông tin của Lượng từ nước Anh báo về.

Nhiều gia đình ở Hà Tĩnh lo lắng khi người thân mất tích tại Anh - Ảnh 2.

Bố mẹ em Lượng tuyệt vọng khi nghe thông tin con mình mất tích.

Bà Nguyễn Thị Huân (SN 1966, mẹ của Lượng) khóc nghẹn. "Lượng ơi về với mẹ đi con. Giàu nghèo không quan trọng con ơi, về với bố mẹ với quê hương thôi con à!". Tiếng khóc nức nở của bà Huân làm cho những người chứng kiến cảm thấy xót xa.

Còn ông Nguyễn Đình Gia lo lắng cho biết: "Trước đó khoảng 20 ngày, Lượng có gọi điện về báo là đợt này con chuẩn bị sang Anh. Thế rồi từ ngày thứ bảy vừa rồi (19/10) cho đến nay, mọi thông tin từ Lượng về với gia đình không còn nữa. Gia đình cũng đã tìm mọi cách để liên lạc với nó nhưng không được".

Liên quan đến vấn đề trên, ông Bùi Huy Cường - Phó Chủ tịch UBND huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) cho biết, sau khi nhận được thông tin, sáng cùng ngày, đoàn công tác của huyện và bên công an đã đến các gia đình có người thân mất tích để xác minh lại thông tin, thăm hỏi gia đình.

"Bước đầu chính quyền địa phương cũng chỉ mới tiếp nhận thông tin từ phía các gia đình, đồng thời hướng dẫn gia đình làm các thủ tục liên quan để phối hợp với cơ quan chức năng xác minh làm rõ" - ông Cường cho hay.

Ngày 23/10, cảnh sát phát hiện 39 thi thể trong xe container tại một khu công nghiệp ở Essex, cách Thủ đô London (Anh) 30 km về phía đông.

Ban đầu, nhà chức trách ở Anh tin rằng 39 nạn nhân là người Trung Quốc. Tuy nhiên đến nay, cả Anh và Trung Quốc không xác nhận 100% nạn nhân là người Trung Quốc.

Ngày 25/10, nhiều thông tin xuất hiện cho rằng có thể có công dân Việt Nam nằm trong số các nạn nhân tử vong. Ngay sau đó, Bộ Ngoại giao chỉ đạo Đại sứ quán Việt Nam tại Anh làm việc với cảnh sát để xác minh quốc tịch các nạn nhân, sẵn sàng biện pháp bảo hộ trong trường hợp là công dân Việt Nam.

Nguyễn Sơn

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Xã hội - 7 giờ trước

GĐXH - Khi chạy tới cổng tỉnh ủy Hải Dương, xe ô tô do ông H. điều khiển bất ngờ lao qua vỉa hè rơi xuống sông Sặt khiến tài xế tử vong.

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Cửa hàng kinh doanh vàng giả nhãn hiệu Chanel tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản đề nghị xử phạt số tiền 85 triệu đồng.

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Đời sống - 9 giờ trước

GĐXH - Chợ tự phát (chợ cóc, chợ tạm) đang mọc lên dày hơn ở nhiều khu đông dân cư tại các đường phố Hà Nội. Con đường nơi có chợ cóc họp thường xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông, mất vệ sinh, gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến sức khỏe người dân xung quanh.

Hà Nội: Tuyến buýt nhanh BRT hoạt động ra sao trước ngày bị "khai tử"

Hà Nội: Tuyến buýt nhanh BRT hoạt động ra sao trước ngày bị "khai tử"

Đời sống - 10 giờ trước

GĐXH - Mặc dù được đầu tư hơn 1 nghìn tỉ đồng, thế nhưng sau nhiều năm hoạt động, tuyến xe buýt nhanh BRT Kim Mã - Yên Nghĩa vẫn chưa đáp ứng được kỳ vọng về giảm thiểu ùn tắc. Vừa qua, UBND TP Hà Nội đã có đề xuất "khai tử" tuyến buýt nhanh BRT để thay bằng đường sắt đô thị.

Đau lòng hai chị em ruột bị đuối nước thương tâm trong ngày nghỉ lễ

Đau lòng hai chị em ruột bị đuối nước thương tâm trong ngày nghỉ lễ

Xã hội - 11 giờ trước

GĐXH - Ra đầm nuôi trồng thủy sản của người thân chơi, thấy em bị ngã xuống nước, chị gái đã lao xuống cứu em. Do không biết bơi, cả 2 chị em cháu D. bị đuối nước.

Hai đợt gió mùa Đông Bắc liên tiếp sắp dồn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày oi nóng

Hai đợt gió mùa Đông Bắc liên tiếp sắp dồn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày oi nóng

Thời sự - 11 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, tuần tới miền Bắc chuẩn bị đón hai đợt gió mùa Đông Bắc khiến nền nhiệt độ giảm nhẹ và trời đỡ nóng.

Kết quả xổ số - KQXS 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Sáu ngày 19/4/2024

Kết quả xổ số - KQXS 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Sáu ngày 19/4/2024

Xã hội - 11 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Sáu ngày 19/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Lại xảy ra đuối nước thương tâm tại Quảng Bình

Lại xảy ra đuối nước thương tâm tại Quảng Bình

Thời sự - 11 giờ trước

GĐXH - Trong lúc tắm ở khe suối, nam sinh sinh lớp 9 lặn xuống đáy rồi mắc kẹt vào đá dẫn đến đuối nước.

Liên tiếp xảy ra giông lốc gây thiệt hại về nhà dân, hoa màu

Liên tiếp xảy ra giông lốc gây thiệt hại về nhà dân, hoa màu

Thời sự - 12 giờ trước

GĐXH - Giông lốc liên tiếp xảy ra ở Quảng Trị khiến nhiều nhà dân bị tốc mái, hư hỏng, hàng chục hecta lúa bị đổ gãy...

Top