Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hành tung khó hiểu của hung thủ và nỗi ám ảnh bị trả thù của gia đình nạn nhân

Thứ bảy, 11:17 24/08/2013 | Pháp luật

GiadinhNet - Những ngày gần đây, xã miền núi Mậu Duệ (huyện Yên Minh, Hà Giang) chấn động trước vụ thảm án giết người chặt đầu đầy bí ẩn. Trong khi hung thủ ra tay tàn độc còn chưa bị bắt quy án, thì hàng loạt lời đồn đoán thất thiệt tiếp tục khiến người dân địa phương hoang mang. Ở căn nhà nhỏ của vợ con nạn nhân xấu số, nỗi sợ hãi còn khủng khiếp hơn, khi chị Tân Thị Thảm (vợ nạn nhân – PV) hàng ngày vừa khóc thương chồng, vừa nơm nớp nỗi lo bản thân mình và các con có thể gặp nguy hiểm.

Hành tung khó hiểu của hung thủ và nỗi ám ảnh bị trả thù của gia đình nạn nhân 1

Hiện trường nơi phát hiện xác anh Miều. Ảnh: T.G

 
Đi cắt cỏ gặp… “xác không đầu”

Thông tin từ công an huyện Yên Minh cho biết, nạn nhân được xác định là anh Tráng A Miều (SN 1971), trú tại Thôn Phiêng Trà, xã Mậu Duệ (huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang). Thời điểm vụ việc được phát hiện, xác của nạn nhân lại nằm tại xã giáp ranh của huyện Mèo Vạc. Nhận thấy đây là vụ án nghiêm trọng, công an huyện Mèo Vạc đã thông báo với công an huyện Yên Minh phối hợp cùng công an tỉnh Hà Giang có mặt tại hiện trường để  xác minh, điều tra làm rõ. Qua quá trình khám nghiệm tử thi, Cơ quan CSĐT đã phát hiện xác nạn nhân trong trạng thái bị mất đầu, thi thể chưa phân hủy. Bước đầu, lực lượng điều tra xác định hung thủ có thể đã gây án ở nơi khác, sau đó mới đưa xác đến đây đánh lạc hướng Cơ quan CSĐT. Trên người nạn nhân thời điểm đó mặc áo mưa màu xanh lục. Giả thiết về động cơ hung thủ giết người cướp của cũng tạm thời được loại bỏ, do chiếc xe wave RS của anh Miều vẫn nằm tại hiện trường.

Theo lời kể chị Giàng Thị Mú, trú tại xã Nậm Ban, huyện Mèo Vạc (người đã phát hiện xác chết anh Miều - PV), thì khoảng 9h30 sáng 5/8, cũng như những ngày thường, chị cùng mấy người hàng xóm lên nương cắt cỏ cho bò. Đang lúi húi cắt gần đến đám ngô, chị hốt hoảng khi phát hiện xác người nằm dưới bụi cỏ. “Ban đầu, tôi tưởng người đàn ông này say rượu rồi ngã xe không về được nên mới nằm đó. Bởi thế, tôi tiến lại gần định lay dậy thì giật mình khi thấy nạn nhân đã chết trong tư thế không có đầu. Ngay lập tức, tôi lên tiếng tri hô mọi người lại và gọi điện báo chính quyền xã đến hiện trường”, chị Mú kể lại.
 
Hành tung khó hiểu của hung thủ và nỗi ám ảnh bị trả thù của gia đình nạn nhân 2

Chị Giàng Thị Mú kể về ngày phát hiện xác nạn nhân.


Cũng trong quá trình tìm hiểu vụ án gây rúng động này, PV báo GĐ&XH Cuối tuần đã tìm đến gặp anh Lý A Chui, người cuối cùng gặp anh Miều trước thời điểm nạn nhân bị sát hại. Anh Chui cho biết: “Hôm đó là phiên chợ hàng tuần, tôi có mang theo một ít ngô đi bán. Lúc phiên chợ gần tan, tôi gặp chú Miều rồi hai chú cháu rủ nhau làm vài chén rượu ngô. Sau khi tàn cuộc, cả hai cùng về đến ngã ba Hựu Vinh thì chú Miều bảo dừng ở đó chờ khách đi xe ôm tiện đường về Mậu Duệ kiếm thêm chút đỉnh. Nghe chú nói vậy, tôi đành một mình về trước. Lúc đó, khoảng 11h trưa”. Cũng theo một số người dân sống gần ngã ba Hựu Vinh, nơi nạn nhân Miều đứng bắt khách đi xe ôm, thì buổi trưa ngày 4/8, họ nhìn thấy một người đàn ông mặc áo mưa màu xanh lục, quần đen đứng bên lề đường. Sau một lát, một người mặt quần áo đen, đội mũ lưỡi trai đến nói chuyện rồi cả hai lên xe đi về hướng Mèo Vạc.      
 
