Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hai lần thoát chết trong gang tấc của MC Hạnh Phúc

Thứ sáu, 11:30 04/09/2015 | Giải trí

“Tôi đã thoát chết đến 2 lần” cũng là một trong những chia sẻ của MC Hạnh Phúc về cuộc sống đầy biến cố của mình.

 

 

Hạnh Phúc là một cái tên nhận được rất nhiều sự quan tâm và chia sẻ từ khán giả thời gian qua. Bắt đầu với nghiệp cầm mic từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường và cột mốc dẫn anh vào với nghề một cách chuyên nghiệp đó là giải Én vàng của cuộc thi Người dẫn chương trình truyền hình năm 2011.

Thế nhưng, đến với Chuyển động 24h mới thực sự khiến anh nổi tiếng. Gần đây, với những chia sẻ về cuộc sống và những dốc mốc éo le trong cuộc đời mình trên sóng truyền hình, anh nhận được rất nhiều sự quan tâm cũng như đồng cảm từ phía khán giả.

MC Hạnh Phúc, Chuyển động 24h. thoát án tử
Gala Ngày trở về là chương trình đưa Hạnh Phúc  đến với Chuyển động 24h

- Anh đang là một cái tên rất hot trên cộng đồng mạng vì những chia sẻ rất chân thực về cuộc sống. Anh có suy nghĩ gì về điều này và cảm thấy như thế nào?

Nhờ chương trình Bốn mùa yêu thương (VTV2) và Bữa trưa vui vẻ (VTV6), tôi có dịp được chia sẻ câu chuyện thật của mình, được sống với cảm xúc thật nhất của mình trên sóng truyền hình. Bình thường làm một người dẫn điều khiển chương trình, tôi luôn cố gắng kiềm chế cảm xúc nhưng với vai trò khách mời, tôi đã để cảm xúc mình tự nhiên nhất. Và có lẽ chính những điều đó đã chạm đến trái tim của nhiều người.

- Đã dẫn chương trình và bước vào nghề một cách chuyên nghiệp từ lâu nhưng phải đợi đến khi anh tham gia làm MC chuyển động 24h mới được khán giả chú ý. Anh có nghĩ rằng đó là một quãng thời gian quá lâu hay không?

Tôi nghĩ không phải lâu mà là đủ. Đủ để mình có những trải nghiệm cuộc sống cũng như kinh nghiệm dẫn chương trình ở nhiều thể loại khác nhau để thêm tự tin khi nhận chương trình mới hay nội dung mới. Cũng là đủ cho một bước ngoặt của cuộc sống và ghi dấu ấn trong lòng khán giả với Chuyển động 24h.

- Cơ duyên nào đã đưa anh đến với Chuyển động 24h?

Đó là Gala Ngày trở về 2015 phát sóng dịp Tết Nguyên Đán vừa qua. Tôi và giáo sư Caroline Kiều Linh – Việt kiều Mỹ đã là người dẫn chuyện đưa khán giả về với những câu chuyện lịch sử của những kiều bào yêu nước. Bất ngờ khi chương trình được nhiều khán giả thuộc nhiều thế hệ yêu thích và dành nhiều lời khen ngợi cho chương trình cũng như MC. Ngay sau đó, chị Lê Bình – Giám đốc trung tâm tin tức VTV24 đã tạo cơ hội cho tôi  được thử sức tại đây. Và sau 3 ngày thử việc, kết quả là bây giờ khán giả đã quen thuộc với câu nói: “Tôi là Hạnh Phúc của Chuyển động 24h”.

- Từ một chàng kỹ sư lại chuyển qua với nghệ thuật, anh đã gặp những khó khăn gì?

Tôi không nghĩ những anh chàng kỹ thuật lại khô khan. Thậm chí còn có nhiều người khá lãng mạn. Tôi tham gia cộng tác với truyền hình từ những năm đầu đại học, việc khó khăn duy nhất đó là sắp xếp thời gian vừa học vừa làm cho phù hợp. Không được đào tạo chuyên ngành báo chí, nhưng tôi tận dụng hết mức những khóa học do Đài tổ chức. Người ta cố 1 thì mình phải gấp đôi gấp ba.

