Hà Nội
23°C / 22-25°C

Người đàn bà bất hạnh

Niềm vui đến với người vợ bất hạnh nuôi chồng thần kinh trong gian buồng khóa trái

Niềm vui đến với người vợ bất hạnh nuôi chồng thần kinh trong gian buồng khóa trái

Vòng tay nhân ái

GiadinhNet - Sau khi Chuyên mục Vòng tay nhân ái - Báo Gia đình & Xã hội đăng tải câu chuyện về hoàn cảnh khốn khó của gia đình chị Ngẫm, gia đình chị Ngẫm đã nhận được nhiều lời hỏi thăm, động viên, chia sẻ cùng những món quà của bạn đọc gần xa.

Mẹ đơn thân nằm liệt, đau xót trước nguy cơ con nhỏ thất học

Mẹ đơn thân nằm liệt, đau xót trước nguy cơ con nhỏ thất học

Vòng tay nhân ái

GiadinhNet - Khi biết người yêu có thai, người đàn ông quất ngựa truy phong, không lời từ biệt. Không nỡ dứt bỏ giọt máu của mình, chị Thắm gạt nước mắt sinh con trong tủi nhục. Đớn đau ở chỗ đứa con không biết mặt cha, giờ lại có nguy cơ mất mẹ, thất học khi bệnh tình chị Thắm ngày càng trầm trọng.

Chồng hờ sát hại “vợ” vì hoang tưởng bị “cắm sừng” gây xôn xao tại miền Tây

Chồng hờ sát hại “vợ” vì hoang tưởng bị “cắm sừng” gây xôn xao tại miền Tây

Pháp luật

GiadinhNet - Cuộc sống “già nhân ngãi, non vợ chồng” đứng trước vực thẳm khi gã chồng hờ luôn ám ảnh “vợ” ngoại tình.

Chuyện đời cay đắng của người đàn bà có những cục thịt lạ

Chuyện đời cay đắng của người đàn bà có những cục thịt lạ

Xã hội

GiadinhNet - Bệnh tật hành hạ khiến bà Nguyễn Thị Đông (51 tuổi, trú tại thôn Quýt 1, xã Tuy Lai, huyện Mỹ Đức, Hà Nội) nhiều lần nghĩ đến cái chết như là một lối thoát. Nhưng rồi nghĩ đến cảnh đứa con trai tật nguyền bơ vơ trên cõi đời, ý nghĩ tiêu cực ấy đã tan biến. Bà bảo, mình phải sống, phải lo cho con đến hơi thở cuối cùng.

Xót xa mẹ già dựng “chuồng cọp” nuôi ba con tâm thần

Xót xa mẹ già dựng “chuồng cọp” nuôi ba con tâm thần

Vòng tay nhân ái

GiadinhNet - “Nhiều đêm nhìn các con gào thét, lồng lộn trong “chuồng cọp” 6m2 bên trái nhà, tôi chỉ ước sao ông Trời thương cho mình sức khỏe để tiếp tục đi nhặt ve chai lấy tiền mua thuốc chữa bệnh cho con và rau mắm nuôi chúng qua ngày. Ở cái tuổi ngoài 60 này, tôi lo lắm. Mình mà có làm sao thì các con không biết bấu víu vào đâu”, vừa cố nén tiếng thở khó nhọc, bà Thuân nghẹn ngào khi nói về ba đứa con tội nghiệp.

Cụ bà nhặt rác, 32 năm được “thờ sống" ở quê nhà

Cụ bà nhặt rác, 32 năm được “thờ sống" ở quê nhà

Xã hội

GiadinhNet - Mấy chục năm ròng lang thang màn trời, chiếu đất, quét những hạt gạo rơi trên đường, nhặt từng sợi miến vương vãi giữa chợ, hái rau dại để ăn qua bữa… là cảnh đời bất hạnh của bà Nguyễn Thị Phải (Phổ Yên, Thái Nguyên). Đã qua cái tuổi thất thập, bà vẫn ngày ngày ra đường, ra chợ nhặt rác nuôi con bệnh tật.

Người đàn bà bất hạnh nhất

Người đàn bà bất hạnh nhất

Gia đình

Chị thấy rõ ràng rằng mình là người đàn bà bất hạnh nhất. Bất hạnh nhất cơ quan bởi chẳng có đồng nghiệp nào suốt ngày phải trốn sếp về sớm đón con, rồi tất bật ghé qua chợ, về nhà nấu cơm, lại dọn dẹp nhà cửa đến tận đêm khuya như chị...

Sụt sùi tiếng khóc lúc nửa đêm

Sụt sùi tiếng khóc lúc nửa đêm

Gia đình

Nhìn bề ngoài, ai cũng tưởng cuộc hôn nhân của Như hạnh phúc. Nhưng nửa đêm trong chính căn phòng ngủ rộng rãi, lại có những âm thanh nghe như tiếng nấc nghẹn, tiếng sụt sùi của người đàn bà bất hạnh này vì có chồng gia trưởng và ngoại tình.

Top