Hà Nội
23°C / 22-25°C

Mẹ quyết dừng điều trị ung thư hạch để sinh con

Thứ tư, 19:25 02/09/2020 | Xã hội

Hương Lan quyết định giữ lại cái thai dù được cảnh báo có thể khiến bệnh trầm trọng, khó chữa hơn và nguy hiểm đến cả hai mẹ con.

Tháng 5/2019, câu chuyện về cô gái Trần Thị Hương Lan (sinh năm 1997, Quảng Bình) mắc ung thư hạch không Hodgkin song vẫn luôn giữ tinh thần lạc quan, tích cực để điều trị bệnh từng khiến nhiều dân mạng cảm động.

Sau hơn một năm, cô gái với nụ cười dịu dàng ấy vẫn đang tiếp tục hành trình chống lại căn bệnh ung thư quái ác. Tuy nhiên lần này, đồng hành với cô không chỉ là gia đình, bạn bè mà còn là hôn phu và đứa con đang lớn lên từng ngày trong bụng.

Biến cố

Sau khi tốt nghiệp cấp 3, Hương Lan đi làm được 2 năm thì tính sang Nhật Bản xuất khẩu lao động.

Tháng 3/2019, đúng ngày đầu tiên ra Hà Nội để khám sức khỏe chuẩn bị cho việc làm hồ sơ sang Nhật, cô sốc khi nhận được kết quả mắc ung thư hạch không Hodgkin.

Ở tuổi 22, chưa từng đau bệnh gì nặng, luôn sinh hoạt điều độ, Lan bàng hoàng khi cầm trên tay tờ kết quả. Bao dự định, hoài bão khi đó cũng phải tạm gác lại để bắt đầu điều trị bệnh. Vì không thể mổ, cô bắt đầu tiếp nhận hóa trị và xạ trị.

Cũng vào thời điểm đó, Lan gặp Lư Tiến Thắng (sinh năm 1990, quê Quảng Ninh), được công ty sắp xếp đi khám sức khỏe cùng nhóm cô.

“Ban đầu, lúc mình nhận được kết quả có khối u, anh ấy an ủi và giúp đưa mình lên bệnh viện lớn để khám lại và làm xét nghiệm. Tiến Thắng là người lớn tuổi nhất nhóm khi ấy, nên mình cũng dành cho anh sự thiện cảm và quý mến”, Lan nói với Zing.

Mẹ quyết dừng điều trị ung thư hạch để sinh con - Ảnh 1.

Thắng và Lan gặp nhau trong lần khám sức khỏe chuẩn bị hồ sơ xuất khẩu lao động.

Chỉ sau vài ngày, Thắng và Lan đã thân thiết hơn nhiều qua những cuộc trò chuyện. Khi mẹ Lan ra Hà Nội làm thủ tục nhập viện cho con gái, Thắng cũng đề nghị được ở lại giúp đỡ.

Sau 1 tháng làm đủ loại xét nghiệm, sinh thiết, khi có kết quả chính thức về bệnh tình của Lan cũng là lúc Thắng tỏ tình với cô. Tuy nhiên, Lan nhanh chóng từ chối vì đang bệnh, không muốn nghĩ đến chuyện yêu đương. Thắng không nản lòng, tiếp tục tận tâm chăm sóc cô gái mới quen nhưng đã nhanh chóng đem lòng cảm mến.

Nhiều lần ngỏ lời sau đó, anh vẫn chưa nhận được cái gật đầu của cô gái quê Quảng Bình.

“Dần dần, mình cũng dành tình cảm cho anh nhưng nghĩ đến việc thân mang bệnh tật, sợ sau này không sinh con được, anh lại là con một trong nhà nên vẫn chỉ giữ tình cảm đó trong lòng”.

Cứ như vậy suốt nhiều ngày, Tiến Thắng ở lại chăm sóc Lan, tối đến trải chiếu ngủ luôn ở bệnh viện. Anh cũng luôn động viên tinh thần mẹ Lan, thi thoảng dắt bà ra ngoài đi dạo cho khuây khỏa.

“Anh ấy giúp mẹ con mình lo từ việc nhỏ đến lớn, thậm chí nhiều người trong bệnh viện không biết còn tưởng chồng đến chăm vợ. Từ rửa chén bát, giặt đồ đến mua cơm, bón mình ăn, việc gì anh cũng tranh mẹ mình làm”, Lan kể.

