Hà Nội
23°C / 22-25°C

Huy Khánh: 'Tiền tổ chức đám cưới thà để nuôi con'

Thứ năm, 11:07 26/04/2018 | Giải trí

Mặc dù đã chung sống bên nhau 6 năm nhưng vợ chồng nam diễn viên không có ý định sẽ làm đám cưới hoành tráng.

- Sau thời gian dài vắng bóng trên màn ảnh rộng, anh tái xuất với phim 'Lật mặt 3: Ba chàng khuyết' do Lý Hải làm đạo diễn kiêm nhà sản xuất. Lý do nào anh nhận lời đóng vai Đức, một anh chàng mù, lại mồ côi từ nhỏ?

- Tôi rất thích phim Lật mặt 2 của Lý Hải bởi nhìn thấy sự gắn kết tự nhiên giữa đạo diễn với các diễn viên. Sau khi xem phim, tôi từng điện thoại chúc mừng anh Hải và chủ động ngỏ lời, nếu phim sau có vai nào phù hợp tôi muốn tham gia. Một thời gian dài sau đó chúng tôi không liên lạc, nhưng bỗng một ngày số điện thoại của anh Hải hiện lên và tôi biết cơ hội của mình đến rồi (Cười).

Trong Lật mặt 3, tôi gặp không ít thử thách để nhập vai vai anh chàng mù. Những ngày quay đầu tiên tôi không quen với nhân vật nên đã phản xạ mắt như người bình thường. Dần dần tôi mới quen cách nhìn của người mù. Điều khó nữa là tôi phải diễn những cảnh chạy ở suối, trong rừng mà mắt không được nhìn chướng ngại vật phía dưới. Trên vai tôi còn cõng thêm nhân vật do Kiều Minh Tuấn đóng nên vất vả tăng lên gấp bội. Thú thực là tôi hao rất nhiều sức lực. Sau mỗi cảnh quay đó, tôi phải ngồi nghỉ một lúc lâu mới có thể hồi lại sức. Anh Lý Hải hiểu rõ điều đó nên đã sắp xếp các phân cảnh một cách hợp lý để tôi có đủ năng lượng.

Huy Khánh bị bầm dập cơ thể và hao tổn sức lực khi đóng anh chàng mù trong Lật mặt 3.
Huy Khánh bị bầm dập cơ thể và hao tổn sức lực khi đóng anh chàng mù trong 'Lật mặt 3'.

- Cảnh quay nào khiến anh bị bầm dập và khiếp sợ nhất?

- Tôi té nhiều lắm! Ở cảnh các nhân vật trôi trên suối, nước chảy xiết khiến mọi người bị cuốn đi xa. Đoàn phim có căng dây để diễn viên bám vào nhưng tôi vẫn bị cuốn đi và phải đến sợi dây thứ hai tôi mới trụ lại được. Lúc đó tôi thực sự hoảng loạn. Hay ở cảnh cả nhóm chạy trong rừng khi bị nhóm giang hồ phát hiện, nhân vật của tôi có đá mạnh vào gốc cây. Khán giả xem phim thì thấy tôi đá nhẹ, nhưng thực tế gốc cây đó rất cứng khiến chân tôi đau ê ẩm. Dẫu vậy, tôi cố gắng nhịn đau để hoàn thành công việc. Vài ngày sau đó, chân tôi vẫn đau nhức.

Cảnh quay mà tôi khiếp sợ nhất chính là khi bị treo lơ lửng trên sợi cáp ở độ cao 40m, phía dưới là dòng suối chảy xiết. Thực ra, sợi cáp chịu được trọng tải lớn, trong khi tôi chỉ có vài chục kg nên không nguy hiểm. Thế nhưng cảm giác sợ bị rơi xuống suối thì diễn viên nào cũng có. Ở cảnh này, tôi đã la hét thật chứ không hề diễn. Khi quay xong phân đoạn này, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Tôi ước sao các cảnh quay bớt khó khăn đi một chút thì chúng tôi đã diễn tốt hơn.

- Để thể hiện được những cảnh tình cảm tự nhiên, thân thiết của ba chàng trai mồ côi như anh em ruột trên phim, anh và Kiều Minh Tuấn, Song Luân đã làm cách nào?

- Chúng tôi đã nghiên cứu kỹ kịch bản. Ba nhân vật này sống chung trong trại trẻ mồ côi từ nhỏ, khi lớn lên thì cùng nhau kiếm sống nên gắn bó như anh em một nhà. Nếu chúng tôi không diễn tốt ở giai đoạn trưởng thành thì khán giả sẽ thấy phim rất giả. Do đó, ba diễn viên tự tạo cơ hội để nảy sinh tình anh em thân thiết thông qua việc ăn chung, ngủ chung, đùa giỡn hàng ngày. Và chúng tôi đã đem tất cả những điều đó lên phim. Ngoài ra, việc đoàn phim rong ruổi cùng nhau hơn một tháng từ Sài Gòn lên Bảo Lộc, Buôn Mê Thuột, Đồng Nai... đã giúp chúng tôi gần gũi hơn.

