Hà Nội
23°C / 22-25°C

Một gia đình có 3 người mắc kẹt trong hầm thủy điện

Thứ sáu, 13:47 19/12/2014 | Xã hội

Vợ chồng ông Diệm (Nghệ An) có con trai trưởng, con dâu thứ và cháu ruột bị mắc kẹt trong hầm thủy điện Đạ Dâng. Gia đình hiện vẫn giấu chuyện với đứa cháu nội 5 tuổi.

Vượt gần 100 km tối 18/12, phóng viên tìm về trung tâm xã Cát Văn (huyện Thanh Chương) - nơi thân nhân 3 nạn nhân vụ sập hầm thủy điện Đạ Dâng đang sinh sống.

Khi được hỏi đường đến nhà người những thân nạn nhân trong vụ sập hầm thủy điện, một người dân chỉ dẫn đến tận nhà ông Phạm Viết Diệm (68 tuổi) và bà Hoàng Thị Bình (65 tuổi). Ông, bà Diệm hiện có 3 người thân gồm con trai Phạm Viết Nam (40 tuổi), con dâu Đặng Thị Hồng Ngọc (26 tuổi, em dâu anh Nam) và cháu ruột Phạm Viết Lành (20 tuổi) đang bị kẹt dưới lòng đất ở Lâm Đồng.

Thấy có khách đến thăm, ông Diệm chạy vội ra nói nhỏ vào tai: "Đừng nói chuyện gì về việc sập hầm thủy điện kẻo đứa cháu nội Phạm Viết An (5 tuổi, con nạn nhân Ngọc) biết được".

Nói rồi ông chạy vào nhà bế đứa cháu sang gửi nhà hàng xóm. Đứa bé ngơ ngác không hiểu chuyện gì nên ngoan ngoãn chào bà nội rồi đi chơi.

Khi quay trở về, ông Diệm nước mắt chực trào khi chưa kịp mở lời. Phía trong nhà, bà Bình cũng nấc lên từng tiếng vì lo lắng cho con, cháu.

Tay ông Diệm không rời chiếc điện thoại, suốt ngày túc trực để chờ ngóng tin tức từ hiện trường. Trong ảnh là ông Diệm đang nói chuyện với anh Bắc.
Tay ông Diệm không rời chiếc điện thoại, suốt ngày túc trực để chờ ngóng tin tức từ hiện trường. Trong ảnh là ông Diệm đang nói chuyện với anh Bắc.

Vợ chồng ông Diệm sinh ra được tổng cộng có 7 người con, trong đó 2 người con trai đầu theo nghề xây dựng thủy điện. Anh Nam vốn là một công nhân lâu năm của công ty cổ phần Sông Đà 505, từng lặn lội khắp vùng đất Tây Nguyên đến miền tây xứ Nghệ. Cách đây khoảng 1 năm, do em trai là Phạm Viết Bắc không có việc làm ổn định nên cũng theo anh đi làm công nhân.

“Biết là nguy hiểm nhưng vợ chồng chúng tôi tôn trọng quyết định của Bắc. Cách đây vài tháng, vì phận làm vợ nên Ngọc cũng quyết định theo Bắc. Lúc này mấy đứa con chúng tôi đang thi công công trình thủy điện ở huyện Con Cuông (Nghệ An) nên cũng thỉnh thoảng về thăm. Đứa con trai của vợ chồng chúng nó cũng đem sang cho ông bà chăm sóc”, ông Diệm kể.

Mới đây, nhóm này được điều vào đào hầm tại công trình đập thủy điện Đạ Dâng ở Lâm Đồng. Nào ngờ lại xảy ra sập hầm làm 12 người bị vùi lấp, mắc kẹt đến nay vẫn chưa tiếp cận được.

Không ngăn được những giọt nước mắt đang chảy dài trên má, bà Bình cho biết, sáng hôm xảy ra sự việc (16/12) ông bà đều đang ở nhà thì nhận được hung tin. Cả hai người đều choáng váng, bà Bình không giữ được bình tĩnh nên sau đó ngất đi tại chỗ phải nhờ mọi người bế vào nhà, chăm sóc.

“Nghe tin, chúng tôi như rụng rời chân tay, không dám tin vào tai mình. Tôi vội gọi điện vào cho thằng Bắc thì nó nói là sập hết rồi, vùi hết rồi, cả hai vợ chồng tôi như sụp đổ hoàn toàn, bà nó thì ngất đi”, ông Diệm nhớ lại.

