Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hành khách hú vía vì lái tàu bằng... chân trên Vịnh Hạ Long

Thứ sáu, 14:22 08/07/2016 | Xã hội

GiadinhNet – Tại cảng quốc tế Tuần Châu, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh ngoài vấn đề mà du khách bức xúc vì quá nhiều “cò vé” thì việc thiếu ý thức của một số thuyền viên như lái tàu bằng chân còn khiến nhiều người rùng mình lo sợ.

Cò vé “làm xiếc” trước mặt Cảng vụ viên

Được biết đến là một khu du lịch nổi tiếng của tỉnh Quảng Ninh, mỗi ngày có hàng nghìn lượt du khách đến Cảng tàu khách quốc tế Tuần Châu đổ về mua vé tham quan vịnh Hạ Long. Tuy nhiên, điều mà nhiều du khách khá bức xúc là lực lượng cò vé liên tục làm phiền họ.

Một cò đang chèo kèo khách tại Cảng quốc tế Tuần Châu
Một cò đang chèo kèo khách tại Cảng quốc tế Tuần Châu

Để mục sở thị, trong vai hành khách đi du lịch, khi chúng tôi vừa bước vào của nhà ga bến tàu, một nhóm những người phụ nữ và đàn ông đã chạy ào ào đến đon đả mời mua vé. “Đi tàu không em, giá vé 100 nghìn đồng/ người đối với 4 giờ tham quan trên Vịnh”, một người đàn ông đon đả. Chưa kịp trả lời, người này đã gọi một người phụ nữ cầm cuốn sổ chạy đến và nói “em bổ sung cho anh mấy anh này vào danh sách đi tàu”. Ngay lập tức người phụ nữ nhanh chóng ríu rít bảo “các em đọc tên đi, lên tàu đi luôn, không phải chờ đợi”.

Quá bất ngờ trước sự bạo dạn của những “nhân viên” bán vé vô danh tính, chúng tôi liền từ chối nhưng các “cò vé” vẫn nhất quyết bám theo, không buông tha. Một vài du khách khác trong khu vực bán vé tàu cũng bị nhóm “cò vé” hung hăng tiến lại mời chào, dắt díu, tạo khung cảnh hỗn độn, khó chịu và bực tức cho du khách trong bến cảng này.

Theo quan sát của chúng tôi, khi chưa chèo kéo được du khách, các “cò vé” tụ tập thành một nhóm khá đông ngay bên trong sảnh bán vé, cứ thấy du khách nào đi qua liền vây kín lại để chào mời. Các cò mồi này thường là nhân viên của các tàu đang đỗ trong cảng Tuần Châu, mỗi khi chèo kéo được một vài khách du lịch, “cò” liền dẫn ra hàng ghế chờ tàu trước sân cảng, dồn hành khách thành một nhóm, đợi khi đông đủ sẽ xin lệnh cho tàu chạy.

Cò vé hoạt động công khai nhưng không thấy bất cứ nhân viên của cơ quan chức năng can thiệp.
"Cò vé" hoạt động công khai nhưng không thấy bất cứ nhân viên của cơ quan chức năng can thiệp.

Nghiêm trọng hơn, đội ngũ “cò vé” còn hoạt động náo loạn trong nhà điều hành ga tàu Tuần Châu và ngay trước mặt của nhân viên Cảng vụ Cảng đường thủy nội địa Quảng Ninh đang làm nhiệm vụ tại đây. Với du khách Việt Nam, việc từ chối đội ngũ “cò vé” đã mệt mỏi nhưng với du khách nước ngoài, họ chỉ có thể tỏ thái độ bực mình bằng những cái lắc đầu và xua tay không sử dụng dịch vụ.

Điều lạ lùng là khi đội ngũ “cò vé” bám đuổi và chèo kéo du khách ngay trong sảnh bán vé nhưng không hề thấy bóng dáng của lực lượng bảo vệ và giữ an ninh trật tự nhắc nhở. Bên cạnh đó, một số nhân viên thuộc Cảng vụ đường thủy nội địa Quảng Ninh còn làm ngơ, không quan tâm đến hành khách khi bị chèo kéo.

Theo tìm hiểu, giá vé của các “cò” ngày thường cao hơn mức giá quy định không đáng kể, nhưng vào các dịp lễ tết, ngày nghỉ, ngày đông khách, giá có thể “đội” lên gấp rưỡi, gấp đôi quy định. Mức vé này đã được quy định ngầm giữa các “cò” và dĩ nhiên người chịu thiệt chính là du khách.

Du khách hoảng hốt vì lái tàu… bằng chân

Sau khi đã mua được vé, chúng tôi lên chiếc tàu vỏ gỗ có tên là Thắng Lợi 68 ra thăm Vịnh Hà Long. Điều mà nhiều người khá bức xúc là tình trạng không có ghế ngồi do số lượng người vượt quá sức chứa, một số hành khách phải trèo lên bong tàu ngồi. Theo quan sát của phóng viên, con tàu này có 8 hàng ghế, với quy chuẩn 6 người một hàng, như vậy, tàu chỉ đáp ứng chỗ ngồi tiêu chuẩn là 48 nhưng số người có mặt trên tàu là hơn 60 người.

