Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nghịch tử nhẫn tâm dùng đũa đâm thủng họng mẹ già bệnh tật

Chủ nhật, 18:00 19/05/2013 | Pháp luật

GiadinhNet - Đứa con nghịch tử ấy được chính người thân trả tiền để thuê chăm sóc mẹ. Nhưng dù đã nhận tiền, Phước vẫn thường xuyên đánh đập, ngược đãi người mẹ đã không còn khả năng sinh hoạt bình thường vì tuổi cao sức yếu. Đến chiều tối ngày 3/5 vừa qua, gã còn tàn nhẫn dùng tay bóp miệng, rồi lấy đũa chọc vào họng, tước đoạt đi mạng sống của người mẹ đã dứt ruột sinh thành, nuôi nấng mình.

Nghịch tử nhẫn tâm dùng đũa đâm thủng họng mẹ già bệnh tật 1

Nơi truy điệu bà cụ xấu số (Ảnh:T.G).

“Được” trả công chăm sóc vẫn đánh mẹ như cơm bữa

Một chiến sĩ cảnh sát thuộc đội Cảnh sát hình sự công an tỉnh Đồng Nai cho biết: “Theo lời khai của Phước tại cơ quan điều tra thì hắn thường xuyên đánh đập mẹ mình vì bực tức "bảo không nghe lời". Lời khai của Phước trùng khớp với kết quả khám nghiệm tử thi nên lực lượng chức năng đã tiến hành khởi tố bị can Lê Văn Phước về tội Giết người”.

Ấp Phước Lý, xã Đại Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai nằm sâu hun hút trong những con đường nhỏ, chằng chịt cây cối. Nhưng giờ đây, khung cảnh bình yên đó đã bị phá vỡ bởi câu chuyện động trời do nghịch tử Lê Văn Phước (46 tuổi) gây ra. Trao đổi với PV báo GĐ&XH Cuối tuần, những người dân nơi đây đều tỏ ra bức xúc trước hành động đại nghịch của Phước với chính mẹ ruột của mình là cụ Lý Thị Ngà (86 tuổi). Hàng xóm sống gần nhà cụ Ngà cho biết, cụ có tất cả 6 người con (3 người đã mất - PV). Phước là người con thứ 3, đã có một vợ và 2 con, đều đã trưởng thành và có công việc ổn định. Cũng vì thói trăng hoa, vũ phu lại hay nhậu nhẹt của Phước mà người vợ chịu không nổi đã nộp đơn xin ly dị. Phước ly dị với người vợ trước được một tháng thì cô Hiền theo về ở như vợ chồng nhưng không có con. Với bản tính ham chơi, lười lao động, thích nhậu nhẹt nên khi mẹ bị tai biến nằm một chỗ, Phước đã “giành” phần chăm sóc cụ Ngà nhưng với điều kiện phải được các anh, chị em “trả công” hàng tháng.

Bất bình trước đòi hỏi của Phước, nhưng do làm ăn sinh sống xa nhà, những người con còn lại của cụ Ngà đành chấp nhận trả tiền để hắn chăm nuôi mẹ. Hàng ngày, Phước lo cho cụ Ngà cơm nước, sinh hoạt, đổi lại mỗi tháng, bà Lê Thị Hoa (58 tuổi, con gái cụ Ngà) phải chu cấp số tiền 4 triệu đồng. Trước đây, khi cụ Ngà còn khỏe và đi lại được thì ít xảy ra chuyện va chạm. Gần một năm nay, cụ nằm liệt một chỗ và cần có người chăm sóc, làm vệ sinh thì Phước thường chửi mắng, đánh đập, dù vẫn đều đặn nhận tiền hàng tháng. Nhiều lần phát hiện chồng chửi mắng và đánh đập mẹ thậm tệ, chị Hiền đã khuyên nhủ Phước, nhưng hắn vẫn chứng nào tật đó. Người mẹ già nằm một chỗ phải nuốt nước mắt cam chịu những trận đòn roi bầm dập, nhưng bà vẫn cố nén lòng cam chịu. Thỉnh thoảng khi các con cụ Ngà ở xa về thăm và thấy mẹ bị thương tích gặng hỏi, thì Phước chỉ nói là cụ bị té ngã. Nằm trên giường, cụ Nga cũng im lặng không muốn mở lời trách móc cho yên cửa yên nhà.