- Vài năm trở lại đây anh thử sức ở nhiều vai diễn đa dạng. Anh có sợ danh hiệu 'chàng Don Juan' sẽ bị mất đi?

- Chuyện này không phải do tôi quyết định mà công việc nó buộc mình như vậy. Hiện tại, khán giả ít coi phim ngôn tình lãng mạn mà thích thể loại hài, hành động. Nếu tôi cứ khư khư chỉ thích đóng vai chàng soái ca ngôn tình thì sẽ bị đào thải khỏi công việc thôi. Do đó, tôi cố gắng trau dồi, học hỏi để hoá thân vào những vai diễn mới. Điều này cũng giống như chiếc máy tính vậy. Khi công nghệ ngày càng phát triển, nếu không nâng cấp phần mềm thì máy tính sẽ chạy chậm lại và cuối cùng bị bỏ đi.

Tôi không lo mất danh hiệu 'chàng Don Juan' bởi mất cái này thì sẽ được cái khác. Biết đâu đến một lúc nào đó, các đạo diễn lại mời tôi vào vai chàng Don Juan có sức hấp dẫn ở độ tuổi trung niên thì sao.

Nam diễn viên đang rất viên mãn trong cuộc hôn nhân lần hai với diễn viên Mạc Anh Thư.
Nam diễn viên đang rất viên mãn trong cuộc hôn nhân lần hai với diễn viên Mạc Anh Thư.

- Phải xa nhà hơn một tháng để đi quay phim, anh bù đắp cho vợ con thế nào?

- Tôi coi như mình đi công tác xa và vợ con đều thông cảm với công việc của tôi. Bù lại, trong khoảng thời gian không làm phim, tôi thất nghiệp thì sẽ ở nhà chơi với con. Mỗi lần đi xa, tôi vẫn thường xuyên điện thoại để trò chuyện với con.

- Từ khi lập gia đình và sinh con, bà xã anh (diễn viên Mạc Anh Thư) gần như rút hẳn khỏi nghệ thuật, vì sao vậy?

- Khi có con, bà xã chỉ muốn ở nhà chăm con, đồng thời ngưng tất cả hoạt động nghệ thuật. Tôi cũng góp ý cô ấy nên quay lại công việc khi con đã cứng cáp. Tuy nhiên, cô ấy cho rằng, nếu hai vợ chồng cùng đi đóng phim thì con gái sẽ thiệt thòi vì ít được gặp bố mẹ và dần dần con sẽ có cảm giác xa cách, không muốn gần gũi bố mẹ nữa. Do vậy, cô ấy muốn ở nhà chứ tôi không hề ép. Từng có nhiều lời mời đóng phim nhưng cô ấy đã từ chối. Tôi mừng bởi bà xã là người yêu gia đình, yêu con. Hiện tại, cô ấy kinh doanh online, thu nhập còn cao hơn cả cát-xê đóng phim của tôi.

- Anh nghĩ gì khi lấy được người vợ sẵn sàng hy sinh sự nghiệp riêng để vun vén cho gia đình như vậy?

- Đó là lý do khiến tôi phải thay đổi. Người ta đã sống vì mình như vậy thì tại sao mình lại không thay đổi? Vợ tôi là người phụ nữ chín chắn, một khi đưa ra quyết định gì thì đều làm được. Cô ấy mạnh mẽ, cứng rắn hơn cả tôi.

Sau một lần vấp ngã, bất cứ người đàn ông nào cũng phải thay đổi để tốt hơn cho sự nghiệp và gia đình. Tôi đã không còn về trễ, không hay tham gia những cuộc ăn chơi với bạn bè và không còn bị đồn thổi là người đào hoa nữa. Tôi chủ động né tránh những tình huống có thể tạo ra hiểu lầm không đáng có với đồng nghiệp nữ. Chỉ có việc tự giữ khoảng cách với mọi người thì scandal sẽ không tìm đến. Khi chưa có gia đình và con, tôi sống phóng khoáng nên dễ bị 'lung lay', nhưng giờ tôi biết kiểm soát và hiểu rõ tương lai của mình là gì. Trên phim trường, tôi cố gắng diễn tốt, còn ngoài phim trường tôi không hay rủ bạn diễn đi ăn chung như trước. Có thể trên phim tôi nắm tay, ôm ấp họ nhưng kết thúc phim thì 'đường ai nấy đi'. Chuyện đi chơi, ăn uống với bạn diễn nữ chắc chỉ hợp với những anh chàng còn độc thân.

