Hà Nội
23°C / 22-25°C

Kết hôn 5 năm, đôi vợ chồng người Tày mới sinh được cô con gái nhỏ thì lại không có hậu môn

Thứ hai, 13:32 13/04/2020 | Vòng tay nhân ái

GiadinhNet – Cặp vợ chồng trẻ kết hôn 5 năm mới sinh được thiên thần nhỏ đáng yêu, nhưng niềm vui chưa trọn vẹn thì nỗi buồn đã vội vàng đến vì khi sinh ra, bé đã không có hậu môn.


Niềm vui chưa trọn

Trong lúc đang dịch bệnh thì gia đình anh Nguyễn Hải Lượng (28 tuổi) và chị Hoàng Thị Chẩm (25 tuổi) ở thôn Trung Thành (xã Yên Hà, huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang) đón thiên thần nhỏ đầu lòng ra đời.

Cả anh Lượng và chị Chẩm đều là người dân tộc Tày. Sau kết hôn 5 năm, chị Chẩm mới mang thai con đầu lòng. Bác sĩ tính toán dự sinh cho chị vào ngày 15/4 nhưng em bé sinh non nên ra đời sớm hơn vào ngày 17/3/2020 và được đặt tên là Nguyễn Kim Ngân.

Kết hôn 5 năm, đôi vợ chồng người Tày mới sinh được cô con gái nhỏ thì lại không có hậu môn - Ảnh 2.

Bé Nguyễn Kim Ngân.

Anh Lượng kể, hôm đó, chị Chẩm ở nhà thấy bị tiểu rắt, bụng đau thắt. Chị nghĩ là đau bụng thông thường bởi lịch dự sinh còn hơn 1 tháng nữa nên đi khám. Ai dè bác sĩ kiểm tra thì đã "mở" được 4cm.

Chị Chẩm sinh nở mẹ tròn con vuông khiến hai vợ chồng rất vui mừng, tuy nhiên tới 11 giờ trưa thì cả hai vợ chồng bàng hoàng khi biết bé Kim Ngân sinh ra đã không có hậu môn.

Theo các bác sĩ, không hậu môn là dị tật trẻ sơ sinh (gọi là dị tật hậu môn - trực tràng) có thể có đường rò từ ống hậu môn ra xung quanh tại tầng sinh môn, đường tiết niệu hay cơ quan sinh dục. 

Trẻ sơ sinh dị dạng hậu môn - trực tràng thường bị sinh non, thiếu cân, mất nước, dị tật..., đa số có biểu hiện hội chứng tắc ruột sau sinh như nôn, bụng trướng căng, không đi ngoài phân su, một số ít thì đi phân su qua lỗ rò, hẹp hậu môn. Nếu không phát hiện, chữa trị kịp thời có thể để lại biến chứng, thậm chí tử vong.

Nguyên nhân gây ra dị dạng này hiện chưa biết chính xác nhưng các bác sĩ thường thấy kèm theo dị tật khác như tim mạch, hệ thần kinh trung ương... Khi siêu âm thai định kỳ rất khó phát hiện dị dạng này mà phải chờ bé sinh ra rồi mới phẫu thuật tạo hậu môn cho trẻ và nhiều ca đã thành công, kết quả tốt (tùy kinh nghiệm của từng trung tâm, của phẫu thuật viên). Nhưng để chức năng hậu môn hoạt động tốt suốt cuộc đời thì phải tuân thủ điều trị, theo dõi, tái khám.

Các trẻ không có hậu môn ở Việt Nam được xử lý phẫu thuật thành công, kỹ thuật không quá phức tạp. Quan trọng là sau phẫu thuật hậu môn có hoạt động tốt không, bởi việc này ảnh hưởng đến cả cuộc đời em bé.

Kết hôn 5 năm, đôi vợ chồng người Tày mới sinh được cô con gái nhỏ thì lại không có hậu môn - Ảnh 3.

Hai mẹ con bé Kim Ngân ở nhà.

