Hà Nội
23°C / 22-25°C

Lật lại hồ sơ căn bệnh "giết người hàng loạt" bí ẩn 5 thế kỷ

Thứ bảy, 08:00 11/05/2013 | Bốn phương

GiadinhNet - Hơn 5 thế kỷ với bao thế hệ các nhà khoa học đã trôi qua, vậy mà nguyên nhân gây lên căn bệnh kỳ lạ này vẫn chưa được giải đáp rõ ràng. May thay, trong từng ấy thời gian, “kẻ giết người” bí ẩn ấy cũng chưa từng một lần tái xuất trở lại. Nếu không, cơn ác mộng đã cướp đi sinh mạng của hàng nghìn người này có thể sẽ còn gây nên những thảm họa kinh hoàng hơn nữa.

Lật lại hồ sơ căn bệnh "giết người hàng loạt" bí ẩn 5 thế kỷ  1

Những cái chết gây bàng hoàng ở nước Anh

Trong lịch sử, châu Âu từng hứng chịu một trận đại dịch khủng khiếp gây nên bởi một chứng bệnh kỳ lạ: Người bệnh đột nhiên đổ mồ hôi toàn thân rồi chết sau vài giờ đồng hồ. Bắt đầu xuất hiện lần đầu tiên vào năm 1485 rồi đột nhiên biến mất không dấu vết vào năm 1551, trong suốt 66 năm ấy, nó đã hoành hành khắp châu lục này, gây nên cái chết cho hàng chục nghìn người.

Theo những hồ sơ mật còn lưu lại, ngày 28/8/1485, vua Henry tiến quân vào London, chính thức lên ngôi Hoàng đế Anh sau nhiều năm chiến đấu với các dòng họ quý tộc khác. Thế nhưng, ngài chưa kịp tận hưởng hương vị chiến thắng thì đã lập tức phải đối mặt với một kẻ thù mới, chứng bệnh đổ mồ hôi đến chết đầy bí hiểm. Bộc phát ngay sau ngày Đức vua lên ngôi, chỉ đến tháng 10 năm đó, hàng ngàn người ở London đã phải bỏ mạng vì căn bệnh kỳ lạ này, từ thị dân cho đến các nhà quý tộc.

Ban đầu, Vua Henry lầm tưởng đây là biến thể của căn bệnh dịch hạch đã theo ông trở về từ các cuộc viễn chinh xa xôi. Bởi thế, ông lập tức ra lệnh cho các thầy thuốc Hoàng gia xuất cung, cấp phát thuốc chữa bệnh dịch hạch cho dân chúng. Tuy nhiên, khi tiến hành khám và đối chiếu triệu chứng, các thầy thuốc Hoàng gia Anh bàng hoàng nhận ra chứng bệnh đang hoành hành chẳng liên quan gì đến bệnh dịch hạch. Một báo cáo, với đầy nỗi lo sợ và bất lực lập tức được các thầy thuốc trình lên Đức vua. Trong đó nêu rõ, nạn nhân mắc phải chứng bệnh lạ kỳ mới xuất hiện này thường bắt đầu bằng cảm giác lo sợ vu vơ, tiếp theo là những cơn ớn lạnh, chóng mặt, đau đầu.

Trong thời gian không lâu sau, những cơn đau khủng khiếp sẽ xuất hiện, tập trung vào những vị trí như cổ, vai, tay chân, khiến bệnh nhân mệt mỏi rã rời. Những cơn ớn lạnh vẫn tiếp diễn, kéo dài khoảng nửa giờ đến chừng 3 giờ đồng hồ. Cuối cùng, cơ thể người bệnh đột ngột chuyển sang sốt nóng toàn thân. Mồ hôi họ tuôn ra như tắm không ngừng, cùng với các biểu hiện khác như đau đầu, mê sảng, tim đập nhanh. Mất mồ hôi quá nhiều và quá nhanh khiến người bệnh luôn khát nước, nhưng cho họ uống bao nhiêu cũng là không đủ. Mồ hôi vẫn tiếp tục tuôn ra, người bệnh kiệt sức nhanh chóng và rơi vào hôn mê. Phần lớn họ vĩnh viễn không bao giờ tỉnh lại được nữa. Một số ít may mắn sống sót thì cũng phải chịu những tổn thương nặng nề về trí óc. Những ghi chép của các thầy thuốc Hoàng gia Anh thời đó khẳng định, số bệnh nhân may mắn này khi tỉnh lại cũng rơi vào tình trạng ngơ ngơ ngẩn ngẩn, lúc khôn lúc dại, lúc nhớ lúc quên. Đặc biệt, hệ miễn dịch của họ đã phá hủy hoàn toàn khiến những người này cuối cùng sẽ chết sau đó vài năm vì những chứng bệnh thông thường khác.