Nỗi ám ảnh sau vụ án tang thương

Gần một tuần đã qua kể từ sau vụ thảm án, những thông tin về hung thủ vẫn còn mờ mịt. Khi PV báo GĐ&XH Cuối tuần tìm về thôn Phiềng Trà, xã Mậu Duệ hỏi thăm gia đình anh Miều, người dân vẫn tụm năm tụm ba bàn tán xôn xao về vụ án ly kỳ này. Biết chúng tôi là nhà báo, một chị bán ngô ven đường kéo tay lại bảo: “Nhà ông Miều mấy hôm nay đau đớn vì đại tang. Nhưng vụ án xảy ra, chính bà con chúng tôi cũng khiếp hãi vì sự tàn độc của hung thủ. Nó không cướp tài sản (chiếc xe máy – PV) thì nó giết ông Miều để làm gì (?) Hôm trước, tôi đã nghe ai đó nói láng máng hung thủ chắc phải có thù oán gì đấy ghê gớm lắm”.

Vốn là vùng quê yên ả, người dân thôn Phiềng Trà quanh năm chỉ biết “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời”. Vụ án kinh hoảng xảy đến khiến cả xã nghèo hoang mang, không ai dám cho con cái đi chơi vào ban đêm hay chạy xe ôm, vì sợ xảy ra trường hợp tương tự. Bà Tráng Thị Téc (một người hàng xóm anh Miều - PV)  bảo: “Từ hôm chú Miều chết chẳng ai dám đi đâu xa nữa, nhà nào cúng lễ mời đi cũng ngại chẳng ai buồn đến, đến người như nó hiền lành thế cũng bị chúng nó giết thì hỏi ai muốn đi đâu chứ”.

Cùng chung tâm sự ấy, trong nỗi tang thương đè nặng, chị Tân Thị Thảm (vợ anh Miều – PV) nức nở chia sẻ: “Mới hôm trước phiên chợ tuần, anh ấy còn khỏe mạnh, còn đòi lên rừng lấy măng, lấy nứa đi bán kiếm tiền mua áo mới cho con gái út chuẩn bị khai giảng và mua thịt lợn cho cả nhà. Giờ thì anh ấy ra đi vĩnh viễn rồi…”. Chỉ nói được đến đấy, sự kích động quá mạnh lại khiến chị Thảm ngất đi khiến hai đứa con phải chạy lại dìu đỡ. Cháu Tráng Văn Sủ (SN 1997, con trai cả của anh Miều – PV) đau đớn bảo: “Mẹ cháu mấy ngày nay không ăn, không ngủ nên lả đi. Phận làm con, chúng cháu cũng khóc đến cạn nước mắt rồi. Ai ngờ được, cha cháu xưa nay hiền lành, chưa bao giờ gây gổ với ai lại bị người ta nhẫn tâm sát hại đến mức chết không toàn thây như thế”.
 
Hành tung khó hiểu của hung thủ và nỗi ám ảnh bị trả thù của gia đình nạn nhân 3

Con trai cả anh Miều xót xa kể về những ngày bi kịch của gia đình. Ảnh: T.G


Ngồi tiếp chuyện phóng viên, Sủ cũng tiết lộ thêm rằng chiếc xe wave mà bố đi chở khách hôm ấy gia đình cũng chỉ mới mua được vài tháng. Là trụ cột lao động trong nhà, anh Miều thường ngày xuôi ngược từ xã Mậu Duệ xuống xã Yên Minh để chạy xe ôm, chở hàng thuê. Những ngày cuối cùng trước khi bị giết hại, anh Miều còn hứa với vợ con sẽ phát thêm mảnh đất hoang sau nhà để trồng ngô, lấy tiền cho cô con gái út giỏi giang nuôi giấc mơ làm cô giáo. “Bé Đánh (Tràng Thị Đánh – PV) em cháu mới học lớp 8. Em cháu rất ham học. Dù trường THCS Mậu Duệ cách nhà gần 3 tiếng đồng hồ đi bộ, nhưng em vẫn chịu khó sáng sớm tinh mơ dậy đi học để kịp được giờ lên lớp. Mấy năm học vừa rồi, năm nào Đánh cũng nhận được rất nhiều giấy khen. Nhưng nay bố mất, có lẽ ước mơ làm cô giáo của em cũng đành bỏ dở”.

Nằm một bên giường nghe con nói đến đây, chị Thảm gượng dậy khó nhọc tâm sự: “Thực ra thì không chỉ cháu Đánh, mà vì chuyện bố nó, ngay cả Sủ cũng đã phải tạm gác việc cưới xin. Nhưng điều khiến tôi lo lắng nhất bây giờ là hung thủ giết anh Miều vẫn đang nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Anh ấy chết đau đớn đã đành một lẽ. Song mấy ngày qua, ba mẹ con tôi cũng ăn không ngon, ngủ không yên vì sợ hãi. Liệu kẻ giết chồng tôi có tiếp tục tìm đến đây hại mẹ con tôi trả thù (?)”.

Chia sẻ nỗi lo ấy của ba mẹ con chị Thảm, mấy ngày qua, bà con lối xóm thường xuyên ghé lại nhà động viên. Trao đổi cùng phóng viên, tất cả đều có chung thắc mắc và đặc biệt phẫn nộ trước hành vi tàn án của hung thủ. Bởi lẽ, anh Miều trước nay rất hiền lành, chưa bao giờ gây hiềm khích với ai. Hiện tại vụ án nghiêm trọng đang được phòng PC45 CA tỉnh Hà Giang điều tra làm rõ.      
 
