Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hành trình “biến mất” bí ẩn của bé gái 13 tuổi và người đàn ông đã hai đời vợ

Thứ bảy, 18:00 21/03/2015 | Pháp luật

GiadinhNet - Sau khi sang chơi nhà người đàn ông tên N. trong dịp Tết Nguyên Đán vừa qua, nữ sinh Nguyễn Thị Kim Nh. (13 tuổi) đã mất tích. Quá lo lắng, gia đình đến nhà N. và tổ chức tìm kiếm ở khắp nơi nhưng vẫn không thấy. Điều đáng nói, gã đàn ông này cũng được nhận định là đã mất tích cùng với bé N.. Và trong quá trình truy tìm tung tích con, người nhà nữ sinh còn phát hiện chiếc áo cháu bé mặc lúc ra khỏi nhà và chiếc xe đạp đã xẹp vỏ...

Sự mất tích bí ẩn

Thông tin từ cơ quan CSĐT Công an huyện Cai Lậy (tỉnh Tiền Giang) cho biết, đơn vị này đang khẩn trương truy tìm tung tích cháu Nguyễn Thị Kim Nh. (13 tuổi, ngụ ấp Xuân Kiển, xã Hội Xuân, huyện Cai Lậy) được xem là mất tích cùng với nghi phạm là Phan Trọng N. (25 tuổi, ấp Xuân Quang, ngụ cùng địa phương).

Được biết, Kim Nh. hiện đang là học sinh lớp 7 của trường THCS Hội Xuân. Theo người nhà của em thì trong dịp Tết, cô bé thường ở nhà và không đi chơi đâu xa. Đến sáng ngày mồng 5 Tết, Phan Trọng N. có ghé qua nhà chị Nguyễn Thị Kim Đào (30 tuổi, mẹ ruột Nh.) chơi và chúc Tết. Ngồi được một lát, N. tỏ ra lễ phép xin chị Đào cho cháu Nh. qua nhà hắn chơi cùng với một vài người bạn. Nhớ lại buổi sáng cuối cùng gặp con, chị Đào không giấu được xúc động, nghẹn ngào cho hay: “Sáng hôm đấy khoảng 10h, N. xin phép tôi cho cháu Nh. sang nhà chơi. Tôi chần chừ tính từ chối nhưng Nh. cũng đứng ra xin phép mẹ cho đi nên tôi không nỡ lòng từ chối vì dù gì cũng là ngày Tết. Tôi đồng ý nhưng vẫn không quên dặn cháu về nhà trước 12h trưa. Quá trưa vẫn không thấy con về, cháu lại không dùng điện thoại, tôi thấy nóng ruột nên hốt hoảng đi tìm khắp nơi, hỏi thăm nhiều người vẫn không biết cháu ở đâu, làm gì, với ai. N. cũng không có ở nhà”.

Căn nhà tồi tàn của gia đình Nhung.

Căn nhà tồi tàn của gia đình Nhung.

Theo lời chị Đào, ngay chiều hôm đó chị đã nhờ họ hàng, người thân cùng sang ấp Xuân Quang để tìm cháu Nh.. Qua lại những tụ điểm nơi tên N. có thể lai vãng cũng đều không thấy. Chị Đào còn liên lạc với một số bạn học chung lớp với con gái. Tuy nhiên, tung tích về cháu vẫn là con số không. Tiếp tục đi tìm, người nhà phát hiện ra chiếc xe đạp thường ngày Nh. vẫn dùng để đi học ngay tại nhà người quen gần nhà N.. Cạnh đó còn có một chiếc áo khoác theo chị Đào là của cháu Nh.. Tuy nhiên, chiếc áo đã bị rách tả tơi và trên đó có dính nhiều bùn đất. “Thấy chiếc áo con mặc lúc ra khỏi nhà khi tìm thấy lại không còn được nguyên vẹn, tôi lo sợ cháu bị khống chế rồi làm bậy, ảnh hưởng đến tương lai sau này của cháu”, chị Đào cho biết thêm. Thấy

Trao đổi với PV báo Gia đình & Xã hội Cuối tuần, Đại tá Trương Văn Sáng, Trưởng công an huyện Cai Lậy (tỉnh Tiền Giang) cho biết, hiện tại Công an huyện vẫn đang tìm kiếm cháu Nguyễn Thị Kim Nh. và đối tượng Phan Trọng Nghĩa nên chưa thể đưa ra nhận định gì về vụ việc.

vậy, gia đình đã đến cơ quan công an trình báo vụ việc.