Gieo rắc kinh hoàng khắp châu Âu

Nhưng nước Anh không phải là nơi duy nhất phải hứng chịu sự tàn phá kinh hoàng này. Từ London, căn bệnh bí hiểm dần lan truyền khắp châu Âu. Năm 1492, nó “ghé thăm” thủ phủ Dublin của Ireland với nạn nhân đầu tiên là Nam tước James Fleming. Sau khi tước đoạt thêm vài trăm mạng sống nơi đây, căn bệnh này đột nhiên biến mất. Người ta không ghi nhận thêm trường hợp nào xảy ra nữa. Nhưng đến năm 1502, “kẻ giết người” này đã trở lại. Trong số các nạn nhân xấu số của lần tái xuất này có hoàng tử Athur của xứ Wales - anh trai đương kim hoàng đế Henry VIII của nước Anh. Trong khi các thầy thuốc hàng đầu châu Âu đều bó tay không thể tìm ra nguyên nhân căn bệnh cũng như biện pháp chữa trị, thì nó vẫn như một “bóng ma”, thắt ẩn thoắt hiện, hoành hành dữ dội một thời gian rồi đột ngột biến mất, để rồi sau đó lại tái bùng phát. Tại các thị trấn sầm uất, đông dân như Oxfort và Cambridge, có đến một nửa dân số đã thiệt mạng mỗi khi căn bệnh bí ẩn này quét qua trong các năm 1507 và 1517.
Lật lại hồ sơ căn bệnh "giết người hàng loạt" bí ẩn 5 thế kỷ  2
 
Đợt dịch gây thiệt hại về người nhiều nhất là năm 1528. London vẫn là nơi khởi đầu của đại dịch chết người này, từ đó lây lan sang khắp các vùng miền của nước Anh với tốc độ rất nhanh. Độc tính của căn bệnh trong năm này cũng mạnh  hơn những lần trước rất nhiều, người bệnh chết nhanh hơn các đợt dịch trước. Khi lan đến Ireland, nó giết chết cả Đức tổng giám mục Hugh Inge của vùng lãnh thổ này. Ở Anh, Đức vua Henry VIII thậm chí đã phải đi sơ tán khỏi London do tỷ lệ bệnh nhân mất mạng của người dân thành phố này quá cao. Nhưng vì ở đâu cũng có dịch nên vị vua này cứ phải rong ruổi trên đường gần như suốt cả năm đó. Ở đâu chưa có dịch thì ngài tới, và rời đi khi ở đó bắt đầu có người chết. Suốt năm 1528, triều đình Anh không hề nghị triều lấy một lần. Tất cả đều rời London để chạy trốn căn bệnh chết người kia.

Mùa hè năm 1928, dịch tràn sang thành phố Hamburg (Đức) và lây lan nhanh chóng ra khắp nước này. Chỉ sau vài tuần, đã có hàng nghìn người thiệt mạng vì nó. Cả châu Âu chìm trong sự hoảng loạn vì đại dịch. Hungary, Nga, Ba Lan, Đan Mạch, Thụy Điển, Na Uy, Pháp, Italia, Hà Lan… tất cả đều được “nếm trải” và bất lực chấp nhận nhìn căn bệnh quái ác tàn phá đất nước mình. Điều đáng nói, trong đợt dịch này, chứng bệnh kỳ lạ chỉ tác oai tác quái khoảng 2 tuần tại nơi nó đi qua, rồi tự biến mất. Nhưng con số tử vong thống kê được sau đó bao giờ cũng phải tính bằng nghìn người. Tại miền Đông Thụy Sỹ, nơi phải hứng chịu trận đại dịch này lâu nhất, kéo dài suốt từ mùa thu năm 1528 đến cho tới tận đầu năm 1529 mới chấm dứt, thì dân số nơi đây gần như đã bị xóa sổ hoàn toàn.

