Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hot girl tự phong sang chảnh giả bắt cóc tống tiền cha mẹ

Thứ hai, 10:03 06/10/2014 | Pháp luật

Nghĩ đến cảnh con gái đang nằm trong tay bọn bắt cóc tống tiền, bị đe dọa đến tính mạng, cha mẹ nạn nhân chạy đi báo công an mong cứu mạng.

0h ngày 3/9, cha mẹ của Nguyễn Thị Hồng (17 tuổi, nữ sinh lớp 12, ngụ huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế) hốt hoảng nhận được tin nhắn từ điện thoại con gái: "Con gái của các người đang nằm trong tay bọn tao, nếu các người muốn chuộc nó ra thì phải chuẩn bị cho bọn tao 100 triệu đồng. Tao cho thời gian là 1 ngày. Nếu sáng mai không có thì đừng mong gặp lại nó. Nếu đứa nào báo công an thì cái mạng nó tao sợ không đảm bảo sống hay chết".

Ngôi nhà tồi tàn của cô gái dựng màn kịch bắt cóc chính mình.

Cha mẹ nghèo, con chơi sang

Mấy giờ đồng hồ trôi qua, không thấy tin tức, manh mối gì của con gái, gia đình chìm trong lo âu. 7h ngày 4/9, điện thoại di động của người cha lại rung lên tin nhắn: "Tao cho bọn mày 2 giờ để chuẩn bị tiền lần nữa. 100 triệu đồng không đủ thì tối nay con mày qua Campuchia làm gái. 2 giờ sau tao sẽ gửi địa điểm".

Gần 9h, kẻ tống tiền gửi số tài khoản của một người đàn ông được mở tại ngân hàng chi nhánh tỉnh Kon Tum. Bằng các nghiệp vụ điều tra, công an huyện Phú Lộc kết hợp với công an Tỉnh Thừa Thiên - Huế đã lần được chủ nhân số tài khoản. Thanh niên này là bạn của người yêu Hồng. Nhưng ai nấy đều bất ngờ khi cả chủ nhân số tài khoản và bạn trai Hồng lại không dính dáng gì đến "vụ án" tống tiền, mà chính thiếu nữ mới lớn là người dàn dựng nên tất cả để moi tiền cha mẹ.

Ở chốn thôn quê vốn yên bình, vụ việc Hồng gây ra trở nên đình đám. Cả mấy người chạy xe ôm ngoài chợ cũng kể vanh vách, nên việc tìm vào nhà Hồng chẳng mấy khó khăn, dù phải đi qua mấy khúc rẽ. Nằm cuối con đường cát hẹp, ngôi nhà gia đình Hồng chật chội cũ kỹ. Nắng oi bức, cha cô gái mệt mỏi ngồi trên chiếc giường kê bên hông nhà, chừng muốn hóng chút gió trời.

Cha Hồng cố tránh câu chuyện con gái đã dàn dựng lên, ông lẩm bẩm như đang tự than thở với chính mình. "Nhà nghèo rớt, dột nát thế kia. Hai cái máy may cũng được mua từ số tiền vay của Hội liên hiệp phụ nữ xã. Nắng nóng như ri mà mẹ hắn phải ngồi trước hai cái bếp để ép từng chiếc bánh. Tiền kiếm được trang trải cho cuộc sống tối thiểu cũng đã chật vật lắm", ông lắc đầu ngao ngán.

Hỏi về chuyện đất đai, cha Hồng cho hay, 200 m2 đất nhà ông đi thế chấp ngân hàng cũng chỉ vay được mươi triệu làm ăn.

Vừa lúc đó, Hồng xuất hiện sau khi ra chiếc bể xi măng cạnh bụi chuối khoát nước lên gương mặt sau giấc ngủ trưa. Một gương mặt thật trẻ trung xinh xắn với kiểu tóc cắt phía trước khá sành điệu. Khác với thái độ của cha, cô không ngại ngần kể lại kịch bản do mình dàn dựng.

Theo đó, cách đây hơn 1 năm, qua mạng xã hội Facebook, Hồng quen thanh niên tên Trung, 22 tuổi, quê ở Nghệ An, đang theo học một trường Cao đẳng ở TP.HCM. Mười mấy tháng quen biết, không biết bao nhiêu cuộc chuyện trò "có cánh" qua thế giới ảo, Hồng đem lòng cảm mến và yêu Trung.

Người bạn trai này cũng thổ lộ với Hồng cảm xúc đó. Hỏi thôn nữ người yêu có đẹp trai không, Hồng tỏ ra rất tự hào khẳng định: "Không những đẹp trai mà còn quá đẹp trai luôn".

Đổ lỗi cho cha mẹ không quan tâm

Theo những lời khai của Hồng tại cơ quan công an, dù gia đình rất khó khăn, nhưng Hồng lại nói với bạn trai cha mẹ thuộc hàng đại gia giàu có. Hồng được cha mẹ rót vào tài khoản 1,7 tỉ đồng để cô chuẩn bị đi du học ở Mỹ.

Đến tháng 7/2014, mặc dù Trung chưa một lần đến Huế gặp Hồng, nhưng thôn nữ này vẫn mang theo 5,5 triệu đồng vào Sài Gòn chơi, để kỷ niệm tròn một năm ngày hai người quen nhau.