Lúc này, thông tin đến tai anh em, hàng xóm. Mọi người ùa đến hỏi thăm càng khiến hai ông bà càng đau lòng. Cả ngày hôm đó ông bà không chịu ăn uống gì mà cứ ngồi túc trực bên máy điện thoại di động chờ con gọi về.

“Trong số 12 người bị đất đá vùi lấp, mắc kẹt thì thằng Bắc nói có anh, vợ và đứa em con chú khiến chúng tôi càng lo lắng hơn. Thế nhưng chẳng ai dám hé nửa lời vì sợ cháu An nó biết”, ông Diệm nói.

Chiều hôm đó không thấy bố mẹ gọi về (bình thường cứ chiều tối vợ chồng anh Bắc thường gọi về nói chuyện với con), An hỏi ông nội thì ông phải nói dối là bác Nam bị kẹt trong hầm nên bố mẹ đang cứu bác. Cháu bé ngây thơ ngoan ngoãn nghe lời ông bà.

Bà Bình khóc nghẹn khi nhắc đến các con, cháu mình đang mắc kẹt dưới lòng đất.
Bà Bình khóc nghẹn khi nhắc đến các con, cháu mình đang mắc kẹt dưới lòng đất.

Những ngày tiếp theo, hai ông bà như ngồi trên đống lửa và không rời cái điện thoại. Qua anh Bắc, vợ chồng ông biết hai đứa con và cháu của mình vẫn còn sống. Mỗi lần nghe thông tin các nạn nhân được bơm sữa, nước uống, cháo, ôxy vào nơi bị sập, ông bà như có hy vọng hơn.

Sau khi sự việc xảy ra, con trai cả của anh Nam tức tốc bắt xe vào ngóng tin cha. Còn vợ người đàn ông này thì ngất lên ngất xuống không chịu ăn uống gì. Có người hỏi thăm, chị Năm (38 tuổi, vợ anh Nam) chỉ biết ôm mặt nằm khóc trên giường.

“Giờ tôi chỉ cầu mong cho chồng, em của tôi sớm được cứu ra ngoài. Đã mấy ngày rồi anh ấy và mọi người nằm trong đó chắc lạnh lắm", chị khóc nghẹn, tay đấm vào ngực khi chồng, em gặp nạn mà chỉ có thể ngồi chờ ngóng thông tin chứ không làm gì được.

Những người hàng xóm đến chia sẻ, động viên gia đình ông Diệm.
Những người hàng xóm đến chia sẻ, động viên gia đình ông Diệm.

Cũng theo lời ông Diệm, mấy hôm nay người dân trong xóm thường xuyên đến động viên gia đình. Cứ mỗi buổi trưa hay buổi tối họ lại rủ nhau đến trò chuyện cho ông bà đỡ buồn.

Bà Nguyễn Thị Lương, hàng xóm của ông Diệm chia sẻ: “Từ hôm nghe tin sập hầm, chúng tôi hôm nào cũng theo dõi tin tức. Cũng may tất cả mọi người còn sống. Giờ chỉ mong sao tất cả đều được cứu ra ngoài toàn là mừng lắm rồi”.

Cuộc trò chuyện ở gia đình ông Diệm liên tục bị ngắt quãng bởi tiếng chuông điện thoại dù đã là buổi tối muộn. Phần là người quen gọi điện đến hỏi thăm nhưng đa số là điện thoại anh Bắc gọi về nói cho bố mẹ biết tình hình.

Trong khi đó, tại nhà ông Phạm Viết Khang (bố nạn nhân Phạm Viết Lành, xã cạnh bên), không khí cũng rất nặng nề. Tất cả đều đang dõi theo từng thông tin của đội cứu hộ để sớm đưa được các nạn nhân ra ngoài.

“Từ hôm xảy ra vụ sập hầm đến giờ tôi đứng ngồi không yên. Cháu nó mới đi được thời gian ngắn, cứ tưởng đi ra kiếm đồng vốn sau này về lập nghiệp. Ai ngờ giờ đây lại đang lạnh lẽo, mắc kẹt trong lòng đất”, người bố này thổ lộ.

Theo thông tin từ hiện trường vụ sập hầm, đến khoảng 9h30 sáng 19/12, mũi khoan thứ hai tại cửa hầm phía hạ lưu đã được thông. Rất nhiều nước và bùn cát được đưa ra ngoài. Qua lỗ khoan, các nhu yếu phẩm, vật dụng chống rét cũng sẽ chuyển được đến các nạn nhân.