Hơn 500 năm trôi qua, bí ẩn vẫn là bí ẩn

Ban đầu, khi dịch bệnh mới xảy ra, nghi vấn đầu tiên tập trung vào đội quân viễn chinh vừa chiến thắng trở về của vua Henry. Nhóm lính đánh thuê người Pháp trong đội quân này được cho là đã mang theo các mầm bệnh bí ẩn từ môi trường ô nhiễm của các chiến hào. Tuy nhiên, nhiều người không hề tiếp xúc với các đối tượng này mà vẫn mắc bệnh, như bá tước Derby, bá tước Thomas Stanley… Điều đó chứng tỏ, tình trạng mất vệ sinh không phải là tác nhân gây nên đại dịch này. Các yếu tố khác như bọ ve, chấy rận, muỗi… mang bệnh từ môi trường tự nhiên truyền cho người cũng dần bị loại bỏ vì không có chứng cứ thuyết phục.

Qua những ghi chép y học còn lưu lại, người ta cũng không tìm thấy mối liên hệ giữa căn bệnh bí ẩn này với bất kỳ chứng bệnh nào khác đã được biết đến như viêm phổi, sốt xuất huyết hay dịch tả… Một điều kỳ lạ là căn bệnh dị thường này chỉ tấn công người trưởng thành chứ không hề xảy ra với trẻ em. Ca bệnh trẻ tuổi nhất được ghi nhận là một cậu thanh niên 18 tuổi. Cơ chế lây lan của nó cũng không được làm rõ.

Dù đã trải qua hơn 5 thế kỷ, nhưng sự ám ảnh về đại dịch kinh hoàng này luôn thôi thúc các nhà khoa học nghiên cứu tìm nguyên nhân căn bệnh. Nhưng do xảy ra đã quá lâu, các mẫu bệnh phẩm không còn nên các kỹ thuật phân tích hiện đại cũng không giúp được gì. Cho đến nay, đây vẫn là một trong những bí ẩn chưa có lời giải đáp trong lịch sử y học nhân loại. Mong sao, nó sẽ không bao giờ xảy ra nữa

Người Pháp lo sợ “hụt”

Sau hơn 20 lặn mất tăm, đến năm 1551, căn bệnh chết người này phát tác lần cuối cùng. Địa chỉ ưa thích lại vẫn là nước Anh, và lần này, chỉ xảy ra ở Anh. Lần “tạm biệt” này chỉ khiến vài trăm người thiệt mạng, trong đó có hai bá tước của dòng họ quý tộc Brandon. Trong các năm 1718 và 1861, ở Pháp cũng từng xuất hiện một căn bệnh tương tự, người bệnh cũng đổ mồ hôi trước khi chết, nhưng với các triệu chứng khác hẳn. So sánh giữa các y văn về đại dịch khủng khiếp này, các bác sĩ kết luận hai bệnh này không phải là một, chúng chỉ giống nhau ở duy nhất triệu chứng toát mồ hôi của người bệnh mà thôi. Căn bệnh ở Pháp này cũng có tỷ lệ tử vong rất thấp, trái ngược lại với chứng bệnh đổ mồ hôi trước đây.

Trần Thanh
(Theo Biomed Scientific)
daohuyenthuctap
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nước rút vì hạn hán, kho báu hàng nghìn vật bằng vàng bất ngờ xuất hiện bên bờ sông

Nước rút vì hạn hán, kho báu hàng nghìn vật bằng vàng bất ngờ xuất hiện bên bờ sông

Chuyện đó đây - 6 phút trước

Hàng nghìn đồng tiền vàng đã được tìm thấy tại một dòng sông khi mực nước của nó xuống thấp ở mức thấp kỷ lục.

Tại sao các phi hành gia không bao giờ kể về những gì họ đã thấy ngoài vũ trụ? Một số thậm chí còn khẳng định vô cùng sợ hãi

Tại sao các phi hành gia không bao giờ kể về những gì họ đã thấy ngoài vũ trụ? Một số thậm chí còn khẳng định vô cùng sợ hãi

Chuyện đó đây - 11 giờ trước

Không phải choáng ngợp hay kích thích, cảm xúc của các phi hành gia ngoài không gian thường là sợ hãi.