Trước khi sự việc đau lòng xảy ra khoảng nửa tháng, Phước cũng từng la mắng, đánh đập mẹ và vợ trong cơn say xỉn. Lần đó, công an xã đã phải triệu tập gã nghịch tử lên, lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính. Nhưng chỉ được vài ngày, Phước lại tiếp tục gây sự và đánh đập mẹ. Theo một cán bộ công an xã Đại Phước, thời gian còn sống ở TP.HCM, Phước đã có một tiền án. Khi về sống tại địa phương, Phước không gây gổ với ai, nhưng trong gia đình Phước thường xảy ra xích mích, nên chính quyền địa phương phải can thiệp liên tục.

Anh Chánh, người sống gần đó thông tin thêm: “Hàng ngày, thằng Phước sống ít tiếp xúc với ai, nó thường hay nhậu nhẹt đến khi say xỉn lại về kiếm cớ đánh đập, hắt hủi cụ Ngà. Nhiều lần, tôi đã khuyên can nhưng nó vẫn chứng nào tật nấy. Chẳng ai ngờ rằng, đứa con bất hiếu này lại nỡ xuống tay giết chết chính người mẹ ruột đã gần đất xa trời của mình”.

Sát hại mẹ xong vẫn dửng dưng ngồi uống trà

Một người họ hàng của Phước tiết lộ : “Chiều ngày bà cụ mất, đang ngồi ở nhà gói bánh thì thấy hắn chạy xe qua, mặt đỏ tưng bừng nên mới gọi theo hỏi: “Phước!  Đi đâu về mà mặt đỏ tưng bừng vậy?”. Hắn ngoái lại nói: “Tao mới đi ăn đám giỗ về! Xỉn quá rồi!”. Thấy hắn chạy xe về như muốn té xỉu, tui cứ ngỡ Phước về nhà lăn ra ngủ thôi. Ai ngờ tối đó lại xảy ra chuyện như vậy”. Chiều tối ngày 3/5, cụ Ngà do không đi đứng được phải nằm một chỗ nên phóng uế ra quần. Lúc này, vợ Phước là Nguyễn Thị Ngọc Hiền kêu chồng phụ mình xốc nách đưa mẹ vào nhà vệ sinh lau rửa. Phước kêu cụ Ngà há miệng để súc miệng nhưng thấy mẹ không làm được Phước đã đánh đập, dùng tay bóp miệng rồi tàn nhẫn lấy chiếc đũa đâm vào họng mẹ. Hoảng hốt, chị Hiền vội chạy vào can ngăn thì bị gã chồng vũ phu xô ngã. Quá tức giận, chị Hiền bỏ đi ra ngoài. Đến tối, khi trở về nhà, chị tá hỏa khi phát hiện cụ Ngà đã tắt thở, trên thi thể còn nhiều vết thương.
 
Nghịch tử nhẫn tâm dùng đũa đâm thủng họng mẹ già bệnh tật 2

Nghịch tử Lê Văn Phước tại CQĐT. Ảnh T.G

Bản thân Phước sau khi xuống tay sát hại mẹ vẫn bình thản ngồi uống trà trong nhà. Gã nghịch tử dường như chẳng mảy may quan tâm đến tội ác tày trời vừa gây ra, thậm chí thờ ơ cả khi chị Hiền la lối gọi hàng xóm sang chứng kiến cái chết tức tưởi của mẹ. “Tôi thấy cô Hiền chạy qua nhà tôi báo là Phước giết chết mẹ rồi nên cùng vợ vội vã chạy qua thì thấy cụ Ngà đã nằm bất động trên vũng máu, toàn thân tím tái, lạnh ngắt. Phía sau đầu cụ Ngà còn có một vết bầm lớn và trong miệng vẫn chảy ra khá nhiều máu, ở trên giường còn vương vãi nhiều vết máu do thằng Phước lấy đũa đâm chết mẹ”, anh Chánh cho hay.

