Hà Nội
23°C / 22-25°C

MS 728: Gia cảnh éo le của của gia đình gặp nạn trong đám cháy khiến cả hai bố con tử vong

Thứ ba, 16:03 18/01/2022 | Vòng tay nhân ái

GiadinhNet - Đám cháy lớn khiến 2 bố con anh L. T. C. (SN 1982) và cháu N. (3 tuổi) trú tại khu phố Xuân Nguyên, phường Nguyên Bình, thị xã Nghi Sơn, Thanh Hóa bị tử vong. Trong khi đó, con gái anh C. là cháu L. T. H. A. (7 tuổi) vì cố gắng cứu bố và em mà bị bỏng nặng. Sự việc đau lòng xảy đến ngày cuối năm khiến người dân không khỏi xót xa, thương cho gia cảnh vốn đã nghèo khó của gia đình.

Vào chiều tối 8/1, tại gia đình chị Hoàng Thị Hòa đã xảy ra vụ hỏa hoạn. Thời điểm xảy ra vụ cháy, trong nhà có 4 người gồm anh L. T. C. và 3 con nhỏ của anh C. (trong đó một cháu 11 tuổi, 7 tuổi và một cháu 3 tuổi).

Sau khi xảy ra sự việc, người dân đã đưa anh C. và 2 cháu nhỏ (7 tuổi và 3 tuổi) đến bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, do vết bỏng nặng, anh C. đã tử vong vào sáng 9/1. Đến trưa cùng ngày, cháu bé 3 tuổi cũng không qua khỏi. Hai con của anh C. bị bỏng trong đó cháu cháu L. T. H. A. bị bỏng nặng toàn thân, đang được cấp cứu tại Bệnh viện Nhi Thanh Hóa.

Thanh Hóa: Gia cảnh éo le của của gia đình gặp nạn trong đám cháy khiến cả hai bố con tử vong - Ảnh 1.

Ngôi nhà nơi xảy ra sự việc khiến 2 bố con tử vong

Ngồi thất thần bên di ảnh chồng và con, chị Hoàng Thị Hòa vẫn chưa thể tin những gì đã xảy ra. Chỉ trong một tích tắc chị đã mất đi 2 người thân yêu nhất, còn 2 con nữa thì đang giành giật sự sống với tử thần.

Chị Hòa nghẹn ngào kể: "Hôm xảy ra sự việc là ngày chị làm ca 1. Buổi chiều hôm đó, chị tranh thủ ra đồng làm ruộng, anh C. ở nhà sửa máy cày. Lúc máy hết dầu, chị đi hỏi vay 2 triệu đồng mua dầu cho chồng sửa máy để kịp làm đất. Vừa về tới cổng, thì sự việc đã xảy ra.

"Tôi chạy nhanh vào trong sân thì thấy A. đang nằm co quắp, quần áo trên người đã cháy hết. Tôi không nghĩ được gì, liền bế con lên xe đưa đi vào viện cấp cứu. Lúc đưa con đi viện do không mang theo điện thoại để liên lạc nên không biết sự việc ở nhà như thế nào. Mãi đến sáng hôm sau mới nhận được thông tin từ người thân là chồng và con gái đã chết" - chị Hòa gạt đi nước mắt, đau xót kể.

Thanh Hóa: Gia cảnh éo le của của gia đình gặp nạn trong đám cháy khiến cả hai bố con tử vong - Ảnh 2.

Hiện trường khu vực cháy

Được biết, nơi xảy ra cháy là phòng học của cháu T. (con trai đầu anh C., chị Hòa). Căn phòng này trước đây là bếp nấu ăn của gia đình, mới đây nhà anh chị xây bếp ra bên ngoài nên tận dụng lại làm phòng học cho con.

Đau xót trước sự ra đi đột ngột của 2 bố con, theo người dân cạnh nhà nạn nhân chia sẻ: "Gia đình C. lâu nay hết sức khó khăn, thuộc diện hộ nghèo xã. Thường ngày C. ở nhà đi chạy máy cày thuê cho bà con, vợ anh đi làm công nhân cho công ty giày da Annora Việt Nam.