Giếng cổ sâu 17m đột nhiên bốc cháy, chuyên gia mất 3 ngày mới dập tắt được: Kho báu gồm 36.000 vật 'xâu thành chuỗi' được đào lên

Giếng cổ sâu 17m đột nhiên bốc cháy, chuyên gia mất 3 ngày mới dập tắt được: Kho báu gồm 36.000 vật 'xâu thành chuỗi' được đào lên

Chuyện đó đây - 23 giờ trước

"Kho báu" phát hiện trong giếng cổ đã khiến các chuyên gia Trung Quốc phải kinh ngạc.

Nam quý tộc điển trai ở Hoàng gia Anh

Nam quý tộc điển trai ở Hoàng gia Anh

Bốn phương - 1 ngày trước

Nhắc đến Hoàng gia Anh, Hoàng tử William và Harry là hai người đàn ông thuộc thế hệ trẻ nổi tiếng nhất. Tuy nhiên, nếu mở rộng phạm vi, gia tộc Windsor còn có nhiều nam quý tộc điển trai, lịch lãm, giàu có và quan trọng là còn độc thân.

Vương hậu Mary tỏa sáng trong ảnh chân dung chính thức cùng Vua Đan Mạch Frederik, mang vương miện ngọc lục bảo nổi tiếng

Vương hậu Mary tỏa sáng trong ảnh chân dung chính thức cùng Vua Đan Mạch Frederik, mang vương miện ngọc lục bảo nổi tiếng

Bốn phương - 1 ngày trước

Chiếc vương miện ngọc lục bảo Vương hậu Mary sử dụng là biểu tượng của vương quyền Đan Mạch và không được phép mang ra khỏi vương quốc Bắc Âu này.

Thân vương William bất ngờ ghé thăm một trường học sau bức thư của cậu bé học sinh 12 tuổi

Thân vương William bất ngờ ghé thăm một trường học sau bức thư của cậu bé học sinh 12 tuổi

Bốn phương - 1 ngày trước

Chuyến thăm cho thấy sự quan tâm của Thân vương William đối với thế hệ trẻ và những vấn đề xã hội mà họ đang phải đối mặt.

Hồ nước cao 4.441m hơn 800.000 tấn cá tràn ngập khắp nơi, rất dễ đánh bắt: Tuyệt nhiên không ai dám ăn!

Hồ nước cao 4.441m hơn 800.000 tấn cá tràn ngập khắp nơi, rất dễ đánh bắt: Tuyệt nhiên không ai dám ăn!

Chuyện đó đây - 1 ngày trước

Cá ở khắp nơi trong hồ nước nhưng dân địa phương không ai dám đánh bắt và ăn chúng. Vì sao?

'Hàng xóm của tôi không phải người sống': Người đàn ông sợ hãi phát hiện nhiều gia đình thành phố chọn mua nhà chung cư để làm nơi lưu trữ tro cốt người thân

'Hàng xóm của tôi không phải người sống': Người đàn ông sợ hãi phát hiện nhiều gia đình thành phố chọn mua nhà chung cư để làm nơi lưu trữ tro cốt người thân

Chuyện đó đây - 1 ngày trước

"Trong cộng đồng cư dân, các tầng nhà hoặc thậm chí các tòa nhà có thể có nhiều tro cốt người chết hơn người sống", anh Vương trả lời phóng viên.

Thảm họa Aberfan qua hình ảnh: Câu chuyện có thật về thảm kịch chấn động xứ Wales năm 1966

Thảm họa Aberfan qua hình ảnh: Câu chuyện có thật về thảm kịch chấn động xứ Wales năm 1966

Chuyện đó đây - 2 ngày trước

Năm 1966, một thảm kịch kinh hoàng đã xảy ra tại Aberfan, một ngôi làng nhỏ ở Xứ Wales, và làm rung chuyển cả nước Anh.

Màn cầu hôn lãng mạn của cơ trưởng với tiếp viên hàng không xinh đẹp trên máy bay thu hút hàng triệu người quan tâm

Màn cầu hôn lãng mạn của cơ trưởng với tiếp viên hàng không xinh đẹp trên máy bay thu hút hàng triệu người quan tâm

Bốn phương - 2 ngày trước

GĐXH - Trên chuyến bay khởi hành từ thủ đô Warsaw đến Krakow, cơ trưởng Hanc đã ngỏ lời cầu hôn người yêu là tiếp viên hàng không và nhận được sự đồng ý của ‘nửa kia’.

Top