Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nghẹn lòng hai bé gái bại liệt ham học, bà nội mù loà đau yếu

Thứ năm, 16:40 18/04/2013 | Vòng tay nhân ái

GiadinhNet - Căn nhà tít nơi xó núi của gia đình hai cô bé đáng thương mắc bệnh bại liệt trống hơ trống hoác. Nơi ấy còn có người bà nội già đã ngoài 80 tuổi bị mù loà, bao phen ngã sóng xoài dưới bùn đất không gượng dậy nổi...

Nghẹn lòng hai bé gái bại liệt ham học, bà nội mù loà đau yếu 1

Anh Triệu Văn Sơn dù bữa đói bữa no vẫn hàng ngày cõng con gái đến trường mong tìm con chữ.

 
Đi mãi theo con đường mòn lởm chởm đất đá, vừa hẹp vừa trơn lầy, ngoằn ngoèo vào trong tận cùng của xóm Na Mẩy, chúng tôi mới tìm được vào nhà anh Triệu Văn Sơn. Đó là căn nhà trống hơ trống hoác của cặp vợ chồng người dân tộc Tày thuộc xóm Na Mẩy, xã Yên Trạch, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên. Cuộc sống gia đình quanh năm nghèo khó, lại thêm không khí đau thương, buồn bã, lo âu như bao trùm khắp cảnh nghèo bởi hai cô bé đáng thương Triệu Thị Loan và Triệu Thị Phượng mắc bệnh bại liệt và cụ già hơn 80 tuổi bị mù loà, bệnh tật đau yếu hàng chục năm nay.
 
Trong ngôi nhà cũ nát, chỉ có chiếc ti vi đen trắng đã sứt sẹo, bạc màu, là thứ tài sản có giá trị nhất. Anh Sơn tâm sự: “Nhà tôi chỉ trông vào vài sào ruộng cấy lúa, năm nào gia đình cũng thiếu ăn 1, 2 tháng. Ở nhà hiện nay chỉ có vợ chồng tôi là lao động chính, nuôi hai cô con gái bị bại liệt bẩm sinh và người mẹ già 83 tuổi mù loà, đau yếu liên miên”.

Chị Nhận, vợ anh Sơn, đưa tay áo quệt nước mắt cho hay, lúc bé cả hai cháu Phượng, Loan đều bị sốt nặng, đưa đi khám bác sĩ bảo bị sốt bại liệt. Vậy là từ đó chân hai cháu từ đầu gối trở xuống bị bại liệt không còn khả năng đi lại được. Gia đình cũng đã chạy vạy, vay mượn cho các cháu đi khám chữa nhiều nơi nhưng bệnh không thuyên giảm. Mỗi khi trái nắng, trở trời, bàn chân và các ngón chân của cả hai cháu bị những cơn đau nhức hành hạ, ốm đau liên miên. Hai cháu đã vậy, bà nội Lý Thị Khang 83 tuổi cũng rất yếu. Từ năm 1990 mắt cụ mờ dần rồi mù hẳn. Gia đình không có tiền để chữa bệnh nên mắt cụ Khang càng ngày càng tối và đau hơn. Đã hơn 20 năm sống trong bóng tối, cụ Khang vẫn thường xuyên đau nhức hai con mắt, nhiều lúc đi lại còn bị vấp ngã đau đớn, không đủ sức gượng dậy nên không biết bao lần nằm sóng xoài dưới đất đợi con về đỡ dậy.

Tuy bệnh tật, đau đớn từ bé nhưng hai cô bé vẫn một lòng ham học. Cô bé Triệu Thị Loan năm nào cũng đạt danh hiệu học sinh giỏi của trường. Nhưng lên đến lớp 7, cháu phải nghỉ học giữa chừng vì một phần trường học quá xa nhà, phần nữa anh Sơn không thể một mình cùng lúc đưa đón cả hai chị em Loan, Phượng đi học được nữa. Những hôm cơn đau hành hạ quá, cô bé Phượng đang theo học lớp 5 chỉ còn cách ngồi nhà buồn rười rượi. Anh Sơn tâm sự, Phượng đau yếu thế nhưng ham học lắm. Có ngày trời mưa đường lầy rất khó đi, anh Sơn bảo cho con ở nhà là cháu lại ngồi tủi thân khóc. Thương con, anh lại cố gắng lội bùn lầy trơn trượt đưa con đến trường. Trời nắng thì anh Sơn về nhà tranh thủ việc đồng áng, còn hôm nào mưa là anh ở lại trường đợi cõng con về. Thầy Hiệu trưởng Lý Văn Điền kể, dù nhà Phượng cách khá xa trường, đường sá đi lại rất khó khăn nhưng hầu như ngày nào cũng vậy, không kể nắng mưa bố cháu vẫn cần mẫn đưa con đi học. Bệnh tật, nghèo đói là thế nhưng 4 năm liền Phượng đều đạt danh hiệu học sinh giỏi.
 