Trước khi xảy ra sự việc, hai chị em A. và N. vừa từ nhà người chú trở về. Cháu T. đang nấu ăn ở nhà bếp bên ngoài thì phát hiện có khói bốc ra từ trong phòng. Cháu vội đi múc nước tìm cách dập lửa. Đến khi người dân phát hiện sự việc, chạy tới ứng cứu thì đã thấy A. và N. đang nằm ở ngoài hè, toàn thân cháy hết quần áo. Trong phòng, anh C. đã bị cháy đen nằm bất động.

"Khi tôi chạy đến thì đã thấy 2 cháu nằm ngoài hè. Khi xảy ra cháy, cháu N. chạy vào với bố, thấy vậy cháu A. vào kéo được em ra ngoài thì cả hai chị em đều đã bỏng nặng. Lúc này thằng anh đang múc từng chậu nước để dập lửa nên cũng bị bỏng ở hai bàn chân", 1 người dân cho biết

Thanh Hóa: Gia cảnh éo le của của gia đình gặp nạn trong đám cháy khiến cả hai bố con tử vong - Ảnh 3.

Chị Hòa bàng hoàng đau đớn cùng một lúc mất cả chồng lẫn con

Thông tin từ Bệnh viện Nhi Thanh Hóa cho biết, cháu L.T.H.A. (7 tuổi), nạn nhân trong vụ cháy nhà nhập viện lúc 20h00’ ngày 08/01. Khi phát hiện cháu A. bị bỏng nặng vùng mặt, tay 2 bên, chân 2 bên, được đưa đến khám tại Bệnh viện đa khoa quốc tế Hợp Lực, sau đó được sơ cứu và chuyển ra Bệnh viện Nhi Thanh Hóa.

Cháu A. nhập viện trong tình trạng rất nặng: trẻ kích thích, đau nhiều, tự thở, khàn tiếng, được băng tạm bằng băng cuộn lưới. Được chẩn đoán: bỏng nhiệt khô diện tích 22%, độ II, III, IV, bỏng giác mạc 2 mắt, bỏng đường hô hấp. Bệnh nhân đã được hỗ trợ hô hấp, tuần hoàn, chăm sóc thay băng vùng bỏng, chăm sóc mắt, kháng sinh chống nhiễm trùng, giảm đau, dinh dưỡng. Hiện tại ý thức tỉnh, đau nhiều ở vết bỏng, thở oxy, mạch huyết áp tạm thời ổn định, tiên lượng còn rất nặng

Trao đổi với ông Lê Huy Dương, chủ tịch UBND phường Nguyên Bình, thị xã Nghi Sơn cho biết: " Gia đình chị Hòa có hoàn cảnh rất khó khăn tại địa phương, thuộc diện hộ nghèo. Vợ đi làm công nhân, chồng đi cày thuê, những lúc nông nhàn qua Nghệ An bán cá. Hai vợ chồng có với nhau 3 người con. Sự việc khiến cho anh C. và đứa con út tử vong. Hiện cháu A. đang điều trị tại Bệnh viện Nhi Thanh Hóa với những vết thương rất nặng.

Sau khi sự việc xảy ra, chính quyền địa phương cùng các tổ chức đoàn thể đã đến thăm hỏi, động viên gia đình. Điều đáng lo khi hai chân của cháu A. đã bị hoại tử, toàn bộ cơ thể bị bỏng nặng, mặt và mắt sưng phù đang điều trị tích cực tại bệnh viện. Trong khi gia cảnh của gia đình hết sức khó khăn, rất cần sự chung tay giúp đỡ từ cộng đồng".

