Hà Nội
23°C / 22-25°C

“Người số 7 Thiền Quang” những mùa không…Tết

Thứ tư, 08:30 21/02/2018 | Pháp luật

GiadinhNet - Trong khi nhà nhà quây quần, tưng bừng đón Tết Nguyên đán bên người thân thì có những chiến sỹ Cảnh sát Hình sự Công an Hà Nội vẫn đang âm thầm thực hiện các biện pháp nghiệp vụ trong và ngoài Hà Nội, thậm chí ở một xó núi, hẻm rừng nào đó. Câu chuyện về “người số 7 Thiền Quang những mùa không có Tết” hoàn toàn không phải là sự cường điệu…


Lãnh đạo Công an TP Hà Nội khen thưởng đối với thành tích phá vụ án giết người cướp tài sản giáp Tết Tân Tỵ. (ảnh do cơ quan công an cung cấp).

Lãnh đạo Công an TP Hà Nội khen thưởng đối với thành tích phá vụ án giết người cướp tài sản giáp Tết Tân Tỵ. (ảnh do cơ quan công an cung cấp).

Phá án xuyên Tết

Là lính hình sự nên chuyện vắng nhà trong những dịp Tết đối với nhiều cán bộ, chiến sĩ công tác tại Phòng Cảnh sát Hình sự (PC45 Công an TP Hà Nội) không còn là điều gì đó xa lạ. Người thân cũng đã hiểu nghề của các anh nên đều thông cảm, sẻ chia. Còn nhớ, đêm giao thừa Tết Qúy Tỵ (năm 2013), rất nhiều cán bộ chiến sỹ Đội Điều tra trọng án (Phòng PC45) đã không thể quây quần bên người thân và gia đình khi họ đang phải rong ruổi trên nhiều tuyến đường, quyết tâm phá án trong thời gian nhanh nhất.

Theo đó, ngày 2/2/2013 (tức ngày 22/12 âm lịch), Phòng PC45 nhận được tin báo của Công an huyện Thanh Trì (Hà Nội) về việc đơn vị này vừa phát hiện một xác nam giới đang trong giai đoạn phân hủy tại nhà trọ của ông Nguyễn Hữu Hòa tại đường Phan Trọng Tuệ (xã Tam Hiệp, Thanh Trì). Sau khi nhận được tin báo, nhiều cán bộ, trinh sát PC45 đã có mặt tại hiện trường, phối hợp cùng PC54, Công an huyện Thanh Trì tiến hành khám nghiệm hiện trường, pháp y tử thi, rà soát nhân chứng và tổ chức điều tra.

Thi thể nhanh chóng được xác định là anh Mai Xuân Nghị (SN 1972, ở huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình, hiện đang thuê trọ tại số 2 ngõ 168/186 Phan Trọng Tuệ). Trung tá Trần Quốc Trung, Phó Trưởng Phòng PC45, nguyên Đội trưởng Đội Điều tra trọng án (Đội 9) cho chúng tôi biết, qua khám nghiệm hiện trường, cùng với kinh nghiệm nhiều năm điều tra trọng án, lực lượng điều tra hình sự đã xác định nhiều khả năng đây là vụ giết người, cướp tài sản. Tuy nhiên cơ quan công an cũng xác định, để phá được vụ án này không hề dễ, bởi thi thể nạn nhân được phát hiện chậm (đang trong quá trình phân hủy mạnh), nạn nhân là người đồng tính, sống độc thân. Anh này hầu như không quan hệ với hàng xóm, ngay chủ nhà trọ là ông Hòa cũng chỉ biết rằng nạn nhân quê Thái Bình, lên Hà Nội làm ăn được khoảng gần chục năm. Gia đình anh Nghị cũng cung cấp được rất ít thông tin, đặc biệt những mối mâu thuẫn của nạn nhân thì lại càng mù mờ.

Với kinh nghiệm phá án nhiều năm, Trung tá Trần Quốc Trung cùng các trinh sát Đội 9 tiến hành rà soát một cách kỹ lưỡng, quyết không bỏ qua một dấu hiệu dù là nhỏ nhất. Khi vụ án đang gần như lâm vào bế tắc thì người dân cung cấp một thông tin quan trọng, anh Nghị thường ngày vẫn hay buôn bán thuốc chữa xương, khớp qua mạng Internet. Lập tức các chuyên gia giỏi nhất về mạng máy tính của Đội 9 được trưng dụng để lần theo đầu mối này. Trên cơ sở đó, cơ quan điều tra dựng lên được một số đối tượng nghi vấn, có quan hệ làm ăn buôn bán hoặc tình ái với nạn nhân.

