Hà Nội
23°C / 22-25°C

Không thể "tiêu thụ" nổi đám bạn thân của chồng sắp cưới

Thứ bảy, 08:00 03/12/2016 | Tâm sự

GiadinhNet - Chúng tôi sắp cưới, dự kiến là tầm tháng 3 dương lịch năm sau, tức là sau Tết tầm hơn một tháng nữa. Nhưng lúc này tôi đang rất khó chịu với đám bạn thân của chồng sắp cưới.

Họ được coi là những người bạn nối khố với anh, học từ những năm cấp 1, cấp 2 và cấp 3. Vì nhà ở trong cùng khu nên rất thân thiết với nhau. Đến nay sau khi rời khỏi trường đại học thì mỗi người một nơi nhưng tình cảm rất gắn bó. Chồng sắp cưới của tôi cũng hay kể về họ cho tôi nghe nhưng tôi chưa từng gặp mặt. Đến thời gian gần đây khi chúng tôi dự định sắp kết hôn thì tôi bắt đầu được biết về họ nhiều hơn. Hỡi ôi, tôi không thể nào tìm được điểm chung với họ.

Ngay trong bữa tiệc đầu tiên, gọi là bữa nhậu thì đúng hơn, tôi lần đầu được diện kiến họ. Người yêu giới thiệu tôi với mọi người sau đó giới thiệu mọi người với tôi. Tới từng tên ai thì người đó nhìn xoáy sâu vào tôi rồi cùng nhau trêu trọc. Người thì nói "Em ở đâu mà xinh quá vậy?", "Em quen thằng này lâu chưa mà sao dám lấy nó, thằng này bệnh tình đầy mình chắc em biết rồi?", "Thằng này trông bẩn bẩn vậy thôi nhưng gái theo nhiều lắm, em cứ cẩn thận", "Thế em là người tình số mấy của nó, sao giờ bọn anh mới biết, liệu có cưới thật không đấy".... Cứ thế họ nói những câu đùa rất khó nghe, trong một thái độ khiếm nhã, cười hô hố và sung sướng, chẳng cần biết đến thái độ của tôi khi đó. Chồng sắp cưới biết tính tôi, anh nghiêm giọng lại để ngăn cản những lời cười đùa. "Thôi nào, đây là vợ sắp cưới của mình, hôm nay phải nghiêm túc đấy thì mới cho ăn cỗ, em nhỉ", anh ấy quay sang tôi xoa dịu. Nhưng nói thật sự sỗ sàng của họ ngay từ lần đầu gặp mặt khiến tôi mất cảm tình. Tôi khó chịu ngay từ giây phút đầu tiên ấy.

Thế rồi suốt cả buổi, họ ăn uống nhậu nhẹt rồi còn ép tôi phải uống. Lý do họ đưa ra là "các bà vợ nào trong nhóm bọn anh cũng phải có tửu lượng khá để sau này còn đỡ đần chồng. Em cũng phải tập đi". Chồng sắp cưới đỡ cho tôi rất nhiều lần. Sau thấy tôi khó chịu quá anh bảo để anh đưa về. Anh nói với họ lý do tôi phải về kẻo bố mẹ không cho đi khuya quá thì họ lại được thể cười hô hố. Họ làm cho sự đứng đắn của tôi trở nên quê mùa trong bối cảnh đó. Suốt cả dọc đường về, tôi xả không ngớt lời về đám bạn thân kiểu đó của chồng tôi. Tôi chưa thấy có những người nào vô duyên hơn họ. Tôi thậm chí còn cảm thấy họ là một đám vô công rồi nghề, văn hóa kém. Nhưng chồng sắp cưới của tôi giải thích mãi, rằng đó là tính họ như vậy. Họ thích trêu đùa một nửa của người yêu. Họ thật tâm và có học vấn, có trình độ, tốt tính chỉ là họ thích trêu đùa thôi. Tôi bỏ qua không nói gì nữa, lần đó coi như là một cuộc gặp mặt thất bại của họ trong mắt tôi.

Sau lần đó tôi chẳng buồn gặp mặt họ nữa dù sau đó chồng sắp cưới có vài lần bảo tôi đi cùng gặp họ vì có cả vợ của những người bạn ấy cũng đi. Tôi từ chối. Tôi không hiểu nổi sao những người như thế có thể lấy được vợ. Tôi cũng đánh giá thấp luôn cả những người con gái là vợ họ.

Tôi biết, để giữ được thể diện với đám bạn, anh ấy sẽ phải nói dối là tôi có việc bận không đến được. Thế nhưng ngay tối đó về, tôi liên tiếp nhận được tin nhắn từ các số máy lạ. Họ nói họ là bạn của chồng sắp cưới của tôi, rằng tôi phải giữ chồng sắp cưới cẩn thận kẻo hôm nay không có tôi đi cùng thấy anh ấy đi cùng người khác. Tôi biết họ sẽ chờ đợi phản ứng của tôi. Nhưng tôi không nhắn lại. Tôi không phải là người hay ghen vô cớ. Cái tôi cần là sự nghiêm túc. Họ không có điều đó.

