Hà Nội
23°C / 22-25°C

Lo kế sinh nhai, vợ chồng bị điện giật chết trên sông

Thứ sáu, 09:56 09/10/2015 | Xã hội

GiadinhNet - Ngoài trời đổ cơn mưa nặng hạt, nhưng vợ chồng ông Mai Văn Nghĩa (SN 1961, trú tại thôn Mỹ Thuận, xã Kỳ Sơn, Kỳ Anh, Hà Tĩnh) vẫn lặn lội chèo thuyền ra sông gần nhà lượm lặt từng con tôm, con cá. Nhưng bi kịch đã ập xuống, khi cả hai vợ chồng người thuyền chài bị điện giật chết để lại các con bơ vơ, mồ côi giữa cuộc đời.

 

Những đứa con của cặp vợ chồng xấu số bỗng chốc mồ côi. Ảnh: Xuân Thắng
Những đứa con của cặp vợ chồng xấu số bỗng chốc mồ côi. Ảnh: Xuân Thắng

Đại tang xóm nghèo

Theo tìm hiểu của chúng tôi, gia đình ông Mai Văn Nghĩa (SN 1961, trú tại thôn Mỹ Thuận, xã Kỳ Sơn, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) và bà Nguyễn Thị Hồng (SN 1964, vợ ông Nghĩa) có hoàn cảnh khó khăn, từng nhiều năm nằm trong diện đói nghèo của xã. Diện tích ruộng canh tác ít, lại thường xuyên bị mất mùa do ảnh hưởng của thiên tai nên cảnh chạy ăn từng bữa đã trở thành một điệp khúc quen thuộc đối với gia đình cặp vợ chồng xấu số này. Do hoàn cảnh kinh tế khó khăn, các con của ông bà đã phải nghỉ học giữa chừng, chỉ duy nhất cậu con trai út tên Mai Văn Quỳnh (SN 2001) năm nay đang theo học lớp 9.

Để kiếm kế sinh nhai, lo cho các con, vợ chồng ông Nghĩa vay mượn tiền anh em bạn bè mua lại một chiếc thuyền nhỏ để hành nghề đánh bắt cá trên sông Rào Trổ (huyện Kỳ Anh) hơn chục năm nay. Ngày nắng cũng như ngày mưa, vợ chồng ông vẫn cần mẫn lượm lặt từng con tôm, con cá. Hôm gặp hên thì bán được hơn 100.000 đồng, nhưng có hôm thì về tay trắng.

Ngày 2/10, như thói quen mọi ngày, khi cậu con trai út đi học, vợ chồng ông Nghĩa lại chèo thuyền ra sông Rào Trổ gần nhà đánh bắt cá. Chiều cùng ngày khi đi học về không thấy ai ở nhà, Quỳnh cứ đinh ninh bố mẹ đi bán cá về muộn nên chủ động vào lo cơm nước. Tuy nhiên, đến tối vẫn không thấy bố mẹ đâu, Quỳnh chạy sang nhà các bác hỏi thăm nhưng vẫn không có tin tức gì.

Ngay trong đêm, gia đình đã tổ chức đi tìm kiếm, cho tới tận ngày 3/10 thì mọi người phát hiện vợ chồng ông Nghĩa nằm chết dưới mép sông Rào Trổ cách thuyền đánh cá vài trăm mét. Nguyên nhân dẫn tới cái chết của nạn nhân bước đầu được cơ quan chức năng xác định do điện giật từ kích điện để trên thuyền.

Tương lai mờ mịt

Khúc sông nơi phát hiện thi thể vợ chồng ông Nghĩa.
Khúc sông nơi phát hiện thi thể vợ chồng ông Nghĩa.

Trao đổi với PV, em Mai Thị Mỹ Hạnh (SN 1994, con gái của vợ chồng ông Nghĩa) cho biết: Do hoàn cảnh khó khăn nên em cùng với một số anh chị phải lặn lộn vào TPHCM mưu sinh. Cuộc sống công nhân vô cùng khó khăn nên mấy chị em Hạnh cũng chẳng thể dư dả để giúp đỡ bố mẹ ở quê nhà. Thương bố mẹ lam lũ, vất vả nên em cũng chỉ có thể gọi điện thăm hỏi hoặc thỉnh thoảng gửi vài ba triệu phụ giúp bố mẹ nuôi cậu em trai út ăn học.

Khoảng 17h ngày 3/10, Hạnh nhận được hung tin bố mẹ tử nạn. Không giữ được bình tĩnh, Hạnh òa khóc rồi thông báo vụ việc tới vợ chồng người chị gái cả cùng cậu em trai đều đang làm việc ở TPHCM. Sau khi vay mượn thêm tiền bạn bè, tối cùng ngày, cả mấy anh chị em di chuyển ra sân bay để có thể về quê nhanh nhất. Tuy nhiên, chuyến bay liên tục thay đổi thời gian cất cánh khiến chị em Hạnh tới tận sáng ngày hôm sau mới có mặt tại quê nhà.

Trong ngôi nhà nhỏ, nhìn 2 chiếc quan tài cùng di ảnh của bố mẹ, chị em Hạnh đã không kìm được cảm xúc. Rất đông người dân trong xã Kỳ Sơn đã tới phụ giúp gia đình lo tang lễ cho cặp vợ chồng xấu số, động viên, chia sẻ với các con của nạn nhân.

Giọng nghẹn ngào, Hạnh tâm sự: “Bố mẹ em suốt một đời vất vả, giờ thì chết trong đau đớn, các con không kịp nhìn mặt lần cuối cùng. Bản thân bố em bị bệnh cao huyết áp nhiều năm nay, còn mẹ thì bị thoát vị đĩa đệm, việc đi lại gặp rất nhiều khó khăn. Bệnh tật là vậy, nhưng thương các con còn nhỏ nên bố mẹ em vẫn cắn răng chịu đựng, thức khuya dậy sớm, tần tảo làm lụng. Cách đây hơn một năm, ngôi nhà xuống cấp trầm trọng, cứ vào mùa mưa bão, gia đình lại khổ sở. Không đành lòng, bố mẹ em quyết định vay ngân hàng 40 triệu đồng, cộng thêm một ít vốn bao năm chắt chiu, thắt lưng buộc bụng để tu sửa lại căn nhà cho tử tế. Thương bố mẹ vất vả nên mấy anh chị em đều xin nghỉ học giữa chừng xin đi làm công nhân…”.

Được biết, hai chị gái của Hạnh đều đã lấy chồng xa, hoàn cảnh kinh tế cũng rất khó khăn nên ít khi về thăm quê ngoại. Bản thân Hạnh học hết lớp 9 thì nghỉ vào miền Nam làm công nhân, lương mỗi tháng được 3,3 triệu đồng, trừ chi phí ở trọ, ăn uống cũng chỉ để ra được khoảng 500.000 đồng/tháng gửi về quê phụ giúp bố mẹ. Cậu em thứ thì mới vào Nam làm công nhân được một tháng, thu nhập vẫn khá bấp bênh. “Thương nhất là cậu em trai út, không biết rồi đây việc học hành phải thế nào, chắc lại phải nghỉ học như chúng em thôi”, Hạnh đau xót.

 

Ngay sau khi sự việc xảy ra, chính quyền địa phương đã tới gia đình nạn nhân động viên, thăm hỏi. Hội Chữ thập đỏ tỉnh Hà Tĩnh hỗ trợ gia đình 1 triệu đồng. UBND thị xã Kỳ Anh hỗ trợ 5 triệu đồng cho gia đình nạn nhân.

Xuân Thắng/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 2 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 2 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 4 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 6 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top