Chị Nhận bảo, năm ngoái chính quyền có tặng cho gia đình một chiếc xe lăn để giúp các cháu đi lại dễ dàng hơn. Nhưng đường đi quanh nhà toàn đất lầy, dốc… rất khó đi nên chiếc xe chỉ để một góc nhà mà không thể dùng được. Nghĩ còn nhiều người khác cần nó hơn nên chị Nhận lại mang trả cho chính quyền địa phương. Vậy là hai cô bé tội nghiệp phải chống 2 chiếc gậy gỗ cố lê đi từng chút đầy khó nhọc.  
 
Nghẹn lòng hai bé gái bại liệt ham học, bà nội mù loà đau yếu 2

Cô bé Triệu Thị Phượng bị bại liệt bẩm sinh và bà nội Lý Thị Khang mù hai mắt trong căn nhà trống hơ trống hoác.

 
Nhìn vào đôi mắt thơ ngây của Phượng, chúng tôi hỏi cháu mong muốn điều gì nhất lúc này, Phượng ngân ngấn nước mắt bảo: “Cháu chỉ mong được khoẻ mạnh, được học lên nữa”. Ước mơ tưởng chừng giản dị biết bao nhưng sao mà xa vời vợi với cô bé đến thế. Bởi trường tiểu học hiện cách nhà 3km, cha cô bé bảo dù đói nghèo vẫn cố được. Nhưng trường cấp 2 cách nhà tới hơn 6km, trường cấp 3 cách nhà đến 12km thì không biết rồi đây anh có còn đủ sức cõng con dưới đường đất sình lầy, trơn rượt, giữa cái đói, cái nghèo, bệnh tật bủa vây để đi tìm con chữ nữa hay không. 
 
Yến Ly
 
Danh sách bạn đọc hảo tâm trên Hành trình "Đến với những mảnh đời bất hạnh" BLOG Giadinh.net.vn:
 
1. 16/4 Ngô Thị Ngọc Liên: 150.000
 
2. 16/4 Nguyễn Thị Diệu Hương: 100.000
 
3. 16/4 Huỳnh Thị Ngọc Lan: 100.000
 
4. 16/4 Nguyễn Thị Vân Thanh: 200.000
 
5. 16/4 Đỗ Thị Hải Yến: 500.000
(Vũng Tàu)
 
6. 16/4 Phạm Thị Quỳnh Uyên: 200.000
 
7. 16/4 Thiều Thị Thúy Nga: 100.000
 
8. 16/4 TK 711A08156724: 200.000
 
9. 16/4 Phạm Thị Hằng: 200.000
 
10. 17/4 TK 711A01502908: 300.000
 
11. 17/4 Phạm Thị Thu Thủy: 100.000
 
12. 18/4 Lê Thị Tý: 500.000
 
13. 18/4 Bùi Thị Anh Châu: 200.000
 
14 18/4 Lê Nguyệt Anh Thi: 400.00
 
15. 22/4 Nguyễn Khánh Vi: 1.000.000
Nguyễn Công Hoan, Ba Đình, Hà Nội
 
16. 22/4 Phạm Thị Mỹ Huyền: 300.000
 
17. 26/4 Trần Thị Tuyết: 5.000.000
Mẹ bé Vũ Mạnh Tùng, mã số 10 sẻ chia tấm lòng hảo tâm của bạn đọc tới hai bé gái bại liệt.
 