Sau 5 ngày khẩn trương điều tra, cơ quan công an đã khoanh vùng được một đối tượng nam thanh niên trẻ - là người có mặt tại nhiều giờ tại nhà nạn nhân, trước khi anh Nghị tử vong. Mặc dù đang là ngày 27 Tết nhưng hơn 30 cán bộ chiến sỹ Đội 9 cùng với Đội Điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an huyện Thanh Trì đã được huy động, chia làm nhiều tổ công tác cấp tập lên đường và “chốt” tại nhiều địa phương như Hải Dương, Quảng Ninh, Thái Nguyên, Cao Bằng, Bắc Cạn… để truy lùng nghi phạm.

Một cán bộ Đội 9 kể lại, nhận được sự phân công từ cấp trên, anh cùng đồng đội đã có mặt tại TP Cao Bằng để giám sát một trong những địa điểm có thể đối tượng đang lẩn trốn. Tổ công tác đã nhanh chóng tỏa ra các địa điểm nghi vấn, tổ chức rà soát, điều tra. Lúc này, ngoài nỗi lo phải giám sát 24/24h các di biến động của đối tượng hiềm nghi thì chuyện nơi ăn chốn ở cho anh em cũng là vấn đề nan giải. Bởi năm cùng tháng tận, ngay cả các nhà nghỉ cũng không muốn đón tiếp các vị khách không mời. Rất may là có một cán bộ Công an TP Cao Bằng đã cho các chiến sỹ ở nhờ nhà của mình. Thậm chí, khi đồng chí này về quê vợ ăn Tết còn giao luôn cả chìa khóa cho anh em hình sự Hà Nội.

Mặc dù rất quyết tâm phá án trước giao thừa, song do nhiều khó khăn khách quan nên cơ quan điều tra vẫn chưa xác định chính xác được địa điểm đối tượng đang lẩn trốn. Thời khắc bước sang năm mới, lãnh đạo PC45 và Đội 9 lần lượt chúc mừng các cán bộ chiến sỹ qua… điện thoại. Sáng mùng 1 Tết Tân Tỵ, ngay khi nghe tin báo về đối tượng nhiều khả năng đang trốn tại Thái Nguyên, Trung tá Trần Quốc Trung lập tức xin phép lãnh đạo đơn vị lên đường.

Trưa cùng ngày, tổ công tác nắm được thông tin đối tượng có thể đang trốn tại một lán nhỏ trên đỉnh núi Mỏ Ba (xã Tân Long, huyện Đồng Hỷ, Thái Nguyên). Đây là một khu vực cách xa khu dân cư, đường đi cheo leo, hiểm trở. Để bảo đảm an toàn cho công tác truy bắt, tổ công tác đã nhờ người thân của đối tượng vận động đối tượng ra trình diện, tuy nhiên y vẫn kiên quyết không rời nơi ẩn nấp.

Chập tối, thông tin báo về chính xác đối tượng có mặt tại lán của một đơn vị địa chất, mặc dù đang nấu dở bữa cơm song các chiến sỹ trong tổ công tác lập tức dàn đội hình, bủa vây quanh khu vực; đồng thời nhanh chóng tổ chức lực lượng ập vào lán, tóm gọn đối tượng Bàn Phúc Trung (SN 1992, trú tại xóm Cộng Hòa, Động Đạt, Phú Lương, Thái Nguyên).

Ăn Tết sớm để phá án

Một điều khá trùng hợp là trước khi vụ án trên xảy ra 2 năm thì vào đúng những ngày giáp Tết Nguyên đán Tân Mão (năm 2011) tại Hà Nội cũng xảy ra một vụ giết người, cướp tài sản với những tình tiết trùng hợp đến khó tin. Theo đó, ngày 29/1/2011 (tức ngày 26/12 âm lịch), Công an TP Hà Nội nhận được tin báo từ Công an quận Long Biên về việc phát hiện một thi thể đàn ông đang phân hủy trong một ngôi nhà tại tổ 3 phường Sài Đồng (Long Biên). Nạn nhân được xác định là anh Nguyễn Chí Hùng (SN 1961, trú tại địa chỉ trên).

Qua khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, cơ quan điều tra cũng xác định đây là vụ án giết người cướp tài sản. Tuy nhiên, công tác điều tra gặp nhiều khó khăn bởi nạn nhân là người đồng tính nam, sống độc thân, có quan hệ phức tạp và kín đáo. Bên cạnh đó, vụ án xảy ra đã lâu, lại không có nhân chứng, công tác khám nghiệm hiện trường không thu được dấu vết có giá trị truy nguyên.