Anh Trần Văn Phú , người đã phát hiện và trình báo sự việc lên công an vẫn chưa hết bức xúc khi kể lại: Khoảng hơn 17h, anh có lấy xe đạp tập cho con chạy, lúc đi ngang cổng nhà cụ Ngà thì nghe bên trong có tiếng la mắng om sòm, tiếng va chạm lộp bộp. Sau những tiếng la lớn: “Há miệng ra, bà cắn tôi hả…?” là những tiếng đánh người rất dữ. Được một lúc sau, anh thấy người đàn ông ở trong nhà xốc hẳn một người lên rồi thả xuống nền nhà, sau đó kéo lê người bị hành hung ra phía sau nhà và tiếp tục đánh đập. Tuy nhiên, theo anh Phú thì thời điểm đó, nạn nhân không còn bất kỳ phản ứng nào nữa. “Lúc này dù rất bất bình, nhưng tôi cố nén lại đi về nhà. Đi trên đường, tôi hỏi một người hàng xóm thì được biết chuyện ông Phước đánh mẹ xảy ra như cơm bữa. Không hiểu sao, thoáng qua trong đầu tôi lúc đó đã hiện lên nỗi e sợ bà cụ sẽ chẳng thể nào sống nổi qua trận đòn này”.

Có mặt tại đám tang của mẹ, bà Lê Thị Hoa nghẹn ngào: “Đau lòng lắm cô chú ơi! Một đằng là mẹ, một đằng là em trai, dù có phẫn nộ, giận dữ nhưng nó vẫn là em ruột tôi. Lòng tôi bây giờ rối như tơ vò, chẳng còn tâm trí nào mà làm ăn nữa”. Buổi chiều khi xảy ra vụ việc, bà Hoa và hai con có xuống thăm mẹ, nhưng khi chưa kịp về đến nhà ở TP.HCM thì nhận được tin dữ từ người thân báo về, đôi chân bà như quỵ xuống.

Ông Trần Tiến Đạt, Chánh văn Phòng Công an tỉnh Đồng Nai cho biết: “Sau khi nắm bắt được thông tin sự việc, cơ quan công an huyện Nhơn Trạch đã xuống bảo vệ hiện trường đồng thời khám nghiệm tử thi. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy, nạn nhân có nhiều thương tích ở người do bị đánh đập, dẫn đến bầm tím. Nguyên nhân dẫn đến cái chết của cụ Ngà là xuất huyết não do bị một vết đánh khá mạnh ở trên đầu. Dựa vào kết quả khám nghiệm tử thi và lời khai của các nhân chứng, cơ quan công an đã có đủ chứng cứ để tạm giữ con trai bà Ngà là đối tượng Lê Văn Phước để tiến hành điều tra về cái chết của bà Ngà".
 

Qua “hai lần đò” vẫn chưa hết khổ

Trong lễ tang, những người hàng xóm đến chia buồn cùng gia đình cho biết: Cụ Ngà sống ở đây mấy chục năm, tính tình hiền lành, suốt cuộc đời đần tảo làm lụng nuôi con, vậy mà không may gặp trắc trở đủ đường. Cụ trải qua hai đời chồng, người chồng trước sinh hạ 2 người con nhưng làm ăn xa mãi tận nước ngoài. Người chồng sau sinh được 6 người con, thì mất 3 người con vì bệnh tật. Cách đây hơn một năm, cụ Ngà bị tai biến mạch máu não nên nằm liệt giường. Vì con cái đều ở xa nên bà Ngà ở với Phước để tiện trông nom. Ai cũng mong muốn những ngày cuối đời của bà được con cháu yêu thương chăm sóc nhưng dường như số phận luôn đẩy đưa người đàn bà tội nghiệp ấy rơi vào những nỗi đau đớn xót xa nhất của một người mẹ phải gánh chịu.

Quốc Huy - Phan Hằng

daohuyenthuctap
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tước bằng lái xe 3 tháng, phạt 15 triệu tài xế limousine đánh võng trên cao tốc

Tước bằng lái xe 3 tháng, phạt 15 triệu tài xế limousine đánh võng trên cao tốc

Pháp luật - 4 giờ trước

Lực lượng chức năng phạt tiền 15 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 3 tháng với tài xế xe limousine điều khiển ô tô chuyển làn không có tín hiệu báo trước trên đường cao tốc, điều khiển xe lạng lách khi chạy trên đường.

