Hà Nội
23°C / 22-25°C

Khổ sở vì em chồng gây họa nhưng bắt chị dâu phải giải quyết hậu quả

Thứ ba, 16:24 14/03/2023 | Tâm sự

GĐXH – Khi biết chuyện, tôi cương quyết từ chối vì chuyện này quá nghiêm trọng, tôi không thể trở thành đồng phạm của em chồng để lừa dối cả nhà được…

Phát hiện con rể ngoại tình, cách xử lý của bố vợ khiến nhiều người bất ngờPhát hiện con rể ngoại tình, cách xử lý của bố vợ khiến nhiều người bất ngờ

GĐXH – Khi biết chuyện con rể ngoại tình, phản bội con gái mình, ông Mạnh vô cùng tức giận. Nhưng ông không quát mắng con rể mà chỉ im lặng suy nghĩ.

Tôi mới kết hôn được gần 8 tháng. Chồng tôi là con trưởng trong nhà. Bên dưới còn 1 cô em chồng đang học lớp 11.

Bố mẹ chồng tôi là công chức nhà nước đã về hưu. Vì chồng tôi ngoài 30 mới kết hôn nên hai ông bà cũng đang rất mong chúng tôi mau sinh con để ông bà có cháu bế.

Tuy nhiên, tôi mới ra trường chưa lâu, công việc chưa ổn định với lại tôi cũng chưa sẵn sàng để làm mẹ nên hiện vợ chồng tôi vẫn đang kế hoạch. Đợi thời điểm thích hợp sẽ tính đến chuyện có con.

Tôi chưa có con luôn, bố mẹ chồng dù không hài lòng nhưng cũng không thúc ép. Tôi cũng không bị áp lực khi sống chung với bố mẹ chồng vì ông bà tư tưởng khá hiện đại, không hề cổ hủ.

Khổ sở vì em chồng chuyên gây tai họa nhưng bắt chị dâu phải giải quyết hậu quả - Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Tuy nhiên, vấn đề tôi đang gặp phải nằm ở cô em chồng tai quái. Em chồng tôi là một đứa cá tính, thích làm theo ý mình. Nhiều lúc, bố mẹ chồng tôi cũng phải lắc đầu ngao ngán.

Do tôi mới tốt nghiệp đại học loại giỏi, lại cách em chồng có vài tuổi nên tôi luôn được bố mẹ chồng lấy ra làm "gương" cho em chồng học hỏi. Không biết có phải vì thế mà em chồng luôn thấy khó chịu với tôi hay không. Mọi việc lặt vặt trong nhà, cô ấy hầu như không chịu làm với lý do "chị giỏi, chị đi mà làm hết".

Chưa hết, bố mẹ chồng còn giao cho tôi phải kèm em học bài để sang năm còn thi đỗ đại học. Tôi rất áp lực về việc này.

Ban đầu, tôi chỉ giảng giải cho em những bài khó. Nhưng về sau, em chồng bắt đầu ỉ lại và nhờ tôi làm bài tập về nhà luôn và coi đó như là việc mà tôi phải làm. Đi làm cả ngày mệt mỏi, tối còn phải làm bài tập cho em như thể mình đi học khiến tôi càng mệt thêm.

Ngoài việc phải làm bài tập cho em chồng, tôi còn thường xuyên nhận được những cuộc điện thoại "giải cứu" của em chồng. Chẳng hạn như nhóm bạn cô ấy đi ăn nhưng cô ấy không mang đủ tiền, nhờ tôi đến thanh toán hóa đơn hộ. Cô ấy đi sai luật, bị cảnh sát giao thông lập biên bản, cô ấy cũng gọi tôi mang tiền đến nộp phạt.

Rồi cả chuyện đánh nhau với bạn ở trường phải mời phụ huynh đến, em chồng cũng nhờ tôi xuất hiện thay với lý do, bố mẹ đang ốm, không thể đến được.

Dù rất muốn nói với bố mẹ chồng những việc này nhưng tôi lại kiềm chế. Vì với tính cách ngang bướng của em, tôi sợ sẽ làm lớn chuyện và đẩy mâu thuẫn chị dâu em chồng lên cao.

Tuy nhiên, tất cả mọi chuyện trên, tôi có thể bao che, giấu cả nhà giúp em chồng nhưng hiện tại, cô ấy đang nhờ tôi giải quyết một việc quá khả năng của mình. 

Em chồng tôi có bầu. Cô ấy muốn âm thầm bỏ đứa bé.

Ngay từ lúc biết em chồng có người yêu, tôi đã hết lời khuyên ngăn, tuổi em còn quá trẻ, nên hạn chế yêu đương và tập trung vào việc học hành. Hoặc có yêu đương thì phải biết giữ mình, đảm bảo an toàn cho mình. Thế nhưng, mọi chuyện vẫn xảy ra và để lại hậu quả.

Khi biết chuyện, tôi cương quyết từ chối vì chuyện này quá nghiêm trọng, tôi không thể trở thành đồng phạm của em chồng để lừa dối cả nhà được. Nếu biết hai chị em giấu cả nhà, tôi không biết mọi chuyện sẽ trở nên tồi tệ đến mức nào.

Nhưng em chồng khóc lóc, năn nỉ chỉ có tôi mới có thể giúp được cô ấy. Nếu chuyện có bầu lộ ra, tương lai với cô ấy coi như chấm dứt. Trường hợp tôi không giúp, cô ấy sẽ một mình đi giải quyết. 