- Rút kinh nghiệm từ lần đổ vỡ trước, anh làm thế nào để giữ cho cuộc sống vợ chồng ít nảy sinh mâu thuẫn?

- Lập gia đình lần thứ hai rồi mà tôi còn để xảy ra những mâu thuẫn thì rất dễ sẽ đổ vỡ thêm một lần nữa. Do đó tôi phải hạn chế tối đa mâu thuẫn. Còn chuyện tranh cãi nho nhỏ thì gia đình nào cũng có và chúng tôi giải quyết bằng những cuộc nói chuyện, trao đổi. Vợ chồng tôi có nguyên tắc, không bao giờ to tiếng trước mặt con gái. Đây là điều chúng tôi tránh hoàn toàn vì nó dễ ảnh hưởng đến tâm lý của bé.

Bé Cát Cát bắt mẹ xin lỗi ba

- Bé Cát Cát có ngoại hình giống mẹ, còn tính cách thì sao?

- Tôi thấy tính cách của bé giống mình nhiều hơn. Cô bé cũng đam mê nghệ thuật dữ lắm khi thích hát, múa, học đàn. Lâu lâu tôi có cho bé tham gia gameshow thì bé rất thích và đòi đi quay hoài. Tuy vậy, vợ chồng tôi không tạo điều kiện hoặc ép con theo nghề mà để bé phát triển tự nhiên.

Công việc của tôi thường xuyên xa nhà nên việc dạy dỗ bé Cát Cát do bà xã phụ trách. Chỉ khi nghỉ phim tôi mới có nhiều thời gian đưa con đi học hoặc tham gia các hoạt động ngoại khóa cùng con. Tôi hơi nuông chiều cô bé, nhưng luôn chiều trong chừng mực vì sợ sẽ phá vỡ đi những quy tắc vợ tôi đã dạy con. Thi thoảng tôi cũng 'xiêu lòng' vì cô bé rất thích nịnh cha.

Nhiều lúc thấy con quấn cha quá, bà xã còn ghen với tôi. Cát Cát dành rất nhiều tình cảm cho cha. Mỗi lần vợ lớn tiếng với tôi là y rằng Cát Cát sẽ bênh vực. Nếu vợ giả bộ đánh tôi, cô bé sẽ chạy đến ôm, thể hiện sự quan tâm, thậm chí la mẹ không được đánh cha. Chính những hành động nhỏ ấy của Cát Cát khiến tôi cảm động và suy nghĩ nhiều về việc phải sống tốt để con không thất vọng vì mình.

Huy Khánh khoe, con gái rất quấn quýt, yêu thương ba.
Huy Khánh khoe, con gái rất quấn quýt, yêu thương ba.

- Con gái cũng đã lớn, vợ chồng anh lên kế hoạch sinh em bé thứ hai chưa?

- Hiện tại chúng tôi chưa có ý định đó. Bà xã tôi cũng chỉ muốn dành mọi tâm sức chăm sóc cho Cát Cát, khi nào cảm thấy con đủ trưởng thành thì thôi. Tôi nghĩ rằng, khi một đứa bé ra đời, mình phải trao cho con đầy đủ tình thương, chứ để con thua thiệt thì không tốt chút nào.

- Sống chung bên nhau đã nhiều năm, vì sao vợ chồng anh chưa tổ chức đám cưới?

- Vợ tôi không muốn vì làm những chuyện rùng beng đó, nhất là trong showbiz thì người ta lại bàn tán, chỉ chú ý đến chuyện đó. Nó cũng không ích lợi gì, chỉ tốn kém thôi. Số tiền tổ chức đám cưới thà để dành nuôi con còn hơn, chỉ cần vợ chồng tôi vẫn chung sống hạnh phúc và có giấy tờ về mặt pháp lý là đủ rồi. Chuyện đám cưới chắc chỉ phù hợp với những cặp đôi trẻ, chưa có con. Tôi cũng lớn tuổi rồi, vợ hiểu điều đó nên không đòi hỏi gì.

Theo Ngôi sao

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thanh Hương: Tôi không làm bạn với chồng cũ, không đưa chuyện ly hôn để PR phim

Thanh Hương: Tôi không làm bạn với chồng cũ, không đưa chuyện ly hôn để PR phim

Giải trí - 2 giờ trước

"Chúng tôi hoàn tất thủ tục ly hôn và kể từ đó tới nay, tôi chưa gặp lại chồng cũ, thậm chí nói chuyện điện thoại cũng không" - Diễn viên Thanh Hương chia sẻ.