- BTV Quang Minh từng là một người rất nổi tiếng và được lòng người hâm mộ, anh có nghĩ rằng mình sẽ trở thành một Quang Minh thứ 2 không? Và cách dẫn dắt của anh có bị ảnh hưởng bởi ai hay không?

Tôi thần tượng nhiều MC nổi tiếng trong và ngoài nước nhưng chỉ là để học hỏi và bồi đắp thêm cho chính mình.

Anh Quang Minh cũng là người tôi yêu mến nhưng không có nghĩa tôi sẽ trở thành một hình ảnh phản chiếu của ai đó. Tôi may mắn, được trời phú một chất giọng mà theo nhiều khán giả nói, chỉ cần nghe đã biết là Hạnh Phúc. Điểm đặc biệt nữa đó là nụ cười. Tôi sẽ cố trau dồi thêm kiến thức để được giỏi như các anh chị BTV đi trước và có dấu ấn riêng trong lòng khán giả.

MC Hạnh Phúc, Chuyển động 24h. thoát án tử
Với anh, nụ cười chính là “vũ khí”  đặc biệt nhất của mình.

- Hiện nay, MC đang là một trong những ngành nghề được khán giả quan tâm đặc biệt và có những tên tuổi rất nổi bật. Anh nghĩ mình sẽ làm gì để tạo dấu ấn riêng cho bản thân mình?

Ngoài những điều tôi nói ở trên, quan trọng hơn cả là tôi sẽ hết mình với từng chương trình lên sóng. Chuyển Động 24h có phần tiêu điểm mà tôi rất thích, được tập trung nói về vấn đề nóng của xã hội. Tôi cùng ekip biên tập, cùng các đồng nghiệp tại VTV24 đang nỗ lực không ngừng để đem đến cho khán giả những câu chuyện hay, không những thời sự mà còn chạm đến cảm xúc của cả người xem.

- Thời trang lên sóng của anh luôn nhận được thiện cảm từ công chúng. Anh đã mất bao lâu và có sự đầu tư như thế nào cho trang phục?

Thú thật, tôi không giỏi trong cách lựa chọn trang phục cho mình. Tôi thường mất khá nhiều thời gian cho việc lựa chọn đồ từ ngày hôm trước. Hỏi thêm ý kiến của stylist, là cách mà tôi vẫn làm. Tôi không cho phép mình ăn mặc tuềnh toàng khi lên sóng. Bởi đó là cách tôn trọng chính bản thân mình và đặc biệt là khán giả của mình nữa.

- Theo anh, ngoại hình có phải là yếu tố quyết định sự thành công của anh hay không?

Không! Tôi không đẹp trai kiểu hotboy, thậm chí gương mặt tôi khá cổ điển Á Đông. Tôi dùng cái đầu để nói, thuyết phục người nghe. Và đồng thời cũng dùng cái đầu của mình để làm mình đẹp hơn trong mắt khán giả.

- Từng bị chia tay trong hoàn cảnh éo le nhất, vậy anh có còn tin vào tình yêu hay không? Quan niệm về tình yêu của giới trẻ hiện nay của anh như thế nào?

Tôi vẫn tin vào tình yêu, không chỉ tin đâu, mà còn tin mạnh mẽ là đằng khác. Không chỉ tình yêu đôi lứa, mà còn là tình yêu của mọi người dành cho nhau. Việc chia tay cũng là cái duyên không còn, hay đơn giản là giúp mình nhận ra ai là người yêu mình thực sự. Giới trẻ hiện nay, dù nhiều người vẫn nói là tình yêu công nghiệp nhưng tôi tin tình yêu thời nào cũng vậy, đều có điểm chung, đó là bản hòa tấu tuyệt vời nhất của 2 tâm hồn đồng điệu.

MC Hạnh Phúc, Chuyển động 24h. thoát án tử
MC Hạnh Phúc không kìm nổi cảm xúc khi nhớ về quãng thời gian khó khăn của mình trong một chương trình truyền hình.

- Đã từng trải qua án tử một lần, vậy quan niệm sống của anh bây giờ có khác gì so với lúc trước hay không?

