Hà Nội
23°C / 22-25°C

Kẻ ác tâm, đốt nhà hàng xóm chỉ vì tiếng khóc của con trẻ

Chủ nhật, 08:30 01/12/2013 | Pháp luật

GiadinhNet - Đốt nhà bên chỉ vì tiếng quấy khóc của trẻ con hàng xóm là một là trong những vụ việc khiến dư luận quan tâm nhất trong tuần qua. Sự việc đã khiến nhiều các ông bố bà mẹ đang nuôi con nhỏ liên tưởng rằng, liệu có kẻ nào độc ác và ích kỷ như Nguyễn Mạnh Hà thứ 2?

Đốt nhà hàng xóm vì tiếng trẻ quấy khóc
 
Mất ngủ vì con nhỏ của hàng xóm quấy khóc, Hà bỏ 400 nghìn đồng ra mua xăng về phóng hỏa cho bõ tức...
 

Theo lời khai của Hà - Nguyễn Mạnh Hà (SN 1983, trú tại ngõ 29 phố Hồng Mai, phường Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng), thời gian gần đây, giữa Hà với chủ hai ngôi nhà của chị Nguyễn Thị Lệ (số 49) và anh Đào Quang Hà (số 51) cùng ngõ 29 phố Hồng Mai xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cãi vã. Nguyên nhân là vì hàng xóm có con nhỏ hay quấy khóc khiến Hà thường xuyên mất ngủ.

Để trả thù, Hà mua 400.000 đồng tiền xăng đựng trong 3 chiếc can nhựa. Khoảng 22h ngày 24/11, khi cả xóm đã đi ngủ, Hà tưới xăng trước cửa hai ngôi nhà rồi châm lửa.

Thời điểm xảy ra vụ việc, trong gia đình chị Lệ có 3 người lớn và 3 cháu nhỏ đang ngủ trên gác. Rất may vụ việc được phát hiện kịp thời nên người dân đã nhanh chóng khống chế được ngọn lửa. Vụ hỏa hoạn khiến chị Lệ bị ngạt thở phải đưa đi cấp cứu.

Biết không thể trốn tránh được tội lỗi, chiều 26/11, Nguyễn Mạnh Hà đã đến trụ sở Công an phường Bạch Mai đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phóng hỏa của mình.

Bé gái 4 tuổi bàng hoàng nhìn bố bị sát hại
 
Nhiều lần đòi nợ không được, trong lúc nóng giận, chủ nợ Lê Xuân Cảnh (SN 1982, ngụ ấp Bến Cam, xã Phước Thiền, huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai) đã vung dao đoạt mạng con nợ là bạn cùng xóm. Điều đau đớn hơn cả là hung thủ vung tay khi trước mặt là đứa con gái 4 tuổi của nạn nhân.
 

“Hôm ấy khoảng 20h, Phúc bế đứa con gái nhỏ mới 4 tuổi đi vệ sinh. Một lúc sau, khi anh vừa bước lên đến căn chòi đối diện với quầy lễ tân thì chủ nợ đi vào.

Lúc ấy, Phúc vẫn đang chơi cùng con nhỏ, không để ý đến sự xuất hiện của chủ nợ. Đến khi Phúc ngẩng đầu lên, Cảnh đã đến gần. Không nói không rằng, chủ nợ nhanh tay rút dao ra vung liên tiếp, miệng nói: “Tao bảo mày ra, sao mày không ra”. Đến khi anh Phúc gục xuống, Cảnh mới chịu dừng tay rồi bỏ đi. Sự việc diễn ra quá nhanh khiến tất cả mọi người trong quán cà phê bất ngờ, không kịp phản ứng. Nhân chứng có mặt tại hiện trường kể lại.

Tại cơ quan công an, Cảnh thừa nhận hành vi giết người, tỏ thái độ không hối hận trước hành động dã man của mình. Đối tượng khai, nạn nhân nợ mình số tiền 110 triệu đồng đã lâu. Đến hẹn trả, con nợ liên tục khất lần, một thời gian sau thì tránh mặt, “mất tích” khỏi địa phương.