Thời tiết sáng cùng ngày có nắng ấm, thuận lợi cho công tác cứu hộ. Lãnh đạo Bộ Xây dựng cũng thông tin về việc có thể thuê chuyên gia nước ngoài cùng tham gia.

Theo Zing

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Cuộc sống hàng chục hộ dân giữa Thủ đô bị đảo lộn do thiếu cống thoát nước thải sinh hoạt

Cuộc sống hàng chục hộ dân giữa Thủ đô bị đảo lộn do thiếu cống thoát nước thải sinh hoạt

Đời sống - 11 phút trước

GĐXH - Do thiếu hệ thống cống thoát nước thải sinh hoạt, nhiều năm qua cuộc sống của rất nhiều hộ dân tại TDP Tó (phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) bị đảo lộn.

Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Pháp luật - 2 giờ trước

Không ít vụ xâm hại tình dục trẻ em trong thời gian qua xảy ra khi nạn nhân chưa đầy 16 tuổi. Đa số thủ phạm đều là những “gương mặt thân quen” như hàng xóm, cha dượng, người thân trong gia đình…

Hai đợt gió mùa Đông Bắc dồn xuống, miền Bắc có mưa rét?

Hai đợt gió mùa Đông Bắc dồn xuống, miền Bắc có mưa rét?

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, tuần tới thời tiết ở miền Bắc sẽ dịu hơn do có hai đợt không khí lạnh tràn về. Trời có thể có mưa, nhiệt độ cao nhất trong ngày sẽ ở mức hơn 30 độ.

Nghi vấn thiếu nữ 15 tuổi bị sát hại rồi chôn lấp thi thể trong vườn chuối

Nghi vấn thiếu nữ 15 tuổi bị sát hại rồi chôn lấp thi thể trong vườn chuối

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Cơ quan chức năng TP. Hải Phòng và huyện An Dương đang phối hợp tiến hành xác minh điều tra làm rõ vụ án mạng khiến một thiếu nữ 15 tuổi tử vong. Đáng chú ý, thi thể của nạn nhân được chôn lấp tại khu vực vườn chuối...

Tin sáng 20/4: Cận cảnh voi rừng 'bẻ' cây làm cầu vượt để thoát qua hàng rào điện; cha già bật khóc khi tìm được con trai thất lạc 43 năm

Tin sáng 20/4: Cận cảnh voi rừng 'bẻ' cây làm cầu vượt để thoát qua hàng rào điện; cha già bật khóc khi tìm được con trai thất lạc 43 năm

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH - Clip ghi lại cảnh voi rừng ở Đồng Nai bẻ cây làm cầu vượt để thoát qua hàng rào điện; cụ ông 87 tuổi ở Quảng Bình đã được kết nối, nói chuyện với người con trai thất lạc cách đây 43 năm qua ứng dụng video.

Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Xã hội - 12 giờ trước

GĐXH - Khi chạy tới cổng tỉnh ủy Hải Dương, xe ô tô do ông H. điều khiển bất ngờ lao qua vỉa hè rơi xuống sông Sặt khiến tài xế tử vong.

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Cửa hàng kinh doanh vàng giả nhãn hiệu Chanel tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản đề nghị xử phạt số tiền 85 triệu đồng.

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Đời sống - 15 giờ trước

GĐXH - Chợ tự phát (chợ cóc, chợ tạm) đang mọc lên dày hơn ở nhiều khu đông dân cư tại các đường phố Hà Nội. Con đường nơi có chợ cóc họp thường xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông, mất vệ sinh, gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến sức khỏe người dân xung quanh.

Hà Nội: Tuyến buýt nhanh BRT hoạt động ra sao trước ngày bị "khai tử"

Hà Nội: Tuyến buýt nhanh BRT hoạt động ra sao trước ngày bị "khai tử"

Đời sống - 16 giờ trước

GĐXH - Mặc dù được đầu tư hơn 1 nghìn tỉ đồng, thế nhưng sau nhiều năm hoạt động, tuyến xe buýt nhanh BRT Kim Mã - Yên Nghĩa vẫn chưa đáp ứng được kỳ vọng về giảm thiểu ùn tắc. Vừa qua, UBND TP Hà Nội đã có đề xuất "khai tử" tuyến buýt nhanh BRT để thay bằng đường sắt đô thị.

Top