Hà Nội
23°C / 22-25°C

Mua quần áo mới tặng mẹ chồng dịp 20/10, em chồng nói một câu khiến tôi uất nghẹn

Thứ ba, 18:59 17/10/2023 | Tâm sự

GĐXH – Ngay khi tôi đưa túi quà cho mẹ chồng, em chồng ở bên cạnh đã giật lấy chiếc túi, lấy 2 bộ quần áo ra, giơ lên ngắm trước ngắm sau rồi nói một câu khiến tôi điếng người.

Tôi là con cả trong gia đình có ba chị em. Nhà tôi thuần nông, bố mẹ lại hay đau ốm liên miên nên gia đình cũng thuộc diện khó khăn. Học hết lớp 12, tôi chủ động nghỉ học đi làm công nhân kiếm tiền phụ bố mẹ nuôi hai em.

Đi làm được chừng hai năm, tôi quen chồng tôi bây giờ, anh là người xã bên. Hai đứa yêu nhau vỏn vẹn hơn nửa năm thì anh đặt vấn đề muốn tổ chức đám cưới. Khi ấy, một phần vì tuổi đời còn trẻ, phần khác vì tôi còn muốn đỡ đần bố mẹ nhiều hơn nên tôi còn phân vân. Tuy nhiên, chồng nói sẽ cùng tôi gánh vác bên nhà vợ nên tôi đã gật đầu đồng ý làm vợ anh.

Mua quần áo mới tặng mẹ chồng dịp 20/10, em chồng nói một câu khiến tôi uất nghẹn - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Thế nhưng cuộc đời cũng không ai nói trước được điều gì. Cưới xong tôi có bầu luôn, lại là bầu đôi. Cơ địa yếu cộng với việc mang thai đôi khiến tôi hay mệt mỏi phải xin nghỉ làm thường xuyên.

Tình trạng ấy cứ kéo dài hơn 2 tháng khiến công ty buộc phải cho tôi nghỉ hẳn vì đã tìm được người thay thế. Vậy là tôi thất nghiệp, chỉ còn mình chồng đi làm để nuôi cả nhà.

Thời điểm đó, tiền lương mà chồng đưa tôi còn không đủ để chi tiêu trong gia đình 5 người (bao gồm bố mẹ chồng, hai vợ chồng tôi và một cô em chồng học cấp 3), nói gì đến việc cho tiền nhà ngoại. Thế nên từ ngày lấy chồng, hầu như tôi không giúp gì được bố mẹ đẻ nữa.

Cuộc sống của tôi ở nhà chồng cũng không hề thoải mái. Bố chồng gia trưởng, mẹ chồng hay dè bỉu tôi ăn bám còn em chồng thì luôn lấy cớ bắt tôi phải làm mọi việc trong nhà. Tất cả khiến tôi lúc nào cũng trong trạng thái ấm ức, khó chịu. Tôi tâm sự cùng chồng nhưng anh cũng chỉ khuyên nhủ tôi cố gắng nhẫn nhịn đến lúc sinh xong, đi làm lại cho thoải mái.

Sau khi sinh, tôi cũng tập tành bán hàng online nhưng không ăn thua. Chưa đi làm, tiền của chồng thì ít ỏi lại phải gánh hàng tá các khoản chi phí khiến cuộc sống của gia đình tôi ngày càng khó khăn.

Cuối cùng, khi hai con tròn 5 tháng, tôi bàn với chồng đi tìm việc làm khác để cải thiện nguồn thu nhập. Ban đầu chồng tôi lưỡng lự nhưng sau đó thấy không thể gồng mình mãi được, anh cũng chấp nhận phương án tôi đưa ra.

Sau vài lần nộp hồ sơ đi phỏng vấn, chúng tôi được nhận vào làm công nhân ở Bắc Ninh, lương gấp đôi so với làm ở quê. Chỉ có điều đi làm xa đồng nghĩa với việc tôi phải gửi hai con ở nhà nhờ ông bà trông giúp. Dù rất thương con nhưng vì mưu sinh, vợ chồng tôi đành nuốt nước mắt ra đi.

Sau khi ổn định công việc, thỉnh thoảng được nghỉ, hai vợ chồng lại vượt hơn 200 cây số về thăm con. Mỗi tháng, chúng tôi cũng đưa mẹ chồng 5 triệu để lo ăn uống, sữa bỉm cho cháu ở nhà.