Được biết, chị Đào và anh Nguyễn Ngọc Tráng (40 tuổi) kết hôn đã nhiều năm nay nhưng mới chỉ có một đứa con gái là Nh.. Trong căn nhà lá rách nát, lụp xụp, ẩm thấp đến chiếc giường cũng không có, người mẹ trẻ như ngất lịm nằm trên tấm phản gỗ đã mục. Gia sản của hai vợ chồng chỉ được nửa công đất. Để có tiền trang trải cuộc sống hàng ngày, họ đành nai lưng đi làm thuê, làm mướn bất kể việc xa hay gần. Chia sẻ với chúng tôi, bà Nguyễn Thị Mai (48 tuổi, bà ngoại Nh.) tâm sự: “Bố mẹ làm ngày nào đủ ăn ngày đó, lúc cái Đào mang thai bé Nh. cơm còn không đủ ăn thì lấy đâu ra tiền mà nuôi con. Thương con, thương cháu, khi bé Nh. cứng cáp tôi đã đưa về nuôi dưỡng từ đó cho đến nay. Dịp Tết này, con bé xin ngoại về nhà chơi với cha mẹ vài bữa, nào ngờ lại xảy ra sự việc như thế này. Từ ngày con mất tích, tinh thần Đào suy sụp dữ lắm, có lúc nó còn muốn tự vẫn nữa đấy”.

Liên quan đến vụ việc trên, trao đổi với chúng tôi, bà Mai cho biết thi thoảng N. có ghé sang nhà bà thăm cháu Nh.. Nhìn dáng vẻ gã trai này có phần già dặn, bặm trợn bà Mai có đôi lần nhắc khéo Nh. nên biết chọn bạn mà chơi. Thế nhưng, với tài ăn nói ngon ngọt, N. cũng dần chiềm được tình cảm của cô nữ sinh mới lớn. So với bạn bè trang lứa, Nh. có ngoại hình cao ráo, khá dễ thương nên được nhiều bạn khác giới để ý. Theo gia đình chị Đào, em gái của N. tính ham chơi, lêu lổng, tụ tập băng nhóm vốn là bạn học chung trường với cháu Nh.. Nhờ đó, N. mới quen biết cô nữ sinh và thường qua lại gặp gỡ, chuyện trò.

Trao đổi với người viết, ông Huỳnh Văn Sơn, Trưởng ấp Xuân Kiển cho biết, tại địa phương vợ chồng chị Đào sống rất chan hòa, chưa hề để xảy ra mâu thuẫn hay xích mích với ai. Khi được hỏi về cháu Nh., ông Sơn cho hay, sống với bà ngoại từ bé đến lớn, cháu rất được yêu thương. Tuy nhiên, ở trường có một vài lần Nh. gây gổ đánh nhau với bạn bè trong lớp, buộc nhà trường phải mời phụ huynh lên làm việc.

Cũng theo lời bà Mai, khi mọi người chia nhau ra tìm kiếm, bà có đến gặp bà ngoại của N. và được biết, vào ngày hôm đó N. có dắt Nh. qua đây chơi. “Sáng hôm đó, bà ngoại N. còn đi ra chợ mua hai tô bánh canh cho tụi nó. Nghe đâu, ăn xong cái Nh. đòi về nhưng mà thằng N. không cho. Sau đó cả hai cùng rời khỏi nhà và mất tích từ đó đến nay”, bà Mai cho hay. Điều này càng làm tăng thêm mối hoài nghi rằng, N. có liên quan đến sự mất tích của cháu Nh..