Thời gian gần đây, Cảnh thấy "con nợ" xuất hiện trở lại, có tiền mở quán cà phê để kinh doanh, nhưng vẫn "lờ” đi món nợ. Cho rằng Phúc cố tình “quỵt” nợ, Cảnh thủ dao trong người, đến quán cà phê tìm con nợ rồi ra tay sát hại.

Nghi vợ có bồ, chồng thuê người tạt axit

Do nghi vợ có quan hệ bất chính với người khác nên giữa Hải với chị Duyên luôn xảy ra mâu thuẫn. Để răn đe vợ, Hải đã mua 1,2 lít axit đậm đặc rồi thuê Trương Hữu Duy và Nguyễn Đình Bảo (đều SN 1996, ở Vân Lâm, Kim Bảng) tạt axit chị Duyên.
 
Kẻ ác tâm, đốt nhà hàng xóm chỉ vì tiếng khóc của con trẻ 3
3 nghi phạm Lê Văn Lợi, Nguyễn Đình Bảo và Chu Văn Hải

Để tránh bị phát hiện, Hải đã nhờ Lê Văn Lợi (SN 1990, ở thị trấn Quế, Kim Bảng) đứng ra “chỉ điểm”. Khoảng 19h30, Duy và Bảo phục sẵn tại đoạn đường liên xã. Thấy một người phụ nữ điều khiển xe máy đèo chị Duyên đi tới, Duy, Bảo lập tức đuổi theo, sau đó hất ca axit vào mặt 2 người phụ nữ. Do bị thương tích nghiêm trọng nên các nạn nhân đã được đưa đến Viện bỏng Quốc gia để điều trị.

Căn cứ các tài liệu điều tra, ngay sau đó cơ quan Công an bắt giữ thêm Nguyễn Đình Bảo, Lê Văn Lợi và thu giữ tại nhà các đối tượng 1 xe máy, 3 điện thoại di động, các dụng cụ được sử dụng để gây án.

Hiện Cơ quan CSĐT - CAH Kim Bảng đang tiếp tục điều tra, truy bắt Trương Hữu Duy và tạm giữ hình sự 3 nghi phạm Chu Văn Hải, Lê Văn Lợi và Nguyễn Đình Bảo để điều tra.

Bỏ thuốc sâu vào nồi thịt đầu độc vợ

Cơ quan Cảnh sát điều tra công an thị xã Ngã Bảy (Hậu Giang) vừa ra quyết định tạm giữ Trần Văn Phì (45 tuổi) để điều tra làm rõ hành vi dùng thuốc trừ sâu đầu độc vợ.
 

Tại cơ quan điều tra, Phì khai nhận, khoảng 18h30 ngày 20/11, sau khi đi nhậu về đến nhà thì chợt nhớ đến việc cự cãi với vợ là chị Võ Thị Hiền lúc sáng nên nảy sinh ý định đầu độc vợ mình.

Nghĩ là làm, Phì liền lấy thuốc trừ sâu đổ vào nồi thịt kho để trong bếp rồi vào mùng nằm chờ chị Hiền ăn.

Khoảng gần một tiếng sau, khi chị Hiền lấy nồi thịt ra hâm lại để ăn cơm thì phát hiện mùi thuốc sâu bốc lên và đi báo cơ quan công an.

Sau đó, thấy không thể che giấu hành vi phạm tội của mình, Phì đến công an xã Đại Thành đầu thú.
 
Minh Hương (tổng hợp)
lehuong
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bắt thiếu nữ xinh đẹp, 19 tuổi cầm đầu đường dây ma tuý

Bắt thiếu nữ xinh đẹp, 19 tuổi cầm đầu đường dây ma tuý

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Mới 19 tuổi, sở hữu nhan sắc xinh đẹp, Trang nổi lên như một “bà trùm” chuyên cung cấp ma tuý cho các “dân chơi”.