Cảnh lái tàu bằng chân khiến du khách hốt hoảng.
Cảnh lái tàu bằng chân khiến du khách hốt hoảng.

Điều đáng khiến các du khách khiếp sợ là cảnh trong buồng lái, lái tàu nằm xuống chiếc giường dùng chân để điều khiển. Chính sự xem thường an toàn mà vào lúc 14g20p, ngày 6/7/2016, chiếc tàu này đã va chạm mạnh với một tàu khác đang cập cảng. Mặc dù không có thiệt hại về người nhưng cũng khiến hàng chục du khách hoảng loạn.

Ngoài ra, những con thuyền nhỏ bán hàng rong chạy áp sát tàu khách để mời chào cũng gây nên hình ảnh rất phản cảm và mất an toàn. Trong quá trình thực tế, chúng tôi nhiều lần thót tim vì có lúc hai ba con thuyền bán hàng rong lao từ các phía đến mạn tàu hò hét hoặc bám lên tàu khách để mời mua hàng. Các nhân viên trên tàu cho biết, hoạt động bán hàng rong trên biển diễn ra từ lâu và công khai ngay giữa lòng Vịnh Hạ Long nhưng không thấy “bóng dáng” các lực lượng chức năng ở đâu.

Theo Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Ninh, hiện có 534 tàu du lịch, trong đó có 202 tàu lưu trú qua đêm và 332 tàu phục vụ tham quan theo tiếng (tàu tiếng). Theo tính toán của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ninh, hiện đội tàu lưu trú qua đêm trên Vịnh chỉ hoạt động khoảng 50% công suất, trong khi tàu tiếng chỉ sử dụng hết khoảng 42% công suất.

Trong thời gian qua, đã có rất nhiều vụ chìm tàu, cháy tàu trên Vịnh Hạ Long do hoạt động thiếu phương tiện bảo đảm an toàn.
Trong thời gian qua, đã có rất nhiều vụ chìm tàu, cháy tàu trên Vịnh Hạ Long do hoạt động thiếu phương tiện bảo đảm an toàn.

Chính vì việc “cung lớn hơn cầu” nên để giành khách, các chủ tàu đua nhau đại hạ giá và thả nổi dịch vụ. Đáng lo ngại trong 7 năm qua xảy ra 20 vụ tai nạn liên quan đến tàu du lịch trên vịnh Hạ Long, khiến 22 du khách (trong đó chủ yếu là khách nước ngoài) thiệt mạng.

Để chấn chỉnh tình trạng mất trật tự trong hoạt động tàu khách ra thăm Vịnh Hạ Long, mới đây, UBND TP Hạ Long đã có công văn số 2812/UBND ngày 06/06/2016 yêu cầu Công an thành phố, Ban quản lý Vịnh Hạ Long tăng cường kiểm tra, giám sát. Theo đó, chủ tàu không được để khách đứng, ngồi trên mui, mạn tàu khi đang hành trình, phao cứu sinh phải để nơi dễ thấy, dễ lấy… Các cơ quan chức năng sẽ xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm, kiên quyết đình chỉ hoạt động của phương tiện nếu không đảm bảo các điều kiện về an toàn.

Thế nhưng, điều đáng buồn là những điều này chỉ là “hô hào” trên giấy mà thôi. Nhiều du khách sau khi “hết hồn” đi thăm Vịnh Hạ Long về đã đặt ra những câu hỏi, liệu rằng có “bảo kê” của các cá nhân để cho các chủ tàu làm trái các quy định xem thường tính mạng du khách du lịch trên Vịnh Hạ Long hay không?

Phùng Bình

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tử vi ngày 19/5/2024: Giờ tốt, màu sắc cát tường và con số may mắn hôm nay cho 12 con giáp

Tử vi ngày 19/5/2024: Giờ tốt, màu sắc cát tường và con số may mắn hôm nay cho 12 con giáp

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, Chủ nhật ngày 19/5/2024 hôm nay, các con giáp Thân, Dậu, Tuất, Hợi... nên làm việc quan trọng vào giờ nào?

Thiếu nữ xứ Huế thích thú tạo dáng cùng hoa sen mùa hạ

Thiếu nữ xứ Huế thích thú tạo dáng cùng hoa sen mùa hạ

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Từ đầu tháng 5, nhiều đầm sen ở Thừa Thiên Huế bắt đầu bung nở thu hút nhiều người dân, du khách đến tham quan, chụp ảnh. Những thiếu nữ trong tà áo dài thích thú tạo dạng, thả hồn để có bức hình ưng ý.

