Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nam sinh bị đánh hội đồng tử vong ở Hà Nội: Xót xa kẻ đầu bạc tiễn người đầu xanh

Thứ bảy, 07:00 21/04/2018 | Pháp luật

GiadinhNet - Hơn 1 tuần qua, câu chuyện nam sinh P.A.T (SN 2003, học sinh lớp 9B, Trường THCS Bình Phú, xã Bình Phú, huyện Thạch Thất, Hà Nội) đang trên đường đi chơi bị nhóm thanh niên lạ mặt đánh hội đồng dẫn đến tử vong đã lấy đi nước mắt của không ít người dân. Họ xót xa thương cảm khi nam sinh ngoan ngoãn, hiền lành đang tuổi cắp sách đến trường đã sớm phải lìa xa cuộc sống.


Gạt nước mắt, ông C lặng lẽ thắp tuần hương trên bàn thờ của con. Ảnh: P.Sỹ

Gạt nước mắt, ông C lặng lẽ thắp tuần hương trên bàn thờ của con. Ảnh: P.Sỹ

Nỗi đau của người ở lại

Sau sự ra đi đột ngột của người con trai, ông P.V.C (SN 1976, bố của T) vẫn thơ thẩn như người mất hồn. Suốt mấy ngày nay ông chỉ quanh quẩn trong nhà. Nhìn di ảnh con trên bàn thờ, ông C không thể tin rằng người con trai đang trong độ tuổi “ăn chưa no, lo chưa tới” của mình đã lìa khỏi cõi đời. Mọi thứ dường như thay đổi chóng mặt, ông đã không còn thấy tiếng cười nói, nô đùa mới ngày nào của T.

Trong căn nhà nhỏ chưa đầy 40m2 không gian đặc quánh mùi nhang khói. Vẻ mặt cứng cỏi, sương gió của ông C vẫn không thể che giấu được nỗi buồn mất mát lớn lao mà gia đình ông vừa trải qua. Che ánh mắt buồn rầu, ông C cho biết, T là người ngoan ngoãn, hiền lành. Vì gia đình không có điều kiện nên từ nhỏ T đã biết thương cảm, lắng nghe, chia sẻ việc nhà với bố mẹ. Ngoài việc học hành T luôn giúp bố mẹ dọn dẹp việc nhà.

Gia đình ông C không thuộc diện khá giả, vợ chồng làm nông nghiệp, thu nhập của gia đình trông chờ cả vào mấy sào ruộng. Những lúc nông nhàn, vợ chồng ông lại bảo nhau đi phụ cho xưởng mộc để kiếm thêm thu nhập. Số tiền kiếm được sau mỗi ngày “đầu tắt mặt tối” của vợ chồng ông cũng chỉ đủ để duy trì cuộc sống nuôi 3 đứa con ăn học.

Dù vất vả kiếm tiền bươn chải cuộc sống, nhưng vợ chồng ông C rất vui mừng vì các con ai cũng chăm ngoan, học tốt. Bao nhiêu hi vọng ông dồn hết vào thế hệ tương lai, dù túng thiếu nhưng vợ chồng ông bàn bạc với nhau không thể để cho con thất học.

Thế nhưng, niềm vui ngắn chẳng tày gang khi đêm 11/4, ông đột ngột nhận được tin dữ là người con trai thứ hai bị nhóm thanh niên lạ mặt đánh phải nhập viện. Ông C không thể ngờ rằng số phận của con mình ngắn ngủi đến vậy. Trước đó khoảng 30 phút, T còn xin phép gia đình cho sang nhà bạn chơi. Biết tính con không bao giờ chơi bời quá đà, ông C đã chấp nhận.

Ông C kể: “Khoảng 21h ngày 11/4, T xin phép tôi sang nhà bạn ở xã Đại Đồng (huyện Thạch Thất). Con vừa đi được khoảng hơn 30 phút thì tôi nhận được điện thoại của con gái thông báo T bị đánh và đang cấp cứu tại Bệnh viện 105 (Sơn Tây) trong tình trạng nguy kịch.

Nghe vậy, tim tôi như chết điếng lại, tay chân rụng rời. Ngay lập tức tôi đã bắt xe lên bệnh viện để thăm con. Tới nơi bác sỹ thông báo, T đang rất nguy kịch vì vết thương ở phía sau gáy, mất nhiều máu và cần phải mổ gấp. “Còn nước còn tát”, gia đình vẫn cố gắng dù hi vọng rất mong manh. Khoảng 4h sáng ngày hôm sau ca mổ kết thúc. Bác sỹ thông báo T không qua khỏi”.

