Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nghi phạm vụ thảm sát 4 người ở Yên Bái từng dọa giết mẹ vì không được cưới

Thứ sáu, 17:46 14/08/2015 | Pháp luật

GiadinhNet - Tuần qua, vụ thảm sát kinh hoàng xảy ra ở Yên Bái cướp đi sinh mạng của 4 người trong một gia đình thêm một lần nữa gây nhức nhối dư luận.

Suốt đêm 13, rạng sáng 14/8, rất đông cảnh sát bám rừng và núi cao hiểm trở, chốt chặn ở nhiều xã, tuyến đường trọng điểm trên địa bàn, điểm dừng chân trên cao tốc hay bến đò… truy tìm nghi can trong vụ thảm sát 4 người tại Yên Bái.

Xác nạn nhân được đưa về đầu thôn. Ảnh: Thanh Sơn

Xác nạn nhân được đưa về thôn an táng. Ảnh: Thanh Sơn

Sự việc xảy ra vào 17h ngày 12/8 tại nương rẫy ở thôn 16 (xã Lâm Giang, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái). Vụ án mạng nghiêm trọng khiến chị Phàn Thị Hoa (SN 1995) và anh Trần Văn Long (SN 1983, chồng chị Hoa), cháu Trần Văn Truyền (SN 2013, con trai anh Long), chị Phàn Thị Hà (15 tuổi, em ruột chị Hoa) tử vong.

Một cán bộ công an có mặt tại hiện trường cho biết, trước khi tắt thở, chị Hoa đã kịp gọi điện thoại cho người thân nói tên thủ phạm. Từ căn cứ này, Công an tỉnh Yên Bái xác định nghi can là Đặng Văn Hùng (hàng xóm của các nạn nhân) là hung thủ gây ra vụ trọng án trên.

Được biết, nguyên nhân của vụ án có thể do trước đó H có mâu thuẫn với gia đình anh Long do tranh chấp đất làm nương.

Nghi phạm Đặng Văn Hùng trước đó.

Nghi phạm Đặng Văn Hùng trước đó.

Nghi can H đã bỏ trốn cùng một người phụ nữ tên là Nguyễn Thị Hương còn có tên gọi khác là Hán (36 tuổi, trú tại xã Tân Hợp, huyện Văn Yên). Theo lời ông Mừu (bố nghi phạm Hùng) thì Hương có hai đời chồng và 3 đứa con.

Trước đó, Hùng đã đưa Hương về xin cưới nhưng mẹ Hùng phản đối nhưng vì cho rằng Hương đã có con, lại hơn Hùng gần chục tuổi. Hùng đã uy hiếp mẹ bằng một phát súng lên trời rồi nói lớn: Tôi cho bà sống một tuần nữa… Vợ ông Mìu đã phải bỏ trốn lên Lào Cai.

Cũng theo lời ông Mừu, sau khi Hùng gây chuyện “động trời”, ông nhìn thấy Hùng tay cầm con dao dính đầy máu. Ông Mừu hỏi thì Hùng nói rằng, vừa giết hết cả gia đình anh Long.

Hiện xác 4 nạn nhân đã được lực lượng chức năng đưa về thôn an táng.

Trong suốt đêm 13, rạng sáng 14/8, cảnh sát đã bám rừng và núi cao hiểm trở, chốt chặn ở nhiều xã, tuyến đường trọng điểm trên địa bàn, điểm dừng chân trên cao tốc hay bến đò… để truy tìm thủ phạm.


Hung thủ trước vành móng ngựa. Ảnh: 
Khắc Thành.

Huỳnh Văn Hận trước vành móng ngựa. Ảnh: Khắc Thành.

Trước đó, ngày 11/8, TAND TP HCM mở phiên xét xử sơ thẩm lưu động tại quận 12, tuyên phạt Huỳnh Văn Hận (25 tuổi, quê Đồng Tháp) 20 năm tù về tội Giết người.

