Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nghiệt ngã khi con gái thầm yêu đơn phương người tình của mẹ

Chủ nhật, 14:00 22/05/2016 | Tâm sự

GiadinhNet - Hiện nay em rất bối rối, không biết nên ứng xử ra sao. Nghĩ đến lúc mẹ về gặp lại chú, hình dung cảnh mẹ và chú quấn quýt tình cảm, chắc chắn là em sẽ rất đau khổ. Nhưng lẽ nào, em lại ghen với người mẹ rất đỗi yêu quý của mình?

Hiện tại em đang sống với mẹ. Cha mất khi em còn nhỏ xíu, mới 2 tuổi. Từ bấy đến nay, mẹ ở vậy nuôi em. Năm đó, mẹ 25 tuổi, có nhan sắc nhưng không nhận lời yêu ai vì bà rất thương em, sợ đi bước nữa em sẽ khổ nếu người cha dượng không có tình thương với con riêng của vợ. Năm nay, mẹ 45 tuổi, em 22, nhưng mẹ em còn trẻ đẹp hơn tuổi nhiều, ai mới gặp cũng đoán mẹ ít hơn dăm bảy tuổi và đều nói hai mẹ con như hai chi em.


Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Mấy năm gần đây có một người đàn ông tên là Tuấn, ít hơn mẹ em 3 tuổi thường xuyên lui tới đựơc bà rất quý. Theo quan sát của em, chú Tuấn rất yêu mẹ em. Em thấy mẹ cũng có cảm tình với người này. Lúc đầu, chú Tuấn gọi mẹ em bằng “chị”, xưng “em”. Mẹ cũng xưng hô là “chị em”. Nhưng gần đây thì đổi khác, gọi tên mẹ em (Yến) và xưng tên (Tuấn). Còn mẹ em thì gọi “anh Tuấn”, xưng “Yến”. Lúc đầu, em thấy chạnh lòng, buồn vì mẹ đã san sẻ tình cảm, không còn tập trung hết cho em. Nhưng em được mọi người trong họ và bạn bè khuyên là mẹ còn trẻ đẹp, em thì đã trưởng thành, trước sau rồi cũng phải đi lấy chồng, không nên ngăn cản mẹ mà cần tạo điều kiện để mẹ đi bước nữa.

Nghĩ lời khuyên của mọi người, em thấy cũng phải và quyết định sẽ ủng hộ mẹ. Nhưng rồi em lại gặp chuyện rắc rối. Một lần, mẹ em đi công tác xa một tuần. Chú Tuấn đến nhà giúp em nhiều việc giống như mọi lần. Do em đã tốt nghiệp đại học nhưng chưa có việc làm nên chú đèo em đi xin việc ở một số nơi. Chú rất tận tình liên hệ nhiều nơi cho em. Những lúc về nhà, chú khuyên em nhiều điều về cuộc sống. Từ nơi công tác, mẹ em điện về là còn phải ở lại vài tuần nữa, có gì khó khăn thì cứ nói với chú Tuấn để chú giúp. Được mẹ nhờ, chú lại càng nhiệt tình, chu đáo với em. Thời gian mẹ công tác xa nhà, em được chú quan tâm, chăm sóc như một người cha. Em thực sự cảm kích, quý mến chú.

Bên cạnh nhà em có một chị hơn em mấy tuổi, tốt nghiệp đại học Ngoại ngữ môn tiếng Anh, là học trò của chú Tuấn (chú là giảng viên ở trường này). Thấy chú đến nhà em, chị đã sang nhờ người thầy của mình giúp thêm mỗi khi chị cần dịch tài liệu gì đó. Chú đã nhiệt tình giúp chị. Chứng khiến chị ngồi sát bên chú, bỗng nhiên trong em trỗi dậy một cảm giác khó chịu, ấm ức. Trước đây, em rất quý chị này vì chị cũng nhiệt tình giúp em mỗi khi em nhờ chị việc gì. Nhưng giờ thì em lại thấy khó chịu khi thấy chị tiếp xúc và nhờ vả chú Tuấn. Lúc đầu, em cho rằng mình đã “ghen” hộ mẹ. Gần như ngày nào, chú cũng rẽ đến nhà em xem em có việc gì cần giúp hoặc “chóp” em hộ mẹ. Nhưng một hôm, không hiểu vì sao, chú không đến, cũng không điện thoại khiến em thấy cồn cào ruột gan, bồn chồn không thể làm được việc gì, chỉ ngẩn ngơ ra vào mong ngóng chú.