Không chỉ 1 lần. Năm 13 tuổi, tôi cũng đã từng nằm trên giường bệnh, và có thể chỉ 2-3 ngày nữa là rơi vào tình trạng hôn mê gan và ở lứa tuổi đó sẽ không có sức đề kháng để có thể phục hồi.

Vậy là tôi đã thoát chết đến 2 lần. Nhiều người nói chết hụt là sống lâu lắm. Nhưng tôi thì nghĩ rằng cái chết có thể quay lại với mình bất cứ lúc nào. Tôi thay đổi quan niệm sống cách sống từ một người vô tâm, đôi lúc ham chơi ham vui. Tôi sẽ luôn nhớ những ngày của năm 2012 ấy khi đối mặt với căn bệnh ung thư, sẽ luôn nhớ những đêm nằm khóc một mình để nhắc nhở mình. Sống chết chỉ là một thời khắc không ai biết trước, mà trân trọng hơn những phút giây mình đang có và sống trọn cho hiện tại. Bạn chỉ có một quá khứ hạnh phúc khi ngày hôm nay bạn có nhiều tiếng cười và đem tiếng cười ấy đến cho mọi người.

Tôi không dám khẳng định tôi là một người tốt đẹp đến hoàn hảo nhưng tôi đang cố gắng học và sống để trở thành một người tốt.

MC Hạnh Phúc, Chuyển động 24h. thoát án tử
MC Hạnh Phúc khoe giọng hát với khán giả.

- Vừa qua anh có hát 1 ca khúc trên Bữa trưa vui vẻ và nhận được phản hồi tích cực từ phía khán giả, cộng với ngoại hình sáng sân khấu. Anh có nghĩ đến việc lấn sân sang lĩnh vực âm nhạc hay không?

Nói hay hát cũng cần có trái tim, tâm hồn mình trong đó. Có lẽ tôi làm được điều này. Nhưng tôi cũng không dễ dàng gì để luyện được tiếng nói như ngày hôm nay, qua sự đào tạo của nhiều tiếng nói vàng của Việt Nam: NSUT Kim Tiến, NSUT Thanh Hùng, NSND Trần Hiếu. Hát cũng cần có những kỹ thuật bài bản và sự đầu tư khổ luyện nghiêm túc.

Có những niềm đam mê thuần túy sẽ giúp mình giải tỏa căng thẳng, đối với tôi đó là âm nhạc, là cây đàn bầu tôi gắn bó từ bé. Đam mê sẽ thuần khiết vì tôi giữ cho riêng mình. Còn có đam mê tôi cống hiến cho khán giả, đó là nghề và nghiệp tôi theo đuổi, biên tập viên -người dẫn chương trình.

Theo Thanh Phương

Vietnamnet

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tản văn: Đức Trọng

Tản văn: Đức Trọng

Xem - nghe - đọc - 5 giờ trước

GĐXH - Tôi ngồi xuống phóng tầm mắt ra phía thung lũng dưới chân đồi, hít hà mùi ô-xy tinh khiết, mùi hương hoa dìu dịu rồi lặng lẽ thưởng thức những phút giây diệu kỳ của cuộc sống.

NSND Quốc Khánh và cuộc sống độc thân ở tuổi 61

NSND Quốc Khánh và cuộc sống độc thân ở tuổi 61

Giải trí - 6 giờ trước

GĐXH - NSND Quốc Khánh không chỉ nổi tiếng với tài năng diễn xuất xuất sắc, nghệ sĩ còn thu hút sự quan tâm của khán giả bởi cuộc sống cá nhân đầy màu sắc và thú vị.

Vụ kiện gần một thập kỷ giữa Brad Pitt và Angelina Jolie

Vụ kiện gần một thập kỷ giữa Brad Pitt và Angelina Jolie

Giải trí - 6 giờ trước

GĐXH - Vụ kiện của Brad Pitt và Angelina Jolie không phải là ngoại lệ. Vụ kiện ly hôn giữa họ đã kéo dài suốt nhiều năm và thu hút sự quan tâm của không chỉ là các fan hâm mộ mà còn là của giới truyền thông và luật sư.