Khó khăn chồng chất khó khăn

Nỗi lo lắng con bị dị tật hậu môn chưa xong thì bác sĩ phát hiện bé Kim Ngân bị nhiễm khuẩn và viêm đường ruột, thế là chị Chẩm vừa sinh con xong đã phải cùng con lên ô tô về Hà Nội nhập viện.

Ai dè con gái nằm viện được nửa tháng ở Bệnh viện Nhi Trung ương thì chị Chẩm phát sốt và đau đớn ở vết mổ sinh. Chị đi khám thì bác sĩ kết luận do sau sinh không được nghỉ ngơi, kiêng cữ mà phải lo lắng và đi lại nhiều nên vết mổ sinh bị bục chỉ gây nhiễm trùng. 

Vậy là chị Chẩm phải vào Bệnh viện Phụ sản Hà Nội nằm viện. Tuy có người nhà trông giúp bé Kim Ngân và dù hai bệnh viện gần nhau nhưng anh Lượng rất vất vả vì phải đi lại giữa hai bệnh viện để chăm sóc, cơm nước cho hai mẹ con.

Kết hôn 5 năm, đôi vợ chồng người Tày mới sinh được cô con gái nhỏ thì lại không có hậu môn - Ảnh 4.

Giấy chứng nhận hộ nghèo của nhà anh Lượng.

Anh Lượng cho hay, hai vợ chồng anh đều làm nông, gia đình được xếp vào diện hộ nghèo trong xã. Nhà anh có vườn cam hơn 10 tuổi nên cây già, năng suất thấp công sức bỏ ra cho vườn cam nhiều, nhưng thu hoạch quá ít. Vì vậy, vợ chồng anh quay sang làm đậu phụ bán. Thu nhập bữa được bữa không vì ở quê anh việc buôn bán kém, nghề làm đậu phụ cũng khó sống. Bà con dân bản cũng rất nghèo, mua 10 ngàn đồng đậu phụ mà họ còn phải khất nợ. Hoàn cảnh hai vợ chồng vì thế chỉ đủ ăn, chưa ráo mồ hôi đã hết tiền.

Từ khi chị Chẩm sinh con tới khi hai mẹ con nằm viện rồi xuất viện thì bao nhiêu vốn liếng góp nhặt 5 năm qua của anh chị đều bay vèo hết. Anh Lượng còn phải chạy vạy, vay mượn khắp nơi để đóng viện phí và thuốc thang, ăn uống hàng ngày cho hai mẹ con. Hai bên gia đình nội, ngoại cũng nghèo nên không giúp được bao nhiêu. Cũng may là đợt này chưa phải đóng tiền phẫu thuật cho bé Kim Ngân, nếu không thì chẳng biết đào đâu ra tiền đóng viện phí. Dù bé Kim Ngân được khám chữa bệnh miễn phí, nhưng thuốc thang, bỉm sữa, tiền nằm viện... là khoản tiền khá lớn.

Tuần trước bác sĩ cho mẹ con bé Kim Ngân xuất viện. Bác sĩ dặn dò rằng trường hợp bé Kim Ngân cứ cho về để điều trị sức khỏe trước, khi ổn định sẽ cho phẫu thuật. Bác sĩ hẹn ngày 26/4 đưa bé Kim Ngân trở lại Bệnh viện Nhi Trung ương, còn bây giờ bé quá non nớt vì đẻ non sức khỏe yếu, không ổn định, chưa đủ điều kiện để phẫu thuật.

Bên bếp lửa bập bùng, anh Lượng cho biết thêm, hiện bé Kim Ngân đi vệ sinh cả nặng và nhẹ đều qua âm đạo, nhưng bé hay bị trướng bụng, mỗi lần đi có lẽ đau và xót nên khóc váng lên. Nhìn con gái bé bỏng đau đớn hành hạ mỗi ngày mà hai vợ chồng xót xa. 

Những ngày tháng tiếp theo với hai vợ chồng anh trở nên dài đằng đẵng. Họ mong các nhà hảo tâm hỗ trợ giúp họ có đủ chi phí phẫu thuật cho bé Kim Ngân để con có được một cơ thể lành lặn, khỏe mạnh như bao đứa trẻ bình thường khác.