Càng nóng ruột và rất lo lắng khi em bấm điện thoại gọi thì máy của chú tắt, không thể liên lạc. Mãi đến tối hôm đó, chú Tuấn mới gọi điện cho em. Nghe chuông đổ, thấy số của chú hiển thị rồi giọng chú cất lên, em tự nhiên khóc òa như ngày xưa lúc bé mong mẹ về chợ, đến khi mẹ về thì khóc vậy. Chú Tuấn ở đầu dây bên kia không hiểu sự thể ra sao đã phóng đến nhà. Chú hỏi vì sao khóc, em đành nói với chú là vì nhớ mẹ. Chú xoa đầu em rồi cười, nói: “ – Là sinh viên rồi mà cứ như trẻ lên 3 vậy”. Chú có biết đâu là vì quá mong chú suốt một ngày mà em đã như vậy. Em rất ngượng với chú. Nhưng cũng từ điều đó mà em hiểu rằng mình đã có tình cảm đặc biệt với chú - một tình cảm yêu đương chứ không phải là chú cháu, cha con. Em mong mẹ cứ tiếp tục công tác, kéo dài thêm thời gian em ở nhà một mình để có chú bên cạnh mỗi ngày. Về phía chú thì rất nghiêm túc, chỉ coi em như một đứa cháu, không có biểu hiện gì khác. Chỉ về phía em trỗi dậy tình yêu- một tình yêu thầm kín, đơn phương rất khó tả, mà lại không thể thổ lộ cùng ai, kể cả với chú. Bởi chú đã là người của mẹ, tương lai sẽ là cha dựơng của em. Sau đó, cứ mỗi lần thấy chú và mẹ nói chuyện với nhau rất dài qua điện thoại là trong em lại xuất hiện cảm giác buồn phiền khó tả. Hình như em ghen với cả mẹ mình? Em vừa tự giận mình, lại vừa thương thân vì chẳng được chú Tuấn để ý gì dù chỉ một chút. Chú đã dồn hết tình cảm cho mẹ em.

Chú Tuấn hơn em 20 tuổi. Chú còn trẻ, khoẻ hơn cả tuổi, là một người đàn ông phong độ, đầy sức lôi cuốn phụ nữ. Gương mặt chú vuông vức với bộ râu quai nón luôn cạo sạch để lộ vệt xanh trông rất đàn ông. Cặp kính trắng lấp loáng càng tôn thêm vẻ thông minh, trí tuệ. Chú 42 tuổi nhưng ai cũng chỉ đoán là chưa đến 40. Em biết rõ là chú được nhiều cô gái trẻ, nhất là đám nữ sinh viên để ý, nhưng chú lại chỉ đem lòng yêu mẹ em mà không để ý tới bất cứ cô gái trẻ nào. Còn em thì cũng có nhiều người cùng trang lứa muốn yêu, nhưng trái tim em đều dửng dưng, chỉ rung động chú.

Hiện nay em rất bối rối, không biết nên ứng xử ra sao. Nghĩ đến lúc mẹ về gặp lại chú, hình dung cảnh mẹ và chú quấn quýt tình cảm, chắc chắn là em sẽ rất đau khổ. Nhưng lẽ nào, em lại ghen với người mẹ rất đỗi yêu quý của mình? Thực ra, em thấy việc yêu một người hơn mình 20 tuổi, tuy hơi nhiều, nhưng thời nay cũng là bình thường, không hiếm có. Điều quan trọng là em không hề cảm thấy có sự chênh lệch gì giữa chú và em. Em có cảm giác chú còn hợp với em hơn đám thanh niên cùng trang lứa. Các bạn nam này nhiều người hơn em 2,3 tuổi nhưng không hiểu sao em thấy họ chỉ như em trai, rất khó nói chuyện hoà hợp. Mỗi lần nói chuyện với chú, em thấy không thể dứt ra được. Chú lại chưa có vợ bao giờ. Chú vẫn nói là em giống mẹ như đúc cả hình thức lẫn tính cách. Nếu em bộc lộ tình yêu với chú, em tin chú sẽ yêu em. Nhưng như vậy thì liệu mẹ em có chấp nhận không, có buồn không? Em nên xử sự thế nào? Hiện tại em đang rất buồn và thấy bế tắc. Rất mong các anh, chị hãy cho em một lời khuyên để em có thể thoát ra được sự bế tắc và đau khổ hiện tại. Em xin vô cùng biết ơn. Xin các anh, chị hãy nói thẳng, nói thật với em chứ đừng chỉ động viên. Em sẵn sàng chịu được, dẫu lời khuyên có khiến em đau khổ.

Thu Vân (Quận Thanh Xuân, Hà Nội)

Nhà văn – Tiến sĩ tâm lý Nguyễn Đình San

Thu Vân quả là cô gái quá lãng mạn và mơ mộng. Không thể không thấy tình cảm của bạn là đẹp và hết sức tự nhiên. Về mặt pháp lý- con người ta ai cũng phải sống trong khuôn khổ pháp luật cho phép- bạn hoàn toàn có quyền yêu anh Tuấn vì cả bạn và anh ấy đều đang tự do. Nhưng về mặt đạo lý thì rõ ràng là không ổn, đơn giản vì Tuấn tuy chưa có vợ, nhưng đã có người yêu, và người ấy chẳng phải ai xa lạ, lại chính là người mẹ rất đỗi yêu quý của em.