Cuộc hôn nhân bí ẩn của tài tử "Bản tình ca mùa đông" và vợ kém 13 tuổi

Cuộc hôn nhân bí ẩn của tài tử "Bản tình ca mùa đông" và vợ kém 13 tuổi

Giải trí - 7 giờ trước

Cuộc hôn nhân kín tiếng giữa nữ diễn viên Hàn Quốc Park Soo Jin và tài tử Bae Yong Joon luôn là một ẩn số với người hâm mộ. Cặp đôi kết hôn được 9 năm, có 2 con chung nhưng hiếm khi xuất hiện chung.

Vợ sắp cưới kém 12 tuổi của diễn viên Anh Đức: Xinh đẹp như hotgirl, gu thời trang 'bánh bèo'

Vợ sắp cưới kém 12 tuổi của diễn viên Anh Đức: Xinh đẹp như hotgirl, gu thời trang 'bánh bèo'

Giải trí - 8 giờ trước

GĐXH - Sở hữu sắc vóc mảnh mai, Quỳnh Anh - vợ sắp cưới của diễn viên Anh Đức - yêu thích phong cách nữ tính, thể hiện qua trang phục phom dáng bèo nhún, xếp tầng, chất liệu lụa, voan.

Cuộc gặp gỡ của 2 diễn viên 'Đất phương Nam', bất ngờ với phản ứng của 'bác Ba Phi' Mạc Can

Cuộc gặp gỡ của 2 diễn viên 'Đất phương Nam', bất ngờ với phản ứng của 'bác Ba Phi' Mạc Can

Giải trí - 9 giờ trước

GĐXH - Cựu diễn viên Phùng Ngọc - vai thằng Cò "Đất phương Nam" (1997) mới đây ghé viện dưỡng lão thăm nghệ sĩ Mạc Can sau gần 30 năm nhưng "Bác Ba Phi" không nhận ra "thằng Cò" vì... lớn quá.

'Mẹ chồng' Hồng Diễm phản ứng thế nào sau cái tát dạy dỗ 'con trai' Quang Sự?

'Mẹ chồng' Hồng Diễm phản ứng thế nào sau cái tát dạy dỗ 'con trai' Quang Sự?

Giải trí - 10 giờ trước

GĐXH - Sau cảnh lấy đà tát Nghĩa (Quang Sự) trong "Trạm cứu hộ trái tim", NSND Mỹ Uyên hài hước chia sẻ trên trang cá nhân: "Tát thẳng tay thằng khó dạy".

Danh hài Quang Thắng: Lý do không đăng ảnh vợ và chuyện "Ngọc hoàng" Quốc Khánh nói 1 câu thấm 20 năm

Danh hài Quang Thắng: Lý do không đăng ảnh vợ và chuyện "Ngọc hoàng" Quốc Khánh nói 1 câu thấm 20 năm

Giải trí - 10 giờ trước

Đến Nhà hát Kịch Hà Nội, Quang Thắng đã ngồi đợi sẵn. Thú thật, thoạt nhìn, tôi không nhận ra "Táo kinh tế", vì anh mặc giản dị, ngồi lẫn giữa ông bảo vệ, bà bán nước trước cửa nhà hát.

4 năm ngày mất diễn viên Mai Phương, con gái được nuôi dưỡng ra sao?

4 năm ngày mất diễn viên Mai Phương, con gái được nuôi dưỡng ra sao?

Giải trí - 11 giờ trước

GĐXH - Con gái cố diễn viên Mai Phương, bé Lavie mới đây lộ diện trong ngày giỗ của mẹ. 4 năm sau ngày mẹ mất, bé Lavie hiện tại có cuộc sống ra sao?

Trương Ngọc Ánh bảo vệ bạn trai kém 14 tuổi, khẳng định 'có chia tay đâu'

Trương Ngọc Ánh bảo vệ bạn trai kém 14 tuổi, khẳng định 'có chia tay đâu'

Giải trí - 14 giờ trước

GĐXH - Trương Ngọc Ánh và Anh Dũng mới đây rộ tin đã chia tay, tuy nhiên người trong cuộc đã quyết định lên tiếng phản pháo.

Top