Ngày 15/8, sau khi lấy của cha mẹ 10 triệu đồng nói là để mua máy tính xách tay, Hồng vào Sài Gòn lần thứ hai thăm Trung. Và lần thứ ba định mệnh, ngày 1/9, Hồng vào Sài Gòn với mục đích tổ chức sinh nhật cho Trung, nhưng trong túi chỉ có 800.000 đồng, nên nảy ra ý định moi tiền cha mẹ bằng dàn dựng vụ án bắt cóc tống tiền.

Trước vẻ giận dữ của người cha (sau đó cha Hồng chán nản rời khỏi nhà), Hồng vẫn bình thản ngồi đung đưa đôi, kể câu chuyện tình của mình với Trung và lý giải vì sao dẫn đến hành động nhắn tin vòi cha mẹ 100 triệu đồng. Thôn nữ cho rằng cha mẹ không quan tâm đến mình, không thèm điện thoại hỏi han khi con ra khỏi nhà liền mấy ngày, nên làm như vậy để… gây sự chú ý đối với cha mẹ.

Giữa chừng câu chuyện, Hồng dẩu miệng nói trông trổng: "Nhắn tin đòi rứa thôi chứ biết cũng chẳng đưa. Đời mô mà đưa". Theo nữ sinh này, lần đầu cô bỏ nhà vào Sài Gòn, cha mẹ có gọi điện thoại hỏi, nhưng hai lần tiếp theo thì không hề. "Lần đầu em vào Sài Gòn cả tháng lận", Hồng kể.

Hỏi đi vậy em lấy tiền đâu xài? Hồng thản nhiên: "Em vào bán hàng thuê cho mấy cửa hàng áo quần. Trong đó em có người quen”. Hỏi vậy thì Hồng phải bỏ học cả tháng? Nữ sinh cho hay, cô đi vào dịp nghỉ hè. Em còn khoe vào ra Sài Gòn bằng máy bay và lý giải tiền mua vé lúc thì bằng tiền cô kiếm được từ việc bán quần áo thuê, có lúc người bạn gái thân nhà rất khá giả cho. Hiện cô bạn này đã sang Mỹ du học.

Hồng lần ngược lại nguyên nhân bỏ nhà đi là do chán cảnh cha thường xuyên say xỉn, chỉ mẹ làm lụng nên cha mẹ thường xuyên cãi nhau. Cô cũng chán cảnh con cái bỏ nhà đi mà cha mẹ chẳng thèm lo sợ điện thoại hỏi han.

Mẹ Hồng vẫn ngồi trước hai bếp củi khói mù mịt, tức giận hét: "Mi thử nghĩ lại đi, cứ lúc mô mi ra khỏi nhà là khóa máy. Gọi mô có được. Cha mẹ thì làm lụng cực khổ kiếm từng đồng nuôi con ăn học, mong con thành người, rứa mà con cái không biết nghĩ. Chừ mi hư rứa tau mặc kệ. Tau vứt luôn. Vứt luôn…".

Cha mẹ Hồng có 3 người con. Hồng là chị lớn đang đi học, còn hai em trai do hoàn cảnh gia đình khó khăn nên phải nghỉ học chữ, đi học nghề mong sớm làm ra tiền phụ giúp cha mẹ. Cũng có lẽ, dành hết cho con gái sự ưu ái và kỳ vọng vào việc học hành của cô nên mẹ Hồng đã phản ứng gay gắt trước những lời "buộc tội" của con như vậy.

Một điều vớt vát sau khi trở về nhà từ chuyến đi hoang, Hồng tiếp tục việc học. Tuy nhiên, nếu nữ sinh này không thực sự nhận ra những sai lầm của bản thân trong ứng xử với tình bạn, tình cảm giữa những người khác giới, cha mẹ, gia đình điều chỉnh những hành vi ứng xử, lối sống của mình để trở về “quỹ đạo” đúng đắn, thì cuộc đời cô sẽ đứng trước nguy cơ trượt dốc.

Và hơn ai hết, cha mẹ là những người phải biết nén những cảm xúc tiêu cực, nhẹ nhàng nhưng cương quyết uốn nắn con, tránh những cơn la mắng chửi bới khiến con cảm thấy tổn thương, không được quan tâm. Bởi “thủ phạm” cũng chính là “nạn nhân” đang ở lứa tuổi “dở dở ương ương” không còn là trẻ con, nhưng cũng chưa phải là người lớn, rất dễ mắc sai lầm.

* Tên cô gái trong bài đã được thay đổi.

Theo Pháp Luật Việt Nam

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Cửa hàng kinh doanh vàng giả nhãn hiệu Chanel tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản đề nghị xử phạt số tiền 85 triệu đồng.

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Hám lợi từ khoản tiền công hậu hĩnh, ba đối tượng ở Hà Tĩnh rủ nhau vận chuyển thuê ma túy. Cả ba đối tượng vừa bị tuyên án tử hình.

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Một đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc được Công an tỉnh Nam Định triệt phá với lượng tiền giao dịch lên tới 3.600 tỷ. Điều đáng nói, kẻ cầm đầu và những "chân rết" đến khách hàng đa phần là phụ nữ.

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Ông Lê Tùng Vân 92 tuổi vừa bị cơ quan chức năng tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về hành vi "loạn luân".

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Công an xác định, từ năm 2019 đến nay, với các chiêu trò góp vốn, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát đã huy động được hơn 5000 tỷ đồng, chiếm đoạt 1000 tỷ và đã mất khả năng thanh toán.

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 18 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 19 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 20 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 20 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Top