Phim có Tuấn Tú - Duy Hưng vừa lên sóng, khán giả khen chê thế nào?

Phim có Tuấn Tú - Duy Hưng vừa lên sóng, khán giả khen chê thế nào?

Giải trí - 4 giờ trước

GĐXH - Ngoài đời hơn Duy Hưng 5 tuổi nhưng vẫn nhập vai em trai rất ổn trong "Người một nhà", Tuấn Tú nhận được nhiều lời khen tích cực của khán giả.

NSND Thu Hà gây bão

NSND Thu Hà gây bão

Giải trí - 4 giờ trước

Phân đoạn bà Lan dạy dỗ An Nhiên với lời thoại đã tai cùng diễn xuất ấn tượng của NSND Thu Hà nhận lời khen của khán giả.

2 nam nghệ sĩ cưới vợ xinh đẹp, kém gần 30 tuổi, U60 chưa có con chung vẫn hạnh phúc, mặn nồng

2 nam nghệ sĩ cưới vợ xinh đẹp, kém gần 30 tuổi, U60 chưa có con chung vẫn hạnh phúc, mặn nồng

Giải trí - 6 giờ trước

Từng lận đận về tình duyên, nhưng hiện tại Tiết Cương và Lưu Huỳnh đều có cuộc sống hạnh phúc bên vợ trẻ.

Hình ảnh Phước Sang sau đột quỵ, đang điều trị trong bệnh viện khiến khán giả xót xa

Hình ảnh Phước Sang sau đột quỵ, đang điều trị trong bệnh viện khiến khán giả xót xa

Giải trí - 7 giờ trước

GĐXH - Phước Sang bị đột quỵ là thông tin xôn xao mạng xã hội ngày hôm qua. Hình ảnh mới nhất của anh tại bệnh viện khiến nhiều người xót xa.

Thương Tín lộ diện sau ồn ào tố người giúp đỡ ăn chặn tiền: Sống tại khách sạn, phủ nhận dựng chuyện

Thương Tín lộ diện sau ồn ào tố người giúp đỡ ăn chặn tiền: Sống tại khách sạn, phủ nhận dựng chuyện

Giải trí - 8 giờ trước

Thương Tín cũng cho biết, tới đây sẽ về quê sống để không chịu cảnh "nay đây mai đó".

Á hậu chuyển giới có gương mặt "vạn người mê": Từ bỏ hào quang về quê bán bún cá, vất vả mà yên vui

Á hậu chuyển giới có gương mặt "vạn người mê": Từ bỏ hào quang về quê bán bún cá, vất vả mà yên vui

Giải trí - 10 giờ trước

"Ở Sài Gòn lúc nào cũng thơm tho, mịn màng còn bây giờ, lúc nào cũng quanh quẩn trong bếp với rau, cá, nồi nước lèo, lúc nào người cũng đầy mùi cá, than củi, hành ngò. Bán bún cá tuy có vất vả nhưng tôi thấy rất thoải mái", á hậu Tường Vi nói.

HLV Park Hang-seo dặn dò Quang Hải trong ngày cưới Chu Thanh Huyền, ông Troussier vắng mặt sau lùm xùm "ngó lơ" Hải "con"

HLV Park Hang-seo dặn dò Quang Hải trong ngày cưới Chu Thanh Huyền, ông Troussier vắng mặt sau lùm xùm "ngó lơ" Hải "con"

Giải trí - 20 giờ trước

Mối quan hệ giữa HLV Troussier và Quang Hải gây chú ý sau khi ông Troussier nhất quyết không cho Quang Hải vào sân trận thua Indonesia.

Vợ Quang Hải mặc váy 150 triệu đồng trong đám cưới ở quê nhà

Vợ Quang Hải mặc váy 150 triệu đồng trong đám cưới ở quê nhà

Giải trí - 21 giờ trước

Chu Thanh Huyền diện thiết kế được làm từ loại ren nhập đắt đỏ cùng chiếc voan dài 2m khi sánh bước bên chú rể Quang Hải.

NSND Đức Long: 'Đến lúc không kham nổi mình, tôi sẽ vào viện dưỡng lão'

NSND Đức Long: 'Đến lúc không kham nổi mình, tôi sẽ vào viện dưỡng lão'

Giải trí - 22 giờ trước

GĐXH - "Đến giờ tôi cũng không tính tới chuyện lập gia đình nữa. Tôi cho rằng nên nghĩ thoáng một chút, đừng quan niệm phải có gia đình mới là hạnh phúc. Còn nếu sau này không thể tự chăm sóc bản thân, tôi sẽ chọn nhà dưỡng lão", NSND Đức Long chia sẻ.

Top