Hà Nội
23°C / 22-25°C

Huyện Đắk Mil (Đắk Nông): Dân khóc ròng khi con nợ biệt tăm

Thứ bảy, 07:48 28/07/2018 | Xã hội

GiadinhNet - Lợi dụng lòng tin của người dân, bà H đã vay mượn tiền của nhiều người, sau đó cứ hứa hẹn hết lần này đến lần khác nhưng quá ngày hẹn vẫn chưa thấy chi trả. Điều đáng nói nhiều hộ dân tham gia cho bà H vay đều có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Bà Phố vô cùng lo lắng khi số tiền 190 triệu đồng của mẹ con bà có nguy cơ mất trắng. Ảnh: Đức Huy

Bà Phố vô cùng lo lắng khi số tiền 190 triệu đồng của mẹ con bà có nguy cơ mất trắng. Ảnh: Đức Huy

Vay cả tiền của người tâm thần

Những ngày qua hàng chục người dân trên địa bàn huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông đã tập trung trước cửa Công ty nông sản H.C (địa chỉ xã Đắk R’La, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông) với hy vọng có thể đòi lại được số tiền mà họ đã cho vay. Tuy nhiên, chủ công ty này vẫn “bặt vô âm tín”. Theo những người dân ở đây, Công ty này do bà N.T.T.H (49 tuổi) và chồng là ông B.Q.C (52 tuổi) làm chủ, kinh doanh nông sản được gần 20 năm nay.

Đã hơn 10 ngày nay, bà Trần Thị Phố (78 tuổi, thôn 2, xã Đắk R’La) vẫn dắt theo người con trai là anh Nguyễn Văn Chúc (43 tuổi - bị tâm thần từ nhỏ) qua nhà bà H với hy vọng đòi lại được số tiền đã cho vay. Bà Phố với gương mặt hốc hác, đôi mắt đỏ hoe nghẹn ngào cho biết, do là hàng xóm láng giềng với bà H nên gia đình hai bên cũng thường xuyên qua lại. Tháng 4/2018, bà H hỏi vay tiền bà Phố để làm ăn. Nghĩ rằng tuổi già, sức yếu với vài ba đồng bán bánh tráng thì sau này mất đi sẽ không có tiền để lo cho người con mắc bệnh tâm thần, với 20 triệu đồng dành dụm được, bà Phố mượn thêm của con cháu 130 triệu đồng cho bà H vay với lãi suất 3 triệu đồng/tháng. Tuy nhiên, do các con của bà Phố cũng vay lãi nên hàng tháng bà phải trả lãi 1,5 triệu đồng. Bà Phố khấp khởi mừng thầm khi cho vay lãi suất cao sẽ có tiền nuôi con bị bệnh lúc về già. Tuy nhiên chỉ mới lấy lãi được 1 tháng thì vợ chồng bà H biệt tăm, không thể liên lạc được khiến bà Phố hoang mang, lo lắng.

Không riêng bà Phố mà người con trai bị tâm thần của bà cũng là nạn nhân của bà H. Theo đó, anh Chúc dành dụm từ số tiền hỗ trợ của nhà nước cho người tâm thần và tiền làm thuê được 40 triệu đồng cũng bị bà H qua nhà dụ dỗ và lấy đi. “Tuổi tôi đã già rồi nên không còn sức để làm gì nữa. Cũng do tin tưởng nên tôi vay tiền con cháu để cho bà H. vay lại. Giờ vợ chồng bà ấy đi biệt tích rồi tôi không biết xoay sở như thế nào’, bà Phố nức nở nói.