Bắt ổ nhóm chuyện trộm cắp tấm thép trên đường cao tốc

Bắt ổ nhóm chuyện trộm cắp tấm thép trên đường cao tốc

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng đã trộm hàng chục tấm thép lưới loại B40, dùng để chắn gia súc trên tuyến đường cao tốc Bắc - Nam. Hiện cơ quan chức năng đã bắt giữ 3 đối tượng để điều tra làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Lập nhóm kín trên mạng, những đứa trẻ rủ nhau đi hỗn chiến

Lập nhóm kín trên mạng, những đứa trẻ rủ nhau đi hỗn chiến

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Hai nhóm thanh thiếu niên tự lập những nhóm kín trên mạng xã hội với cái tên rất kêu, như: “Những cơn mưa thuỷ tinh” hay “29M1”. Khi có mâu thuẫn, các đối tượng trong nhóm sẽ hô hào mang theo hung khí để giải quyết.

Hà Nội: Hai phóng viên bị hành hung khi đang tác nghiệp

Hà Nội: Hai phóng viên bị hành hung khi đang tác nghiệp

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Đang trong quá trình tác nghiệp ghi nhận hiện trường vụ hoả hoạn tại địa phận xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, hai phóng viên bị một nhóm đối tượng lăng mạ, tấn công.

Làm ăn thua lỗ, người phụ nữ lên kịch bản lừa 20 tỷ đồng

Làm ăn thua lỗ, người phụ nữ lên kịch bản lừa 20 tỷ đồng

Pháp luật - 5 giờ trước

Làm ăn thua lỗ mất khả năng trả nợ, My lên kịch bản tung nhiều thông tin sai sự thật để chiếm đoạt của 4 người số tiền gần 20 tỷ đồng.

Đánh người thương tích vì bị nháy đèn xe liên tục

Đánh người thương tích vì bị nháy đèn xe liên tục

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Do bức xúc về việc em Bảo đi xe máy điện bật đèn nhấp nháy nên Quốc chặn xe rồi dùng tay đấm liên tiếp vào vùng mặt khiến nạn nhân phải nhập viện.

Vụ 7 công nhân tử vong thương tâm khi bảo dưỡng, sửa chữa máy nghiền xi măng ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 đối tượng

Vụ 7 công nhân tử vong thương tâm khi bảo dưỡng, sửa chữa máy nghiền xi măng ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 đối tượng

Pháp luật - 16 giờ trước

GĐXH - Liên quan tới vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng khiến 10 công nhân thương vong tại nhà máy xi măng ở Yên Bái, công an tỉnh này đã khởi tố vụ án, đồng thời bắt tạm giam 1 đối tượng.

Trinh sát đột kích, phát hiện bí mật khủng khiếp của nam thanh niên thường lục thùng rác lúc nửa đêm

Trinh sát đột kích, phát hiện bí mật khủng khiếp của nam thanh niên thường lục thùng rác lúc nửa đêm

Pháp luật - 16 giờ trước

Qua quá trình theo dõi, lực lượng chức năng phát hiện nam thanh niên này thường đến khu vực thùng rác lúc nửa đêm mỗi khi về hoặc trước khi rời khỏi nhà...

Bắt Phó chủ tịch Vĩnh Phúc và các bị can do liên quan tới Hậu "Pháo"

Bắt Phó chủ tịch Vĩnh Phúc và các bị can do liên quan tới Hậu "Pháo"

Pháp luật - 18 giờ trước

GĐXH - Bộ Công an xác định, Phó chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Khước và một số cá nhân đã nhận tiền hối lộ của Hậu "Pháo" để tạo điều kiện cho công ty của bị can này.

Nữ Tiktoker ở Bình Dương bị đánh hội đồng

Nữ Tiktoker ở Bình Dương bị đánh hội đồng

Pháp luật - 18 giờ trước

Một nhóm thanh niên đánh hội đồng cô gái trẻ ngay tại tiệm ăn vặt trên đường khiến dư luận bức xúc. Nạn nhân là một Tiktoker nổi tiếng tại Bình Dương.

Top