Mọi sự giúp đỡ gia đình bé Nguyễn Kim Ngân - Mã số 551 xin gửi về:

1. Anh Nguyễn Hải Lượng (thôn Trung Thành, xã Yên Hà, huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang).

2. Ủng hộ trực tuyến trên Vòng tay nhân ái/Giadinh.net.vn. Đề gửi: Mã số 551.

Ủng hộ trực tiếp Chương trình "Vòng tay Nhân ái", tại Tòa soạn Báo Gia đình và Xã hội. Địa chỉ Tầng 11, Tòa nhà Tổng cục DS-KHHGĐ, ngõ số 8, Tôn Thất Thuyết, Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội (đối diện Bến xe Mỹ Đình). Đề gửi: Mã số 551.

Mọi thắc mắc, xin gửi tới email phuongthuangdxh@gmail.com. Điện thoại: 0975 839 126/0379473478

4. Ủng hộ VNĐ qua Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank):Tên tài khoản: Báo Gia đình và Xã hội. Số tài khoản: 125.000.058.110 , Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, Chi nhánh Ba Đình, Hà Nội.

5. Ủng hộ VNĐ qua Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank):Tên tài khoản: Báo Gia đình và Xã hội. Số tài khoản: 061.100.191.1287, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, Chi nhánh Ba Đình, Hà Nội.

Đề gửi Mã số 551.

Uyển Hương



Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
MS 921: Bố chồng ung thư, chồng lại nguy kịch vì bỏng nặng, người vợ thế chấp nhà vẫn không đủ tiền chạy chữa

MS 921: Bố chồng ung thư, chồng lại nguy kịch vì bỏng nặng, người vợ thế chấp nhà vẫn không đủ tiền chạy chữa

Vòng tay nhân ái - 2 ngày trước

GĐXH – Căn nhà duy nhất của gia đình đã thế chấp nhưng chị Nguyên vẫn không lo đủ tiền cứu chồng đang nguy kịch vì bỏng nặng. Trong khi đó, bố chồng bị ung thư, em chồng bị tàn tật, gánh nặng kinh tế đè nặng khi chồng chị nằm một chỗ.

Lan tỏa yêu thương tình người đến với 3 mẹ con gặp nạn ở Hải Dương

Lan tỏa yêu thương tình người đến với 3 mẹ con gặp nạn ở Hải Dương

Kết chuyển - 3 ngày trước

GĐXH - "Gia đình tôi thật sự xúc động, biết ơn rất nhiều và chính những tình cảm đó là động lực giúp gia đình vượt qua hoạn nạn. Lúc này, tôi chỉ biết nói lời cảm ơn đến những tấm lòng trân quý của mọi người, tổ chức gần xa…", anh Thắng tâm sự.

Bé gái bị u thận tiếp tục nhận thêm hơn 62 triệu đồng từ bạn đọc hảo tâm của Báo Sức khỏe và Đời sống

Bé gái bị u thận tiếp tục nhận thêm hơn 62 triệu đồng từ bạn đọc hảo tâm của Báo Sức khỏe và Đời sống

Vòng tay nhân ái - 5 ngày trước

GĐXH – Hoàn cảnh của bé Khánh Vân bị u thận tiếp tục nhận được sự quan tâm của bạn đọc để có kinh phí điều trị bệnh. Gia đình con mới đây nhận thêm số tiền 62.040.000 đồng từ bạn đọc hảo tâm của Báo Sức khỏe và Đời sống.

MS 920: Xót thương hoàn cảnh người phụ nữ đơn thân bị tai nạn nghiêm trọng, hai con nhỏ lo lắng không có tiền cứu mẹ

MS 920: Xót thương hoàn cảnh người phụ nữ đơn thân bị tai nạn nghiêm trọng, hai con nhỏ lo lắng không có tiền cứu mẹ

Vòng tay nhân ái - 1 tuần trước

GĐXH – Chồng mất sớm, chị Huệ làm mẹ đơn thân gồng gánh chăm hai đứa con nhỏ. Vốn đã khó khăn, mới đây, người phụ nữ nghèo ấy lại gặp tai nạn trong lúc lao động. Tính mạng mẹ gặp nguy hiểm, hai con nhỏ lo lắng không có tiền cứu mẹ.