Sử dụng nhiều “chiêu” để vay tiền

Theo phản ánh của chị Nguyễn Thị Nhượng (30 tuổi, xã Đắk N’Drót, huyện Đắk Mil), do là chỗ thân tình nên bà H có sang tên (chỉ trên giấy tờ) một thửa đất 15m ngang cho chị. Sau đó, bà H nói mình kẹt tiền nên nhờ chị Nhượng dùng sổ đỏ mà bà đã sang nhượng cùng với sổ đỏ đất rẫy hơn 1,5ha của gia đình chị để thế chấp ngân hàng vay 500 triệu đồng. Sau đó, bà H tiếp tục nói chị Nhượng vay vốn dành cho hộ nghèo thêm 30 triệu đồng để đưa cho mình. Khi vay vốn xong, chị Nhượng lấy 150 triệu đồng để lo công việc nhà, còn lại 380 triệu đồng chị đưa hết cho bà H sử dụng.

Được biết, hoàn cảnh gia đình chị Nhượng rất khó khăn. Con lớn của chị bị dị tật bẩm sinh, đã 10 tuổi nhưng chỉ nhỏ bé như trẻ lên 5. Con út chỉ mới chập chững bước vào lớp 1. “Mấy ngày nữa tôi phải trả 5 triệu đồng tiền lãi ngân hàng nhưng giờ chẳng biết lấy tiền ở đâu ra mà xoay sở”, chị Nhượng nói trong nước mắt.

Cũng có mối quan hệ quen biết với bà H, chị Nguyễn Thị Lệ Huyền (46 tuổi, thôn Đức Hòa, xã Thuận An, huyện Đắk Mil) cho bà H vay 4,2 tỷ đồng. Sau nhiều lần trễ hẹn, bà H vẫn chưa trả. Hơn 10 ngày qua chị Huyền không liên lạc cũng không tìm được bà H, khiến gia đình chị lao đao.

Theo chị Huyền, những lần đầu chị cho bà H vay 300-500 triệu đồng, nhưng đến hẹn bà H trả tiền gốc và lãi đầy đủ nên chị Huyền tin tưởng. Đến ngày 8/2, bà H hỏi vay của chị 1,5 tỷ đồng để đáo hạn ngân hàng. Đến ngày 26/2, chị lại cho bà H vay thêm 1,1 tỷ đồng. “Bà H hứa với tôi sau 5 ngày mượn sẽ trả cả gốc và lãi, tuy nhiên hơn 1 tuần sau tôi vẫn chưa thấy trả nên đến nhà hỏi. Khi đó, bà H nói rằng đã đầu tư hết rồi, đợi bà bán nhà ở xã Đắk N’Drót sẽ trả. Đến cuối tháng 6/2018, bà H nói tôi đưa thêm tiền cho bà để trả tiền hợp đồng nhằm lấy cà phê về, sau đó sẽ trả hết nợ cho tôi. Vì lỡ “đâm lao” nên tôi phải vay mượn 1,6 tỷ đồng đưa cho bà H. Bà hẹn tôi 3 ngày sau sẽ trả tất cả số tiền nợ, nhưng đến ngày hẹn tôi gọi điện cho bà H liên tục nhưng không được, đến nhà cũng không gặp được bà ấy”, chị Huyền cho biết thêm.

Cũng theo chị Huyền, số tiền 4,2 tỷ đồng không phải là tiền của một mình nhà chị mà chị còn mượn của hơn 10 người để cho bà H vay. Hiện các con nợ cũng đang đến nhà chị ráo riết đòi nợ. Tuy nhiên bà H đã trốn biệt tích nên chị cũng không biết lấy tiền đâu để trả cho chủ nợ.

Hiện nhà bà H đã cửa đóng then cài. Bên ngoài có hàng chục người dân túc trực từ sáng đến tối với hy vọng đòi lại số tiền đã cho vay.

Liên quan đến vụ việc trên, Công an huyện Đắk Mil cho biết, đơn vị này đã tiếp nhận đơn thư phản ánh của nhiều nạn nhân và đang khẩn trương vào cuộc điều tra, làm rõ.

Đức Huy - Thắng Lê

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 9 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 9 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 11 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 11 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 12 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top