Hiện giờ, dù không phải là người gây ra tai họa kia nhưng tôi cũng đang rất rối. Tôi không biết nên làm thế nào. Nên giúp em chồng âm thầm đi bỏ đứa bé hay tìm cách nhẹ nhàng nói cho cả nhà biết để người lớn có phương hướng giải quyết vấn đề. Xin mọi người tư vấn giúp tôi.

Bị vợ bêu chuyện phòng the với bạn bè, chồng làm điều này khiến vợ tái mặtBị vợ bêu chuyện phòng the với bạn bè, chồng làm điều này khiến vợ tái mặt

GĐXH – Tôi cứ nghĩ sau chuyện đó, vợ tôi phải xin lỗi tôi. Nhưng không, cô ấy trách tôi giận dỗi vô cớ, bỏ đi làm cô ấy mất mặt với bạn bè và phá hỏng cuộc vui của mọi người.

Bất ngờ, việc bổ sung collagen, không những làm đẹp còn giúp giảm cân

Nguyễn Nhài
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vừa về ngoại chơi dịp nghỉ lễ, tôi bị mẹ chồng gọi quay lại gấp với lý do khó chấp nhận

Vừa về ngoại chơi dịp nghỉ lễ, tôi bị mẹ chồng gọi quay lại gấp với lý do khó chấp nhận

Tâm sự - 11 giờ trước

GĐXH – Nghỉ lễ, ai cũng vui vẻ, riêng tôi là đang bế tắc trong chính nhà chồng của mình.

Thu nhập 40 triệu nhưng chồng giữ rịt 30 triệu, khi cần tiền gấp thì tôi phải đi vay bên ngoài

Thu nhập 40 triệu nhưng chồng giữ rịt 30 triệu, khi cần tiền gấp thì tôi phải đi vay bên ngoài

Tâm sự - 11 giờ trước

Hai vợ chồng có quan điểm, phong cách sống quá khác nhau, có những ngày tôi chán đến mức không muốn về nhà, không muốn nhìn mặt chồng.

Nhắc tới số vàng hồi môn đã gửi, con dâu choáng váng với câu trả lời của mẹ chồng

Nhắc tới số vàng hồi môn đã gửi, con dâu choáng váng với câu trả lời của mẹ chồng

Tâm sự - 12 giờ trước

GĐXH - Mẹ chồng tuyên bố không trả lại tiền vàng hồi môn đã cầm của con dâu, lý do bà đưa ra cũng hết sức nực cười.

Vợ tôi lúc nào cũng "nội ngoại như nhau" nhưng thực tế khinh nhà tôi ra mặt

Vợ tôi lúc nào cũng "nội ngoại như nhau" nhưng thực tế khinh nhà tôi ra mặt

Tâm sự - 17 giờ trước

Nhờ cuộc nói chuyện của 2 chị em cô ấy mà tôi biết được lòng dạ thật của vợ với nhà nội.

Về quê không báo trước, nàng dâu nghẹn ngào thấy cảnh ở nhà bố mẹ chồng

Về quê không báo trước, nàng dâu nghẹn ngào thấy cảnh ở nhà bố mẹ chồng

Tâm sự - 19 giờ trước

Cả nhà tôi về quê không báo trước mới biết bố mẹ ở nhà ăn uống kham khổ. Ấy thế, mỗi lần con cháu về, ông bà thiết đãi đủ thứ, từ gà vịt đến tôm cua.

Mở cửa vào phòng vợ chồng con trai út, tôi phát bực vì thấy con dâu tiêu xài phung phí vào đồ dưỡng da

Mở cửa vào phòng vợ chồng con trai út, tôi phát bực vì thấy con dâu tiêu xài phung phí vào đồ dưỡng da

Tâm sự - 1 ngày trước

Tôi không hiểu bọn trẻ bây giờ sống thế nào mà lại hoang phí đến thế!

Chồng có chuyến đi đột xuất với công ty, vợ gục ngã khi biết rõ anh ta đang ở đâu

Chồng có chuyến đi đột xuất với công ty, vợ gục ngã khi biết rõ anh ta đang ở đâu

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH - Kế hoạch đi du lịch của gia đình đành gác lại vì chuyến đi của chồng với công ty.

Thông báo không về quê dịp nghỉ lễ, con dâu choáng váng trước hành động 'dằn mặt' của bố chồng

Thông báo không về quê dịp nghỉ lễ, con dâu choáng váng trước hành động 'dằn mặt' của bố chồng

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH – Trước sự coi thường của bố mẹ chồng, tôi ấm ức trực trào nước mắt. Tôi không biết nên làm thế nào cho vừa lòng ông bà trong dịp nghỉ lễ này.

Là quả phụ 61 tuổi, tôi khổ tâm khi vấp phải cuộc tình tay ba với bạn thân

Là quả phụ 61 tuổi, tôi khổ tâm khi vấp phải cuộc tình tay ba với bạn thân

Tâm sự - 1 ngày trước

Bà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.

Cả nhà ngỡ ngàng khi nghe bố thông báo làm từ thiện toàn bộ tài sản rồi vào viện dưỡng lão ở

Cả nhà ngỡ ngàng khi nghe bố thông báo làm từ thiện toàn bộ tài sản rồi vào viện dưỡng lão ở

Tâm sự - 1 ngày trước

2 năm nay, tôi quá bận rộn nên không thể về quê chăm sóc bố được. Ai ngờ, bố lại quyết định trớ trêu như vậy.

Top