MS 919: Tiếng cầu cứu xé lòng của mẹ đơn thân bên người con gái thở ô xy đang giành giật sự sống

MS 919: Tiếng cầu cứu xé lòng của mẹ đơn thân bên người con gái thở ô xy đang giành giật sự sống

Cảnh ngộ - 1 tuần trước

GĐXH - Tưởng rằng sau khi đi 'xin' được người con thì cuộc sống của bà Mạnh sẽ đổi thay, may mắn, nhưng niềm vui ấy chưa 'tày gang' thì tai họa bỗng đổ dồn xuống người phụ nữ bất hạnh và giờ đây con gái của bà cũng đang phải giành giật sự sống từng ngày...

MS 918: Vừa sinh con xong, người mẹ bất ngờ phát hiện bị ung thư nên kinh tế gia đình rơi vào kiệt quệ

MS 918: Vừa sinh con xong, người mẹ bất ngờ phát hiện bị ung thư nên kinh tế gia đình rơi vào kiệt quệ

Cảnh ngộ - 2 tuần trước

GĐXH – Con vừa chào đời, chị Loan bất ngờ phát hiện bị ung thư. Một mình đơn thân nuôi con, chị Loan luôn cố gắng vừa làm cha, vừa làm mẹ. Nghĩ tới cảnh con sẽ mồ côi, chị lại càng xót xa, cầu xin sự giúp đỡ của mọi người.

MS 917: Xót thương hoàn cảnh nam sinh lớp 8 bị biến dạng khuôn mặt vì bệnh

MS 917: Xót thương hoàn cảnh nam sinh lớp 8 bị biến dạng khuôn mặt vì bệnh

Vòng tay nhân ái - 2 tuần trước

GĐXH – Mới 15 tuổi, nhưng Trường đang phải sống trong những ngày tháng khổ cực vì ung thư. Khuôn mặt của Trường đã bị biến dạng và đang cần chi phí để tiếp tục điều trị.

MS 916: Người mẹ đơn thân vượt đường dài từ Gia Lai ra Hà Nội chữa bệnh cho con tuyệt vọng vì không có tiền

MS 916: Người mẹ đơn thân vượt đường dài từ Gia Lai ra Hà Nội chữa bệnh cho con tuyệt vọng vì không có tiền

Cảnh ngộ - 3 tuần trước

GĐXH – Vượt đường dài từ Gia Lai ra Hà Nội với hi vọng chữa bệnh cho con, chị Thuận đang rơi vào tuyệt vọng vì không cạn kiệt tiền. Trong khi đó, con trai đang nằm liệt ở trên giường bệnh.

MS 915: Bố bị tâm thần, mẹ bị ung thư, nữ sinh sư phạm nhiều lần có ý định nghỉ học

MS 915: Bố bị tâm thần, mẹ bị ung thư, nữ sinh sư phạm nhiều lần có ý định nghỉ học

Vòng tay nhân ái - 4 tuần trước

GĐXH – Bố đi lang thang khắp nơi, nhiều lúc không tìm được, giờ mẹ lại đau đớn vì bệnh ung thư, gia cảnh éo le khiến nữ sinh sư phạm Bùi Thu Thủy (SN 2004, ở Hòa Bình) đã có ý định dừng lại việc học.

MS 914: Xót xa hoàn cảnh của nam sinh viên mồ côi cha, giờ cần tiền để được ghép thận

MS 914: Xót xa hoàn cảnh của nam sinh viên mồ côi cha, giờ cần tiền để được ghép thận

Cảnh ngộ - 1 tháng trước

GĐXH – Chỉ còn một năm nữa là tốt nghiệp đại học, Huy bất ngờ phát hiện mình bị suy thận mạn. Nam sinh này hiện đang rất cần sự giúp đỡ của cộng đồng để ghép thận, giữ được tính mạng.

Top