Do thường xuyên làm xét nghiệm, truyền dịch, cơ thể Lan nóng, nhiệt miệng nên khó ăn, Thắng luôn chuẩn bị khăn lạnh đắp lên đầu, bụng cô cho đỡ nóng. Đến cả khi tay cô vướng dây truyền dịch không thể tắm, anh cũng giúp cô lau người, thay đồ.

Đến một lần, Lan tình cờ thấy Tiến Thắng ngồi tâm sự với mẹ cô. Chàng trai 30 tuổi vừa khóc vừa nói: “Nếu Lan không đồng ý, cháu cũng không muốn yêu hay cưới ai nữa và đi tu luôn”. Xúc động trước tấm chân tình, Lan quyết định nhận lời hẹn hò chàng trai đất mỏ.

Món quà bất ngờ

Sau khi chính thức yêu, tháng 10/2019, Thắng muốn đưa Lan về quê chơi. Ban đầu, cô ngại vì hóa trị khiến mái tóc rụng gần hết, người phù lên do tích nước, chẳng còn sức sống. Tuy nhiên, Thắng vẫn quyết tâm, thuyết phục cô cùng về với mình.

“Từ lúc mới quen mình, anh ấy đã tâm sự hết với mẹ, kể cả chuyện bệnh tình. Mẹ anh ấy cũng rất ủng hộ và thương mình. Khi mình về chơi, bác ấy đón tiếp rất chu đáo, cứ bắt mình ngồi nghỉ ngơi một chỗ, liên tục mua đồ ngon về bồi bổ và động viên mình cố gắng”, Lan nhớ lại.

Có được sự động viên của người yêu, sự ủng hộ của gia đình hai bên, Lan có thêm sức mạnh để tiếp tục chiến đấu với bệnh tật. Bất ngờ xảy đến khi Thắng vừa sang Nhật Bản được một tuần thì Lan phát hiện có thai. Đây là chuyện hiếm gặp bởi tỷ lệ người có bầu khi đang hóa trị không cao.

“Lúc mình báo tin, anh ấy và hai bên gia đình mừng lắm. Anh còn bảo nếu biết trước đã hủy chuyện sang Nhật, ở lại với mình. Mình khi đó cũng vui nhưng lo càng nhiều vì sợ con bị ảnh hưởng hóa chất. May mắn là sau khi làm các xét nghiệm, bác sĩ thông báo thai nhi phát triển bình thường”.

Cô gái 23 tuổi quyết định giữ lại đứa bé dù được cảnh báo có thể khiến bệnh trầm trọng, khó chữa hơn và nguy hiểm đến cả hai mẹ con.

Tháng 6 vừa qua, hai gia đình tổ chức lễ ăn hỏi cho đôi trẻ. Dù chú rể không thể góp mặt, hai bên chỉ nhìn nhau qua màn hình FaceTime nhưng hôm đó Lan rất vui và hạnh phúc.

“Đúng là ông trời không lấy đi của ai hết thứ gì. Mình bệnh tật nhưng bù lại được một người đàn ông dành trọn tình cảm, có hai bên gia đình quý mến, yêu thương”, Lan bày tỏ.

Hiện, Lan đang ở tuần thứ 31 thai kỳ, bé rất khỏe, đạp liên tục. Cô đang tĩnh dưỡng ở nhà mẹ đẻ và vẫn thường xuyên đến bệnh viện siêu âm kiểm tra. Vì đang bầu, Lan không thể tiếp tục điều trị hay làm xét nghiệm. Cô được tư vấn đợi bé đủ kg sẽ đẻ mổ và nhập viện để điều trị bệnh tiếp.

“May là mình chỉ ốm nghén 3 tháng đầu, tháng thứ 4 trở đi ăn uống được và đã tăng từ 53 kg lên 64 kg”, Lan cho biết.

Hiện, Tiến Thắng vẫn ở Nhật Bản làm việc và chưa thể về Việt Nam do dịch bệnh. Mỗi tối đi làm về, anh đều tranh thủ gọi FaceTime với nửa kia hỏi han, tâm sự.

Đối với cô gái Quảng Bình, mong ước lớn nhất hiện tại là con trai chào đời bình an, khỏe mạnh.

“Sau khi khám sức khỏe lại, mình mong kết quả sẽ khả quan. Đợi tình hình ổn định, anh Thắng về, chúng mình sẽ tổ chức một đám cưới thật to”, Lan chia sẻ.

Theo Mai An

Zing

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tags:
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 2 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 2 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 4 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top