Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hoàn cảnh éo le của người bán hàng rong "bỗng dưng" nhập viện

Thứ bảy, 07:36 21/12/2013 | Xã hội

GiadinhNet - Điều anh áy náy nhất là đứa con trai của mình con nhỏ nhưng đã chịu nhiều thiệt thòi: "Lúc vợ đi xuất khẩu lao động con trai vừa vào lớp 1. Trong gần 2 năm đó hầu như ngày nào cháu cũng ăn bánh mì, nước lọc chờ ở cổng trường..."

Anh Trịnh Xuân Tình sinh ra trong một gia đình thuộc diện nghèo, có 5 anh chị em. Từ nhỏ, anh và mấy anh em phải nghỉ học từ sớm để làm việc, phụ giúp gia đình. Tuổi thơ của anh gắn liền với đồng ruộng, phải chứng kiến cảnh chạy ăn hàng ngày của bố mẹ.
 
Hoàn cảnh éo le của người bán hàng rong "bỗng dưng" nhập viện 1

Anh Tình vẫn chưa biết những ngày tiếp theo sẽ kiếm tiền ở đâu để chi trả viện phí. Ảnh T.G.

 
Trong tâm tưởng anh luôn mong ước một ngày đi thật xa để kiếm thật nhiều tiền. 17 tuổi, Tình khăn gói theo chân một người quen vào Nam bắt đầu hành trình lập nghiệp. Điểm đến đầu tiên của Tình là một xã vùng xã thuộc tỉnh Đồng Nai, không có công ty hay các khu công nghiệp. Phải vài tháng sau, nhờ mối quen biết anh mới xin được một chân phụ hồ gần đó rồi rong ruổi theo công trình từ nơi này tới nơi khác.

Dẫu công việc tạm bợ lại thất thường, tiền làm ra chỉ đủ chi tiêu hàng ngày nhưng Tình không dám bỏ vì sợ thất nghiệp. Nhớ lại những năm tháng này Tình rùng mình: "Làm việc quá sức người tôi suy yếu dần, chân tay run rẩy như các cụ già". Làm chừng 7 năm Tình đành trở về quê sinh sống, rồi kết duyên với một cô gái gần nhà cùng cảnh ngộ sau một tháng hò hẹn.
 
Sau ngày cưới hai vợ chồng lên Hà Nội làm thuê nhưng đến năm 2005 thì  vào Bình Dương xin việc làm. Thời gian đầu, vợ đi làm thợ may còn chồng chạy xe ba gác cuộc sống cũng tạm ổn, nhưng là thân con trưởng đâu phải lo cho riêng mình. Tiền kiếm được phần giữ lại chi tiêu, phần gửi về giúp đỡ cha mẹ mới tròn bổn phận. Công việc ổn định được khoảng vài năm thì có quyết định cấm lưu hành loại xe này. Cố gắng chạy "chui" được vài tháng thì bị công an thu xe, thế là Tình thất nghiệp phải chuyển sang nghề buôn bán trái cây dạo.

Đúng lúc đó anh nghe tin có một công ty về xã tuyển lao động qua Malaisya làm việc mức lương hơn chục triệu mối tháng. Đây là cơ hội vượt nghèo duy nhất của gia đình, Tình liền chạy vạy khắp nơi mới mượn được 30 triệu đồng để vợ đi xuất khẩu lao động. Vậy nhưng giấc mơ thoát nghèo một lần nữa không thành, công ty kia không thực hiện đúng cam kết tuyển dụng mà lừa người lao động vào một cơ sở tư nhân ép làm việc mỗi ngày 15 tiếng đồng hồ với mức lương 4 triệu không bao ăn ở.
 