Theo cáo trạng, Hận là chồng chị Nguyễn Hoàng Kim Yến (23 tuổi), sống ở nhà trọ thuộc phường Thạnh Xuân, quận 12. Nghi ngờ vợ ngoại tình, Hận bỏ về nhà ở Đồng Tháp. Hai hôm sau, chị Yến gọi điện cho Hận xin lỗi và nói anh ta quay lại.

Trưa 16/10/2014, Hận lên TP HCM đón chị Yến đi làm về nhà trọ. Khoảng 17h, hai người đang nói chuyện thì điện thoại chị Yến có cuộc gọi.

Hận giật điện thoại kiểm tra và phát hiện tin nhắn tình cảm của người đàn ông lạ gửi cho vợ mình.

Đôi vợ chồng trẻ xảy ra cãi vã, tức giận, Hận đẩy chị Yến xuống nền nhà và bóp cổ đến chết. Sau đó, hung thủ nhờ hàng xóm đưa đến công an đầu thú.

Nạn nhân điều trị tại bệnh viện vì bị chồng gây thương tích.

Nạn nhân điều trị tại bệnh viện vì bị chồng gây thương tích.

Ngày 9/8, Công an huyện Hiệp Hòa, Bắc Giang vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị VKS cùng cấp truy tố Đinh Văn Quân (SN 1979, Bắc Giang) tội Cố ý gây thương tích.

Theo kết luận điều tra, trước đó vào tối ngày 3/6, Quân cùng vợ là chị Nguyễn Thị V. (SN 1981) và con trai ngồi ăn cơm cùng 3 người thợ cắt lúa là anh Lê Văn Phùng, Hoàng Văn Định và Đỗ Xuân Chiến.

Ăn cơm xong, vợ chồng Quân và con trai về phòng, khóa trái cửa đi ngủ, trong khi 3 người thợ cắt lúa nằm ngủ ở phòng bên cạnh.

Đêm hôm đó, anh Chiến dậy đi vệ sinh, nhưng do không quen nhà nên về nhầm phòng. Anh này cố vặn tay nắm cửa buồng ngủ của vợ chồng Quân nhưng không được. Lúc này, Quân trở dậy hỏi: “Ai vặn cửa đấy? Vợ chồng tôi đang ngủ”.

Sau đó, Quân bật đèn, mở cửa thì thấy anh Chiến. Quân nói: “Tại sao vợ chồng tôi đang ngủ anh lại mở cửa?” Bực tức, Quân đuổi anh Chiến ra khỏi nhà rồi gọi vợ dậy ra sân nói chuyện.

Lời qua tiếng lại, Quân nghi ngờ vợ mình ngoại tình nên vào bếp lấy con dao xông vào chém vợ nhiều nhát.

Gây án xong, Quân bỏ đi. Nạn nhân được mọi người đưa đi cấp cứu kịp thời nên thoát chết. Cơ quan giám định pháp y xác định chị V. bị tỷ lệ thương tật 63%.

Được biết, cuộc hôn của chị V. không được hạnh phúc khi thường xuyên bị chồng đánh đập. Chị này đề nghị chồng phải bồi thường cho những tổn thất đã gây ra cho vợ.

MH (Th)/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Cửa hàng kinh doanh vàng giả nhãn hiệu Chanel tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản đề nghị xử phạt số tiền 85 triệu đồng.

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Hám lợi từ khoản tiền công hậu hĩnh, ba đối tượng ở Hà Tĩnh rủ nhau vận chuyển thuê ma túy. Cả ba đối tượng vừa bị tuyên án tử hình.

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Một đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc được Công an tỉnh Nam Định triệt phá với lượng tiền giao dịch lên tới 3.600 tỷ. Điều đáng nói, kẻ cầm đầu và những "chân rết" đến khách hàng đa phần là phụ nữ.

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Ông Lê Tùng Vân 92 tuổi vừa bị cơ quan chức năng tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về hành vi "loạn luân".

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Công an xác định, từ năm 2019 đến nay, với các chiêu trò góp vốn, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát đã huy động được hơn 5000 tỷ đồng, chiếm đoạt 1000 tỷ và đã mất khả năng thanh toán.

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 15 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 16 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 16 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Top