Mọi sự giúp đỡ gia đình Hoàng Thị Hòa - Mã số 728 xin gửi về:

1. Chị Hoàng Thị Hòa ở Phường Nguyên Bình, thị xã Nghi Sơn, Thanh Hóa.

2. Ủng hộ trực tuyến trên Vòng tay nhân ái/Giadinh.net.vn. Đề gửi: Mã số 728

3. Ủng hộ trực tiếp Chương trình "Vòng tay Nhân ái", tại Tòa soạn Báo Gia đình và Xã hội. Địa chỉ tầng 11, Tòa nhà Tổng cục DS-KHHGĐ, ngõ số 8, Tôn Thất Thuyết, Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội (đối diện Bến xe Mỹ Đình). Đề gửi: Mã số 728

Mọi thắc mắc, xin gửi tới email phuongthuangdxh@gmail.com. Điện thoại: 0975 839 126/

4. Ủng hộ VNĐ qua Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank):

Tên tài khoản: Báo Gia đình và Xã hội. Số tài khoản: 125.000.058.110, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, Chi nhánh Ba Đình, Hà Nội.

5. Ủng hộ VNĐ qua Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank):

Tên tài khoản: Báo Gia đình và Xã hội. Số tài khoản: 061.100.191.1287, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, Chi nhánh Ba Đình, Hà Nội.

Đề gửi Mã Số 728


Ngọc Hưng
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
MS 922: Xin cứu giúp người đàn ông đang nguy kịch sau tai nạn bỏng

MS 922: Xin cứu giúp người đàn ông đang nguy kịch sau tai nạn bỏng

Vòng tay nhân ái - 2 ngày trước

GĐXH – May mắn giữ được mạng sống sau tai nạn bỏng nhưng do thiếu thốn điều kiện điều trị, anh Hoàng Văn Trọng bị liệt từ ngực trở xuống và mang nhiều vết sẹo trên cơ thể.

Gia đình bé gái chưa tròn tuổi bị suy giảm miễn dịch nhận hơn 19 triệu đồng của bạn đọc Báo Sức khỏe và Đời sống

Gia đình bé gái chưa tròn tuổi bị suy giảm miễn dịch nhận hơn 19 triệu đồng của bạn đọc Báo Sức khỏe và Đời sống

Vòng tay nhân ái - 5 ngày trước

GĐXH – Đón nhận hơn 19 triệu đồng của bạn đọc Báo Sức khỏe và Đời sống, chị Nguyễn Thị Anh đã rất xúc động. Chị cho biết, cùng số tiền này và cộng đồng hỗ trợ trực tiếp, con chị đã có một cơ hội để có thể sống khỏe bình thường.

MS 921: Bố chồng ung thư, chồng lại nguy kịch vì bỏng nặng, người vợ thế chấp nhà vẫn không đủ tiền chạy chữa

MS 921: Bố chồng ung thư, chồng lại nguy kịch vì bỏng nặng, người vợ thế chấp nhà vẫn không đủ tiền chạy chữa

Vòng tay nhân ái - 1 tuần trước

GĐXH – Căn nhà duy nhất của gia đình đã thế chấp nhưng chị Nguyên vẫn không lo đủ tiền cứu chồng đang nguy kịch vì bỏng nặng. Trong khi đó, bố chồng bị ung thư, em chồng bị tàn tật, gánh nặng kinh tế đè nặng khi chồng chị nằm một chỗ.

Lan tỏa yêu thương tình người đến với 3 mẹ con gặp nạn ở Hải Dương

Lan tỏa yêu thương tình người đến với 3 mẹ con gặp nạn ở Hải Dương

Kết chuyển - 1 tuần trước

GĐXH - "Gia đình tôi thật sự xúc động, biết ơn rất nhiều và chính những tình cảm đó là động lực giúp gia đình vượt qua hoạn nạn. Lúc này, tôi chỉ biết nói lời cảm ơn đến những tấm lòng trân quý của mọi người, tổ chức gần xa…", anh Thắng tâm sự.

