Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hậu quả cơn ghen kinh hoàng của chàng trai bản

Thứ hai, 10:35 10/06/2013 | Pháp luật

Chỉ vì ghen tuông mù quáng, cho rằng đối phương đã gạ gẫm cô gái mà mình trộm nhớ thầm thương mà Kích đã dùng dao “dằn mặt” anh này; Kích còn lôi kéo luôn em họ của mình sa vào lao lý…

Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an TP. Hà Nội vừa bắt tạm giam hai đối tượng Quách Văn Kích (24 tuổi, trú tại xóm Éo, xã Phú Lương, huyện Lạc Sơn, Hòa Bình) và Bùi Văn Vượt (21 tuổi, trú tại xã Phúc Tuy, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình) để điều tra về hành vi giết người.

Chỉ vì ghen tuông mù quáng, cho rằng đối phương đã gạ gẫm cô gái mà mình trộm nhớ thầm thương mà Kích đã dùng dao “dằn mặt” anh này; Kích còn lôi kéo luôn em họ của mình sa vào lao lý…

Mối tình bất ngờ của chàng trai bản

Quách Văn Kích là con thứ 5 trong một gia đình nghèo ở bản vùng sâu của chốn rừng thiêng nước độc thuộc huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình. Nhưng từ vài năm nay, Kích đã rời bản xuống phố và lang thang phiêu bạt khắp trong Nam ngoài Bắc. Kích đã từng vào tỉnh Quảng Nam làm nghề đào vàng, rồi lại ngược xuống Quảng Ninh làm than và cuối cùng là về TP. Hà Nội làm thợ hồ cho các công trình xây dựng.

Hậu quả cơn ghen kinh hoàng của chàng trai bản 1
Đối tượng Quách Văn Kích

Cùng đi làm với Kích trong thời gian này có người em họ con dì ruột của Kích là Bùi Văn Vượt. Vượt kém Kích 3 tuổi nhưng trong cuộc sống hai anh em khá thân nhau, lại cùng cảnh đi làm ăn xa nên anh em luôn đoàn kết bảo vệ nhau.

Thời gian đi làm thợ hồ ở Hà Nội, mỗi ngày công của Kích và Vượt kiếm được khoảng 200 nghìn đồng. Khoản tiền ấy chẳng thấm tháp vào đâu so với hai gã trai luôn chi tiêu vung tay quá trán. Có khi mấy ngày liền không có ai thuê làm, Kích và Vượt thậm chí không có tiền thuê nhà trọ, phải ăn bánh mì cầm hơi và ngủ vạ vật trong các lán thợ.

Mặc dù đã 24 tuổi nhưng vì ngoại hình không được sáng sủa, nhà lại nghèo, cũng chẳng có tài tán gái nên Kích vẫn chưa có được một mảnh tình vắt vai. May mắn là vào dịp Tết 2013, Kích về quê thăm gia đình, được một người bạn dẫn đến xóm Đá 1, xã Lỗ Sơn, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình xem văn nghệ.

Tại đây, Kích gặp Bùi Thị Nga (16 tuổi, ở huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình). Cô gái xinh đẹp như đóa hoa rừng đã “hớp hồn” anh trai bản ngay từ cái nhìn đầu tiên. Kích cũng cảm thấy vô cùng phấn chấn khi thấy thiếu nữ có vẻ ngất ngây trao cho hắn cái nhìn say đắm. Tình yêu khiến hắn tự tin hẳn lên và bước qua mặc cảm nghèo hèn, xấu trai. Sau đó, hai người trao đổi số điện thoại và bắt đầu hò hẹn với nhau.

Nga đã nhận lời kết bạn của Kích và đồng ý để Kích đến nhà mình chơi. Sau đó, Kích cũng đưa Nga về nhà mình, định bụng sẽ giới thiệu với bố mẹ đây là người yêu mình nhưng rất tiếc cuộc ra mắt hôm đó không thành.

