Hà Nội
23°C / 22-25°C
Bị vợ sát hại vì “tội”... chăm làm

Bị vợ sát hại vì “tội”... chăm làm

Pháp luật

GiadinhNet - Được vợ rủ đi ăn liên hoan hội đồng niên, nhưng vì tiếc nồi rượu đang nấu dở nên ông Đặng Bá T (SN 1957, trú tại xã Nghĩa Phương, huyện Lục Nam, Bắc Giang) hẹn đi sau. Bức xúc, người vợ cầm một thanh gỗ trong bếp phang liên tiếp vào đầu của chồng khiến nạn nhân tử vong. Sau đám tang, do cắn rứt lương tâm, người vợ đã đến cơ quan công an tự thú...

U50 dâm ô bé gái 6 tuổi gây rúng động làng quê

U50 dâm ô bé gái 6 tuổi gây rúng động làng quê

Pháp luật

GiadinhNet - Khi thấy cháu L (6 tuổi) hàng xóm tới chơi, nổi máu cuồng dâm tên Đức (sinh năm 1963) đã giở thói dâm ô với đứa bé chỉ bằng tuổi cháu mình.

Bão số 5 không gây thiệt hại về người

Bão số 5 không gây thiệt hại về người

Xã hội

Ngoài 3 người bị thương nhẹ ở Quảng Ninh, các địa phương khác không ghi nhận thiệt hại nào về người do bão Jebi (bão số 5). Mưa do bão cũng đã ngớt.

Nỗi uất nghẹn của người cha phải chứng kiến cả gia đình con trai bị thảm sát

Nỗi uất nghẹn của người cha phải chứng kiến cả gia đình con trai bị thảm sát

Pháp luật

GiaidinhNet - Vụ án kinh hoàng mà nghịch tử Lê Văn Luyện gây ra đã khiến gia đình vốn êm ấm của hắn rơi vào cảnh tan nát. Nhưng ở phía nhà nạn nhân, nỗi đau dường như còn lớn hơn gấp bội, khi ông Trịnh Văn Tín (bố chủ tiệm vàng Ngọc Bích – PV) phải chịu cảnh “người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh”.

Mẹ Lê Văn Luyện ở ẩn vì sợ bị trả thù

Mẹ Lê Văn Luyện ở ẩn vì sợ bị trả thù

Pháp luật

GiadinhNet - Gia đình tan nát, người tù đày, người lang thang, ông bà già yếu cô đơn không nơi nương tựa là những hậu quả buồn thương mà Lê Văn Luyện để lại cho những thân nhân của mình.

Bị bắn thẳng 3 phát vào người khi đang bán bia

Bị bắn thẳng 3 phát vào người khi đang bán bia

Pháp luật

Vụ truy sát bằng súng kinh hoàng xảy ra vào khoảng 20h tại quán bia hơi số 96 phố Thanh Xuân - TT Đồi Ngô - Lục Nam (Bắc Giang).

Vì 1,5 chỉ vàng, nghịch tử vung dao giết mẹ

Vì 1,5 chỉ vàng, nghịch tử vung dao giết mẹ

Pháp luật

GiadinhNet - Theo cáo trạng, từ năm 2009, vợ chồng Nguyễn Văn Phượng (SN 1968, thôn Hòn Ngọc, xã Tam Dị, Lục Nam, Bắc Giang) vay mượn tiền, vàng của nhiều người để đi xuất khẩu lao động, trong đó có vay đôi bông tai 1,5 chỉ vàng của mẹ đẻ là cụ Nguyễn Thị Vui (SN 1926).

Top