Người dân trong thôn Bình Xá không thể ngờ một nam sinh hiền lành, chăm chỉ học hành như T lại ra đi một cách đột ngột như vậy. Ông Nguyễn Văn Diên - Phó Chủ tịch UBND xã Bình Phú cho biết, ông bất ngờ về thông tin cháu T tử vong một cách bất thường. Theo ông Diên, hoàn cảnh gia đình T khó khăn, nhưng luôn sống hòa thuận với bà con, làng xóm, được nhiều người quý mến và không có mâu thuẫn với ai.

Tử vong vì bị đánh nhầm?


Khu vực cây xăng Đại Đồng - nơi T bị đánh tử vong.

Khu vực cây xăng Đại Đồng - nơi T bị đánh tử vong.

Là bạn thân, trực tiếp chở T đi chơi trong đêm tử nạn, em P.V.S (SN 2003, trú cùng xã) vẫn chưa hết hoảng sợ. Cái chết của T đã ám ảnh S trong nhiều ngày nay. Khuôn mặt mệt mỏi sau nhiều ngày mất ngủ, S cho biết, hôm 11/4, em cùng 3 người bạn đã đến nhà rủ T đi chơi. Trên đường sang xã Đại Đồng, đi đến đường tỉnh lộ 419 (cách cây xăng Đại Đồng khoảng 100m), nhóm của S thấy một nhóm thanh niên khoảng 6 - 7 người tụ tập ở phía trước. Trên tay có cầm một vật giống viên gạch.

Nghĩ có chuyện chẳng lành nên nhóm bạn của S đã quay đầu xe bỏ về. Bản thân S và T nghĩ mình không mâu thuẫn với ai bao giờ nên tiếp tục đi thẳng. Vừa cho xe vượt qua nhóm thanh niên được một đoạn, S ngoảnh lại thấy một chiếc xe máy chở theo 3 người đuổi theo.

Trong khoảnh khắc, S thấy người ngồi sau rướn người ném một vật gì đó về phía mình. Sau đó S choáng váng nên phanh xe dừng lại. Nhóm thanh niên này tiến đến hỏi những người trên xe S là ai. Sau khi biết rõ tên tuổi, địa chỉ, nhóm thanh niên nói với nhau đã đánh nhầm người, các đối tượng vội vàng quay đầu xe bỏ chạy.

Sau giây phút định thần, S quay lại phía sau thì thấy T gục đầu vào lưng mình, trên người có nhiều vết máu. Hoảng hốt, S chạy về phía cây xăng hô hoán, cầu cứu. Tuy nhiên, thời điểm này cây xăng đã đóng cửa, không còn ai ở đó.

Một lúc sau, có một người từ trong ngõ đi ra, thấy vậy đã chở cả 2 người vào Trạm y tế xã Bình Phú để sơ cứu. Sau đó, do vết thương quá nặng T đã được chuyển về Bệnh viện đa khoa Phúc Thọ, rồi lên Bệnh viện 105 Sơn Tây cấp cứu.

S cho biết, trên đường đi chơi, nhóm của S không hề gây mâu thuẫn với ai. Bản thân S từ trước tới nay cũng chưa để ai phải bực dọc với mình, nên sau sự việc xảy ra S cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình.

Ông Khuất Việt Hùng - Chủ tịch UBND xã Đại Đồng cho biết, đây là vụ án nghiêm trọng. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Công an huyện Thạch Thất đã vào cuộc điều tra, làm rõ. Hiện các thông tin từ vụ án chưa được cơ quan điều tra thông báo nên chưa thể cung cấp thông tin cho báo chí.

P.Sỹ - Đ.Lực

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P1): Người khách trọ

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P1): Người khách trọ

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Một ngày cuối tháng 1/2024, Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) nhận được tin báo về vụ mất trộm xe máy tại phường Thượng Đình. Khi tiến hành điều tra, phải mất rất nhiều công sức các anh mới tìm ra đối tượng. Tuy nhiên, vào thời điểm đầu tiên, chính các điều tra viên cũng không ngờ rằng, tên trộm xe máy ấy đang che giấu một hành vi tội ác ghê rợn.

Thực hiện hành vi này trên đất nông nghiệp, người dân sẽ thiệt đơn thiệt kép

Thực hiện hành vi này trên đất nông nghiệp, người dân sẽ thiệt đơn thiệt kép

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, hành vi xây nhà trên đất nông nghiệp là một hành vi vi phạm pháp luật và sẽ phải chịu chế tài xử lý nghiêm khắc.

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 1 ngày trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Top