Bẵng đi một thời gian, giờ chúng tôi cũng đi làm xa được hơn 4 năm. Đã có một chút vốn đưa bố mẹ chồng sửa sang lại nhà cửa. Mối quan hệ giữa tôi và gia đình nhà chồng cũng dễ thở hơn trước.

Tuần vừa rồi, chúng tôi có về quê thăm con. Trước khi về, tôi có ghé qua cửa hàng mua cho mẹ chồng vài bộ quần áo mặc nhà để làm quà tặng bà dịp 20/10. Những năm trước còn khó khăn nên hầu như tôi không quà cáp gì cho mẹ chồng được. Lần này tôi muốn có sự khác biệt để cải thiện mối quan hệ với mẹ chồng. Tuy nhiên, việc này lại đang khiến gia đình tôi nảy sinh mâu thuẫn mới.

Chẳng là lúc đưa cho mẹ chồng, tôi không muốn nói quà cáp làm gì cho cao sang nên chỉ thuận miệng nói "con mua cho bà mấy bộ quần áo". Thế nhưng, nhìn túi đồ mà con dâu đưa, mẹ chồng tôi chỉ nói bà vẫn còn nhiều quần áo chưa mặc, mua làm gì cho phí tiền. Vừa nói bà vừa đẩy chiếc túi về phía tôi.

Dù hơi buồn trước hành động của mẹ chồng nhưng tôi vẫn đưa lại chiếc túi vào tay bà nói coi như là quà 20/10 hai cháu tặng bà nội.

Điều bất ngờ là khi tôi vừa dứt lời, em chồng ở bên cạnh đã giật lấy chiếc túi, lấy 2 bộ quần áo ra, dơ lên ngắm trước ngắm sau rồi nói một câu khiến tôi đứng hình.

"Hai bộ này chị mua cũng cỡ năm chục một bộ ấy nhỉ. Tổng là 100 nghìn cho món quà tặng mẹ chồng nhân ngày 20/10. Thế là đủ biết con dâu có tâm với mẹ chồng như thế nào rồi.

Mẹ thấy chưa, mẹ cứ còng lưng bế con, chăm con cho chị ấy. Giờ chị ấy coi mẹ như giúp việc. Mua hẳn hai bộ quần áo mặc nhà cho dễ bế cháu này". 

Ngừng lại vài giây, em chồng lại tiếp tục: "Mà mẹ chồng thì tặng thế này chứ mai sang mẹ đẻ lại dúi ngay cho vài triệu ấy chứ".

Thú thực nghe em chồng nói, tôi phẫn uất vô cùng. Thâm tâm tôi chỉ nghĩ, mẹ chồng quanh năm ở nhà trông cháu, làm vườn nên mua đồ mặc nhà là hợp lý. Vậy mà em chồng lại coi đó là một sự coi rẻ để đem ra dè bỉu.

Hơn nữa, chuyện tôi mua quà cho mẹ chồng và việc tôi biếu bố mẹ đẻ tiền là hai chuyện khác nhau, em chồng có quyền gì lên tiếng.

Quá bức xúc, tôi nói em chồng thì bị mẹ chồng cho là tôi bị nói trúng "tim đen" nên mới có thái độ như thế. Vậy là vì em chồng, tôi và mẹ chồng lại xảy ra mâu thuẫn. Theo mọi người, tôi nên làm thế nào với cô em chồng hỗn xược này?

Được chồng tặng quà 20/10 sớm, vợ chưa kịp vui đã ngã quỵ khi biết món quà đó từ đâu raĐược chồng tặng quà 20/10 sớm, vợ chưa kịp vui đã ngã quỵ khi biết món quà đó từ đâu ra

GĐXH – Quá uất ức, tôi cãi nhau với chồng một trận lôi đình. Tôi yêu cầu ly hôn vì bất kể là lý do gì thì tôi cũng không thể chấp nhận được hành động ghê tởm đó của anh ta.

Chồng nợ nần gần 1 tỷ, mẹ chồng giàu có làm một việc khiến con dâu ngã ngửaChồng nợ nần gần 1 tỷ, mẹ chồng giàu có làm một việc khiến con dâu ngã ngửa

GĐXH – Ngay khi biết chuyện con trai nợ nần, mẹ chồng tôi đã nổi trận lôi đình. Bà nói hai vợ chồng tôi không được tích sự gì. Một mực đòi ra ở riêng để giờ xảy ra cơ sự này.

Chồng lồng lộn khi hàng xóm dẫn người yêu về nhà chơi, vợ uất nghẹn khi biết sự thật, muốn ly hônChồng lồng lộn khi hàng xóm dẫn người yêu về nhà chơi, vợ uất nghẹn khi biết sự thật, muốn ly hôn

GĐXH – Rõ ràng những hành động ấy đã tố cáo một điều không thể chối cãi rằng chồng tôi đang ghen với người đàn ông lạ mặt kia.