Thượng tá Ngô Văn Đáp (nguyên Đội phó Đội Điều tra trọng án) kể lại, bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan điều tra nhanh chóng dựng lên được một đối tượng là nam thanh niên, ít nhiều có quan hệ tình ái với nạn nhân. Ngày 30/1/2011 (tức 27/12 âm lịch), Thượng tá Ngô Văn Đáp cùng một tổ công tác có mặt tại TP Thanh Hóa tiến hành truy bắt đối tượng tình nghi.

Qua công tác rà soát, tổ công tác xác định đối tượng có mối quan hệ với chị Nguyễn Thị Thúy (SN 1989, trú tại Đông Sơn, Thanh Hóa). Chị Thúy cho biết, khoảng 4-5 ngày trước, đối tượng này đã gặp chị tại một quán cafe. Mặc dù mới gặp lần đầu, song đôi bên đã nảy sinh tình “sét đánh”. Sau một đêm cùng nhau ở khách sạn, hôm sau chị Thúy rủ bạn trai mới quen về nhà mình. Tuy nhiên, hiện tại anh ta đang ở đâu thì chị không biết. Đến ngày 1/2/2011 (tức 29 Tết), mặc dù đã xác định đối tượng đang lẩn trốn tại TP Thanh Hóa nhưng vì lực lượng mỏng nên tổ công tác chưa thể biết chính xác nơi ở của đối tượng.

Có một chi tiết mà Thượng tá Ngô Văn Đáp nhớ mãi, trong những ngày phục kích tại Thanh Hóa, xác định sẽ phải ở đây nhiều ngày nên tổ công tác đã mua bánh chưng cho anh em… ăn Tết sớm. Chiều 29 Tết, sau cả ngày truy bắt mà chưa được hột cơm nào vào bụng, tổ công tác đang ngồi ăn tạm… bánh khoai tại một quán vỉa hè thì nhận được một thông tin cực kỳ quan trọng, đối tượng vừa gọi điện cho chị Thúy. Sau cú điện thoại này, lập tức vòng vây được khép chặt. Đối tượng đã bị bắt khi đang lẩn trốn tại một siêu thị tại TP Thanh Hóa. Hắn là Lưu Công Hoàng (SN 1991, trú tại Liên Sơn, Lương Sơn, Hoà Bình).

Tất cả vì bình yên của nhân dân

Trung tá Cao Văn Thái, nguyên Đội trưởng Đội điều tra trọng án, hiện là Phó Trưởng Phòng PC45 kể cho chúng tôi những kỷ niệm về hành trình khám phá vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra tại khu cánh đồng Cò (tiểu khu Đồng Vai, thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ, Hà Nội) đúng vào dịp Tết Nguyên đán Quý Tỵ (năm 2014).

Khoảng 18h ngày 18/1/2014, Công an huyện Chương Mỹ có thông báo về việc phát hiện thi thể một người đàn ông ở cánh đồng Cò. Là những người đầu tiên có mặt tại hiện trường, Trung tá Cao Văn Thái lập tức nhận định đây là một vụ giết người, cướp tài sản bởi những dấu vết để lại tại hiện trường rất rõ.

Một trong những thông tin quan trọng củng cố cho nhận định này là khoảng 15 phút trước khi phát hiện ra xác chết, có người nhìn thấy một chiếc xe máy đi 2 người vào khu vực hiện trường nhưng lúc đi ra thì chỉ có một người… Danh tính bị hại được làm rõ là ông Nông Văn Cường (SN 1958 trú tại huyện Thanh Oai, Hà Nội), hành nghề xe ôm.

Theo phía gia đình nạn nhân thì vào buổi sáng cùng ngày, ông Cường ra khu vực bến xe Yên Nghĩa ở Hà Đông để chờ khách. Đến chiều muộn vẫn không thấy ông về. Một số nhân chứng cho biết, khoảng 4h chiều, có một thanh niên khoảng 20 tuổi thuê ông Cường chở xuôi về hướng Xuân Mai còn sau đó không rõ tung tích. Đến lúc này thì nhận định về một vụ giết người, cướp xe đã quá rõ ràng song để tổ chức điều tra thì không dễ.