18. 26/4: Hoàng Thị The: 1.000.000
 
19. 26/4 Hoàng Minh Hà: 100.000
 
20. 2/5 Trần Lan Thảo Nguyên: 200.000
 
21. 8/5 Nguyễn Kim Thư: 300.000
 
22. 13/5 Nguyễn Thị Mỹ Linh: 200.000
 
23. 15/5 Nguyễn Ngọc Kiều Vân: 200.000
 
24. 18/5 Trần Vũ Bình: 500.000
 
25. 20/5 Nguyễn Chí Huân: 300.000
 
26. 5/6 Phan Huỳnh Thơm: 200.000
 
27. 13/6 Gia đình Hương Linh, bà Nguyễn Thị Lê: 200.000
 
28. 14/6 Trần Khánh Vân: 200.000
 
29. 20/5 Cao Mỹ Huyền: 200.000
 
30. 2/7 Nguyễn Thị Ngọc Anh: 500.000
 
31. 29/7 Đoàn Thị Yến Nhi: 200.000
 
32. 12/8 Vũ Thị Nghĩa: 1.000.000
    2BT1 bán đảo Linh Đàm
 
33. 13/8 Nguyễn Thị Thanh Trúc: 200.000
 
34. 17/9 Lê Hòa Bình: 500.000
 
35. 19/9 Nguyễn Thị Lan Hương: 400.000
 
Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật danh sách này. Mời bạn đọc ấn F5 để liên tục cập nhật.
 
Chân thành cảm ơn quý bạn đọc.
 
 
BLOG GiadinhNet rất mong nhận được sự chia sẻ của quý bạn đọc.
 
Mọi sự giúp đỡ xin gửi về gia đình anh Triệu Văn Sơn, thôn Na Mẩy, xã Yên Trạch, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên.
 
Hoặc Báo Gia đình & Xã hội, 138A Giảng Võ, Hà Nội. Số điện thoại 098.219.4868.
 
Tên tài khoản: Báo Gia đình & Xã hội. Số tài khoản: 102010001362871, Ngân hàng TMCP Công thương, chi nhánh Ba Đình, Hà Nội.
 
Đề gửi Mã số 11.
thanhhuongthuctap
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Lan tỏa yêu thương tình người đến với 3 mẹ con gặp nạn ở Hải Dương

Lan tỏa yêu thương tình người đến với 3 mẹ con gặp nạn ở Hải Dương

Kết chuyển - 3 giờ trước

GĐXH - "Gia đình tôi thật sự xúc động, biết ơn rất nhiều và chính những tình cảm đó là động lực giúp gia đình vượt qua hoạn nạn. Lúc này, tôi chỉ biết nói lời cảm ơn đến những tấm lòng trân quý của mọi người, tổ chức gần xa…", anh Thắng tâm sự.

Bé gái bị u thận tiếp tục nhận thêm hơn 62 triệu đồng từ bạn đọc hảo tâm của Báo Sức khỏe và Đời sống

Bé gái bị u thận tiếp tục nhận thêm hơn 62 triệu đồng từ bạn đọc hảo tâm của Báo Sức khỏe và Đời sống

Vòng tay nhân ái - 1 ngày trước

GĐXH – Hoàn cảnh của bé Khánh Vân bị u thận tiếp tục nhận được sự quan tâm của bạn đọc để có kinh phí điều trị bệnh. Gia đình con mới đây nhận thêm số tiền 62.040.000 đồng từ bạn đọc hảo tâm của Báo Sức khỏe và Đời sống.

MS 920: Xót thương hoàn cảnh người phụ nữ đơn thân bị tai nạn nghiêm trọng, hai con nhỏ lo lắng không có tiền cứu mẹ

MS 920: Xót thương hoàn cảnh người phụ nữ đơn thân bị tai nạn nghiêm trọng, hai con nhỏ lo lắng không có tiền cứu mẹ

Vòng tay nhân ái - 3 ngày trước

GĐXH – Chồng mất sớm, chị Huệ làm mẹ đơn thân gồng gánh chăm hai đứa con nhỏ. Vốn đã khó khăn, mới đây, người phụ nữ nghèo ấy lại gặp tai nạn trong lúc lao động. Tính mạng mẹ gặp nguy hiểm, hai con nhỏ lo lắng không có tiền cứu mẹ.

