Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hoang mang giếng nước biến thành giếng xăng

Thứ hai, 14:52 23/12/2013 | Xã hội

GiadinhNet - Gần một tháng nay, hàng chục giếng nước của các hộ dân thôn 9, xã Long Hà (huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước) bỗng dưng biến thành giếng xăng.

Hoang mang giếng nước biến thành giếng xăng 1

Người dân hiếu kỳ tụ tập nhà bà Ngãi để xem múc xăng từ giếng lên. Ảnh: A.V.

Nhiều gia đình tại đây đang sống trong cảnh hoang mang lo lắng vì không có nước sinh hoạt và nguy cơ cháy nổ bất cứ lúc nào. Nhưng cũng có không ít người dân đổ xô đến múc xăng để chạy xe máy, đốt lửa và đem bán...

Múc 200 lít xăng mỗi ngày từ giếng nước

Sự việc xảy ra gần một tháng nay trên địa bàn xã Long Hà, theo tìm hiểu của phóng viên, hầu hết các hộ dân sống quanh khu vực Trạm xăng dầu Hồng Hạng đều không dám sinh hoạt bằng nước giếng cũng như nấu nướng gần khu vực giếng nhà mình. Xăng dầu rò rỉ từ trạm xăng dầu này đã khiến hàng chục giếng nước bị nhiễm xăng nghiêm trọng, xăng tràn đầy trên mặt nước, bốc mùi nồng nặc cả một khu vực. Có cảm tưởng như chỉ cần một mồi lửa ở bất cứ nơi đâu quanh khu vực dân cư gần Trạm xăng Hồng Hạng cũng có thể gây ra  cháy nổ.

Người phải bất đắc dĩ “uống xăng” đầu tiên là anh Hoàng Tiến Yên, một hộ gia đình sống sát Trạm xăng Hồng Hạng. Theo lời kể của anh Yên, khoảng 3 tuần trước, trong lúc anh múc nước lên nấu ăn thì phát hiện mùi xăng phát ra nồng nặc. “Lúc đầu tôi tưởng là mùi xăng từ trạm xăng dầu bên cạnh nên không để ý. Tuy nhiên, khi đưa nước vào nấu ăn, đến giờ cơm dọn ra ăn thì cả nhà không ai ăn được, phải ói ra vì ăn...toàn xăng”, anh Yên cho biết. Cũng theo anh Yên, ngay sau khi phát hiện ra nước có xăng, anh kiểm tra kỹ thì phát hiện cả giếng nước bốc mùi xăng dầu nồng nặc, hơn nữa dùng gầu múc nước lên đã thấy xăng nổi lênh láng trên bề mặt.

Anh Yên bức xúc: “Những ngày sau, càng ngày giếng nước nhà tôi càng nhiều xăng, có ngày tôi vớt được những 200 lít xăng nhưng không dám bán mà đem đi đổ. Từ ngày phát hiện ra giếng nước bị nhiễm xăng, ngày nào tôi cũng phải đi xin nước dùng sinh hoạt từ nơi khác về. Thậm chí nấu nướng hay làm bất cứ việc gì liên quan tới lửa tôi cũng không dám làm trong nhà mà phải đem ra ngoài sân hoặc chỗ nào thoáng gió. Ngủ cũng ngửi mùi xăng, ăn cũng thấy mùi xăng thì làm sao tôi chịu nổi? Mạng sống của gia đình chúng tôi đang bị đe dọa nghiêm trọng, chúng tôi đang sống cạnh tử thần”.

Cùng cảnh ngộ với gia đình anh Yên, hàng chục gia đình trên địa bàn thôn 9, xã Long Hà cũng bị nhiễm xăng dầu vào giếng nước. Nặng nhất là gia đình bà Cấn Thị Ngãi cũng ở gần Trạm xăng Hồng Hạng. Có lẽ do "mạch tốt" nên giếng nước nhà bà Ngãi bỗng dưng biến thành bồn xăng bất đắc dĩ. Toàn bộ giếng nước trở thành giếng xăng nên thay vì dùng để nấu ăn, bây giờ giếng nước nhà bà Ngãi có tác dụng đổ xe xăng máy, thắp sáng đèn, nấu nướng...      