Gần như không có bất kỳ ai nhận diện được đối tượng. Hai người vốn mới nhau lần đầu nên không thể rà soát theo hướng nạn nhân. Thậm chí, những người trực tiếp nhìn thấy ông Cường chở người khách kia cũng không thể nhớ nổi hình dáng hay khuôn mặt của vị khách. Trong khi đó, với những người hành nghề xe ôm, việc di chuyển là hết sức bất thường và khó có thể xác định đúng cung đường mà ông Cường di chuyển trước khi bị sát hại…

Với quyết tâm cao, Ban Giám đốc Công an TP Hà Nội đã chỉ đạo phải bằng mọi giá làm sáng tỏ vụ việc kể cả những ngày Tết Nguyên đán đang cận kề. Toàn bộ cán bộ chiến sỹ Phòng PC45 đã được huy động với tinh thần chỉ nghĩ đến việc nghỉ Tết khi mà kẻ thủ ác bị bắt giữ.

Trong lúc mọi người nô nức sắm sửa cho ngày Tết thì các trinh sát hình sự vẫn đang lần tìm theo từng những dấu vết dù là nhỏ nhất. Các tổ công tác lên đường, có mặt tại nhiều tỉnh/thành để xác minh những thông tin về đối tượng. Nhận định về việc đối tượng sau khi cướp được xe sẽ tìm cách để tiêu thụ nên một hướng điều tra trọng điểm đã tập trung vào đây. Cùng với đó, các thông tin tại khu vực đón khách tại bến xe Yên Nghĩa tiếp tục được sàng lọc lại để có thể phát hiện ra điểm nghi vấn.

Đến ngày 2/2/2014 (tức mùng 2 Tết), về cơ bản lực lượng trinh sát đã xác định được nghi phạm và tổ chức lực lượng bám sát mọi di biến động của hắn. Đến ngày 7/2/2014, sau khi đã có đầy đủ các tài liệu cùng việc xác định nơi lẩn trốn chính xác của nghi phạm, lực lượng điều tra đã quyết định tung quân tóm gọn. Hắn là Triệu Dương Cường (SN 1995, trú tại huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình). Cùng với việc bắt giữ nghi phạm, lực lượng điều tra cũng xác định được chiếc xe tang vật được hung thủ tiêu thụ sau khi gây án.

Tại cơ quan công an, Cường đã thừa nhận hành vi gây ra vụ giết người, cướp tài sản tại cánh đồng Cò. Do quá “khát” tiền nên Cường đã nảy sinh ý định cướp của những người lái xe ôm. Trước khi ra tay sát hại ông Cường, nghi can Cường cũng đã từng cướp của một người xe ôm khác cũng tại cánh đồng Cò, cách vị trí vụ án mạng xảy ra khoảng 100m.

Với những trinh sát hình sự trực tiếp điều tra vụ việc này thì họ đã không có kỳ nghỉ Tết. Tuy vậy, tất cả các cán bộ chiến sỹ đều cảm thấy “vui hơn Tết” vì đã làm sáng tỏ vụ trọng án.

Là lính hình sự nên chuyện vắng nhà trong những dịp Tết đối với nhiều cán bộ, chiến sĩ công tác tại Phòng Cảnh sát Hình sự (PC45 Công an TP Hà Nội) không còn là điều gì đó xa lạ. Người thân cũng đã hiểu nghề của các anh nên đều thông cảm, sẻ chia.

Thanh Sơn - Yến Chi

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nguyễn Thanh Tuân, kẻ gieo rắc 'cái chết trắng' và kết cục đích đáng

Nguyễn Thanh Tuân, kẻ gieo rắc 'cái chết trắng' và kết cục đích đáng

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Trong nhiều năm, khi công an triệt phá các đường dây ma túy lớn thì phát hiện một số đầu mối dẫn tới người tên Trăng (trú tại Lóng Luông, Vân Hồ, Sơn La). Trăng là ai mà đứng sau các hoạt động mua bán, vận chuyển ma túy số lượng lớn đến vậy?

Vụ truy sát trong đêm và phát súng giữa đèo (P cuối): Cuộc truy đuổi dọc đất nước

Vụ truy sát trong đêm và phát súng giữa đèo (P cuối): Cuộc truy đuổi dọc đất nước

Pháp luật - 21 giờ trước

GĐXH - Qua khai thác chủ nhân chiếc xe ô tô màu đỏ đã xuất hiện tại nơi anh H bị sát hại vào tối 6/4/2017, Công an tỉnh Nam Định thấy nổi lên đối tượng Nguyễn Hoàng Linh (SN 1987, trú tại Nam Định). Linh là kẻ có tiền án cùng nhiều mối quan hệ xã hội rất phức tạp. Sau khi anh H tử vong, Linh cũng "biến mất" khỏi Nam Định.