Phát hiện quả bom dài 1,2m ở huyện Bình Chánh, TPHCM

Phát hiện quả bom dài 1,2m ở huyện Bình Chánh, TPHCM

Xã hội - 2 giờ trước

Quá trình san lấp và cải tạo đất, người dân ở huyện Bình Chánh, TPHCM phát hiện quả bom dài hơn 1,2m.

Tắm biển ở khu vực nguy hiểm, 2 người tử vong, 1 người mất tích

Tắm biển ở khu vực nguy hiểm, 2 người tử vong, 1 người mất tích

Xã hội - 3 giờ trước

Chiều 18/5, tại khu vực bãi biển cuối đường Hồ Xuân Hương, phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng xảy ra vụ đuối nước khi tắm biển khiến 2 người tử vong, 1 người còn đang mất tích.

Từ ngày 1/7 tới, 6 khoản tiền lương, trợ cấp tăng theo lương tối thiểu vùng

Từ ngày 1/7 tới, 6 khoản tiền lương, trợ cấp tăng theo lương tối thiểu vùng

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Theo đề xuất của Bộ LĐ,TB&XH, từ ngày 1/7/2024 tăng lương tối thiểu vùng thêm 6% theo đó tiền lương, tiền trợ cấp sẽ tăng theo. Đó là những khoản nào?

Đỗ ô tô giữa đường để chụp ảnh cưới, 4 người bị khởi tố

Đỗ ô tô giữa đường để chụp ảnh cưới, 4 người bị khởi tố

Pháp luật - 4 giờ trước

Phạm Đức Hải (tức Hải idol) đã xúi giục một số người khác cùng đỗ ô tô giữa đường, chạy xe dàn hàng ngang trên đường để chụp ảnh.

Hà Nội trang hoàng cờ hoa rực rỡ kỷ niệm 134 năm ngày sinh Bác Hồ

Hà Nội trang hoàng cờ hoa rực rỡ kỷ niệm 134 năm ngày sinh Bác Hồ

Xã hội - 4 giờ trước

Nhiều tuyến phố Thủ đô được trang hoàng rực rỡ cờ hoa, áp phích, băng rôn chào mừng 134 năm ngày sinh của Bác Hồ kính yêu (19/5/1890 - 19/5/2024).

Điểm danh những khu vực xảy ra mưa rất to trong ngày hôm nay

Điểm danh những khu vực xảy ra mưa rất to trong ngày hôm nay

Thời sự - 4 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp miền Bắc bước vào đợt mưa dông mới. Dự báo có những nơi mưa rất to đến 150mm, cần đề phòng hiện tượng lũ quét và sạt lở đất.

Tin sáng 19/5: Thông tin mới nhất về nữ bác sĩ gặp tai nạn ở The Coffee House; Sự thật về hình ảnh Thùy Tiên vui vẻ facetime với Quang Linh Vlog

Tin sáng 19/5: Thông tin mới nhất về nữ bác sĩ gặp tai nạn ở The Coffee House; Sự thật về hình ảnh Thùy Tiên vui vẻ facetime với Quang Linh Vlog

Xã hội - 5 giờ trước

GĐXH - Theo thông tin từ Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, nữ bác sĩ Hoàng Minh Lý có thể ra viện trong 5-7 ngày tới, chuyển tuyến tập phục hồi chức năng; Thời gian qua, Hoa hậu Thùy Tiên và Quang Linh Vlog liên tục được cư dân mạng gán ghép "đẩy thuyền" nhiệt tình, tuy nhiên mọi thứ không như lời đồn.

Người phụ nữ bị tạt a-xít và sự đớn hèn của gã đàn ông (P1): Những người lạ mặt

Người phụ nữ bị tạt a-xít và sự đớn hèn của gã đàn ông (P1): Những người lạ mặt

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Chị N đang lúi húi làm trong bếp của trạm dừng nghỉ thì bất ngờ có người đàn ông tiếp cận. Chỉ trong tích tắc, người đàn ông kia hất một thứ chất lỏng lên mặt chị N. Một cảm giác bỏng rát như bào vào da thịt lan tỏa khắp khuôn mặt chị N. Nạn nhân gục xuống, mọi thứ trở nên tối đen như mực.

Người phụ nữ bị tạt a-xít và sự đớn hèn của gã đàn ông (P1): Những người lạ mặt

Người phụ nữ bị tạt a-xít và sự đớn hèn của gã đàn ông (P1): Những người lạ mặt

Pháp luật

GĐXH - Chị N đang lúi húi làm trong bếp của trạm dừng nghỉ thì bất ngờ có người đàn ông tiếp cận. Chỉ trong tích tắc, người đàn ông kia hất một thứ chất lỏng lên mặt chị N. Một cảm giác bỏng rát như bào vào da thịt lan tỏa khắp khuôn mặt chị N. Nạn nhân gục xuống, mọi thứ trở nên tối đen như mực.

Top