Vân Nguyễn
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Về quê không báo trước, nàng dâu nghẹn ngào thấy cảnh ở nhà bố mẹ chồng

Về quê không báo trước, nàng dâu nghẹn ngào thấy cảnh ở nhà bố mẹ chồng

Tâm sự - 6 phút trước

Cả nhà tôi về quê không báo trước mới biết bố mẹ ở nhà ăn uống kham khổ. Ấy thế, mỗi lần con cháu về, ông bà thiết đãi đủ thứ, từ gà vịt đến tôm cua.

Mở cửa vào phòng vợ chồng con trai út, tôi phát bực vì thấy con dâu tiêu xài phung phí vào đồ dưỡng da

Mở cửa vào phòng vợ chồng con trai út, tôi phát bực vì thấy con dâu tiêu xài phung phí vào đồ dưỡng da

Tâm sự - 11 giờ trước

Tôi không hiểu bọn trẻ bây giờ sống thế nào mà lại hoang phí đến thế!

Chồng có chuyến đi đột xuất với công ty, vợ gục ngã khi biết rõ anh ta đang ở đâu

Chồng có chuyến đi đột xuất với công ty, vợ gục ngã khi biết rõ anh ta đang ở đâu

Tâm sự - 11 giờ trước

GĐXH - Kế hoạch đi du lịch của gia đình đành gác lại vì chuyến đi của chồng với công ty.

Thông báo không về quê dịp nghỉ lễ, con dâu choáng váng trước hành động 'dằn mặt' của bố chồng

Thông báo không về quê dịp nghỉ lễ, con dâu choáng váng trước hành động 'dằn mặt' của bố chồng

Tâm sự - 11 giờ trước

GĐXH – Trước sự coi thường của bố mẹ chồng, tôi ấm ức trực trào nước mắt. Tôi không biết nên làm thế nào cho vừa lòng ông bà trong dịp nghỉ lễ này.

Là quả phụ 61 tuổi, tôi khổ tâm khi vấp phải cuộc tình tay ba với bạn thân

Là quả phụ 61 tuổi, tôi khổ tâm khi vấp phải cuộc tình tay ba với bạn thân

Tâm sự - 16 giờ trước

Bà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.

Cả nhà ngỡ ngàng khi nghe bố thông báo làm từ thiện toàn bộ tài sản rồi vào viện dưỡng lão ở

Cả nhà ngỡ ngàng khi nghe bố thông báo làm từ thiện toàn bộ tài sản rồi vào viện dưỡng lão ở

Tâm sự - 20 giờ trước

2 năm nay, tôi quá bận rộn nên không thể về quê chăm sóc bố được. Ai ngờ, bố lại quyết định trớ trêu như vậy.

5 chỉ vàng của mẹ chồng khiến tôi như ngồi trên đống lửa

5 chỉ vàng của mẹ chồng khiến tôi như ngồi trên đống lửa

Tâm sự - 22 giờ trước

Đừng nói 5 chỉ vàng, giờ đến 1 chỉ tôi cũng không có.

Chị dâu nói một câu khiến ngày nghỉ lễ của tôi đảo lộn, ê chề

Chị dâu nói một câu khiến ngày nghỉ lễ của tôi đảo lộn, ê chề

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH – Nếu như ngày ấy, tôi quyết định không về làm dâu gia đình nhà chồng, có lẽ, cuộc đời tôi đã không nhục nhã, ê chề đến thế này…

Tình cờ gặp vợ cũ của chồng, tôi chỉ muốn ly hôn khi cô ta bóc trần chuyện quá khứ

Tình cờ gặp vợ cũ của chồng, tôi chỉ muốn ly hôn khi cô ta bóc trần chuyện quá khứ

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH - Tôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.

Chỉ vì 1 lỗi nhỏ của vợ mà anh rể dùng cách tàn độc khiến mẹ chồng tôi xấu hổ không dám nhìn mặt ai

Chỉ vì 1 lỗi nhỏ của vợ mà anh rể dùng cách tàn độc khiến mẹ chồng tôi xấu hổ không dám nhìn mặt ai

Tâm sự - 1 ngày trước

Dù là 12 rưỡi trưa nhưng cũng có 1 vài người hàng xóm chứng kiến cảnh ấy nên sang nhà tôi hỏi han sự việc.

Top