Hà Nội
23°C / 22-25°C
Người mẹ quả cảm, bất chấp hiểm nguy tới sào huyệt IS giải cứu con gái

Người mẹ quả cảm, bất chấp hiểm nguy tới sào huyệt IS giải cứu con gái

Bốn phương

Một bà mẹ Hà Lan đã bất chấp những lời cảnh báo của chính quyền để lặn lội tìm đường tới Raqqa, sào huyệt của phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) ở miền bắc Syria, giải cứu đứa con gái của mình bị những kẻ cực đoan dụ dỗ tới đây lấy chồng thánh chiến.

Kinh sợ trường đào tạo trẻ em làm khủng bố của Nhà nước Hồi giáo

Kinh sợ trường đào tạo trẻ em làm khủng bố của Nhà nước Hồi giáo

Bốn phương

Phiến quân Nhà nước Hồi giáo lập nhiều trường học ở Syria, trong đó có nơi được đặt tên theo tên trùm khủng bố đã bị tiêu diệt Osama bin Laden để huấn luyện các bé trai thành phần tử cực đoan giống chúng.

IS lên kế hoạch “giết chết phương Tây” bằng Ebola và kim tiêm nhiễm độc

IS lên kế hoạch “giết chết phương Tây” bằng Ebola và kim tiêm nhiễm độc

Bốn phương

IS đang kêu gọi những kẻ cuồng tín thánh chiến ở phương Tây chết giết dân chúng bằng mọi cách có thể - bao gồm sử dụng Ebola như một loại vũ khí hóa học và dùng kim tiêm nhiễm độc đâm người.

Bà mẹ trẻ mang con 14 tháng tuổi đi đầu quân cho IS

Bà mẹ trẻ mang con 14 tháng tuổi đi đầu quân cho IS

Bốn phương

Ông Mohammed Shakil, cha của cô gái 25 tuổi Tareena Shakil đã rất lo lắng cho đứa cháu ngoại sau khi nhận được tin con gái ông nói dối gia đình là đem con đi nghỉ ở Tây Ban Nha rồi tới Thổ Nhĩ Kỳ và vượt biên sang Syria để gia nhập phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS).

Tâm sự của nữ chiến binh người Kurd đã giết nhiều tay súng IS

Tâm sự của nữ chiến binh người Kurd đã giết nhiều tay súng IS

Bốn phương

Các nữ chiến binh người Kurd đang ghi dấu ấn lịch sử trong cuộc chiến chống các chiến binh Nhà nước Hồi giáo (IS) ở thị trấn Kobane ở Syria. Chưa bao giờ các nữ chiến binh lại đóng vai trò quan trọng như vậy trong một vùng chiến sự và chưa bao giờ nỗ lực của họ được cộng đồng thế giới chú ý như thế.

Thiếu nữ bị IS cưỡng hiếp 30 lần van xin được chết

Thiếu nữ bị IS cưỡng hiếp 30 lần van xin được chết

Bốn phương

Một cô gái là con tin của tổ chức Nhà nước Hồi giáo van xin các chiến binh người Kurd nhanh chóng đánh bom vào nhà thổ nơi cô đang làm nô lệ tình dục, sau khi bị chúng cưỡng hiếp đến 30 lần.

Những nữ chiến binh quả cảm, ác mộng của IS

Những nữ chiến binh quả cảm, ác mộng của IS

Bốn phương

“Đối với phiến quân IS, việc bị một người phụ nữ giết hại đồng nghĩa với việc hắn ta sẽ không thể lên thiên đường. Vì vậy chúng tôi chiến đấu lại với chúng một cách quyết liệt và muốn chúng biết rằng, chúng sẽ bị những người phụ nữ như chúng tôi giết chết.” – Nerson Abdi, một nữ chiến binh người Kurd nói.

Cận cảnh cuộc sống của các nữ chiến binh chống IS

Cận cảnh cuộc sống của các nữ chiến binh chống IS

Bốn phương

Khi không phải tập luyện ngoài thao trường, các nữ binh người Kurd, lực lượng nữ duy nhất chiến đấu chống Nhà nước Hồi giáo IS, làm đẹp cho nhau, cùng nhảy, hát hoặc tâm sự với mẹ.

Xót thương nữ chiến binh xinh đẹp tự sát để khỏi rơi vào tay IS

Xót thương nữ chiến binh xinh đẹp tự sát để khỏi rơi vào tay IS

Bốn phương

GiadinhNet - Khi bắn hết số đạn mang theo, nữ chiến binh xinh đẹp, dũng cảm Ceylan Ozalp (19 tuổi) trong lực lượng dân quân người Kurd ở Syria đã tự sát để khỏi rơi vào tay phiến quân IS.

Sợ mất 72 trinh nữ, chiến binh IS hò nhau tháo chạy trước các nữ chiến binh

Sợ mất 72 trinh nữ, chiến binh IS hò nhau tháo chạy trước các nữ chiến binh

Bốn phương

Các chiến binh IS tin rằng nếu họ chết trong lúc chiến đấu, họ sẽ được tưởng thưởng 72 cô gái đồng trinh xinh đẹp trên thiên đường, nhưng với một điều kiện, đó là kẻ giết họ phải là một người đàn ông.

Top