Những trường hợp không có tên trong di chúc nhưng vẫn được hưởng tài sản thừa kế, mọi người dân nên biết để tránh bị thiệt thòi

Những trường hợp không có tên trong di chúc nhưng vẫn được hưởng tài sản thừa kế, mọi người dân nên biết để tránh bị thiệt thòi

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Theo chuyên gia, pháp luật hiện nay có quy định về những trường hợp tuy không có tên trong di chúc nhưng vẫn được hưởng tài sản thừa kế. Việc không phụ thuộc hoàn toàn vào nội dung của di chúc giúp bảo vệ quyền lợi của những người thừa kế, đặc biệt là khi di chúc có thể không được lập một cách công bằng và minh bạch.

Chuẩn bị phúc thẩm vụ siêu mẫu Ngọc Thúy tranh chấp tài sản với đại gia

Chuẩn bị phúc thẩm vụ siêu mẫu Ngọc Thúy tranh chấp tài sản với đại gia

Pháp luật - 1 ngày trước

Bản án sơ thẩm chia đôi khối tài sản giữa cựu siêu mẫu Ngọc Thúy và đại gia nhưng cả 2 người không chấp nhận phán quyết trên.

Nạn nhân của chiêu trò lừa đảo cài dịch vụ công giả mạo kể lại việc bị chiếm quyền điều khiển điện thoại

Nạn nhân của chiêu trò lừa đảo cài dịch vụ công giả mạo kể lại việc bị chiếm quyền điều khiển điện thoại

Pháp luật - 1 ngày trước

Sau khi 3 đối tượng mạo danh công an liên hệ yêu cầu cập nhật thông tin cá nhân trên ứng dụng dịch vụ công, chị H. (trú tại Hà Nội) cài đặt ứng dụng giả mạo theo đường link các đối tượng gửi và bị chiếm hoàn toàn quyền điều khiển điện thoại, "hack" tài khoản Facebook, Zalo...

Vụ truy sát trong đêm và phát súng giữa đèo (P1): Những gã giang hồ cộm cán

Vụ truy sát trong đêm và phát súng giữa đèo (P1): Những gã giang hồ cộm cán

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Một đêm tháng 4/2017, đường Ngô Gia Tự (TP. Nam Định, tỉnh Nam Định) chìm trong những ánh đèn đường vàng oạch, mờ ảo. Từ phía góc khuất bất ngờ xuất hiện 1 người đàn ông loạng choạng, vừa chạy vừa lấy tay đè vào vết thương chảy máu xối xả. Trong đêm tối, vang lên nhưng tiếng hò hét, khuấy động cả một con phố nhỏ.

Những trường hợp cần sang tên sổ đỏ mà mọi người dân nên biết để đảm bảo quyền lợi của chính mình

Những trường hợp cần sang tên sổ đỏ mà mọi người dân nên biết để đảm bảo quyền lợi của chính mình

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Theo chuyên gia, có thể hiểu sang tên sổ đỏ là việc thực hiện thủ tục đăng ký biến động đất đai. Những trường hợp phải thực hiện đăng ký biến động đất đai được quy định rất cụ thể tại Điều 133, Luật Đất đai 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025).

Thủ đoạn của ông trùm website 'lầu xanh' 'thiên địa' với hơn 19 triệu nội dung đồi trụy

Thủ đoạn của ông trùm website 'lầu xanh' 'thiên địa' với hơn 19 triệu nội dung đồi trụy

Pháp luật - 2 ngày trước

Qua khám xét nhiều địa điểm, công an phát hiện hàng triệu ảnh, truyện đồi trụy, nhiều file video đồi trụy, quan hệ tình dục trên diễn đàn “Thiên địa”.

Lừa cho thuê tàu thuyền, bán vật liệu, gã thanh niên Hải Dương chiếm đoạt hơn 300 triệu đồng

Lừa cho thuê tàu thuyền, bán vật liệu, gã thanh niên Hải Dương chiếm đoạt hơn 300 triệu đồng

Pháp luật - 2 ngày trước

GĐXH - Theo cơ quan công an, từ tháng 8/2022 đến tháng 4/2024, Cường đã lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của 7 người ở các địa phương trên cả nước với số tiền hơn 317 triệu đồng...

Hé lộ tình tiết mới gây bất ngờ vụ thi thể khô trên sofa ở Hà Nội

Hé lộ tình tiết mới gây bất ngờ vụ thi thể khô trên sofa ở Hà Nội

Pháp luật - 2 ngày trước

GĐXH - Cơ quan chức năng vừa thông tin thêm một số tình tiết quan trọng liên quan đến vụ việc thi thể khô trên sofa khu căn hộ ở Hà Nội.

Top