Hà Nội
23°C / 22-25°C
Hoa hậu Mai Phương Thúy: Vẻ đẹp của Hoa hậu trước hết ở sự nhân ái

Hoa hậu Mai Phương Thúy: Vẻ đẹp của Hoa hậu trước hết ở sự nhân ái

Giải trí

GiadinhNet - Không ít các người đẹp sau khi đoạt danh hiệu đã tìm cho mình bến đỗ an toàn bên người đàn ông “đại gia” hoặc “thiếu gia” thì Mai Phương Thúy lại có hướng đi khác biệt. Cô chọn con đường kinh doanh để trở thành “đại gia” của chính mình và có cơ hội giúp đỡ nhiều người hơn…

Cậu bé mắc chứng bệnh “lạ” và ước mơ giản dị đến xót xa của người cha khốn khổ

Cậu bé mắc chứng bệnh “lạ” và ước mơ giản dị đến xót xa của người cha khốn khổ

Cảnh ngộ

GiadinhNet - Khi sinh ra, Tuấn là một cậu bé khỏe mạnh như bao bạn bè cùng trang lứa. Tuy nhiên, đến năm 10 tuổi, tay chân của em bỗng dưng teo dần rồi co quắp khiến việc học của em phải dừng lại từ đây.

Tình mẫu tử thiêng liêng của người mẹ mắc khối u ác tính

Tình mẫu tử thiêng liêng của người mẹ mắc khối u ác tính

Vòng tay nhân ái

GiadinhNet- Mặc dù từng ngày, từng đêm H’Nhơt phải quằn quại với những cơn đau như cắt da, cắt thịt nhưng vì tình mẫu tử thiêng liêng đã khiến chị vượt qua tất cả với hy vọng cứu được đứa con trong bụng của mình.

Doanh nhân cựu chiến binh Lê Hải Châu: Người có trái tim nhân ái

Doanh nhân cựu chiến binh Lê Hải Châu: Người có trái tim nhân ái

Sản phẩm - Dịch vụ

GiadinhNet - Suốt 11 năm miệt mài trên thương trường, Chu Việt Group luôn gắn chặt việc kinh doanh với công tác xã hội. Ở đấy, có một “thuyền trưởng” xuất sắc - Doanh nhân cựu chiến binh Lê hải Châu luôn làm công việc thiện nguyện với tấm lòng nhân ái vô bờ. Anh xem đó như là niềm vui, hạnh phúc của mình và công ty. Với anh, việc kinh doanh nếu chỉ tạo ra tiền bạc thì thực sự chưa đủ…

Sự sống mong manh của chàng trai trẻ mồ côi lẫn cha và mẹ

Sự sống mong manh của chàng trai trẻ mồ côi lẫn cha và mẹ

Vòng tay nhân ái

GiadinhNet- Đang là trụ cột gia đình chăm lo cho 2 đứa em ăn học, phụng dưỡng bà nội già yếu nằm một chỗ thì bỗng chốc tai ương ập xuống đầu anh Hải. Trong một lần đi thử việc, bất ngờ anh bị bỏng nặng, hiện tình trạng đang vô cùng nguy kịch.

Rơi nước mắt bé gái người mọc lông như sói

Rơi nước mắt bé gái người mọc lông như sói

Vòng tay nhân ái

GiadinhNet - Từ khi sinh ra em Trần Thị Ngân (SN 2001, trú tại xóm 2, xã Xuân Phổ, Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đã không may mắn như bao đứa trẻ khác, toàn thân mọc lông như người sói. Da đen dày xám xịt, khuôn mặt mọc hàng trăm cục mụn kỳ dị khiến mọi người gặp em đều phải rơi nước mắt.

Xót xa bé gái 8 tháng tuổi đã phải trải qua 2 lần phẫu thuật não

Xót xa bé gái 8 tháng tuổi đã phải trải qua 2 lần phẫu thuật não

Vòng tay nhân ái

GiadinhNet - Mới 8 tháng tuổi, nhưng thời gian ở viện của bé gái Nguyễn Thị Thùy Linh (trú tại xóm 2 Trung Sơn, xã Lộc Yên, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh) còn nhiều hơn ở nhà. Với vẻ bề ngoài bụ bẫm, ít ai có thể ngờ rằng bé đang phải mang trong mình chứng bệnh não úng thủy, não nhỏ.

Xót xa bé trai 6 tuổi xem nướng mực bị bỏng 70%, phải cưa chân để cứu mạng sống

Xót xa bé trai 6 tuổi xem nướng mực bị bỏng 70%, phải cưa chân để cứu mạng sống

Xã hội

GiadinhNet - Sang nhà hàng xóm xem nướng mực, bé Đức vô tình bị ngọn lửa bén lên người. Nhập viện trong tình trạng bỏng nặng, mới đây chân phải cháu bé bị hoại tử, buộc phải cắt bỏ.