Hành tung khó hiểu của hung thủ và nỗi ám ảnh bị trả thù của gia đình nạn nhân 4
Anh Vàng Văn Chính. Ảnh: T.G
Chính quyền sẽ trấn an bà con

Anh Vàng Văn Chính, Phó trưởng công an xã Mậu Duệ cho biết: “Anh Tráng A Miều xưa nay vốn là một công dân lương thiện, chưa bao giờ gây hiềm khích với bà con lối xóm để công an phải giải quyết. Vụ việc trên khiến tôi không khỏi bất ngờ, chúng tôi sẽ cố gắng phối hợp với công an huyện và công an tỉnh nhanh chóng tìm ra hung thủ sát hại anh Miều. Bên cạnh đó, đối với việc xuất hiện hàng loạt lời đồn đại ghê sợ xung quanh chuyện hung thủ giết người hàng loạt, chính quyền cũng sẽ có biện pháp tăng cường an ninh, đồng thời động viên để bà con bớt hoang mang”.
 
Phàn Rào
tuancuoituan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não: Điều tra nghi vấn có đồng phạm

Vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não: Điều tra nghi vấn có đồng phạm

Pháp luật - 6 giờ trước

Cơ quan chức năng đang xác minh, điều tra, làm rõ vấn đề có đồng phạm hay không trong vụ việc nam sinh lớp 8 ở quận Long Biên bị đánh đến chấn thương sọ não.

Lên mạng tìm 'của lạ' người đàn ông mất hơn nửa tỷ đồng

Lên mạng tìm 'của lạ' người đàn ông mất hơn nửa tỷ đồng

Pháp luật - 7 giờ trước

Một người đàn ông ở tỉnh Gia Lai lên mạng tìm "của lạ" đã bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn nửa tỷ đồng.

Bắt một giám đốc doanh nghiệp lừa đảo chiếm đoạt gần 987 lượng vàng

Bắt một giám đốc doanh nghiệp lừa đảo chiếm đoạt gần 987 lượng vàng

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, một giám đốc doanh nghiệp đã lừa đảo, chiếm đoạt gần 987 lượng vàng 18k, tương đương số tiền hơn 35 tỷ đồng của nhiều người.

Bắt thanh niên 18 tuổi lừa đảo hàng trăm người

Bắt thanh niên 18 tuổi lừa đảo hàng trăm người

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Sau khi lập Facebook, Quý đăng tải bài viết về cho vay online với thủ tục đơn giản, giải ngân nhanh rồi yêu cầu người vay đóng phí. Bằng thủ đoạn này, đối tượng lừa đảo 162 nạn nhân.

Truy đến cùng thông tin xấu độc vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não

Truy đến cùng thông tin xấu độc vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Chiều 28/3, tại cuộc họp báo thông tin kinh tế - xã hội Quý I/2024 của Hà Nội, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội đã thông tin về vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não xảy ra trên địa bàn quận Long Biên.

Cựu cán bộ ngân hàng MSB chiếm đoạt 338 tỷ đồng của khách, Công an TP Hà Nội kêu gọi các bị hại trình báo

Cựu cán bộ ngân hàng MSB chiếm đoạt 338 tỷ đồng của khách, Công an TP Hà Nội kêu gọi các bị hại trình báo

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Công an TP Hà Nội kêu gọi các bị hại là khách hàng bị mất tiền khi gửi, đầu tư vào Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) trình báo cơ quan chức năng thành phố.

Tổ chức hàng trăm chuyến cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép, nhóm đối tượng nhận kết đắng

Tổ chức hàng trăm chuyến cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép, nhóm đối tượng nhận kết đắng

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Trong khoảng một năm, các đối tượng đã tổ chức hàng trăm chuyến nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, thu lợi bất chính hàng tỉ đồng.

Cú điện thoại 'trị giá' gần 1,2 tỷ đồng khiến người phụ nữ nghẹn đắng

Cú điện thoại 'trị giá' gần 1,2 tỷ đồng khiến người phụ nữ nghẹn đắng

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Lo sợ liên quan đến đường dây phạm pháp, người phụ nữ đã chuyển cho kẻ tự xưng là công an gần 1,2 tỷ đồng.

'Nữ doanh nhân' sang chảnh lĩnh án tử hình

'Nữ doanh nhân' sang chảnh lĩnh án tử hình

Pháp luật - 12 giờ trước

Mỹ tạo vỏ bọc doanh nhân sống sang chảnh để buôn bán ma túy. Hành vi phạm tội của bị cáo này được một cô gái quê Quảng Bình giúp sức.

Bắt các đối tượng đưa 21 người xuất cảnh trái phép

Bắt các đối tượng đưa 21 người xuất cảnh trái phép

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Hai đối tượng Quốc tịch Trung Quốc đang tổ chức cho 21 người Việt Nam xuất cảnh trái phép sang Lào thì bị lực lượng Bộ đội Biên phòng phát hiện, bắt giữ.

Top