Muốn bỏ về lại không có tiền, người vợ đành lưu lại gần 2 năm mới kiếm đủ tiền mua vé máy bay về nước, cuộc sống gia đình vốn đã nghèo nay lại ngập trong nợ nần. Để kiếm được tiền trả nợ, hàng ngày anh Tình phải dậy từ lúc 2h sáng gò mình đạp xe đạp gần hơn 10km ra chợ đầu mối mua trái cây, rau củ quả mang đi bán dạo. Nhờ trời thương cuối cùng vợ chồng cũng gom góm đủ tiền mua chiếc xe máy chạy chợ, thế nhưng chạy chưa tới 1 năm thì đã bị bắt.

Anh chia sẻ: "Nếu bán hết số hàng mỗi ngày cũng kiếm được 200.000đ, nhưng để bán được chừng đó, tôi phải dậy từ 2-3h sáng đi lấy hàng ở chợ đầu mối sau đó mang đi khắp các quận Bình Thạnh, Phú Nhuận, quận 2 (TP.HCM) để bán. Lúc nào hên thì chiều đã hết hàng nhưng có ngày 9-10h đêm mới về đến nhà. Xui nữa là ế hàng, phải mang đi đổ, nhưng xui nhất là bị dân phòng bắt, nhẹ nhất cũng bị phạt 150.000đ coi như mất công cả ngày lao động.
 
Thường tôi chỉ đi vào các khu dân cư quen bán cho các "mối", chỉ lúc nào ế lắm mới dám dừng lại ở các khu chợ tạm vì sợ bị trật tự bắt, nhẹ thì phạt tiền, nặng bị thu xe là cả nhà chết đói. Cẩn thận thế nhưng cái số khổ thì chẳng tránh được". Nhưng điều anh áy náy nhất là đứa con trai của mình con nhỏ nhưng đã chịu nhiều thiệt thòi: "Lúc vợ đi xuất khẩu lao động con trai vừa vào lớp 1. Trong gần 2 năm đó hầu như ngày nào cháu cũng ăn bánh mì, nước lọc chờ ở cổng trường khi nề nào bố bán xong hàng mới qua chở về nhà. Cũng may có mấy người dân xung quanh thương tình cho vào tá túc những lúc tôi đi làm về quá trễ, không nghĩ thì thôi, chứ nghĩ thì thương con đến đứt ruột".

Hương Trà

tuancuoituan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Chật vật rời Thủ đô: Về trước nửa ngày vẫn bị nhồi trên xe gần trăm người

Chật vật rời Thủ đô: Về trước nửa ngày vẫn bị nhồi trên xe gần trăm người

Xã hội - 17 phút trước

"Đông khủng khiếp. Xe giường nằm nhưng trên xe phải chứa gần 100 người", chị Ngọc Mai (ở Bỉm Sơn, Thanh Hóa) chưa hết bàng hoàng khi nhắc về chuyến xe bão táp về quê chiều 26/4.

Vụ cá chết hàng loạt ở khe Rào Trường: Xử phạt chủ trang trại heo 155 triệu đồng vì gây ô nhiễm môi trường

Vụ cá chết hàng loạt ở khe Rào Trường: Xử phạt chủ trang trại heo 155 triệu đồng vì gây ô nhiễm môi trường

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Ông Phạm Ngọc Lợi, chủ trại heo công nghệ cao tại thôn Rào Trường, xã Vĩnh Hà, huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị) vừa bị xử phạt 155 triệu đồng do xả thải gây ra sự cố môi trường.

Tin sáng 27/4: Giá vé máy bay Hà Nội - TPHCM giảm mạnh; Chỉ đạo của phòng GD-ĐT huyện vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo

Tin sáng 27/4: Giá vé máy bay Hà Nội - TPHCM giảm mạnh; Chỉ đạo của phòng GD-ĐT huyện vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Các hãng hàng không tăng cường chuyến bay khiến giá vé máy bay chặng Hà Nội - TPHCM bắt đầu 'hạ nhiệt'; Sau sự việc học sinh lớp 6 đọc viết chưa thạo, phòng GD-ĐT huyện Minh Hóa đã yêu cầu trường tiểu học báo cáo kết quả học tập của học sinh này từ lớp 1 đến lớp 5...

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 11 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 11 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 13 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Top