MS 919: Tiếng cầu cứu xé lòng của mẹ đơn thân bên người con gái thở ô xy đang giành giật sự sống

MS 919: Tiếng cầu cứu xé lòng của mẹ đơn thân bên người con gái thở ô xy đang giành giật sự sống

Cảnh ngộ - 6 ngày trước

GĐXH - Tưởng rằng sau khi đi 'xin' được người con thì cuộc sống của bà Mạnh sẽ đổi thay, may mắn, nhưng niềm vui ấy chưa 'tày gang' thì tai họa bỗng đổ dồn xuống người phụ nữ bất hạnh và giờ đây con gái của bà cũng đang phải giành giật sự sống từng ngày...

MS 918: Vừa sinh con xong, người mẹ bất ngờ phát hiện bị ung thư nên kinh tế gia đình rơi vào kiệt quệ

MS 918: Vừa sinh con xong, người mẹ bất ngờ phát hiện bị ung thư nên kinh tế gia đình rơi vào kiệt quệ

Cảnh ngộ - 1 tuần trước

GĐXH – Con vừa chào đời, chị Loan bất ngờ phát hiện bị ung thư. Một mình đơn thân nuôi con, chị Loan luôn cố gắng vừa làm cha, vừa làm mẹ. Nghĩ tới cảnh con sẽ mồ côi, chị lại càng xót xa, cầu xin sự giúp đỡ của mọi người.

MS 917: Xót thương hoàn cảnh nam sinh lớp 8 bị biến dạng khuôn mặt vì bệnh

MS 917: Xót thương hoàn cảnh nam sinh lớp 8 bị biến dạng khuôn mặt vì bệnh

Vòng tay nhân ái - 2 tuần trước

GĐXH – Mới 15 tuổi, nhưng Trường đang phải sống trong những ngày tháng khổ cực vì ung thư. Khuôn mặt của Trường đã bị biến dạng và đang cần chi phí để tiếp tục điều trị.

MS 916: Người mẹ đơn thân vượt đường dài từ Gia Lai ra Hà Nội chữa bệnh cho con tuyệt vọng vì không có tiền

MS 916: Người mẹ đơn thân vượt đường dài từ Gia Lai ra Hà Nội chữa bệnh cho con tuyệt vọng vì không có tiền

Cảnh ngộ - 2 tuần trước

GĐXH – Vượt đường dài từ Gia Lai ra Hà Nội với hi vọng chữa bệnh cho con, chị Thuận đang rơi vào tuyệt vọng vì không cạn kiệt tiền. Trong khi đó, con trai đang nằm liệt ở trên giường bệnh.

MS 915: Bố bị tâm thần, mẹ bị ung thư, nữ sinh sư phạm nhiều lần có ý định nghỉ học

MS 915: Bố bị tâm thần, mẹ bị ung thư, nữ sinh sư phạm nhiều lần có ý định nghỉ học

Vòng tay nhân ái - 3 tuần trước

GĐXH – Bố đi lang thang khắp nơi, nhiều lúc không tìm được, giờ mẹ lại đau đớn vì bệnh ung thư, gia cảnh éo le khiến nữ sinh sư phạm Bùi Thu Thủy (SN 2004, ở Hòa Bình) đã có ý định dừng lại việc học.

MS 914: Xót xa hoàn cảnh của nam sinh viên mồ côi cha, giờ cần tiền để được ghép thận

MS 914: Xót xa hoàn cảnh của nam sinh viên mồ côi cha, giờ cần tiền để được ghép thận

Cảnh ngộ - 1 tháng trước

GĐXH – Chỉ còn một năm nữa là tốt nghiệp đại học, Huy bất ngờ phát hiện mình bị suy thận mạn. Nam sinh này hiện đang rất cần sự giúp đỡ của cộng đồng để ghép thận, giữ được tính mạng.

MS 913: Xót xa cô gái trẻ phải bỏ lỡ hạnh phúc vì tai nạn, nằm liệt một chỗ nhiều năm nay

MS 913: Xót xa cô gái trẻ phải bỏ lỡ hạnh phúc vì tai nạn, nằm liệt một chỗ nhiều năm nay

Cảnh ngộ - 1 tháng trước

GĐXH – Tai nạn không may trước ngày cưới không lâu đã cướp đi hạnh phúc, tuổi xuân và mọi thứ của Huyền. Cô gái trẻ ấy đã phải bỏ lỡ hạnh phúc và nhiều năm nay nằm liệt một chỗ. Hoàn cảnh khó khăn, Huyền đang rất cần sự chung tay của mọi người.

Top