Chàng sinh viên nghèo chạy xe ôm lấy tiền chữa bệnh cho bạn

Chàng sinh viên nghèo chạy xe ôm lấy tiền chữa bệnh cho bạn

Xã hội

GiadinhNet - Nhìn người bạn cùng học thời cấp 3 nằm bất động trên giường bệnh, Phan Ngọc Quý (SN 1993) thương bạn rơi nước mắt. Rồi khi biết gia đình bạn đang khánh kiệt về khoản tiền hàng trăm triệu đồng để điều trị, Quý đã nghĩ ra cách chạy xe ôm, để thêm một khoản tiền nho nhỏ, giúp bạn qua cơn nguy kịch.

Rớt nước mắt với bé 5 tuổi mọc lông như người rừng, không rõ giới tính

Rớt nước mắt với bé 5 tuổi mọc lông như người rừng, không rõ giới tính

Vòng tay nhân ái

GiadinhNet – Không những xuất hiện đám da màu đen có nhiều lông phủ hết nửa người, mà giới tính của bé Mai còn không được phân biệt rõ ràng.

Quặn lòng bé trai không có hậu môn, 7 tháng tuổi chỉ nặng hơn 3kg

Quặn lòng bé trai không có hậu môn, 7 tháng tuổi chỉ nặng hơn 3kg

Vòng tay nhân ái

GiadinhNet - Cháu bé con của người lính Đặc công Hải quân mới 7 tháng tuổi nhưng mang trong mình hàng loạt thứ bệnh: đục thủy tinh thể, không có hậu môn, dị tật mũi và rỗng tủy thắt lưng...

20 triệu đồng đến với bé thơ tím tái ngằn ngặt trong cơn bão lũ

20 triệu đồng đến với bé thơ tím tái ngằn ngặt trong cơn bão lũ

Vòng tay nhân ái

GiadinhNet – Đại diện Qũy Vòng tay Nhân ái, báo điện tử Giadinh.net.vn thuộc Báo Gia đình & Xã hội vừa tới bệnh viện Nhi TƯ thăm và trao 20 triệu đồng cho gia đình bé Lê Văn Đạt – mã số nhân ái 41 trên Vòng tay nhân ái.

Thời 'hoàng kim' của kiều nữ quán bar Sài Gòn bị AIDS

Thời 'hoàng kim' của kiều nữ quán bar Sài Gòn bị AIDS

Xã hội

Trở thành kiều nữ quán bar khi 17 tuổi, Dương cưới được đại gia người Philippines. Nhưng khi phát hiện cô đốt đời theo "nàng tiên nâu", đại gia lập tức dứt nghĩa vợ chồng. Hiện ở tuổi 30, Dương đang đối mặt với cái chết vì căn bệnh thế kỷ.

Hơn 17 triệu của em Hoàng Thị Bé sẽ được dành để giúp những cảnh ngộ đáng thương

Hơn 17 triệu của em Hoàng Thị Bé sẽ được dành để giúp những cảnh ngộ đáng thương

Vòng tay nhân ái

GiadinhNet - Sau bài viết về bé Hoàng Thị Bé được đăng trên Giadinh.net.vn, đã có rất nhiều tấm lòng hảo tâm cùng sẻ chia, giúp đỡ.

Hướng về nhân dân vùng bão lũ

Hướng về nhân dân vùng bão lũ

Xã hội

GiadinhNet - Để bày tỏ tấm lòng tương thân tương ái, với đạo lý lá lành đùm lá rách, Hội đồng hương Hà Tĩnh tại Thủ đô Hà Nội đã kêu gọi bà con cô bác đồng hương và các doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân, những tấm lòng nhân ái… dành sự quan tâm tới đồng bào vùng bị bão lũ ở miền Trung nói chung và Hà Tĩnh nói riêng.

Cần lắm những tấm lòng để miền Trung gượng dậy sau mất mát đau thương

Cần lắm những tấm lòng để miền Trung gượng dậy sau mất mát đau thương

Vòng tay nhân ái

GiadinhNet - Bão lũ vừa cuốn đi cả gia sản, cơ nghiệp của bao gia đình; nhiều nơi lũ quét đã chôn vùi tất cả, từ đồ dùng học tập của trẻ em đến quần áo, chăn màn, hoa màu, vườn tược và mọi vật dụng thường ngày... Người sống khốn khổ là thế, người chết cũng không yên vì còn nằm chờ trong áo quan nổi trên mặt nước. Miền Trung ruột thịt thương đau đang cần lắm những tấm lòng tương thân tương ái để gượng dậy sau mất mát đau thương...

Top