Nhưng vẫn còn chưa dừng ở đó, có lần tôi gọi điện cho anh ấy thì thấy giọng léo nhéo của họ xung quanh. Họ nói toàn những câu để tôi có thể nghe thấy và mường tượng ra cảnh chồng sắp cưới và đám bạn đang ở một quán "karaoke tay vịn". Tôi rất khó chịu vì đã không nói chuyện được lại còn bị phân tán bởi những lời nói cố tình vọng vào. Tôi tắt máy ngay tức thì, anh ấy gọi lại và giải thích. Tôi biết tính của chồng sắp cưới và tin tưởng anh ấy. Tôi cũng biết họ đùa. Nhưng tôi rất dị ứng kiểu đùa mất lịch sự ấy. Tôi cảm giác sợ hãi khi xung quanh mình toàn là những người sống không biết điểm dừng, dù chỉ là trong những câu chuyện đùa.

Tôi vốn là một người nghiêm túc trong cuộc sống. Không phải tôi không biết đùa mà tôi thích những kiểu đùa thông minh và lịch sự chứ không phải như họ. Mọi người xung quanh tôi cũng vậy, rất hài hước nhưng cũng đầy ý nhị. Bây giờ nhiều khi tôi thấy băn khoăn, tôi muốn tách chồng tôi khỏi nhóm bạn đó. Nhưng họ là bạn nối khố, tôi nghĩ làm điều đó không dễ. Tôi cũng không muốn cưới chồng về rồi phải "cưới" luôn cả đám bạn ấy. Tôi sợ sự có mặt của họ trong nhà mình. Bây giờ theo các bạn, tôi phải làm sao? Xin cảm ơn!

thuytra....@gmail.com

Thanh Loan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Mở cửa vào phòng vợ chồng con trai út, tôi phát bực vì thấy con dâu tiêu xài phung phí vào đồ dưỡng da

Mở cửa vào phòng vợ chồng con trai út, tôi phát bực vì thấy con dâu tiêu xài phung phí vào đồ dưỡng da

Tâm sự - 7 giờ trước

Tôi không hiểu bọn trẻ bây giờ sống thế nào mà lại hoang phí đến thế!

Chồng có chuyến đi đột xuất với công ty, vợ gục ngã khi biết rõ anh ta đang ở đâu

Chồng có chuyến đi đột xuất với công ty, vợ gục ngã khi biết rõ anh ta đang ở đâu

Tâm sự - 8 giờ trước

GĐXH - Kế hoạch đi du lịch của gia đình đành gác lại vì chuyến đi của chồng với công ty.

Thông báo không về quê dịp nghỉ lễ, con dâu choáng váng trước hành động 'dằn mặt' của bố chồng

Thông báo không về quê dịp nghỉ lễ, con dâu choáng váng trước hành động 'dằn mặt' của bố chồng

Tâm sự - 8 giờ trước

GĐXH – Trước sự coi thường của bố mẹ chồng, tôi ấm ức trực trào nước mắt. Tôi không biết nên làm thế nào cho vừa lòng ông bà trong dịp nghỉ lễ này.

Là quả phụ 61 tuổi, tôi khổ tâm khi vấp phải cuộc tình tay ba với bạn thân

Là quả phụ 61 tuổi, tôi khổ tâm khi vấp phải cuộc tình tay ba với bạn thân

Tâm sự - 12 giờ trước

Bà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.

Cả nhà ngỡ ngàng khi nghe bố thông báo làm từ thiện toàn bộ tài sản rồi vào viện dưỡng lão ở

Cả nhà ngỡ ngàng khi nghe bố thông báo làm từ thiện toàn bộ tài sản rồi vào viện dưỡng lão ở

Tâm sự - 16 giờ trước

2 năm nay, tôi quá bận rộn nên không thể về quê chăm sóc bố được. Ai ngờ, bố lại quyết định trớ trêu như vậy.

5 chỉ vàng của mẹ chồng khiến tôi như ngồi trên đống lửa

5 chỉ vàng của mẹ chồng khiến tôi như ngồi trên đống lửa

Tâm sự - 19 giờ trước

Đừng nói 5 chỉ vàng, giờ đến 1 chỉ tôi cũng không có.

Chị dâu nói một câu khiến ngày nghỉ lễ của tôi đảo lộn, ê chề

Chị dâu nói một câu khiến ngày nghỉ lễ của tôi đảo lộn, ê chề

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH – Nếu như ngày ấy, tôi quyết định không về làm dâu gia đình nhà chồng, có lẽ, cuộc đời tôi đã không nhục nhã, ê chề đến thế này…

Tình cờ gặp vợ cũ của chồng, tôi chỉ muốn ly hôn khi cô ta bóc trần chuyện quá khứ

Tình cờ gặp vợ cũ của chồng, tôi chỉ muốn ly hôn khi cô ta bóc trần chuyện quá khứ

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH - Tôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.

Chỉ vì 1 lỗi nhỏ của vợ mà anh rể dùng cách tàn độc khiến mẹ chồng tôi xấu hổ không dám nhìn mặt ai

Chỉ vì 1 lỗi nhỏ của vợ mà anh rể dùng cách tàn độc khiến mẹ chồng tôi xấu hổ không dám nhìn mặt ai

Tâm sự - 1 ngày trước

Dù là 12 rưỡi trưa nhưng cũng có 1 vài người hàng xóm chứng kiến cảnh ấy nên sang nhà tôi hỏi han sự việc.

Hạnh phúc bên bạn trai giàu có, tôi gục ngã khi có người đến tiết lộ một sự thật

Hạnh phúc bên bạn trai giàu có, tôi gục ngã khi có người đến tiết lộ một sự thật

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH - Giữa lúc tôi hạnh phúc bên bạn trai lại là lúc tôi đón nhận sự thật nghiệt ngã.

Top