Lạng Sơn bắt giữ kẻ giả danh trợ lý lãnh đạo cao cấp để lừa đảo

Lạng Sơn bắt giữ kẻ giả danh trợ lý lãnh đạo cao cấp để lừa đảo

Pháp luật - 6 giờ trước

Trần Hữu Minh thường xuyên có mặt trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, bịa đặt mình là cán bộ cấp cao để thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Nghệ An: Bắt 12 đối tượng điều hành, quản lý website khiêu dâm với hàng triệu thành viên

Nghệ An: Bắt 12 đối tượng điều hành, quản lý website khiêu dâm với hàng triệu thành viên

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Trang website lôi kéo hơn 1,1 triệu thành viên tham gia với hàng trăm triệu lượt truy cập, phát tán hơn 19 triệu nội dung đồi trụy.

Thông tin mới nhất vụ cô gái chết 'khô' trên sofa khu căn hộ cao cấp ở Hà Nội

Thông tin mới nhất vụ cô gái chết 'khô' trên sofa khu căn hộ cao cấp ở Hà Nội

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Cơ quan chức năng vừa thông tin thêm một số tình tiết quan trọng về vụ việc cô gái chết "khô" trên sofa khu căn hộ cao cấp ở Hà Nội.

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P cuối): Buổi tối định mệnh

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P cuối): Buổi tối định mệnh

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Sự bất thường về nguồn gốc chiếc xe máy Hào đang sử dụng, những lời khai đầy mâu thuẫn, sợ hãi của Hào khiến công an bắt đầu nghi ngờ. Tập trung đấu tranh, cộng với việc xác minh về chiếc xe máy, Công an quận Thanh Xuân đã phát hiện ra một bí mật ghê rợn mà Hào đang cố tình che giấu

22 năm trốn truy nã, làm giám đốc 3 doanh nghiệp lớn

22 năm trốn truy nã, làm giám đốc 3 doanh nghiệp lớn

Pháp luật - 14 giờ trước

Hàng chục năm trốn truy nã vì lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đối tượng đã thay tên đổi họ và làm giám đốc ba công ty lớn.

Sổ đỏ chỉ đứng tên vợ hoặc chồng, khi nào là tài sản riêng?

Sổ đỏ chỉ đứng tên vợ hoặc chồng, khi nào là tài sản riêng?

Pháp luật - 17 giờ trước

GĐXH - Hiện câu hỏi "Sổ đỏ chỉ đứng tên vợ hoặc chồng, khi nào là tài sản chung, khi nào là tài sản riêng?" được rất nhiều người dân quan tâm.

Tạm giữ bằng lái của 4 tài xế xe sang rước dâu dừng giữa đường chụp ảnh

Tạm giữ bằng lái của 4 tài xế xe sang rước dâu dừng giữa đường chụp ảnh

Pháp luật - 17 giờ trước

Công an huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương tạm giữ giấy phép lái xe ô tô của 4 tài xế vi phạm và tạm giữ xe ô tô nhãn hiệu Mercedes loại Maybach S400 không gắn biển số.

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P1): Người khách trọ

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P1): Người khách trọ

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Một ngày cuối tháng 1/2024, Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) nhận được tin báo về vụ mất trộm xe máy tại phường Thượng Đình. Khi tiến hành điều tra, phải mất rất nhiều công sức các anh mới tìm ra đối tượng. Tuy nhiên, vào thời điểm đầu tiên, chính các điều tra viên cũng không ngờ rằng, tên trộm xe máy ấy đang che giấu một hành vi tội ác ghê rợn.

Thực hiện hành vi này trên đất nông nghiệp, người dân sẽ thiệt đơn thiệt kép

Thực hiện hành vi này trên đất nông nghiệp, người dân sẽ thiệt đơn thiệt kép

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Theo chuyên gia, hành vi xây nhà trên đất nông nghiệp là một hành vi vi phạm pháp luật và sẽ phải chịu chế tài xử lý nghiêm khắc.

Top