Sau kỳ nghỉ Tết, Kích xuống Hà Nội làm thuê nên ít có điều kiện gần gũi người yêu. Tuy nhiên tình cảm của Kích dành cho Nga khá sâu sắc, Kích rất yêu Nga và luôn nghĩ rằng Nga cũng yêu mình như thế. Để được ở bên nhau, Kích thuyết phục Nga cùng xuống Hà Nội làm thuê, rồi vận động tất cả các mối quan hệ của mình để xin cho Nga một chân nấu bếp cho lán thợ xây tại Hòa Bình nơi Kích làm thuê.

Ngày 17/5/2013, Kích hớn hở ra bến xe Mỹ Đình đón Nga. Đúng như sự sắp đặt của Kích, Nga được xếp vào chân nấu bếp phục vụ nhóm thợ tổng cộng hơn chục người đàn ông đều quê ở tỉnh Hòa Bình.

Suýt mất mạng vì định “hái hoa đã có chủ”

Mặc dù Kích chưa ngỏ lời yêu Nga, cũng chưa chính thức giới thiệu với anh em nhóm thợ rằng Nga là người yêu của mình, nhưng nhìn thái độ hai người chăm sóc nhau thì anh em thợ thuyền đều hiểu cả. Kích ngấm ngầm hãnh diện vì có được cô bạn gái xinh đẹp, da trắng nõn, trẻ như măng.

Hàng ngày, Kích tranh thủ làm xong sớm công việc để vào bếp giúp đỡ Nga, khi thì múc hộ xô nước, nhặt hộ rau, như để khẳng định “bông hoa này đã có chủ”. Có điều, môi trường làm việc giữa đám thợ hồ toàn đàn ông tếu táo, thấy Nga trẻ đẹp hớ hớ, mà lại phóng khoáng hồn nhiên nên đám con trai chẳng tội gì mà không buông lời bỡn cợt để cuộc sống thêm thi vị.

Nga cũng nhiệt tình đáp trả những lời bông đùa của đám đàn ông mà đâu hay rằng Kích đã ngầm ngầm theo dõi và nảy sinh lòng ghen tuông mù quáng với những ai vây quanh cô gái xinh đẹp mà Kích yêu thương.

Cùng lán trọ với Kích có anh Bùi Văn Phương (SN 1986, quê Hòa Bình) một thanh niên đã có vợ con. Mặc dù đã yên bề gia thất nhưng trong những ngày xa vợ, thấy Nga “kháu gái” nên Phương cũng không bỏ lỡ cơ hội tán tỉnh, bông đùa, khi thì nhờ cô gái này giặt hộ quần áo, khi thì nhờ đơm hộ cái khuy…

Thiếu nữ hồn nhiên giúp đỡ Phương rất nhiệt tình, chuyện trò vui vẻ với Phương mà không để ý đến đôi mắt vằn lên những tia lửa giận của người bạn trai đã hết mực quan tâm đến mình, lặn lội đưa mình xuống Hà Nội. Sự vô tư thái quá của Nga và Phương đã khiến Kích ghen tuông mất kiểm soát, trở thành kẻ phạm tội.

Khoảng 1 giờ sáng ngày 22/5, sau khi ngủ được một giấc, Kích trở dậy ra ngoài lán thì nhìn thấy Nga đang đứng nói chuyện với Phương tại khu vực bể nước. Giữa đêm hôm khuya khoắt, hai người lại đứng tâm sự với nhau có vẻ tình tứ nên Kích cho rằng rõ ràng họ đang có tình ý; mà bản thân Phương đã có vợ con nên đương nhiên quan hệ đó là bất chính, động cơ của Phương là khuất tất.

Máu ghen bốc lên, Kích không kiềm chế được hành vi nên dùng chiếc điếu cày mang theo người, đập mạnh vào bể nước làm nước trong ống điếu văng ra bắn vào người Phương. Để tỏ rõ mình là “chủ sở hữu” của bông hoa rừng xinh đẹp kia nên Kích ra oai quát Nga phải đi vào lán ngủ. Thấy thế, cô gái trẻ ngúng nguẩy đi về, mặc cho hai gã đàn ông hầm hè nhau.