Bé gái bị u thận tiếp tục nhận thêm hơn 62 triệu đồng từ bạn đọc hảo tâm của Báo Sức khỏe và Đời sống

Bé gái bị u thận tiếp tục nhận thêm hơn 62 triệu đồng từ bạn đọc hảo tâm của Báo Sức khỏe và Đời sống

Vòng tay nhân ái - 1 tuần trước

GĐXH – Hoàn cảnh của bé Khánh Vân bị u thận tiếp tục nhận được sự quan tâm của bạn đọc để có kinh phí điều trị bệnh. Gia đình con mới đây nhận thêm số tiền 62.040.000 đồng từ bạn đọc hảo tâm của Báo Sức khỏe và Đời sống.

MS 920: Xót thương hoàn cảnh người phụ nữ đơn thân bị tai nạn nghiêm trọng, hai con nhỏ lo lắng không có tiền cứu mẹ

MS 920: Xót thương hoàn cảnh người phụ nữ đơn thân bị tai nạn nghiêm trọng, hai con nhỏ lo lắng không có tiền cứu mẹ

Vòng tay nhân ái - 1 tuần trước

GĐXH – Chồng mất sớm, chị Huệ làm mẹ đơn thân gồng gánh chăm hai đứa con nhỏ. Vốn đã khó khăn, mới đây, người phụ nữ nghèo ấy lại gặp tai nạn trong lúc lao động. Tính mạng mẹ gặp nguy hiểm, hai con nhỏ lo lắng không có tiền cứu mẹ.

MS 919: Tiếng cầu cứu xé lòng của mẹ đơn thân bên người con gái thở ô xy đang giành giật sự sống

MS 919: Tiếng cầu cứu xé lòng của mẹ đơn thân bên người con gái thở ô xy đang giành giật sự sống

Cảnh ngộ - 2 tuần trước

GĐXH - Tưởng rằng sau khi đi 'xin' được người con thì cuộc sống của bà Mạnh sẽ đổi thay, may mắn, nhưng niềm vui ấy chưa 'tày gang' thì tai họa bỗng đổ dồn xuống người phụ nữ bất hạnh và giờ đây con gái của bà cũng đang phải giành giật sự sống từng ngày...

MS 918: Vừa sinh con xong, người mẹ bất ngờ phát hiện bị ung thư nên kinh tế gia đình rơi vào kiệt quệ

MS 918: Vừa sinh con xong, người mẹ bất ngờ phát hiện bị ung thư nên kinh tế gia đình rơi vào kiệt quệ

Cảnh ngộ - 3 tuần trước

GĐXH – Con vừa chào đời, chị Loan bất ngờ phát hiện bị ung thư. Một mình đơn thân nuôi con, chị Loan luôn cố gắng vừa làm cha, vừa làm mẹ. Nghĩ tới cảnh con sẽ mồ côi, chị lại càng xót xa, cầu xin sự giúp đỡ của mọi người.

MS 917: Xót thương hoàn cảnh nam sinh lớp 8 bị biến dạng khuôn mặt vì bệnh

MS 917: Xót thương hoàn cảnh nam sinh lớp 8 bị biến dạng khuôn mặt vì bệnh

Vòng tay nhân ái - 3 tuần trước

GĐXH – Mới 15 tuổi, nhưng Trường đang phải sống trong những ngày tháng khổ cực vì ung thư. Khuôn mặt của Trường đã bị biến dạng và đang cần chi phí để tiếp tục điều trị.

MS 916: Người mẹ đơn thân vượt đường dài từ Gia Lai ra Hà Nội chữa bệnh cho con tuyệt vọng vì không có tiền

MS 916: Người mẹ đơn thân vượt đường dài từ Gia Lai ra Hà Nội chữa bệnh cho con tuyệt vọng vì không có tiền

Cảnh ngộ - 4 tuần trước

GĐXH – Vượt đường dài từ Gia Lai ra Hà Nội với hi vọng chữa bệnh cho con, chị Thuận đang rơi vào tuyệt vọng vì không cạn kiệt tiền. Trong khi đó, con trai đang nằm liệt ở trên giường bệnh.

Top