“Nhà dột từ nóc”

Nhà của N. và Nh. cách nhau một con sông, mỗi lần muốn sang cần phải đi phà. Theo chỉ dẫn của gia đình chị Đào, chúng tôi tìm đến ấp Xuân Quang nơi gia đình Phan Trọng N. đang sinh sống và không khỏi bất ngờ về lí lịch bất hảo của N.. Được biết, N. năm nay mới 25 tuổi nhưng đã có 2 đời vợ và hiện không còn sống chung với 2 người này. Tiếp chúng tôi trong căn nhà cấp bốn đơn sơ, ông Phan Như Ý (cha ruột N.) cho hay, N. là con đầu trong gia đình có 3 anh em. Hết lớp 3, gã nghỉ học ở nhà lêu lổng và thường xuyên tụ tập bạn bè ăn chơi. Năm 17 tuổi, anh ta đã theo chân trai tráng gần nhà lên vùng miền Đông Nam Bộ làm phụ hồ. Vài năm sau, N. đủ tuổi xin đi làm công nhân trong một khu công nghiệp ở tỉnh Đồng Nai. Thế nhưng, làm công ty vốn giờ giấc nghiêm ngặt, lại quen cuộc sống phóng túng nên N. đã bỏ việc rồi gia nhập một băng nhóm chuyên đòi nợ thuê.

Ông Phan Như Ý -  cha ruột nghi can Nghĩa.

Ông Phan Như Ý - cha ruột nghi can Nghĩa.

Trước bao mối nghi ngờ đang dồn về phía con mình, ông Ý cho biết, gia đình đang rất lo lắng. Tuy nhiên, ông không biết làm gì khác ngoài việc chờ đợi N. quay về để làm sáng tỏ sự việc. “Vợ tôi bỏ đi đã 6 năm nay, không ai biết tung tích ở đâu. Ba đứa con sống với cha lớn lên cũng đi làm thêm nhưng thu nhập chỉ đủ chúng tiêu xài. Có đôi lần ở nhà, tôi thấy N. dắt cháu Nh. về chơi. Biết cháu còn nhỏ tuổi nên tôi có khuyên con trai chỉ nên chơi qua lại bạn bè, khoan vội tính chuyện tình cảm. Thế nhưng, xưa nay nó có chịu nghe lời ai đâu”, ông Ý cho hay.

Chia sẻ với chúng tôi, ông Nguyễn Văn Chín, Trưởng ấp Xuân Quang cho biết: “Gia tài chỉ với một công đất trồng cây sầu riêng nên ở địa phương, gia đình ông Ý từng được hưởng hộ nghèo. Tuy nhiên, suốt ngày ông này chỉ lo nhậu nhẹt say xỉn rồi kiếm cớ gây sự với hàng xóm nên mất lòng nhiều người dân. Bởi vậy, kinh tế gia đình thiếu thốn. Bản thân N. và cả hai người em đều không được dạy dỗ tới nơi tới chốn, lại sống thiếu tình thương của người mẹ nên ngày càng hư đốn”.

Vị trưởng ấp còn cho biết, N. chẳng lo chí thú làm ăn và thường xuyên tụ tập bạn bè nhậu nhẹt. Không những vậy, hắn còn hay gây gổ, xích mích với hàng xóm. Những ngày này, tin cháu Nh. mất tích bí ẩn sau khi qua nhà N. chơi đã gây nhiều bàn tán xôn xao tại địa phương. Theo nhiều người suy đoán thì rất có thể N. là người trực tiếp gây ra sự mất tích của cháu bé. Tuy nhiên đó vẫn là những phỏng đoán dựa trên suy luận của một vài bộ phận người dân vì quá hoang mang.

Khôi Nguyên

(Tên một số nhân vật đã được thay đổi)

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 9 giờ trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 15 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 16 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Top