Phương cho rằng Kích không có tư cách gì để xúc phạm Phương nên đã vào lán của Kích gây sự, lời qua tiếng lại với Kích. Cơn ghen lên đến đỉnh điểm, Kích đã dùng dao chém vào mặt Phương liên tiếp. Dù bị đau nhưng Phương vẫn chống trả quyết liệt. Nghe tiếng xô xát, Bùi Văn Vượt là em họ Kích bênh anh liền dùng xà cày đánh Phương. Khi thấy nạn nhân bất tỉnh, Kích và Vượt bỏ trốn. Phương được cấp cứu kịp thời nên may mắn thoát chết.

Ngày 24/5, các trinh sát đã về tận quê của Kích ở xóm Éo, xã Phú Lương, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình tóm gọn hung thủ. Từ lời khai của Kích, trinh sát cũng vây bắt đối tượng Vượt tại khu vực dãy núi Trường Sơn thuộc địa phận xã Phú Lương và xã Phúc Tuy (huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình). Hiện công an TP. Hà Nội đang tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Quách Văn Kích, Bùi Văn Vượt về hành vi “Giết người”.

Theo Pha Lê
hoahue
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thông tin mới nhất vụ cô gái chết "khô" trên sofa khu căn hộ cao cấp ở Hà Nội

Thông tin mới nhất vụ cô gái chết "khô" trên sofa khu căn hộ cao cấp ở Hà Nội

Pháp luật - 1 phút trước

GĐXH - Cơ quan chức năng vừa thông tin thêm một số tình tiết quan trọng về vụ việc cô gái chết "khô" trên sofa khu căn hộ cao cấp ở Hà Nội.

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P cuối): Buổi tối định mệnh

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P cuối): Buổi tối định mệnh

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Sự bất thường về nguồn gốc chiếc xe máy Hào đang sử dụng, những lời khai đầy mâu thuẫn, sợ hãi của Hào khiến công an bắt đầu nghi ngờ. Tập trung đấu tranh, cộng với việc xác minh về chiếc xe máy, Công an quận Thanh Xuân đã phát hiện ra một bí mật ghê rợn mà Hào đang cố tình che giấu

22 năm trốn truy nã, làm giám đốc 3 doanh nghiệp lớn

22 năm trốn truy nã, làm giám đốc 3 doanh nghiệp lớn

Pháp luật - 5 giờ trước

Hàng chục năm trốn truy nã vì lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đối tượng đã thay tên đổi họ và làm giám đốc ba công ty lớn.

Sổ đỏ chỉ đứng tên vợ hoặc chồng, khi nào là tài sản riêng?

Sổ đỏ chỉ đứng tên vợ hoặc chồng, khi nào là tài sản riêng?

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Hiện câu hỏi "Sổ đỏ chỉ đứng tên vợ hoặc chồng, khi nào là tài sản chung, khi nào là tài sản riêng?" được rất nhiều người dân quan tâm.

Tạm giữ bằng lái của 4 tài xế xe sang rước dâu dừng giữa đường chụp ảnh

Tạm giữ bằng lái của 4 tài xế xe sang rước dâu dừng giữa đường chụp ảnh

Pháp luật - 9 giờ trước

Công an huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương tạm giữ giấy phép lái xe ô tô của 4 tài xế vi phạm và tạm giữ xe ô tô nhãn hiệu Mercedes loại Maybach S400 không gắn biển số.

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P1): Người khách trọ

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P1): Người khách trọ

Pháp luật - 21 giờ trước

GĐXH - Một ngày cuối tháng 1/2024, Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) nhận được tin báo về vụ mất trộm xe máy tại phường Thượng Đình. Khi tiến hành điều tra, phải mất rất nhiều công sức các anh mới tìm ra đối tượng. Tuy nhiên, vào thời điểm đầu tiên, chính các điều tra viên cũng không ngờ rằng, tên trộm xe máy ấy đang che giấu một hành vi tội ác ghê rợn.

Thực hiện hành vi này trên đất nông nghiệp, người dân sẽ thiệt đơn thiệt kép

Thực hiện hành vi này trên đất nông nghiệp, người dân sẽ thiệt đơn thiệt kép

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Theo chuyên gia, hành vi xây nhà trên đất nông nghiệp là một hành vi vi phạm pháp luật và sẽ phải chịu chế tài xử lý nghiêm khắc.

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Top