“Giếng đào của gia đình tôi đã sử dụng hàng chục năm nay không sao nhưng 3 tuần nay, khi bị xăng tràn vào quá nhiều nên không thể dùng nước được nữa. Múc nước lên bật quẹt đốt là cháy bùng bùng. Chúng tôi đã đề nghị chính quyền sớm xử lý, khắc phục hậu quả ô nhiễm nguồn nước để người dân có nước sạch dùng vì không thể đi xin nước mãi được”, bà Ngãi kiến nghị.
 
Hoang mang giếng nước biến thành giếng xăng 2

Xăng múc từ giếng lên đổ vào xe máy chạy bình thường.

Giỡn với tử thần

Ngày 21/12, Phòng cảnh sát PCCC (Công an tỉnh Bình Phước) phối hợp với Công an xã Long Hà đã lập biên bản hiện trường, đồng thời lấy mẫu nước giếng của các hộ dân sống xung quanh Trạm xăng dầu Hồng Hạng gửi cơ quan chức năng phân tích, xét nghiệm mức độ ô nhiễm. Ban đầu cơ quan chức năng xác định bồn xăng bị rò rỉ sâu dưới lòng đất 10-15m, với bán kính khoảng 70m và tràn vào giếng của hơn 10 hộ dân.

Những gia đình có nước giếng bị nhiễm xăng và một số hộ dân xung quanh luôn sống trong cảm giác bất an khi hàng ngày đang phải sống cận kề với tử thần. Họ ý thức được rằng, mạng sống của mình và người thân có thể bị tước đi bất cứ lúc nào khi chỉ cần một mồi lửa nhỏ, xăng từ các giếng và hơi xăng bốc lên sẽ bùng cháy gây nguy hiểm cho hàng trăm người dân. Tuy nhiên, một số người dân đã bất chấp nguy hiểm, mang đủ các vật dụng đến nhà bà Ngãi để xin xăng về sử dụng, thậm chí có người múc về để bán.

Theo ghi nhận của phóng viên, chỉ trong chiều 20/12, hàng chục người dân đã vây kín giếng nước nhà bà Ngãi cùng với chai nhựa, can, xô... để múc xăng. Anh Nguyễn H. T. cho biết: “Tôi nghe người ta nói giếng nước nhà bà Ngãi đã biến thành giếng xăng có thể sử dụng để chạy xe máy nên tôi mang can đến xin một ít về sử dụng. Quả thật, xăng múc từ giếng lên đổ vào xe máy chạy bình thường”. Còn chị Hoàng Thị L nói: “Biết là nguy hiểm nhưng vì giá xăng mắc quá nên chúng tôi tiếc của xin múc ít xăng về sử dụng thắp sáng. Lúc tập trung cùng mọi người múc xăng từ giếng nhà bà Ngãi lên tôi cũng sợ lắm, vì nghĩ chỉ cần có người nào vô ý hút thuốc trên thành giếng là tai họa khôn lường có thể xảy ra, hàng chục người trên thành giếng có thể bị đe dọa tính mạng”.

Theo tìm hiểu của phóng viên, Trạm xăng dầu Hồng Hạng nằm sát trung tâm xã Long Hà. Trạm xăng dầu này do vợ chồng ông Trần Văn Khánh và bà Nguyễn Thị Hạng làm chủ. Bà Nguyễn Thị Thủy, em ruột chủ Trạm xăng Hồng Hạng và cũng là người trực tiếp bán xăng, thừa nhận việc xăng rò rỉ tràn vào giếng nước của các hộ dân. Bà Thủy cho hay, nguyên nhân có thể là do lúc bơm xăng vào bồn quên mở nắp thông hơi nên xăng bơm xuống bị bí và gây bục bồn, rò rỉ ra ngoài, ngấm vào lòng đất, rồi ngấm vào giếng của các hộ dân. “Bồn xăng bị rò rỉ là bồn chứa khoảng 7.000 lít xăng. Bồn này mới bơm được vài ngày. Hiện Trạm xăng Hồng Hạng đã hút số xăng còn lại trong bồn được 4.100 lít sang bồn chứa khác. Số xăng bị rò rỉ ra ngoài khoảng 2.000 lít”, bà Thủy cho biết.
 