Có một điều em cần phải thấy: Em khẳng định là nếu thổ lộ tình yêu thì Tuấn sẽ yêu em, liệu có chủ quan không? Biết đâu trong mắt Tuấn, em chỉ là một cô bé khờ khạo, non nớt, còn mẹ em mới là người phụ nữ hấp dẫn thì sao? Còn nếu đúng như em nghĩ là Tuấn sẽ quay sang yêu em khi em tỏ tình thì một người đàn ông như thế liệu có đáng tin, đáng trân trọng? Đang yêu mẹ, vừa được con “bật đèn xanh” đã ngả sang luôn, phản bội mẹ. Một người đàn ông như thế nếu gắn bó lâu dài liệu hạnh phúc của em có đảm bảo? Ấy là chưa nói em sẽ luôn cắn rứt lương tâm về cái việc ...“cướp” người tình của mẹ. Cứ cho là mẹ em do thương con mà sẵn sàng... “nhường”thì liệu em sống có thanh thản? Thôi, hãy cố dẹp bỏ chút cảm xúc lãng mạn, mơ hồ ấy đi. Em còn trẻ. Tất cả còn đang ở phía trước. Cuộc đời còn nhiều vẫy gọi mà.

GĐ&XH

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Mở cửa vào phòng vợ chồng con trai út, tôi phát bực vì thấy con dâu tiêu xài phung phí vào đồ dưỡng da

Mở cửa vào phòng vợ chồng con trai út, tôi phát bực vì thấy con dâu tiêu xài phung phí vào đồ dưỡng da

Tâm sự - 11 giờ trước

Tôi không hiểu bọn trẻ bây giờ sống thế nào mà lại hoang phí đến thế!

Chồng có chuyến đi đột xuất với công ty, vợ gục ngã khi biết rõ anh ta đang ở đâu

Chồng có chuyến đi đột xuất với công ty, vợ gục ngã khi biết rõ anh ta đang ở đâu

Tâm sự - 11 giờ trước

GĐXH - Kế hoạch đi du lịch của gia đình đành gác lại vì chuyến đi của chồng với công ty.

Thông báo không về quê dịp nghỉ lễ, con dâu choáng váng trước hành động 'dằn mặt' của bố chồng

Thông báo không về quê dịp nghỉ lễ, con dâu choáng váng trước hành động 'dằn mặt' của bố chồng

Tâm sự - 11 giờ trước

GĐXH – Trước sự coi thường của bố mẹ chồng, tôi ấm ức trực trào nước mắt. Tôi không biết nên làm thế nào cho vừa lòng ông bà trong dịp nghỉ lễ này.

Là quả phụ 61 tuổi, tôi khổ tâm khi vấp phải cuộc tình tay ba với bạn thân

Là quả phụ 61 tuổi, tôi khổ tâm khi vấp phải cuộc tình tay ba với bạn thân

Tâm sự - 16 giờ trước

Bà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.

Cả nhà ngỡ ngàng khi nghe bố thông báo làm từ thiện toàn bộ tài sản rồi vào viện dưỡng lão ở

Cả nhà ngỡ ngàng khi nghe bố thông báo làm từ thiện toàn bộ tài sản rồi vào viện dưỡng lão ở

Tâm sự - 20 giờ trước

2 năm nay, tôi quá bận rộn nên không thể về quê chăm sóc bố được. Ai ngờ, bố lại quyết định trớ trêu như vậy.

5 chỉ vàng của mẹ chồng khiến tôi như ngồi trên đống lửa

5 chỉ vàng của mẹ chồng khiến tôi như ngồi trên đống lửa

Tâm sự - 22 giờ trước

Đừng nói 5 chỉ vàng, giờ đến 1 chỉ tôi cũng không có.

Chị dâu nói một câu khiến ngày nghỉ lễ của tôi đảo lộn, ê chề

Chị dâu nói một câu khiến ngày nghỉ lễ của tôi đảo lộn, ê chề

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH – Nếu như ngày ấy, tôi quyết định không về làm dâu gia đình nhà chồng, có lẽ, cuộc đời tôi đã không nhục nhã, ê chề đến thế này…

Tình cờ gặp vợ cũ của chồng, tôi chỉ muốn ly hôn khi cô ta bóc trần chuyện quá khứ

Tình cờ gặp vợ cũ của chồng, tôi chỉ muốn ly hôn khi cô ta bóc trần chuyện quá khứ

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH - Tôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.

Chỉ vì 1 lỗi nhỏ của vợ mà anh rể dùng cách tàn độc khiến mẹ chồng tôi xấu hổ không dám nhìn mặt ai

Chỉ vì 1 lỗi nhỏ của vợ mà anh rể dùng cách tàn độc khiến mẹ chồng tôi xấu hổ không dám nhìn mặt ai

Tâm sự - 1 ngày trước

Dù là 12 rưỡi trưa nhưng cũng có 1 vài người hàng xóm chứng kiến cảnh ấy nên sang nhà tôi hỏi han sự việc.

Hạnh phúc bên bạn trai giàu có, tôi gục ngã khi có người đến tiết lộ một sự thật

Hạnh phúc bên bạn trai giàu có, tôi gục ngã khi có người đến tiết lộ một sự thật

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH - Giữa lúc tôi hạnh phúc bên bạn trai lại là lúc tôi đón nhận sự thật nghiệt ngã.

Top