Anh Vũ
baoin
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nắng nóng gay gắt ở miền Bắc có thể gây dông, lốc, sét, mưa đá về chiều tối và đêm

Nắng nóng gay gắt ở miền Bắc có thể gây dông, lốc, sét, mưa đá về chiều tối và đêm

Đời sống - 4 phút trước

GĐXH - Do ban ngày khu vực hứng chịu nền nhiệt cao, mưa dông có thể đi kèm các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cuộc sống hàng chục hộ dân giữa Thủ đô bị đảo lộn do thiếu cống thoát nước thải sinh hoạt

Cuộc sống hàng chục hộ dân giữa Thủ đô bị đảo lộn do thiếu cống thoát nước thải sinh hoạt

Đời sống - 26 phút trước

GĐXH - Do thiếu hệ thống cống thoát nước thải sinh hoạt, nhiều năm qua cuộc sống của rất nhiều hộ dân tại TDP Tó (phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) bị đảo lộn.

Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Pháp luật - 3 giờ trước

Không ít vụ xâm hại tình dục trẻ em trong thời gian qua xảy ra khi nạn nhân chưa đầy 16 tuổi. Đa số thủ phạm đều là những “gương mặt thân quen” như hàng xóm, cha dượng, người thân trong gia đình…

Hai đợt gió mùa Đông Bắc dồn xuống, miền Bắc có mưa rét?

Hai đợt gió mùa Đông Bắc dồn xuống, miền Bắc có mưa rét?

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, tuần tới thời tiết ở miền Bắc sẽ dịu hơn do có hai đợt không khí lạnh tràn về. Trời có thể có mưa, nhiệt độ cao nhất trong ngày sẽ ở mức hơn 30 độ.

Nghi vấn thiếu nữ 15 tuổi bị sát hại rồi chôn lấp thi thể trong vườn chuối

Nghi vấn thiếu nữ 15 tuổi bị sát hại rồi chôn lấp thi thể trong vườn chuối

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Cơ quan chức năng TP. Hải Phòng và huyện An Dương đang phối hợp tiến hành xác minh điều tra làm rõ vụ án mạng khiến một thiếu nữ 15 tuổi tử vong. Đáng chú ý, thi thể của nạn nhân được chôn lấp tại khu vực vườn chuối...

Tin sáng 20/4: Cận cảnh voi rừng 'bẻ' cây làm cầu vượt để thoát qua hàng rào điện; cha già bật khóc khi tìm được con trai thất lạc 43 năm

Tin sáng 20/4: Cận cảnh voi rừng 'bẻ' cây làm cầu vượt để thoát qua hàng rào điện; cha già bật khóc khi tìm được con trai thất lạc 43 năm

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH - Clip ghi lại cảnh voi rừng ở Đồng Nai bẻ cây làm cầu vượt để thoát qua hàng rào điện; cụ ông 87 tuổi ở Quảng Bình đã được kết nối, nói chuyện với người con trai thất lạc cách đây 43 năm qua ứng dụng video.

Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Xã hội - 13 giờ trước

GĐXH - Khi chạy tới cổng tỉnh ủy Hải Dương, xe ô tô do ông H. điều khiển bất ngờ lao qua vỉa hè rơi xuống sông Sặt khiến tài xế tử vong.

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Cửa hàng kinh doanh vàng giả nhãn hiệu Chanel tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản đề nghị xử phạt số tiền 85 triệu đồng.

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Đời sống - 15 giờ trước

GĐXH - Chợ tự phát (chợ cóc, chợ tạm) đang mọc lên dày hơn ở nhiều khu đông dân cư tại các đường phố Hà Nội. Con đường nơi có chợ cóc họp thường xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông, mất vệ sinh, gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến sức khỏe người dân xung quanh.

Top